1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"F50 - FANFOREVER" - Leo Fansipan 25/4 - 1/5/2007 tầng 2

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bhony99, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,
    Tình hình là em được giao nhiệm vụ thu thập ảnh của F50. Vậy bác nào còn ảnh chưa copy hết hôm offline thì báo cho em nhé.
    Danh mục ảnh hiện tại đây:
    [​IMG]
    @Hienntt: đi chơi gì mà toàn kể chuyện ăn uống thế ? Salsa club sao rồi?
    @Lìu tìu 1 & Lìu tìu 2: tự nhiên cả 2 lìu tìu biến đi đâu mất thế? YM không được, phone cũng không luôn. Tớ ghi đĩa xong rồi đấy, khi nào rảnh thì lấy nhé.
    Được nobita107 sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 09/05/2007
    Được nobita107 sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 09/05/2007
  2. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tập tọe viết một chút về chuyến leo Fan vừa qua. Các bác đọc thử xem nhé...
    FanSiPan của ngày đầu tiên là ngày của làm quen dốc núi, ngày làm món tráng miệng cho lũ vắt. Ngày đầu tiên chỉ để làm quen với mỏi mệt khi leo rừng. Việc hành quân phần nhiều là cắm mặt xuống đất để cẩn trọng với mỗi bước đi, đường núi nhỏ hẹp, trơn trượt. 1 bên là núi thoai thoải, 1 bên là dốc vực. Chỉ cần sơ ý bất cẩn một chút thôi thì hoàn toàn có khả năng được ghi tên cho một địa danh mới (chắc khó có khả năng này xảy ra vì sẽ có cây cỏ níu chân lại rồi). Người trước để ý nhìn chân hộ người kia, giầy bộ đội và tất chống vắt ko đủ để ngăn cản những sinh vật khát máu nhỏ bé này. Nhưng chúng cũng ko phải là quá ghê gớm như lời đồn đại, mình cũng định thử để nó lên tay xem cảm giác thế nào, thôi chả dại. Nhưng rồi cũng ko tránh khỏi bồi dưỡng cho chúng ít máu, khi nhìn lũ trùng nhảy tanh tách leo lên lớp vải giầy tất. Có buốt một chút, có ngứa một chút nhưng dùng cây gạt mạnh thì sẽ ra. Ai bảo khi bị vắt đốt thì dứt ko ra thì nên nghĩ lại. Sau vài tiếng hành quân cũng tới điểm nghỉ trưa, bữa trưa đầu tiên giữa chốn núi rừng cũng khá thịnh soạn. Nước vẫn còn nhiều, chủ yếu là nước tự mang theo, chưa có chú nào dám sài nước suối cả. Hãy thử món bánh mỳ ăn kèm với lê, táo cũng khá dễ nuốt đấy. Chỉ có khoảng nữa tiếng nghỉ ngơi để tiếp tục hành trình đến điểm cắm trại. Trời Fan mùa này trời tối rất nhanh. Trận mưa lúc gần cuối chiều đã góp thêm phần khó khăn cho chuyến đi này, như hối hả thúc giục mọi người đi thật nhanh. Được nếm trải cái ướt lạnh của mưa rừng Tây Bắc. Cảm giác mệt mỏi, lạnh buốt xâm chiếm. Cái balô đã ngấm xíu nước, nặng trĩu, chỉ muốn mau chóng cho nhanh giải quyết bớt đồ ăn mang theo. Sau cơn mưa trời lại bừng sáng, ánh nắng cuối chiều đan thành từng dải xuyên qua tán lá rừng. Chia nhau hơi ấm từ bếp lửa dường như chưa đủ để làm dịu bớt cái lạnh. Mọi người quây quần ghé nghiêng người đón hơi ấm, hong quần áo, găng tay ướt. Tạo thành bức tranh các thiếu nữ Hà Nội ?oHmong? bên bếp lửa. Lều trại đã dựng xong, nhóm tá lả đã sẵn sáng sát phạt, anh chị em vẫn quây quần bên một bếp lửa mới bắc lại thi nhau hong quần áo, giầy tất. Thôi thì trời lạnh giữa rừng rủ nhau trai gái nằm ?onẫn nộn?. Tranh thủ ngả lưng một tý, đợi có kẻng đi ăn cơm tập thể vậy. Cảm giác được chui vào chăn ấm giữa rừng sao mà khó tả thế ko biết được, chăn bông trắng tinh nhé nhưng có chút mùi lạ lạ. Nhưng có quan trọng gì nữa đâu, có chăn ấm nằm chợp mắt một lát là sướng tỉnh người rồi. Trời lại bắt đầu mưa, lều dột nước nhỏ tong tong, chăn mà ướt thì đêm nay lấy gì mà đắp. Nào thì Salonpad với Ergo dán vào chỗ thủng, nào thì treo túi đồ nặng để nước dồn về một góc, may được bác porter chặt cho mấy cây cột để anh em chống lều. Trời mưa có một tý rồi tạnh, chắc là ông trời thương xót hắt hơi thử thách F50 thôi. Lúc mưa dột đó, chú nào khát nước nằm há miệng đúng chỗ thủng đấy, chả mấy mà đã khát, hết mưa lại tiếc?Đỡ phải làm nháo nhào cả lều lên, có khi còn được ngợi khen là ?ocái khó ló cái khôn? ấy chứ chẳng chơi. Trời mới mưa xong đường đất ướt nhẹp, từ khu trại ra ?onhà ăn? phải xuống dốc vài chục bước chân, nhanh thôi đói quá rồi. Bữa cơm đầu tiên giữa rừng, đèn led loang loáng, tiếng cười nói, tranh cãi vâng động cả một góc rừng. Khéo chọn thế nào mình lại đứng cạnh ngay chỗ chị Dì ghẻ quyến rũ, thế là chị tiếp thức ăn, thằng em cứ nhoáng nhoàng một phát hết 2 tô cơm. Chỉ biết là đã ấm ấm cái bụng, ăn để lấy sức mai còn tiếp tục lên đường. No cái bụng mới chợt nhớ ra là quên ko mang theo bình lấy nước mang về rửa chân, ăn no thế này leo lên đến trại rồi lại lấy chai ì ạch leo xuống lấy ít nước về rửa chân. Ui sao mà lòng vòng thế, tặc lưỡi một phát để bẩn một hôm có sao đâu, có thể chết vì đói chứ chưa chắc tỏi vì bẩn. Ấy là nói thế nhưng vào lều chân tay là phải được lau sạch sẽ, cứ mường tượng ra cái cảnh chân bê bết bùn đắp cái chăn bông trắng tinh. Óe óe, hãi lắm lắm?
    Còn tiếp ...
  3. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ở rừng hình như ko có khái niệm về thời gian nữa, ngoài trời tối om, có ít sao mà chẳng thấy trăng. Ngày đi rừng đầu tiên ai về đến trại có vẻ ai cũng mệt mỏi và vì lạnh nữa. Lều nào lại về lều nấy, cắm trại giữa rừng rủ nhau trai gái lại nằm ?onẫn nộn? một cách có tổ chức. Nệm êm là rễ cây rừng, tre trúc cành cây gẫy. Gối êm là balô và quần áo. Tiếng anh chị em chí chóe tranh cãi chọn chỗ nằm cứ gọi là bài tập thể dục miệng sau bữa tối, đỡ phải đi oánh răng (còn cái gì thừa trong miệng văng ra hết rồi còn đâu, trong lều tối om, đèn led cũng sáng nhưng ai mà thấy được ==> ám khí F50). Vèo một cái đã đến hơn 9h tối, chả biết làm gì thôi thì chui vào chăn cho ấm vậy. Sắp chỗ xong, chân người nọ gối chân người kia (lần sau nhắc nhở anh em mua thêm đồ bảo hộ ko khi ngủ ko làm nguy hiểm lắm lắm, nhỡ ra thì . . . ). Em lại khát nước rồi, thôi thì 3 anh em mình làm lon bia thay nước cho đỡ háo vậy. Nghoảnh đi ngoảnh lại, mọi người đã im lặng chia nhau giấc ngủ từ khi nào. Và rồi chẳng hiểu sao mình lại nhắn tin cho người bạn ấy, một cái tin nhắn giữa rừng Hoàng Liên. Và rồi vô cùng bất ngờ khi nhận được tin nhắn phản hồi, để rồi chả biết nhắn tiếp gì nữa, và cũng chẳng kịp chúc người ta có một kỳ nghỉ vui vẻ. Nghĩ lại mà hơi tiếc một chút vì 2 ngày sau máy em mất sóng hoàn toàn?
    Nằm đông người thằng em khó ngủ ghê cơ, em nằm gối trên cái balo, tay cầm đèn Pin cứ như nhạc trưởng, vì bên trái em là dàn ?oBass? của bác Xuân, bên phải là bộ ?osáo tuýt? của một nàng nào đó (em ko phát hiện ra được vì tối quá ko dám soi đèn pin để tiện tìm hiểu danh tính nhưng chắc loại bỏ được chị Thu và Hiềnntt ==> 3 girl còn lại về tự tìm hiểu lấy nhé). Gió lạnh thổi xuyên lều, luồn vào cổ, em phải loay hoay mãi mới lôi thêm được ra cái áo để trùm lên đầu vì trời lạnh quá, em lại ít tóc đội mũ ngủ quen rồi. Nằm cứ thắc mắc mãi ko bít có phải người bạn ấy quen chị Linh - Xuân ko nhỉ, để dần chìm vào giấc ngủ lúc nào ko biết.
    1 đêm ngủ rừng nhanh chóng trôi qua, nếm trải cái sần sật, cồm cộm của cây rừng dưới lưng cũng khá thú vị. Em tranh thủ nằm cố thêm tý nữa, mọi người cứ abc trước đi. Nằm nhưng có ngủ được tiếp đâu và lại hóng chuyện mọi người. Nào là đồng chí Ộp nằm dốc quá thành ra là cho mũi uống nước cam (giữa rừng mà xa xỉ thế, đúng là đại gia có khác), nào là vẻ ngạc nhiên của dàn ?oBass? Xuân khi thấy đồng chí Nghĩa nằm giữa chị Mai Anh và chị Linh (còn có cái chăn nữa cơ mà), nào là tiếng ý ới tìm đồ. Thôi thì em cũng dậy như mọi người vậy, lật chăn ra và giật mình nhìn chếch sang bên cạnh là cái túi giầy của em treo ngay trên đầu mọi người. Nói khí ko phải chứ nhỡ đêm qua nó mà rơi vào đầu girl nào thì sẽ có những ai bị liên đới đây nhỉ. May thế . . .
    Các bác vào blog của em đọc tiếp nhé !
    Em ko spam nữa đâu.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-8UDojp4hcqgi8.tJ3CjmMN8-?cq=1
  4. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ em hỏằi vỏằƠ HPĐS, hoÊn vô thỏằi hỏĂn ah??? Anh GỏƠu cỏằâ tưch cỏằc vi vu HP 'ỏằf liên lỏĂc vỏằ>i chỏằ< Hành "ng nhâ!
    Được Pinokio_Vu sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 09/05/2007
  5. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô AsianDragon, hoan hô Pinokio
    Sau bài SPAM hô hào, có vẻ mọi người bắt đầu spam chất lượng hơn hẳn rồi đấy. Bây giờ có lẽ đề nghị phải ra chỉ tiêu cho mọi người mỗi người viết 1 bài.
    Rồi thành lập BTC chấm bài của các lều. Xem lều nào hot nhất.
    Với lại đề nghị mọi người trong BTC làm gương đi. Nào Dighe, Tú, Hiền, Ops, Omely, Gấu viết 1 vài bài cho hoành tráng đi chứ nhỉ
  6. dighequyenru

    dighequyenru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    uh, thế thì bhony làm gương sáng đi để D.A noi theo nào.
  7. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cái tập tọe 1 tí của nhà chú cũng làm người ta đọc mỏi cả tay kéo chuột
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà này ai cũng dùng chung Ava của F50
    M vào thành bò lạc rùi
  9. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Chu choa. Thế bao nhiêu bài post tranh ảnh, với chuyện cười về Suplơ của mình từ trước đến nay không tính à.
  10. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhưng em không cần phải ra nữa đâu.
    Anh có dây thừng đây này. Lạc đi đâu mãi làm gì nữa.

Chia sẻ trang này