1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"F50 - FANFOREVER" - Leo Fansipan 25/4 - 1/5/2007 tầng 2

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bhony99, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, dân chơi sợ gì mưa rơi! Cơm nắm muối vừng đi chơi mà, lo gì xiền...
    Nhiều chương trình đi chơi thật, thế này thì mình chọn chương trình nào đây nhỉ! Tớ nghe nói có ai đó có chương trình đi Tây bắc nữa cơ mà nhờ, post lên đủ bộ đi ạ để bà con chuẩn bị tinh thần từ trước với ạ ...
  2. dighequyenru

    dighequyenru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Dạ vâng ạ, may quá cơ!
    Dưng mờ điệu nhảy của bác cũng ấn tượng thôi rồi!
  3. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Thằng này ở đâu ra vậy cả nhà !?
  4. asiandragon

    asiandragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bác này tưởng vừa đi uống bia về, đang phê cơ mà? Sao đã online nhanh thế rồi. Nghi quá, kiểu này phải phạt điểm trách nhiệm thôi.
    @All: Cả nhà ơi, có ai thấy cái đèn Led đeo trán của em không ạ? Hôm trước có ai đó nói với em nhưng ham chơi quá nên em không nhớ. Ai có thì cho em xin nhé. Thank all.

     
  5. dighequyenru

    dighequyenru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1

    HoĂ ra cĂi headlight 'ó là cỏằĐa Long à? Hôm off ỏằY Hỏằ" TÂy chỏằ 'Ê 'ặa cho ai rỏằ"i.
  6. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0

    Ùh, vẫn đang phê mà ! Sau chuyến đi Fan về người ngợm bệ rạc quá ! Tổ chức đi tiếp đạm tập thể đi bà con ơi.
  7. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Chào cả nhà em đi Khâu Vai Mèo Vạc đây.
  8. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    từ hôm về đến giờ làm đến 4 trận bóng roài, vẫn trâu lém :D, mặc dù đêm cũng bon chen :D, bâtmn đá sân nào đấy, thỉnh thoảng ngứa chân đi đá ké :P
  9. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mới lấy lại được nick và vào đây chào hỏi cả nhà. Em xin gửi tặng cả nhà bài viết trên Blog của em.
    Các bác đồng ý với giải nào, không đồng ý giải nào, muốn thêm muốn bớt thế nào cứ thoải mái đi ạ.
    F50 và NHỮNG CÁI NHẤT​

    I. Giải đồng đội
    1. Cái nhất đầu tiên đó là Đông nhất: Tất cả các anh tourguide và các anh porter người Mông đều phải kêu lên "Chưa đoàn chinh phục Fanxipan nào đông như đoàn này." Với quân số 50, F50 chiếm nguyên cả một khoang tầu HN-LC-HN và đoạt thêm một cái nhất nữa là Đoàn có số lượng người đi chẵn nhất, đẹp nhất.
    2. Cái nhất thứ 2 là chuẩn bị kỹ nhất: Trước khi leo Phan 2 tháng, các thành viên đã nghiên cứu nát các bài viết hướng dẫn về cách thức leo và danh sách những đồ dùng cần thiết. 1 tháng trước khi leo, hầu hết mọi người đã nai nịt gọn gàng, mọi dụng cụ đã nằm ngay ngắn trong balô chỉ chờ đến giờ G. Nói đến chuẩn bị kỹ nhất, quán quân trong lĩnh vực này chính là bác Ohmely. Nhưng chi tiết sẽ nói đến trong phần sau: giải cá nhân.
    3. Cái nhất thứ 3 cực kỳ cảm tính, nhưng em tin rằng có ít nhất 49 người đồng ý với em, nên em cứ đưa vào: đó là Đoàn có đồng phục đẹp nhất. Lý do là vì đoàn sở hữu một ?ohọa sỹ? chuyên nghiệp có nghệ danh là Ếch.
    4. Cái nhất thứ 4 cũng cực kỳ cảm tính, và có lẽ từ giờ trở đi, tất cả các danh hiệu và giải thưởng em đề cử đều mang đậm cảm giác của em; đó là Đoàn Ăn chơi nhất. Ăn chơi trên rất nhiều phương diện mà một vài ví dụ sau đây cũng đủ để chứng minh. Sau 2 đêm ?ovật vã? thiếu ngủ vì mưa rừng, vì lều chật, ngày thứ 3, là ngày chạm tay tới bầu trời trên đỉnh Phan, dù trời mưa như trút, các con đường đều trở thành suối bùn nhưng tất cả các anh chị em đều đồng lòng quyết nhịn ăn trưa, dầm chân trong bùn để đêm hôm đó không phải ngủ lại rừng như kế hoạch. (Các bác ơi, viết đến đây em nhớ đoạn chia nhau 1/12 miếng lương khô chỗ đoạn chờ anh Hùng mèo quyết định có dẫn đoàn về luôn hay ở lại như kế hoạch quá. Nhớ cả thịt bò khô, cơm cháy của mọi người nữa, hichic). Hơn 8h tối về đến cửa rừng, không có xe về Sapa, đoàn 2 và 3 đã bắt xe chở than và chở lợn, quyết bằng mọi giá về đến Sapa. Nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ cả đoàn lại ríu rít rủ nhau đi dạo khắp thị trấn và sáng hôm sau lại hăng hái đi thăm Tả Van, nơi có Bãi Đá Cổ nổi tiếng. Ví dụ thứ hai là sau khi về Hà Nội, các thành viên vẫn tiếp tục ọp ẹp và đề ra rất nhiều kế hoạch, cả xịt cả nổ: đó là ?oĐặc vụ? HP-DS, Cam bốt du hý, Đà Bắc- Hòa Bình?
    5. Cái nhất thứ 5 là Đoàn có đông nữ nhất, hoặc đoàn có số lượng nam-nữ cân bằng nhất: đó là 23 nữ trên tổng số 50 người. Số lượng nữ đông đảo đó đã làm khiến cho rất nhiều đoàn cùng leo Phan dịp đó tăng sức mạnh và quyết tâm lên nhiều lần. Lý do cụ thể hơn là? nhiều nữ leo được thế kia cớ gì mình không leo nổi.
    Chưa nghĩ thêm được giải gì để trao cho toàn đoàn, giờ em trao tạm mấy giải cá nhân đã. Giải này chỉ trao nội bộ F50, cấm ai bên ngoài bàn cãi.
    II. Giải cá nhân
    1. Người chu đáo nhất: Đương nhiên giải này thuộc về bác Ohmely. Hôm đi off tập luyện và kiểm tra sức khỏe ở Tam Đảo, trước giờ G 20 ngày trong balô bác đã đủ hết: nào túi và đệm ngủ, đèn lab, găng tay, giày leo núi, thậm chí cả sôcôla. 3 ngày leo núi, anh chị em cần gì, dù là dao, gel bôi chống căng cơ, sôcôla, phômai? thậm chí cả kim băng bác đều có hết. Bác Ohmely cũng giật luôn giải người được hâm mộ nhất. Đã có một hàng dài (anh) chị em đăng ký làm fan của bác. Tiện đây xin thông báo, ai đăng ký làm fan bác Ohmely xin liên hệ với hoa_trong_cat để nhận form dự tuyển.
    2. Người phụ nữ khỏe nhất: Giải này hơi cảm tính một chút, nhưng đã tham khảo ý kiến một vài thành viên, đó là Ms_Cat. Người luôn nằm trong top đầu của đoàn trong cả ba ngày leo núi, trên lưng luông là balo 5 kg. Ms_Cat còn thổ lộ có thể một thời gian dài sau này sẽ vẫn phải đeo balô đi bộ đi làm, ?ocho người đỡ chống chếnh?. Nam giới được mệnh danh là phái mạnh nên sẽ không trao giải này.
    3. Giải người đàn ông ?onói nhiều nhưng yếu xìu? được trao cho Mr Gấu. Chắc không ai phản đối và ai cũng hiểu là tại sao. Nếu ai còn lăn tăn thì xin phép được trích dẫn câu nói của Ms_Cat về Mr Gấu ?oLúc nào gặp em anh cũng nói là hỏng hết rồi thì còn làm gì được nữa? (giọng đầy thất vọng).
    4. Giải người "điệu đà" nhất: Tự trao cho khổ chủ của bài viết vì đã ?otrót dại? diện nguyên một ?ocây? trắng leo Phan. Kết quả là sau ba ngày leo núi, bộ quần áo đã chuyển thành màu bùn đất và khổ chủ buộc lòng phải để lại Sapa chiếc quần đẫm bùn.
    5. Thành viên nhỏ tuổi nhất có lẽ là em Kobe. Kobe năm nay là sinh viên năm thứ 2 ĐHQG nhưng có sức khỏe cực tốt, em là một trong những thành viên chinh phục đỉnh Phan đầu tiên trong đoàn.
    6. Thành viên lớn tuổi nhất đoàn: có lẽ là anh Việt. Ban đầu anh tỏ ra rất yếu đuối, nhưng càng leo anh càng tỏ ra nỗ lực, và buổi sáng này thứ 3, mới đi được một đoạn ngắn anh đã bị trẹo khớp đầu gối nhưng vẫn cố gắng chinh phục đỉnh Phan và về đến Sapa an toàn.
    7. ?oKhoai tây? duy nhất đoàn đó là Subra, một thành viên người Malaixia gốc Ấn. Anh này hôm leo thử ở Tam Đảo tỏ ra là một vận động viên cừ khôi. Trong khi mọi người ì ạch ở chân núi, với balo gồm 5 cân dưa hấu và một (số) cân quýt, anh đã yên vị trên đỉnh Tam Đảo và ngủ một giấc no nê, chờ cả đoàn lên ăn trưa. Nhưng những ngày leo Phan thể lực của anh lại giảm sút rất nhiều. Có lúc tưởng anh ngất dọc đường và mọi người đều rất lo lắng cho anh. Nhưng cuối cùng anh cũng chinh phục được đỉnh Phan hùng vĩ và khi xuống đến Sapa anh lại trở thành một Subra ?ođài phát thanh? như trước.
    8. Người nặng cân nhất đoàn: Giải này khó trao quá. Thôi bác Gấu, anh An Ú và Supra tự tranh nhau nhé. Ai nhanh chân thì thắng.
    9. Người nhẹ cân nhất đoàn: Có lẽ là chị Thu (nhà anh Thắng) hoặc tác giả bài viết. Đề nghị chị Thu liên lạc với em để so sánh chính xác.
    10. Người nổi tiếng nhất đoàn: Danh hiệu này xin được dành cho em Kiều Anh-MC của ?oĐường lên đỉnh Olympia?. Em Kiều Anh cũng là một tay ghi-ta xuất sắc và là một người leo núi siêu hạng.
    Còn một số giải khác như: Người galăng nhất đoàn, Người đảm đang nhất đoàn? không biết trao cho ai. Thôi thì các bác đọc được đề cử hoăc tự ứng cử nhé.[
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Được rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 10/05/2007
  10. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Lớp em ko đá cố định với đội nào, sân nào anh ạ, cứ có khứa là đá thôi cũng xác định thể thao là chính nên gặp đội mạnh, yếu chơi tất
    Đội lớp em cũng chỉ đá được vào CN, sáng thì đủ đội hơn, còn sân thì lung tung: những sân đã đá: Y ( tùy sân ngon dở lổn nhổn), thượng đình ( sân này khá ngon, phẳng),BK ( sân này quá ngon, mỗi tội rộng quá ko có sức chạy), hoàng hoa thám ( sân này như hình vuông), nghĩa tân ( thủng lỗ chỗ), hoàng cầu ( tạm được).
    Dạo này đang thi được nghỉ nhiều, chiều nay về tập chạy được trong trường Bách Khoa sướng thế (quanh nhà C1, C2) , lúc 6h30 chiều, mát mẻ, vắng vẻ nhưng vẫn có SV qua lại (vẫn có lực lượng an ninh), ánh sáng vàng của đèn cao áp hắt xuống mặt đường dịu mát, ko ồn ào khói bụi, ko đông đúc như trong công viên, một địa điểm rèn luyện sức khỏe hoàn quá hoàn hảo
    Chiều mai 6h30 lại ra đó tập tiếp ................

Chia sẻ trang này