1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F5 - LắNg NgHe CảM nHậN vỀ cUộC sỐnG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 28/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Làm người tốt!
    Àh, có vẻ như mọi người hay quan niệm nếu mũi chân trong mỗi bước mình đi chạm vào chữ K trong từ "Kinh tế" thì khó mà làm người tốt được nữa, sẽ rất nhanh chóng thay đổi.
    Sau "Kinh tế" là đến "Thương trường", có "Cạnh tranh" - "Lợi nhuận" và làm thế nào để có lợi nhuận cao nhất thì càng tốt.
    Làm người tốt có nhất thiết liên quan như thế?
    Đứa bạn đi du học ở Nhật đã cảm động vô cùng về nhiều người tốt, chỉ cần họ dùng lại khi khi thấy mình mệt mỏi, hỏi "Bạn có sao không? Có bị lạc đường và cần chúng tôi giúp gì không?" - Vấn đề là người ta làm người tốt một cách như là đương nhiên, hỏi những câu mà nhiều người chúng ta bảo là "sến"!?!
    Ngược lại, khi nghe những câu hỏi như thế, mình cảm thấy ấm lòng và tin tưởng vào sự chân thành của họ - thế có phải tuyệt hơn là vì cảm thấy thế này thế khác, mà không ai khiến ai cảm thấy lòng tốt và sự yêu thương!
    Làm người tốt là như thế nào?
    Mình chỉ nói được theo suy nghĩ của mình, rằng không phải cứ hô hào là sẽ trở thành những tấm hình tốt đẹp! - (Phải mở ngoặc với một chuyên vui chẳng ra vui: Anh chàng hăm hở đi tình nguyện để "cưa" em trong đội Tình nguyện! - Đóng ngoặc)
    Chẳng biết kết luận ra sao!
    Vẫn biết làm người tốt phải xuất phát từ cái gì đó từ sâu thẳm trong trái tim - từ suy nghĩ và biến thành lời nói - hành động. Nhưng mọi người hay bảo làm người tốt thì sẽ bị thiệt - có chấp nhận không?!
    Ôi thôi, chưa bàn được nhiều, cố gắng sống thế nào để không phải toan tính nhiều, nơm nớp vì cái gì đó, hối tiếc vì cái gì đó. ()
    (Sửa bài - thêm cái icon thui - lâu rùi không viết, đọc chữ nhận xét "Tuổi teen" - hết teen rùi)
    Được bit sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 01/06/2007
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Làm người tốt!
    Àh, có vẻ như mọi người hay quan niệm nếu mũi chân trong mỗi bước mình đi chạm vào chữ K trong từ "Kinh tế" thì khó mà làm người tốt được nữa, sẽ rất nhanh chóng thay đổi.
    Sau "Kinh tế" là đến "Thương trường", có "Cạnh tranh" - "Lợi nhuận" và làm thế nào để có lợi nhuận cao nhất thì càng tốt.
    Làm người tốt có nhất thiết liên quan như thế?
    Đứa bạn đi du học ở Nhật đã cảm động vô cùng về nhiều người tốt, chỉ cần họ dùng lại khi khi thấy mình mệt mỏi, hỏi "Bạn có sao không? Có bị lạc đường và cần chúng tôi giúp gì không?" - Vấn đề là người ta làm người tốt một cách như là đương nhiên, hỏi những câu mà nhiều người chúng ta bảo là "sến"!?!
    Ngược lại, khi nghe những câu hỏi như thế, mình cảm thấy ấm lòng và tin tưởng vào sự chân thành của họ - thế có phải tuyệt hơn là vì cảm thấy thế này thế khác, mà không ai khiến ai cảm thấy lòng tốt và sự yêu thương!
    Làm người tốt là như thế nào?
    Mình chỉ nói được theo suy nghĩ của mình, rằng không phải cứ hô hào là sẽ trở thành những tấm hình tốt đẹp! - (Phải mở ngoặc với một chuyên vui chẳng ra vui: Anh chàng hăm hở đi tình nguyện để "cưa" em trong đội Tình nguyện! - Đóng ngoặc)
    Chẳng biết kết luận ra sao!
    Vẫn biết làm người tốt phải xuất phát từ cái gì đó từ sâu thẳm trong trái tim - từ suy nghĩ và biến thành lời nói - hành động. Nhưng mọi người hay bảo làm người tốt thì sẽ bị thiệt - có chấp nhận không?!
    Ôi thôi, chưa bàn được nhiều, cố gắng sống thế nào để không phải toan tính nhiều, nơm nớp vì cái gì đó, hối tiếc vì cái gì đó. ()
    (Sửa bài - thêm cái icon thui - lâu rùi không viết, đọc chữ nhận xét "Tuổi teen" - hết teen rùi)
    Được bit sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 01/06/2007
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này lâu rồi có ý ới nữa đâu, giờ làm cái mới, F5 chẳng có tác dụng, anh em nhà ta vào buôn là chính
    Giờ đi làm rồi, cảm nhận cuộc sống nó phức tạp quá, vốn từ của mình không đủ để diễn tả, đành chịu.
    Phòng đang sửa sang lại cái nền, giờ chỉ có tiếng đục đục đẽo đẽo, cưa cưa cắt cắt là cảm nhận được rõ nhất.

Chia sẻ trang này