1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"F50 - FANFOREVER" - Leo Fansipan 25/4 - 1/5/2007 tầng 2

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bhony99, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Sạc pin máy ảnh + điện thoại
    Cầm theo chứng minh thư nhân dân
    Cầm theo tiền.
    Chuẩn bị đủ VẬT DỤNG CẦN THIẾT
    Chào tạm biệt bố mẹ, ôm hôn người yêu...
    ...
    Lên tàu -> FSP
  2. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 16h30'' ngày 25/4/2007. Sắp hết h ngày làm việc cuối cùng rồi !
  3. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Sẵn sàng lên đường thôi. Hic hic, trông đống đồ đạc của mình mà khiếp quá. Hai balo to vật và một túi bánh kẹo, đường muối, kem đánh răng, cờ tổ quốc, ômai to khủng khiếp mà choáng. Hehe, Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng...
  4. dighequyenru

    dighequyenru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Ôi, cám ơn gấu nhiều nhé! Suýt nữa thì quên xiền Chuẩn bị ra ga thôi!
  5. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    6h15 em lên đường đi bộ ra ga, ngắm phố phường Hà Nội một tý. Bác nào thích cafe thì join cùng em ở cafe vỉa hè Nguyễn Du nhé. Quán ở giữa.
    Cả nhà cùng vui !
  6. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em post lại bài này để lấy khí thế nào. Nào cả nhà mình cùng trèo lên đỉnh vinh quang nào!
    Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
    Để ta khắc tên mình trên đời
    Dù ta biết gian nan đang chờ đón
    Và trái tim vẫn âm thầm
    Ta bước đi hướng tới muôn vì sao
    Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
    Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
    Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
    Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
    Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai
    Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau
    Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa
    Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao
    Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
    Dù khó khăn vẫn còn
    Và mặt trời rực sáng trên cao vời
    Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
    Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng
    Khoảnh khắc ghi trong tim hồng
    Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua
    Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai
    Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau
    Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Đường đến những ngày vinh quang không còn xa...
    Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Đường đến những ngày vinh quang
    Con đường chúng ta đã chọn
  7. chuyendoi79

    chuyendoi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Note : bác nào ko đi được chuyến này ở nhà post bài hộ F50 nhé! Kẻo đến khi về mỏi mắt ngóng tầng 2.
    [/quote]
    Mình sẽ kéo hộ các bạn F50này để vê khỏi mỏi mắt ngóng tầng 2 chứ nhỉ??? À nhắn đoàn F50 là kéo pháo này sẽ kể công...
    Mọi người về có quà cho những người ở nhà kéo pháo. Đi leo núi thời tiết này mới tốt...
    Chúc mọi người thượng lộ bình an vui vẻ ăn sạch những đồ mang theo và về vác quà nhé.
  8. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ kéo hộ các bạn F50này để vê khỏi mỏi mắt ngóng tầng 2 chứ nhỉ??? À nhắn đoàn F50 là kéo pháo này sẽ kể công...
    Mọi người về có quà cho những người ở nhà kéo pháo. Đi leo núi thời tiết này mới tốt...
    Chúc mọi người thượng lộ bình an vui vẻ ăn sạch những đồ mang theo và về vác quà nhé.
    [/quote]
    Thank bạn nhiều nhé. Bạn ở nhà giúp nhóm F50 của mình quét mạng nhện nhé!
  9. yenlee

    yenlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ là người luôn theo dõi cuôc hành trinh của các bạn, từ công việc hô hào chuân bị ---->dến giờ lên đường, và tất nhiên là sẽ chờ đón các bạn trở về để chia sẻ cảm xúc sau khi dặt chân lên nóc nhà Đông Dương , cả những bức ảnh và lời tường thuật nữa chứ
    Tớ không phải là thành viên box dulich , cũng kông quen một ai trong F50 nhưng tớ luôn ủng hộ các bạn và mong rằng có thể gặp các bạn trong những chuyến đi sắp tới,chúc F50 thượng lộ bình an!
  10. chuyendoi79

    chuyendoi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn nhiều nhé. Bạn ở nhà giúp nhóm F50 của mình quét mạng nhện nhé!
    [/quote]
    Ôi tớ ở nhà sẽ chăm sóc nhà F50 và thi kéo pháo chở đoàn về tường thuật cuộc hành trình này chứ nhỉ?Giờ này đoàn F50 dã an tọa và ổn địnhvị trí trên các toa tàu rồi. Cố lên nhà F50!
    Mới có đi ra ngoài mà F50 đã tụt xuống T2 rồi. Nào kéo phát!!!!!

Chia sẻ trang này