1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F50 - FANFOREVER" - "D&D" - "FMD" - "..." - Đường Lâm (27/5) - Quan Lạn trang 25 (8/6) - Thung Nai +

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bhony99, 27/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _KhucMua

    _KhucMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hic em xin có đề nghị nhỏ nhoi thế này thôi ạ:
    1.(đã sửa )
    2. Bác AK nên post vài cái ảnh vào 1 lần, không nên mỗi lần.... 1 cái.
    Hihi bác nào có ảnh có độc cái mẹt em thì cho em xin riêng nhá.
    Được _KhucMua sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 02/07/2007
  2. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    @ HCT: cái đoạn hiểm nhất: vừa mưa tầm tã, vừa bùn lầy trơn trượt, vừa dốc đứng, dắt đẩy xe ì ạch ấy, có tường thuật đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái máy ảnh ở nhà thì đặt trong hộp chống ẩm, ra Đà Bắc phải chịu một trận tác nghiệp mưa gió, thế mà vẫn anh dũng trở về
  3. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    chết thật, mình bắt đầu lung lay rồi, bác này là người thứ 2 bảo đây là hoa rong riềng, người thứ nhất là em hoa_trong_cat
    Lá đúng là lá chuối, thân đúng là thân cây chuối,
    Cây rong riềng cao chỉ khoảng 1m thôi chứ nhỉ, còn cây này phải tầm 2-3 m ...................................
    Cầu Bản: có đến 10 cái cầu Bản , giống đỉnh dối lừa ở Fan quá .
    [​IMG]
    2 trong 4 mem trung thành với tổ chức ( có mặc đồng phục , 2 mem nữa là bác bhony99 và hoa_trong_cat)
    Cả nhà mình có thấy mặc áo đồng phục chụp ảnh lên có sắc nét ko , mấy bác ko mặc áo đồng phục trông nhạt nhòa quá , he he
  4. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng đi chơi trông vui quá.Thèm thèm
  5. _KhucMua

    _KhucMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Sai hết cả rồi, nhưng ai bảo là hoa chuối thì đúng là chuối, hihi. Đây không phải hoa chuối, cũng không phải hoa rong riềng, mà nó là hoa dong riềng. Mọi người có biết cây dong không, thân cây này nó thuộc họ dong, còn vì sao gọi là dong riềng thì em đã từng bứt thân, rễ cây và ngưỉ thử rồi (không phải em bứt ở cối xay gió đâu nhé, đừng mắng em phá hoại), em thấy mùi của nó khá giống như mùi cây (củ) riềng, nhẹ hơn một chút. Nên em đoán là cũng họ hàng cả.
    @ batmanz: Nó cao thế chắc vì nó ở rừng
  6. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    @all: Chụp cả cây cả hoa lên cho bà con nghía, chắc dong riềng là đúng rồi. Chuối cả nải... không thấy.
    [​IMG]
  7. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Các bác up ảnh lên yahoo hoặc photo cho em down về với. Bao nhiêu ảnh mà giờ ko biết ai để xin lại cả
    Xem mấy ảnh bên trên mới nhớ là xe của tớ cũng suýt vồ được 1 con ếch to uỳnh đấy
    @ mod: để cho tớ bài này đừng có xoá nhé, thanks
  8. Baggiofan

    Baggiofan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    wc, ah sờ mái đâu vào dọn dẹp đê
  9. FTUboy

    FTUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đường trường mới biết sức người
    Có đi đường trường mới biết sức người. Đi phượt không những phải cần khỏe mà còn phải bền. Cả chuyến đi là một cuộc hành trình từ dễ đến khó đủ để chúng tôi luyện tay lái, đủ để đào tạo các xế non, xế trẻ muốn trở thành xế cụ, xế gân.
    Hành trình từ Hòa Lạc đi Hòa Bình, đường đẹp, các xế yên tâm tăng tốc. Tốc độ cứ thế mà tăng dần. Xen lẫn giữa quãng đường, cả đoàn một hai lần dừng chân để các xế sau bắt kịp xế trước cho khỏi tách đoàn. Cho đến khi còn cách Thung Nai khoảng 8km, chúng tôi gặp thử thách đầu tiên. Đoạn đường đủ cả những đoạn leo dốc, đổ đèo, đường đá. Ông trời góp thêm một chút mưa đủ lất phất, đủ mát cho cả đoàn. Có lẽ lúc này thiên nhiên chưa tung hết sức để thách thức những xế muốn tôi luyện tay lái.
    Đó là ngày đi. Ngày về, thử thách đầu tiên đối với đoàn chính là dắt xe lên dốc 45o. Từng xe vặn hết tay ga, cài số một để lên. Vừa leo, xế phải lựa lựa cho xe tránh khỏi va vào đá. Loay hoay một hồi chúng tôi cũng lên đến đoạn đường bằng phẳng hơn.
    Từ đây trở đi, đường khó khăn khủng khiếp. Cả quãng đường 30km di từ Tiền Phong đến Đà Bắc, chúng tôi trải đầy đủ tất cả những khó khăn mà một dân phượt phải vượt qua. Khi leo dốc, xe phải xuống số 1. Tay ga vặn hết cỡ. Máy nổ rung hết cả chỗ ngồi mà xe vẫn ì ạch ì ạch từ từ mà tiến. Khó khăn nhất là khi bị mưa. Đường bẩn thôi rồi. Cho dù chúng tôi có về số một thì vẫn phải xuống xe dắt như thường. Đến lúc này để lên được dốc, không chỉ xế mà ôm cũng phải tham gia vào đẩy xe lên. Thế là giầy ướt sũng, bùn bám đầy. Leo dốc đã thế, đổ dốc còn khó hơn. Một vài xe đã bị xòe vì đường khá trơn trật và lấy lội. Cả đoạn đường không lúc nào chúng tôi biết đến dùng số 3, cứ số 1 số 2 mà giã. Số một dùng leo dốc còn số hai dùng khi ?ođường đẹp? hơn một chút.
    Rốt cục 30 cây số đã ngốn hết 3 ?" 4 tiếng đồng hồ cho đến khi chúng tôi bắt gặp đường nhựa. Cả đoàn vui mừng như khi vượt qua được cửa rừng ngày nào khi chúng tôi rời xuống Fansipan. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chúng tôi phải vượt qua một khó khăn khác: đổ dốc đường trường. Từ Hòa Bình trở về chúng tôi gặp 10 km đường chỉ có dốc đứng 12 ?" 13o. Đoạn đường còn thêm trơn trượt do mưa giăng giăng. Chính trên quãng đường này, tôi bị xòe một phát khi dùng phanh sau thắng trong khi đổ đèo. Ơn chúa rốt cục cả người và xe không bị hỏng hóc gì nhiều. Công nhận, đoàn đổ dốc tới 10km này thật hãi hùng. Xe lúc nào cũng phải vừa phanh vừa thắng số mà vẫn lao ầm ầm. Nếu như mà lúc nào cũng phanh thì đi toi cái may ơ, thế nên tôi phải lựa chọn giải pháp là hãm phanh bằng số. Và trong một giây phút không cẩn thận thay vì thắng bằng số thì tôi dùng phanh một đoạn cua. Thế là ? đi.
    Khó khăn cuối cùng là đi đêm. Trời tối làm cho đường đẹp cũng trở nên khó khăn vô cùng. Vì thế mà tôi không dám phóng nhanh. Mỗi khi có ô tô đi ngược đường, tôi không thể nhìn thấy gì vì lóa mắt, đành phải hãm tốc độ mà đi từ từ. Lúc này vì thấm mệt, tinh thần oải, xe trục trặc vì xòe, nên quãng đường trở nên dài lê thê và vô cũng mệt mỏi. Cứ đi rồi sẽ đến, rốt cục chúng tôi cũng đã về đến được nhà sau gần 8 ?" 9h đi xe.
    Trăng mười sáu.
    Trăng mười sáu như cô gái đẹp nhưng còn e lệ. Bố mẹ cô luôn luôn nghiêm khắc với cô, dạy dỗ cô đủ thứ cầm, kì, thi, họa khiến cô trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết khiến chúng tôi không thể không cầm lòng đến với cô. Thế nhưng cha mẹ cô cũng hết sức nghiêm khắc, luôn ngăn cản cô khỏi nanh vuốt các chàng trai háo sắc nhưng bồng bột nông nổi. Chỉ có những ai đủ kiên nhẫn, đủ yêu cô mới có thể tận hưởng được vẻ đẹp thiên phú đó. Vì thế chỉ có Vitcon mới đủ kiên nhẫn để biết cô đẹp thế nào lúc 1h30 sáng. Nhưng Vịtcon có biết đâu lúc đó cũng có một chàng trai dành sức đi ngủ sớm để thức dậy cùng Vịt, Vịt nhỉ.
    Tuy khắt khe là vậy, đôi lúc CÔ cũng ban tặng sự may mắn cho những người xứng đáng. Trong đó có tôi. Đơn giản chỉ vì chúng tôi cùng ngồi trải chiếu ngắm trăng lên. Cuộc đời thật đẹp khi không có sóng điện thoại, internet mà chỉ ngồi uống rượu, ca hát, thổi sáo, ngắm trăng lên.
    Ôi phượt hay thật.
    Pốt bài trên blog của em về vụ này http://blog.360.yahoo.com/blog-hM28okEwdbNxMqMkhAWh?p=1426&n=28500
    Được FTUboy sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 02/07/2007
  10. vualuoi1996

    vualuoi1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị đi chơi vui quá, ảnh lại đẹp nữa
    Mà cái hồ nước xanh ngăn ngắt là hồ gì đấy ạ? ở ngoài có đẹp như thế kg ạ?
    Em xin đi mà BTC kg cho e đi nhá (nói là chốt danh sách rùi), bây h xem ảnh thấy thèm quá đi.
    Thôi đành đi TN-DB qua ttvn vậy, các anh chị post tiếp ảnh đi ạ.

Chia sẻ trang này