1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"F50 - FANFOREVER" - Leo Fansipan 25/4 - 1/5/2007 tầng 2

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bhony99, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    ==================================================
    Bác Ohmely làm gì mà chị Nga phê như abc . xyz ý nhể. Thiện tai, thiện tai.
    Đố bác nào nhận ra em là ai trong ảnh đấy???
  2. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em Hoàng Anh ơi, có cần thiết phải bắn tỉa đồng đội từ sau lưng thế không nhỉ? Chị còn biết em thuộc nhóm máu nào cơ đấy; hơn nữa chị còn có một cái ảnh chụp bên dưới cái quần dài của em nên chỉ cần ngắm qua một cái là biết em đang trong tư thế nào rồi, hê hê hê
    Cả nhà ơi, đi ngủ thôi để giữ sức khoẻ mai còn đi làm! Cả nhà nhớ đừng quên đánh răng trước khi đi ngủ nhé, em là em cứ lo các bác lại cứ cứ giữ cái thói quen lúc trên núi thì khổ
  3. gaothettrongtoalet

    gaothettrongtoalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    NHỚ F50 QUÁ, các bác ạ! Cứ nghĩ lại mỗi chặng đường, 1 hình ảnh là bồi hồi xúc động.
    A, nhân đây các bác cho em hỏi, chiếc áo mưa có chữ WFF ở đằng sau lưng là của bác nào vậy ạ ? Em muốn gửi lời cảm ơn rất nhiều tới bác đó! Bác đó như biết em ko có áo mưa lúc quay về nên đã để lại, giúp em đỡ lạnh vì mưa, gió rất nhiều, đủ sức về tới đích ko ốm đau.
    Còn nữa, rất nhớ em, "Hachi, Kabate" !
  4. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Cho em bon chen phát,bức ảnh đáng giá ngàn vàng của em
    [​IMG]
  5. tef07

    tef07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hôm qua ngồi trên otô về ga Lào Cai mà tự dưng em nhớ cả nhà quá, những ngày bên nhau và đầy kỷ niệm qua đi nhanh thật, dù biết là vẫn gặp nhau, off ẹp và chơi bời nhiều vụ nữa thế mà em vẫn thấy dưng dưng làm sao í. Hic!
    Đoàn mình 50 người mà ko xảy ra sự cố gì cả, tất cả đều trở về an toàn. ĐÚng là We are the champion!
  6. AnNguyenVan

    AnNguyenVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Phê dã man
  7. AnNguyenVan

    AnNguyenVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    EM LÀ IEM mạn phép mờ đầu cho phần viết kí sự. EM không mang máy ảnh đi nên không có hình minh họa. Mọi người đọc chữ suông vậy. Mai cả nhà bắt đầu ụp ảnh lên thì chúng ta tha hồ chiêm sờ ngưỡng. HI hi
    Bài này em viết trên blog của iem, nói về cái ấy ấy đầu đời của em. Source tại đây ạ: http://blog.360.yahoo.com/blog-hM28okEwdbNxMqMkhAWh?p=1258#comments
    ---------------------------------
    LẦN ĐẦU TIÊN CỦA EM
    Báo cáo cả nhà, em đã an toàn trở về sau đợt đi hành xác tại Fansipan. Xin được điểm lại vài cột mốc chính của chuyến đi.
    - 25/4: lên tàu từ ga Trần Quý Cap thẳng tiến tới ga Lào Cai. Đêm đầu tiên trên tàu bọn em chẳng ma nào chịu giữ sức khỏe mà mải tập trung giao lưu.
    - 26/4: ngày đầu tiên của chuyến đi. Tụi em xuất phát từ bản Cát Cát. Ngày đầu tiên đội quân đi 8km. Trên đường đi em cũng được thưởng thức món VẮT của rừng già khi nghỉ trưa, món MƯA RỪNG khi chiều về. Buổi tối lần đầu tiên được ăn cơm khê mà vẫn khen ngon và ... bị đau bụng. Đến đêm tối lần đầu tiên, em được ngủ lều và được ngủ tập thể. Cả đội ngủ rất sớm nên đến 12h đêm đều dã dậy và bắt đầu làm ? đủ mọi trò.
    27/4: cơn đau bụng phát tác làm sức em sọp hẳn bị đẩy xuống cuối đoàn. Đây có lẽ là ngày vất vả nhất. Chúng em băng qua những con đường bằng tất cả các bộ phận chứ không chỉ riêng chân. Trong đó, tay được sử dụng nhiều nhất, mông nhiều nhì và các bộ phận còn lại nhiều .... thứ 3. Ngày này cũng có lẽ là ngày được ngắm nhiều cảnh đẹp nhất. Có đi mới biết rừng già thế nào. Có đi mới cảm nhận được cái lạnh buốt giá trên độ cao trên 2700m thế nào. Và hôm này cũng là lần đầu tiên em được đi đêm trong rừng. Buổi tối F50 có tổ chức giao lưu và làm sinh nhật cho vài thành viên vui vãi. Còn em tranh thủ ngồi cùng mấy anh dân tộc. Và thế là lại lần đầu tiên em được thưởng thức rượu gạo các bác ý mang đi.
    28/4: cơn đau bụng vẫn phác tác nên ảnh hưởng nặng nề cái bụng của em. Đi dọc đường, rừng già lại ban phát cho vài cơn mưa nên đường lầy lội vô cùng. Đến lúc này em chỉ còn đi tiếp bằng ý chí. Những đoạn trơn, trượt dốc đá không ngăn bước chân hăm hăm hướng tới ngọn đỉnh 3143m cao nhất Đông Dương. Và rốt cục gần trưa em cũng đã là một trong 50 thành viên của nhóm F50 cán đích. Bao sung sướng hân hoan không đủ làm ấm được trời mưa lạnh rét. Thế nên em cũng chỉ dám chụp ảnh một chút ở đó rồi ... tàu lượn.
    Đường về là cả một sự gian nan. Em về theo hướng Trạm Tôn. Đường đi cũng trơn trượt và đầy sình lầy. Cả quãng đường đôi giầy bộ đội của em lúc nào cũng trong tình trạng ủng nước. Quãng này đi đẹp nhất là lúc hoàng hôn. Em đi dọc sườn núi, ngắm mặt trời lặn, phía dưới, những áng mây bồng bềnh trắng xóa, phía trên những tầng mây pha chút sắc đỏ hồng của ánh mặt trời. Những sườn núi trải đầy ánh nắng hoàng hôn trở nên đỏ rực. Chời ơi, đẹp không kể xiết.
    Đến lúc này em mới cảm nhận được sao những hội đi đường Trạm Tôn dễ dàng thế hả giời (*Trạm Tôn cũng là hướng đi lên) Đường đi dễ dàng, những tay đá vịn được xây đầy cho khách du lịch đi. Sau này tên nào khoe leo Fan đường này, không chấp luôn.
    Ngày này cũng là đêm tiếp theo em đi trong rừng và cũng là lần đầu tiên em quyết định đi đêm một đoạn trong rừng. Chời, cảm giác không biết phương hướng, vừa đi vừa dõ dẫm phê dã man. Có những đoạn phải leo xuống một viên đá to rồi tưởng bị ngã, may mà bám vào cây rồi tiến tiếp trên những con đường đã có dấu chân đi. Thực ra cũng không hẳn quá hoành tráng vì chỉ cần nhìn cũng có thế đoán được hướng đi. Nhưng thế cũng phê lắm rồi.
    Cả đội F50 hầu hết đều về thẳng Sapa, chỉ còn 13 nhân bọn em quyết định về trại. Hầu hết đều phải 9h - 10h mới tới nơi. Buổi tối lại giao lưu với các bác dân tộc và các anh tourguide. Thế là em lại có thêm lần đầu tiên nữa. Đó là lần đầu tiên ? gục vì rượu. Phải công nhận cái thứ rượu của các bác ngấm thật. Uống vào nhẹ nhàng và cũng nhẹ nhàng ra đi rất nhanh. Sáng dậy em được chứng kiến những lời rượu nói từ lời các thành viên cùng trại kể lại. Hay thật. Mọi người nhớ tích cực theo dõi TTVNOL, box DU LỊCH để nắm bắt nhé
    29/4: Đến trưa bọn em về đến cửa rừng. Thế là kết thúc chuyến leo Fan. Hai ngày cuối cả đội chơi bời ở Sapa rồi tối 30/4 đáp tầu Lào Cai 6 về Hà Nội
  8. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng cả đoàn đã về đến nhà !!!
    ~ Quan tâm đến chị Linh và em Kobe ! Nhưng chưa thấy mặt mũi đâu cả ...
  9. doducan

    doducan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ chọn được ít ảnh được cho là đẹp post lên bon chen cùng anh em nào.
    Sapa trong mây (lúc sương sớm)
    [​IMG]
    và Sapa trong mây (nhìn từ trên cao)
    [​IMG]
    Đêm sinh nhật tập thể (đêm thứ 2 trong rừng)[​IMG]
    Và xin giới thiệu bức ảnh đắt giá thứ nhì sau bức ảnh của inzaghihuy chụp vợ chồng nhà Huy, bức DOUBLE KISS[​IMG]
    Ps: bác kilotu muốn lấy bức này thì để lại email cho em nhé, em sẽ gửi cho bác
  10. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    oài, phê vật vã, muón học tập lắm rồi đấy các bác ạ :D

Chia sẻ trang này