1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F50 - FANFOREVER" - "D&D" - "FMD" - "..." - Đường Lâm (27/5) - Quan Lạn trang 25 (8/6) - Thung Nai +

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bhony99, 27/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _KhucMua

    _KhucMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh Omely à, cũng may khi hỏi được thông tin của bác DuGia. Em cũng biết đoạn Vầy Nưa - Mó Nẻ đó khoảng 5km, rất khó đi. Em cũng đã được khuyến cáo là trời mưa thì không nên đi. Nhưng đoàn mình đã dự trù cả phương án trời mưa rồi mà. Nếu không mưa đi từ Vầy Nưa - Mó Nẻ (5km) rồi đến Tu Lý (Tổng trấn Đà bắc) khoảng 20km nữa. Còn như bác DuGia thì đi từ bến Tiền Phong đến TL là khoảng 30km.
    Về độ chiến, nhà mình có thể không kinh nghiệm nhiều như các bác ý, nhưng mà cứ đi là đến, cứ muốn là được, nhờ. Xác định đi kiểu này là phải vất vả rồi, hihi em hy vọng không có ai nghĩ đi kiểu an dưỡng là okie
    Em sửa bài tí : Nhà mình chủ nhật 24/6 này off lúc 4h chiều nhé, em hóng hớt đc là cafe số 5 Thể Giao ( để mai em nghía lại xem có chính xác không) vừa rộng vừa vắng, off hay đấy.
    Được _KhucMua sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 21/06/2007
  2. vitcon201

    vitcon201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Anh Omely ơi, em khoái ra đảo hoang ngắm trăng quá. Xem mấy cái ảnh trăng 16 đẹp quá đi thôi.. Nhưng k biết trên đảo có nhiều muỗi không?. Nếu ra đảo hoang nghỉ chắc là mình cũng cần chuẩn bị một số thứ mang theo chứ ạ?
    Mọi người cho ý kiến nhé.
    Em đọc các trang bên anh Dugia rồi. Đường đi cũng vất vả ghê nhỉ. Nhiều đoạn còn phải vác xe nữa. Càng nguy hiểm lại càng hay. Hehe. Chỉ lo các xế đêm trăng không được ngủ, đàn hát cả đêm thì sớm mai có hoàn thành nhiệm vụ không nhỉ?
    @Hientt: Chủ nhật tớ có chút việc bận không đi off được. Hientt làm nhiệm vụ thu xiền nhé
  3. meomay123

    meomay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật off ẹp ở đâu, lúc mấy giờ đấy ạ?
  4. AnNguyenVan

    AnNguyenVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tú ơi,
    Đêm không đàn hát thì cũng đâu có ngủ được. Hì hì
    BTC ơi, em vẫn reserve chỗ nha. Tình trạng: vẫn unsure, không xe, làm xế.
  5. AnNguyenVan

    AnNguyenVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mụ ghẻ này, muốn bị mod ban nick vì spam không hả??
    Kiếm mãi không có xế thì đành làm xế thôi. Tuy nhiên vẫn tuyển xế nha
    Yêu cầu: nữ, sinh năm 1983 đổ lại, có xe, có mũ, có kinh nghiệm đường trường là một lợi thế.
  6. _KhucMua

    _KhucMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Haha chị Vịt ơi, mod xoá bài của chị thật ạ? Em sáng nay cũng lượn đi lượn lại suốt nên không để ý, giờ mới biết, tiếc quá tiếc quá không biết sớm.
    Địa điểm off thì hôm nọ vẫn chưa xác định được, thôi thì em mạn phép cả nhà quyết nhé. Em mới hóng hớt được 1 chỗ cũng tương đối rộng. Mà nhà mình off thì cần rộng nhỉ
    Cũng gần chỗ Hà Nội phố hôm nọ ý cả nhà.
    Thống nhất thế nhé, 4h chiều Chủ nhật 24/6.
    Boong, kính báo!
  7. yeahhh

    yeahhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em có hai tấm hình về 2 nhà thờ ở HN và Sì Goòng, post lên cả nhà F50 nhé!
    Nhà thờ ở Hà Nội
    [​IMG]
    Nhà thờ ở Sài Gòn:
    [​IMG]
    Mỗi vùng miền có một nét đẹp riêng, bản thân em rất yêu vẻ đẹp ẩn mình của Hà Nội và tính cách xuề xoà của người dân Sài Gòn.
  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Keke anh(chị) yeahhh xì pam nhá, đây là box du lịch mà. Đáng lý ra khi anh(chị) post 2 cái hình đó với mấy câu trên thì nên chua thêm 1 câu "iem đi du lịch chụp được 2 tấm hình này, iem mang về show hàng cho các anh các chị chiêm ngưỡng, đấy là thành quả sau chuyến đi của em".
    Em lảm nhảm thêm cho khỏi mang tiếng xì pam giống anh(chị) yeahhh này:
    2 cái nhà thờ ở Hn và tp.HCM mà anh (chị) yeahhh chụp á, xời, muỗi, chả đẹp tí tì teọ nào, híhí. Em biết ở dưới Nam Định, thuộc về giáo xứ Bùi Chu và nhất là huyện Hải Hậu - Nam Định, nhà thờ đẹp nhiều vô kể. Các anh chị khi vừa rẽ lối vào Hải Hậu là thấy ngay, em cũng có chiêm ngưỡng tận mắt sát sàn sạt rồi, phải nói kiến trúc cực kỳ. Mà đi đường đó nhìn 2 bên đường đều là cánh đồng, à, đồng không mông quạnh chứ, thế nên view cực rõ tháp của các nhà thờ, nói chung và túm lại là đẹp lắm. Đảm bảo sẽ được rất nhiều ảnh đẹp. Hôm nào các anh chị có hứng em tình nguyện làm guide ạ.
    Hê hê, bài này có "thông tin" về Du lịch đấy nhá, ai bảo em spam em oánh cho khỏi ăn cả cháo lẫn cơm
  9. thuha2406

    thuha2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cái ảnh của anh Yeah chụp chưa đẹp lắm mà cũng đòi show hàng. Hàng đẹp đây!
    Được thuha2406 sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 22/06/2007 [​IMG]
    Được thuha2406 sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 22/06/2007
  10. vualuoi1996

    vualuoi1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chị này spam ghê quá, bị xóa là đúng rùi.
    Cái nhà thờ lớn này thân quen với iem lém. Iem học ngay cạnh cái nhà thờ này đấy. Nghe tiếng chuông gióng giả cứ gọi là vui tai Mà các anh chị có biết gì về lịch sử của nó kg vậy? Thế thì cho iem vài nhời nhé.
    Nhà thờ Lớn Hà Nội được xây dựng trong hơn 2 năm (1884-1886) trên nền của ngôi chùa cổ Báo Tiên (có từ đời Lý). Nhà thờ lớn khánh thành đêm Noel năm 1886, tên chính là Nhà thờ Sailt Joseph, làm theo mẫu Nhà thờ Đức Bà Paris, có chiều dài 64,5m, chiều rộng 20,5m và hai tháp chuông cao 31,5m.
    Nằm ngay trung tâm Thủ đô, cách hồ Hoàn Kiếm vài trăm mét, Nhà thờ Lớn Hà Nội được xây dựng trên khu đất cao, vốn là chân tháp Bảo Thiên nổi tiếng của Thăng Long, được khánh thành đúng vào lễ Giáng sinh năm 1887.
    Đây là một kiến trúc khá đồ sộ. Hai gác chuông hai bên cao 30m với những trụ đá to nặng bốn góc. Trên đỉnh là cây thánh giá bằng đá. Phía trước có bức tượng đức mẹ đồng trinh rất đẹp.
    Ngày nào em cũng đi học qua đây. Em yêu nơi này lém
    @MOD WINDY: iem là thằng lười cực, iem chẳng spam bao h nhưng iem cũng ủng hộ spam và chống spam có văn hóa

Chia sẻ trang này