1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"F50 - FANFOREVER" - Leo Fansipan 25/4 - 1/5/2007 tầng 2

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bhony99, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    An Ú đã đú ở đây rùi à. Hehe chiều nay có người tranh giành với mình vào ngủ chung với Ech kìa. Hê, buồn cười quá
  2. vitcon201

    vitcon201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ơ, nói chuyện mà cũng lây à. Ai da, chẳng dám nói chuyện với ếch ộp, Hiền nữa đâu
  3. AnNguyenVan

    AnNguyenVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ối, đình chính kia cô kia. ĐỊnh gây mất đoàn kết nội bộ trong F50 à. Có đứa nó lại đòi đánh nhau với An thì ....
  4. Bill2006

    Bill2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Chương trình hoành tráng, đang tiếc hùi hụi vì ko tham dự được vì đi công tác đúng dịp cuối tuần thì "may" quá: BTC lại...... hoãn
    Nói j` thì nói - nhất định sẽ dịp triển khai vụ HPĐS: ghé thăm Ms_Cat, trở về nơi người ta gọi tương ớt là chí trương (hay chí chương?), gọi bột canh là súp, những món ăn sáng luôn luôn có chả cá..; thành phố với toàn những phố hẹp mà ngắn - khác hẳn với tấm lòng những con người nơi đó :)) - nơi 10 năm trước, tui đá từng đón cái tết ngoài cảng chính cùng mấy chú thuyền viên Trung quốc vào ăn hàng....
    lan man tý vậy thôi, ko có vụ off cuối tuần này (đúng vào ngày giải phóng HP 13.5), ko có đ/c Huyền, đ/c An gầy, đ/c Hành Ông... những F50mem đất cảng thì tui nhớ "Tháng 5, rợp trời hoa phượng đỏ, ôi HP........................"
    kính HP 1 cốc nhá
  5. asiandragon

    asiandragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Gửi cả nhà mình,
    Sau chuyến đi Fan về, chắc hẳn mỗi người trong 50 người chúng ta đều có những cảm xúc khó quên về chuyến đi lịch sử đó. Cảm ơn anh Bhony99 và các anh chị trong BTC đã nhanh chân đặt những viên gạch đầu tiên cho topic này. Để nó trở thành nơi mà mọi người có thể kể về những kỷ niệm và trải nghiệm của mình sau chuyến đi, cũng là nơi để những người ko được giỏi văn cho lắm (như em) có thêm công việc là cứ 1h lại refresh topic 1 lần, sốt sắng xem đã có bài nào mới chưa. Tuy nhiên, có 1 thực tế ko thể phủ nhận là số lượng những bài có nội dung trong topic ngày càng hiếm, chưa kể đến hiện tượng vài ngày gần đây, thỉng thoảng topic còn bị tụt xuống trang 2 rồi mới được 1 F50er nào đó vớt lên bằng cách... spam. Phải chăng điều này có nghĩa mọi người ko còn thiết tha với nó nữa? Đúng hơn có lẽ là vì "độ phê" với rừng, với người của mọi người đã vơi đi nhiều, và mọi người cũng đã bắt đầu lấy lại thằng bằng, lại trở về với nhịp độ chóng mặt của cuộc sống và công việc thường ngày rồi.
    Vì vậy em xin mạn phép có 1 vài ý kiến thế này:
    1, BTC nên nhanh chóng thống nhất giải pháp và triển khai 1 blog hay 1 forum riêng cho F50. Để cho mọi thành viên đều cảm thấy mình có 1 ngôi nhà riêng để cùng nhau xây dựng chứ ko phải giống như bây giờ, topic bị lọt thỏm vào hàng rừng topic khác của box du lịch và mức độ tương tác của các thành viên với nhau và với topic còn hết sức hạn chế.
    2. BTC cũng nên nhanh chóng kêu gọi mọi người viết những cảm nhận của mình về chuyến đi vừa rồi, cũng như thu thập đầy đủ thông tin về các thành viên để có thể cho ra đời 1 cuốn sách về F50 trong thời gian sớm nhất. Để càng lâu, cảm xúc ko còn "nóng", mọi người khó có thể viết được 1 bài cảm nhận hay như khi vừa mới từ đỉnh Fan xuống. Mặt khác, để lâu sự hào hứng của mọi người với 1 cuốn sách như vậy cũng có thể bị xẹp đi ít nhiều.
    3. F50 nên cố gắng duy trì hoạt động của các nhóm nhỏ. Thật sự thì rất khó để 50 thành viên có thể cũng tham gia vào các hoạt động chung (ví dụ điển hình là vụ HPĐS đã bị hoãn), đầu tiên là vì vấn đề sắp xếp thời gian, rồi đến vấn đề preferences của riêng từng người nữa. Mọi người nên chuyển hoạt động về các nhóm nhỏ hơn, nơi các thành viên có nhiều điểm chung để có thể duy trì được hoạt động của mình. Ví dụ như nhóm các chiến sỹ lìu tìu do đại ca Bill cầm đầu, nhóm tá lả của trưởng lão Ohmely... Sau đó, khoảng 1 (hoặc 2 tháng) chúng ta sẽ gom các nhóm nhỏ lại để tổ chức Đại hội F50 để mọi người được cùng nhau ăn chơi nhẩy múa. Và mỗi lần như vậy nên lên kế hoạch trước ít nhất 2 tuần để mọi người có thể sắp xếp được thời gian và tài chính. Lúc đó, sự nhiệt tình và đông đủ của các thành viên sẽ tạo nên 1 cuộc off hoành tráng và có ý nghĩa. Không thể phủ nhận sự nhiệt tình và... ham chơi của BTC trong kế hoạch tổ chức tiền Đại hội ở Phương Nguyên quán và Đại hội chính thức ở HPĐS. Nhưng với lịch offline dày đặc và hoành tráng như thế, bản thân em là người ham chơi có tiếng, cũng thấy... chóng mặt.
    Trên đây là 1 vài ngu ý của tiểu đệ, có gì hỗn hào mong các huynh, các tỉ bỏ quá cho.
    Chúc cả nhà ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
    Kính các anh em trong hội bia rượu, bài bạc 1 vại

     
  6. agp

    agp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    16.826
    Đã được thích:
    2
    Lần đầu tiên lặc chân vào căn nhà F50, thấy các bạn sinh hoạt mà tôi thèm quá.Thèm được đi xa,dược sống,được trải nghiệm bản thân cùng mọi người.
    Tôi xin mạn phép được gia nhập box du lịch cùng mọi người,mong là các mod đồng ý.tôi ở Hải Phòng,nếu khi nào các bạn về HP,xin cho phép tôi được tham gia cùng các bạn.
  7. kehl

    kehl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    đã là forum thì phải có spam, mỗi người 1 ý [​IMG]
  8. ms_cat

    ms_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bác Bill ơi, em xem tình hình bác có nhiều ký ức, nhiều kỷ niệm, nhiều thứ vấn vương với thành phố hoa phượng đỏ của bọn em quá, cả những thứ rất còn rất gần, còn nóng hôi hổi và cả những thứ đã có thể tính bằng thập kỷ.......Thế này thì kiểu gì cũng phải gặp nhau ở thành phố Cảng rồi, để em có cơ hội cho bác dạo lại 1 vòng những ký ức của chí trương ( tương ớt ), của súp ( bột canh ), của chả cả, của bánh đa cua....Lìu tìu vui lòng chào đón những lìu tìu ( mà có những 3 lìu tìu là HP cơ bác nhỉ ? )
    @ all : chúc cả nhà một ngày mới tốt lành, mong là vẫn có dịp đón mọi người ở HP nhé, bác Bill nói rồi, chỉ có những con phố chật hẹp nhưng lòng người......... không thế :))
  9. _KhucMua

    _KhucMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bác này ở HP này, nhà mình kết nạp bác ý đi nhỉ, hihi để khi nào về HP với ms_cat nhà mình có thêm 1 người nữa đón tiếp. Chị HA không ra đón đồng hương à?
    Việc xì pam em có ý kiến tý. Đây là 4rum mà, cứ để việc đó tự nhiên đi, vả lại nhà mình cũng không có ai cố ý xì pam kiểu câu bài cả, có chăng chỉ là để trả lời, đùa nhau vài câu qua lại cho vui, mà có vui mới là một gia đình chứ nhỉ?! Bên cạnh đó thì bác nào dồi dào cảm xúc, văn chương phong phú thì cứ tiếp tục viết lên đây để cả nhà cùng ... ngưỡng mộ và cùng... nhớ rừng
  10. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0

    Hix em cũng có nhiều kr niệm và tình cảm tốt đẹp với thành phố Hoa Phượng Đỏ lắm. Nơi em có những người bạn thân thiết luôn luôn chia sẻ những điều tốt đẹp nhất. Em về HP nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng cảm thấy rất mới mẻ và có nhiều điều cuốn hút. Còn nhớ lần đầu tiên các bạn trong phòng em ở KTX ĐH Ngoại Thương rủ nhau về một bạn ở HP để ăn hỏi chị gái bạn ấy năm 2002 thật là hoành tráng. Cả phòng 8 + 2 đứa háo hức không ngủ được và riêng em thì càng háo hức hơn vì đây là lần đầu tiên em đi tàu ( Hehe ngố quá nhỉ). Lên tàu bọn em hát ầm ỹ cả lên làm cho cả khoang tàu đấy náo loạn. Rồi cả nhóm dù chưa đứa nào biết dancing là gì cũng kéo nhau lên Sàn Tre để nhảy nhót và sau đó đi lòng vòng quanh thành phố và chỉ về nhà sau 2h sáng làm các bậc phụ huynh phải lo lắng ( Hix hix). Và nhớ nhất là món bún tôm được mẹ của một cô bạn thân nấu cho ăn sao mà ngon thế, ôi bây giờ nhắc lại vẫn thèm thèm.
    Nhà mình nhất định offline ở HPĐS nhé, em biết có nhiều món để ăn nhiều chỗ để chơi ở HP lắm hehe

Chia sẻ trang này