1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"F50 - FANFOREVER" - Leo Fansipan 25/4 - 1/5/2007 tầng 2

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bhony99, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi vui quá. Em chẳng join cùng được, vì dạo này chuẩn bị cho "việc đại sự".
    Thỉnh thoảng em lại vào 8 một chút. Cả nhà đừng kêu em xì-pam nhá
    .............................................................................................................
  2. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi vui quá. Em chẳng join cùng được, vì dạo này chuẩn bị cho "việc đại sự".
    Thỉnh thoảng em lại vào 8 một chút. Cả nhà đừng kêu em xì-pam nhá
    .............................................................................................................
  3. dighequyenru

    dighequyenru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Ừ, bé Thuỷ xinh xắn cứ tập trung vào chuyện "Đại sự" đi, khi nào viết thiếp cứ alo Ghẻ này 1 tiếng, có danh sách đầy đủ luôn thỉnh thoảng vào quyét mạng nhện cho tầng 2 nhé. F50 đã xây nhà mới rùi. http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/922301.ttvn
  4. dighequyenru

    dighequyenru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Ừ, bé Thuỷ xinh xắn cứ tập trung vào chuyện "Đại sự" đi, khi nào viết thiếp cứ alo Ghẻ này 1 tiếng, có danh sách đầy đủ luôn thỉnh thoảng vào quyét mạng nhện cho tầng 2 nhé. F50 đã xây nhà mới rùi. http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/922301.ttvn
  5. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Mụ à, tôi nhớ mụ quá! Hôm nọ nhớ gọi điện mà chẳng thấy a nô nhấc máy gì cả! Buồn mất một buổi chiều đấy! Cưới nhớ mời cả nhà mụ nhé!
  6. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Mụ à, tôi nhớ mụ quá! Hôm nọ nhớ gọi điện mà chẳng thấy a nô nhấc máy gì cả! Buồn mất một buổi chiều đấy! Cưới nhớ mời cả nhà mụ nhé!
  7. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhớ cái nhà này quá, lại phải xây nhà mới à? Cái nhà này lại để rêu phong rồi. Các bác ơi mau mau xúc tiến cái vụ Website đi nhỉ? Nghe nói bác Tung đặt hàng em Ếch thiết kế cho cái blog mà. Sao lâu thế nhỉ? Em không thích phải chạy hết tâng này sang tầng khác đâu. Hic hic, thỉnh thoảng lại nhớ nhà cũ khôngHêt Pin
  8. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhớ cái nhà này quá, lại phải xây nhà mới à? Cái nhà này lại để rêu phong rồi. Các bác ơi mau mau xúc tiến cái vụ Website đi nhỉ? Nghe nói bác Tung đặt hàng em Ếch thiết kế cho cái blog mà. Sao lâu thế nhỉ? Em không thích phải chạy hết tâng này sang tầng khác đâu. Hic hic, thỉnh thoảng lại nhớ nhà cũ khôngHêt Pin
  9. SpringRose

    SpringRose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em ko trong F50 nhưng cũng có đến 5 thành viên tham gia trong chuyến ĐL vừa rồi! Ke ke, cảm ơn các bác đã ủng hộ 5 ma mới chúng em. Đặc biệt là Kilotu, đã lần theo dấu vết của chúng em khi đi lạc về đường 32, bụi bặm và tối tăm và kéo trở lại con đường Láng - Hoà Lạc bằng phẳng, đầy ánh trăng và mát đến phát run người. Thế là 3 chàng lính ngự lâm trong đoàn em vô cùng sung sướng vì được 3 cô em ngồi sau chăm sóc nhiệt tình chu đáo. Về đến quán vịt Vân Đình cuối NCThanh tổng kết thành tựu như sau:
    Bác "Quạt mo" được em gì ngồi sau mời tới 3 cốc sữa và nhiều hơn thế nữa nhg cả 2 thống nhất là ko công khai.
    Bác "Đầu trọc" cười mãn nguyện khi đã săm được tên em "Dieu Quyen" lên cánh tay trái của mình và thề là ko bao giờ tắm để tên em ko phai nhoà trên cánh tay anh!!!
    Bác Chí Hiếu im lặng ko thấy biểu lộ điều gì, nhg em Trang đồng nghiệp Kilotu thì mâu thuẫn rõ rệt. Sau 15km đầu nàng đòi đổi xe khác vì quả ghế sau Atila "dốc thăm thẳm" về phía trước. Đến lúc về, vẫn con Atila ấy, nhưng thay xế từ bác "Đầu trọc" bằng bác Chí Hiếu, thế là nàng im re, chả ý kiến ý còng gìe. Ko hỉu họ có cách gì giải quyết chuyện ngồi ghế sau Atila mà ko đau lưng nhể!!!
    Và điều quan trọng hơn cả là lúc về trên đường Láng - Hoà Lạc, bác "Quạt mo" với nàng ngồi sau nhầm đường đến 2 lần (mà bác này đi nhiều, biết nhiều, em thề rằng bác ấy ko thể nhầm con đường thẳng tít này được).
    Bác "Đầu trọc" với tên em ngự sẵn trên cánh tay rùi mà cũng.... nhầm nốt.
    Bác Chí Hiếu chả hiểu đùa hay thật cứ kêu là đợi 2 đôi đi nhầm đường và điện thoại xui em về trước đi. Ke ke ke, chả hiểu vì sao????
    Lại thêm bác Kilotu, nhiệt tình, vất vả, đuổi theo đôi đi sai đường, dẫn họ từ chỗ "lạc lối" về con đường đẹp đẽ. Nhưng sau em thấy rằng bác ấy nhiệt tình thế bởi sau lưng bác ấy có động lực!!! Đôi khi đàn ông cũng fải tranh thủ thể hiện để cho nàng cảm chớ nhỉ!!! Có lẽ Kilotu fải cảm ơn những người đã lạc đường vì cho chàng cơ hội thể hiện trc cô nàng ngồi sau!!!
    Cuối cùng thì bác "Quạt mo" và nàng ngồi sau cũng hạ cánh ở quán vịt khoảng 21h30 (về sau mọi người khoảng 45p). Trước bát canh măng vịt nóng hổi, chàng và nàng hả hê kể chuyện chàng tu một mạch hết 3....cốc sữa.....
    Em thay mặt cho 5 thành viên trong nhóm cảm ơn các bác nhìu nhá, sau có dịp các bác ới em câu, em cẩu tiếp họ đi!!!
  10. SpringRose

    SpringRose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em ko trong F50 nhưng cũng có đến 5 thành viên tham gia trong chuyến ĐL vừa rồi! Ke ke, cảm ơn các bác đã ủng hộ 5 ma mới chúng em. Đặc biệt là Kilotu, đã lần theo dấu vết của chúng em khi đi lạc về đường 32, bụi bặm và tối tăm và kéo trở lại con đường Láng - Hoà Lạc bằng phẳng, đầy ánh trăng và mát đến phát run người. Thế là 3 chàng lính ngự lâm trong đoàn em vô cùng sung sướng vì được 3 cô em ngồi sau chăm sóc nhiệt tình chu đáo. Về đến quán vịt Vân Đình cuối NCThanh tổng kết thành tựu như sau:
    Bác "Quạt mo" được em gì ngồi sau mời tới 3 cốc sữa và nhiều hơn thế nữa nhg cả 2 thống nhất là ko công khai.
    Bác "Đầu trọc" cười mãn nguyện khi đã săm được tên em "Dieu Quyen" lên cánh tay trái của mình và thề là ko bao giờ tắm để tên em ko phai nhoà trên cánh tay anh!!!
    Bác Chí Hiếu im lặng ko thấy biểu lộ điều gì, nhg em Trang đồng nghiệp Kilotu thì mâu thuẫn rõ rệt. Sau 15km đầu nàng đòi đổi xe khác vì quả ghế sau Atila "dốc thăm thẳm" về phía trước. Đến lúc về, vẫn con Atila ấy, nhưng thay xế từ bác "Đầu trọc" bằng bác Chí Hiếu, thế là nàng im re, chả ý kiến ý còng gìe. Ko hỉu họ có cách gì giải quyết chuyện ngồi ghế sau Atila mà ko đau lưng nhể!!!
    Và điều quan trọng hơn cả là lúc về trên đường Láng - Hoà Lạc, bác "Quạt mo" với nàng ngồi sau nhầm đường đến 2 lần (mà bác này đi nhiều, biết nhiều, em thề rằng bác ấy ko thể nhầm con đường thẳng tít này được).
    Bác "Đầu trọc" với tên em ngự sẵn trên cánh tay rùi mà cũng.... nhầm nốt.
    Bác Chí Hiếu chả hiểu đùa hay thật cứ kêu là đợi 2 đôi đi nhầm đường và điện thoại xui em về trước đi. Ke ke ke, chả hiểu vì sao????
    Lại thêm bác Kilotu, nhiệt tình, vất vả, đuổi theo đôi đi sai đường, dẫn họ từ chỗ "lạc lối" về con đường đẹp đẽ. Nhưng sau em thấy rằng bác ấy nhiệt tình thế bởi sau lưng bác ấy có động lực!!! Đôi khi đàn ông cũng fải tranh thủ thể hiện để cho nàng cảm chớ nhỉ!!! Có lẽ Kilotu fải cảm ơn những người đã lạc đường vì cho chàng cơ hội thể hiện trc cô nàng ngồi sau!!!
    Cuối cùng thì bác "Quạt mo" và nàng ngồi sau cũng hạ cánh ở quán vịt khoảng 21h30 (về sau mọi người khoảng 45p). Trước bát canh măng vịt nóng hổi, chàng và nàng hả hê kể chuyện chàng tu một mạch hết 3....cốc sữa.....
    Em thay mặt cho 5 thành viên trong nhóm cảm ơn các bác nhìu nhá, sau có dịp các bác ới em câu, em cẩu tiếp họ đi!!!

Chia sẻ trang này