1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"F50 - FANFOREVER" - Leo Fansipan 25/4 - 1/5/2007 tầng 2

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bhony99, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Đừng tưởng bở. Anh còn chưa post chú đâu.
    Chú nhớ lại xem đêm cơm no rượu say, chú có ôm ấp ai không nhé.
    Ghi lại hết roài
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Vài ảnh cá nhân
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 04/05/2007
  3. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    OFFLINE CHỦ NHẬT 6/5, 2h00PM
    Hi all,
    Chủ nhật này mời bà con off để copy toàn bộ ảnh và chia sẻ các dự định mới cho nhau nhé.
    Thời gian: 2:00 PM, chủ nhật 6/5/2007
    Địa điểm Quán Thảo Nguyên, hồ Trúc Bạch. (Sẽ post địa điểm chính xác sau). Hoặc đến hôm đó gọi điện để biết thêm chi tiết
    Chương trình:
    1. Copy ảnh: Mọi người mang máy ảnh, USB để copy chung lại vào 1 máy tính. BTC mang máy tính xách tay đi
    2. Chụp ảnh đồng phục lại F50. Mọi người mang áo đồng phục đi nhé
    3. Nhậu, bàn bạc kế hoạch phượt tiếp theo
    4. Chương trình tiếp theo (tùy tình hình)
    Kinh phí: Campuchia
  4. AnNguyenVan

    AnNguyenVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Úi úi. Bác nhẹ tay cho em
  5. yenlee

    yenlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    ơ ho* ,trên kia co'' phải co'' ảnh của chị MC Đường lên đỉnh kô ha các bác
  6. gaothettrongtoalet

    gaothettrongtoalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bác Kilotu hết ảnh "đẹp trai" của em rồi hay sao mà post cái dễ sợ thế kia?
  7. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    @Lê Hoàng Yến: Bingo
    @GTTToilet:
    [​IMG]
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 04/05/2007
  8. AnNguyenVan

    AnNguyenVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Bốt tiếp bài của đồng chí ThànhNT nào
    Nguồn đây: http://blog.360.yahoo.com/blog-r6dVFUwlc6fZ.ujXbCgJ5dhgLDaK?p=221
    --------------------
    Sau ?obữa cơm tình thương? với no nê rượu thịt, cả nhà F50 lại chia nhau chui vào 3 chiếc lều bộ đội để cùng thưởng thức ?obữa ngủ thân mật?. 3 lều được đánh số 1, 2, 3 theo số của các nhóm, và ai ở nhóm nào phải vào ngủ ở lều đó, để tránh tình trạng ?ochui nhầm chuồng? :D Hắn ở lều 1, cùng với 15 member khác của nhóm 1.
    Sau một ngày ?ohành quân? & ?ohành xác? mệt mỏi, ai cũng muốn làm 1 giấc thật ngon để lấy lại sức, cho dù lúc đó vẫn còn rất sớm, mới chỉ khoảng 8h. Nhưng cũng không đơn giản để có được 1 giấc ngủ ngon trong rừng, lúc này những vấn đề mới bắt đầu nảy sinh. Nào là chuyện tranh giành chăn, rùi thì làm sao để sắp xếp được gọn gàng 16 ?ocon cá? vào trong ?ocái hộp? nhỏ bé này để cho tất cả cùng được thoải mái. Sau một hồi xoay sở thì mỗi người cũng đã tìm được một vị trí cho mình (mặc dù vẫn chưa được thoải mái lắm) với 1 chiếc chăn ấm, chỉ riêng có ?oDì ghẻ? là bị cho ra ?oở riêng? với chiếc túi ngủ.
    Là lều duy nhất sở hữu cây ghita của F50, và có những ?ocô văn công?, ?oanh nhạc sỹ? hay nhất đoàn, nên sẽ thật là lãng phí nếu không sử dụng những ?omầm non văn nghệ? đó. Vậy là tiết mục ?oNhạc thính phòng đêm khuya? đã được cả lều thông qua để mọi người dễ ngủ hơn :D Nhạc sỹ kiêm ca sỹ An ú được đề cử đầu tiên, nhưng có lẽ đôi chân mỏi mệt đã ảnh hưởng phần nào đến đôi bàn tay của anh. Những ngón tay không còn lượn thướt tha, thanh thoát trên những dây đàn được nữa nên anh đã nhanh chóng ?ođá bóng? sang nữ ca sỹ KA, 1 giọng ca không còn xa lạ với mọi người sau ?ođêm nhạc trên tàu?. Học chuyên Pháp, nhưng ?oStill the one? của Shania Twain lại được KA bắt đầu đêm diễn. Tiếp theo là ?oLeaving?, 1 ca khúc của một người lính Mỹ viết tặng người yêu trước khi lên đường sang Việt Nam chiến đấu, 1 bài hát lạ nhưng tiếng ghita trầm ấm cùng lời hát ý nghĩa cũng đã rất hấp dẫn mọi người.
    Sau khi nghỉ ngơi tỉnh dưỡng để lấy lại ?ocông lực?, cây đàn ghita lại trở về với người chủ An ú. Anh thi triển một vài bản nhạc ?otủ? của mình, và rồi kết thúc bằng ?oNow and then??, nhìn anh hát mà mọi người liên tưởng tới một ?olãng tử trong đêm khuya?. Đêm nhạc kết thúc thành công bằng việc mọi người lăn ra ngủ ngay sau bài hát cuối cùng.
    Đêm đầu tiên trong rừng trôi qua không hề yên ả, những giọt nước mưa lại rơi ?.Tong tỏng, tong tỏng, đã có những vị trí trên lều bị giột, và nước cũng đã bắt đầu thấm vào chăn. Những người nằm sát mép lều bắt đầu phải di chuyển sát vào phía trong để tránh bị ướt. Nhưng hậu quả là bác Hải ?ogióng?, người nằm phía ngoài, sáng hôm sau vẫn phải kêu ?oĐêm qua tôi nằm bị ướt hết cả? ( ko biết có phải tại trời mưa không nhỉ ?? hehe )
    Ngày thứ hai
    Cuối cùng thì đêm đầu tiên cũng qua, và cả đoàn đón những tia nắng mới để bắt đầu ngày thứ hai của cuộc hành trình. Nhưng để đi tiếp, thì phải nạp thêm năng lượng chứ nhỉ ! Cả nhà háo hức kéo xuống lều ?obếp? để ăn sáng. Bữa sáng hôm nay là một bữa buffet với 3 món chính là: cơm rang, thịt lợn, và mỳ tôm. Ôm cái bụng đói từ đêm hôm trước, hắn làm 1 mạch 2 bát cơm rang và 1 bát mỳ, bất chấp rủi ro là có thể bị đầy bụng, đau bụng trên đường đi. Lo gì, trong rừng chỗ nào chẳng gặp được anh ?oWilliam Cường?, lại còn được vừa ?. vừa ngắm cảnh nữa chứ :D
    Đoạn đường trong ngày thứ 2 được các anh guide dặn dò trước là dài nhất trong cả chuyến đi, và nếu không đi nhanh sẽ không về kịp trước lúc trời tối. Vì thế, cả đoàn ai cũng khẩn trương, cố gắng để không bị rớt lại phía sau. Đoạn đường đầu tiên của ngày thứ hai vẫn là những con dốc cao và dựng đứng. Cứ đi được khoảng 10 phút, mọi người lại phải nghỉ chân tại chỗ vì ?otắc đường? và cũng để nghỉ ngơi, điều hoà lại hơi thở.
    Trong ngày thứ hai này, cả đoàn sẽ phải ?ohành quân? lên điểm cao 2900m, sau đó sẽ xuống điểm cao 2700m để hạ trại. Đến ngày thứ 2 này, mọi người càng thấm thía mấy chữ ?othiên nhiên hùng vĩ?, vì khung cảnh trong rừng quá tuyệt vời, không thể nào tả hết bằng lời, chỉ có những người đã từng đi qua những con đường đó, đã được hít thở không khí đó như F50 chúng tôi mới cảm nhận được hết, hehe.
    Lại những rừng trúc, rừng chuối, rừng đỗ quyên được chinh phục, cả đoàn cứ lừng lững bước đi, và leo cao dần. Những ánh sáng ở phía trước làm mọi người háo hức, vì cứ nghĩ rằng mình sắp đến được đỉnh cao 2900. Tuy nhiên, tất cả đã nhầm vì đỉnh cao còn cách đó rất xa, theo chỉ tay của anh Long ?oguide? thì nhìn theo đường ?ochim bay? đã thấy rất xa rùi, đằng này lại là đường ?o?im đi bộ trong rừng?. Nhưng không sao, ?onúi cao thì mặc núi cao?, chúng ta tạm thời enjoy cảnh đẹp ở đây đã. Đứng trên đỉnh núi này nhìn xuống có cảm giác như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh, những cuộn mây trắng bay lượn ngay dưới chân, tầm mắt có thể phóng xa hàng cây số. Còn đợi gì nữa, lại chụp ảnh nào !!! 1?2?3? Tách !!!
    Trạm nghỉ trưa của ngày thứ hai không được rộng rãi cho lắm, mọi người ngồi khá là chật chội, nhưng không khí thì mát mẻ hơn ngày đầu tiên. Những lọ Salonpas Gel bắt đầu được lôi ra để làm nguội những cái chân, những cơ bắp đã căng cứng sau 1 buổi sáng hoạt động liên tục. Ngồi một lúc, mọi người nghĩ ra trò mát-xa tập thể, 1 vòng tròn được lập ra và người đằng sau mát-xa cho người đằng trước. Sau đó, 1..2..3 chúng ta lại quay ngược vòng lại nào. Vậy là tất cả lại cảm thấy đôi chút thoải mái.
    Đến ngày thứ hai này, do quãng đường đi dài hơn, và sức lực cũng không còn như ngày đầu tiên, nên F50 bắt đầu bị chia nhỏ thành các tốp. Buổi trưa hôm đó, tốp cuối cùng lên đến điểm dừng chân chậm hơn cả đoàn đến gần 1 tiếng, và khi mà mọi người lên đường tiếp tục thì tốp này mới bắt đầu ăn trưa.
    Buổi chiều bắt đầu bằng một sự cố nho nhỏ: đoàn người đi được khoảng 15, 20 phút thì có tiếng người ở dưới gọi vọng lên ?oAnh Supra bị ngất rồi?. Tốp đi trên vô cùng lo lắng, mọi người dừng lại, rồi gọi vọng xuống để hỏi tình hình và gọi vọng lên để nhờ trợ giúp từ porter và guide. Cuối cùng thì cũng có 1 porter từ phía dưới đi lên, và anh Long ?oguide? từ trên chạy xuống để xem sao. Đoàn người bớt chút lo lắng, và lại tiếp tục hành trình lên đỉnh cao 2900m.
    Sau khi vượt qua khoảng 3, 4 ngọn đồi, F50 cũng đã đặt chân lên đến điểm cao 2900m, khung cảnh thật là hùng vĩ, và tuyệt vời hơn là tại đây mọi người đã có thể nhìn thấy đỉnh Fansifan ?" đích đến cuối cùng. Khi đến được 2900m, ai ai cũng thấy rất vui sướng và tự tin, vì biết rằng mình đã hoàn thành được 3/4 chặng đường, và chỉ sáng hôm sau thôi là đã có thể đặt chân lên đỉnh Fan.
    Từ điểm cao 2900m, vẫn còn một quãng đường rất xa nữa để tới được điểm dựng trại ở độ cao 2700m. Trên đường xuống dốc, mọi người đều rất ?ophởn?, cười nói rôm rả, nên cái mệt mỏi cũng không còn nữa. Nhưng có lẽ, chưa bao giờ mọi người lại thấy 200m độ cao mà nó lại xa thế. ?oĐi mãi, đi mãi mà chẳng tới ?? nên không ít lần anh Long ?oguide? bị làm phiền với câu hỏi ?osắp đến chưa anh Long ơi?, và câu trả lời muôn thủa của anh là ?oSắp đến rồi, 30 phút nữa thôi em ạ?. Và cuối cùng thì cũng đến thật, sau rất nhiều lần 30 phút của anh :D
    Kỳ tiếp: Đêm lửa trại Fan ...
    Được annguyenvan sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 04/05/2007
  9. vitcon201

    vitcon201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hiền ơi, cho tớ đăng ký một chân đi Cam với nhé.
    Hehe, lại được đi chơi rùi
  10. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Chết cười mấy cái ảnh của ku em Hà - gào thét !

Chia sẻ trang này