1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"F50 - FANFOREVER" - Leo Fansipan 25/4 - 1/5/2007 tầng 2

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bhony99, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    THÈM ĐƯỢC HƯỞNG 4 NGÀY VÔ LO, VÔ NGHĨ - thoải mái, tự tại trong rừng quá
    Về HN - ko vào internet , ngồi máy tính, uống bia, ... không chịu nổi
    Vậy mà - cũng có lúc cả đoàn sống thoải mái vô tư trong 4 ngày liện
  2. tiamero

    tiamero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    sao bức ảnh của mình lại quay sang bên kia nhỉ
    [​IMG]
  3. dighequyenru

    dighequyenru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Trích từ bài của Ops viết lúc 14:34 ngày 18/05/2007:<hr height=1 noshade id=quote>
    Trông cái khăn trên cổ Diệp Anh như cái mấy anh thợ sửa xe vẫn hay dùng để lau xe ý nhể ! Vậy mà vẫn cười tươi thế !
    Được Ops sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 18/05/2007
    Ừ nhỉ, trông kinh thế kg biết! Của đáng tội, cái khăn đấy tớ mới mua, chưa dùng được lần nào . Oạch 1 cái rơi tõm xuống bùn, thế là lấm lem hết Tớ tiếc rẻ lại nhặt lên vắt lên cổ định mang về làm giẻ lau xe nhưng mà bị phê bình nên gửi lại Sapa rùi
    Xem ảnh mà nhớ mọi người quá đi Từng gương mặt rất gần gũi và thân thương
    Mong rằng F50 sẽ luôn gắn bó và có thêm nhiều chuyến đi vui vẻ
    Được dighequyenru sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 18/05/2007
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Hàng về
    "Sắp chết trên cao nguyên"
    [​IMG]
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 18/05/2007
  5. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    WOW đúng là độc đấy nhỉ? Kilotu còn nhiều ảnh thế sao ko post lên cho bà con xem đi. Hehe
    Được hienntt sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 18/05/2007
  6. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là chân em à? Chị tưởng chân chị Ếch vì về nhà lại thấy da mặt mình nhẵn mịn hơn. Hè hè, cứ như là đi Spa ấy.
    Tối nay mưa to lại nhớ cái đêm ở rừng mưa rơi suốt đêm, nước mưa toàn rỏ vào mặt mình. Ôi nhớ rừng quá!. Thế mà có lúc lại làu bàu vì trời mưa, nghĩ lại vì trời mưa nên mới thấy hành trình leo FAN thêm ý nghĩa. Em bây giờ mới dám thú thật với cả nhà là hôm cuối cùng ấy, trên đường từ đỉnh FAN về SAPA em đã gần như kiệt sức, chỉ sợ mình bị ngất sỉu giữa đường thì khổ. Em đã từng bị sỉu như thế rùi mà. Ôi may quá mình đã không làm khổ mọi người. Hehe, sau chuyến đi này về em bắt đầu luyện tập thể lực để chuẩn bị cho những hành trình tiếp theo. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
    Ah Nước Đá ơi tối mai hẹn mọi người ở đâu em nhỉ? Có gì thì alo chị nhé!
  7. tef07

    tef07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhớ!
    [​IMG]
    Về với nhịp sống bình thường, ngày đi làm, tối về đi học, đi chơi, nhiều lúc nhớ vô cùng những cảm giác trong chuyến leo Fanx. Nhớ cảnh háo hức ra ga của em và cậu, mặc đồng phục F50 đỏ thắm, ăn mặc bụi phủi, balô to uỳnh. Sao mà vui thế.
    Nhớ vô cùng cảm giác lên tàu gặp nhau với 50 con người của F50, có người đã rất thân quen, có người chưa quen và chưa biết mặt.
    Nhớ cảm giác vừa xuống xe từ ga Lào Cai về đến Sapa cả hội đã sẵn sàng thay đồ, đi giầy bộ đội và tất chống vắt, bỏ bớt đồ đạc trong balô, chuẩn bị cho cuộc hành trình leo Fanxipăng trong vòng vài phút nữa.
    Những bước chân đầu tiên của cuộc chinh phục Fanx- rất tự tin và mạnh mẽ, tràn đầy rạo rực. Mưa bắt đầu rơi báo hiệu thời tiết không thuận lợi cho cuộc hành trình nhưng vẫn không hề làm nản lòng những con người đang tràn đầy sức trẻ và đam mê khám phá.
    Nhớ vô cùng cảm giác leo núi, vượt suối, hình ảnh dòng người F50 trải dài trên sườn núi- thật ĐẸP. Bắt đầu vượt qua các loại địa hình hiểm trở, mọi người giúp đỡ động viên nhau. Những thành viên không kìm chế nổi niềm sung sướng và hạnh phúc trên chặng đường chinh phục đã hát ca không mệt mỏi, vang cả núi rừng, nhớ nhất giọng hát của Hiềntt và Pinokio. Đi đến đâu đẹp và cao hứng là dừng lại vài phút để chụp ảnh, gọi nhau í ới vang vọng núi rừng. Nhớ cái hôm mà có một tốp đi rất đông với nhau trong rừng trúc, râm ran kể đủ thứ chuyện, rồi bàn kế hoạch hoạt động sắp tới của F50 sau khi về nhà, nào là mở quán cafe F50, nào là trang web, quán ăn..v...v.... vui lắm lắm. Quên hết mệt mỏi .
    Nhớ vô cùng cái cảm giác lạnh tê người vì dầm mưa rừng, khi đó chỉ muốn hôn một ai đó để đôi môi bớt lạnh.
    Nhớ vô cùng những bữa ăn chưa từng thấy trong đời mình, thật ấm áp. Nhớ cả những đêm ngủ trong lều, ngoài trời mưa tầm tã, lều thì dột, nước mưa vẫn ngấm vào lều, nền đất thì gồ ghề những đá, sỏi, hốc cây, chen nhau ngủ chật ních, chí choé khi ai đó lấn chiếm 1mm2 chỗ của mình :D. Lại còn cái cảm giác sáng dậy tê cả chân vì bị đứa nào gác chân lên, nặng ơi là nặng. Trời mưa lạnh nhưng trong lều thật ấm :x. Chỉ thương các chú poster ngủ ngoài trời, mưa lạnh lắm, có lẽ họ quen rồi.
    Còn nhớ cái cảm giác lúc lên xe ôtô từ Sapa về ga Lào Cai, buồn và hụt hẫng vô hạn, như là chia tay năm cuối cấp vậy. Vì sắp phải kết thúc chuỗi ngày gian khổ nhưng hạnh phúc bên những thành viên F50. Trên xe em đã khóc, em không ngăn được nước mắt, em không muốn cho ai biết cả, cũng may chỗ em ngồi cũng không dễ bị chú ý lắm. Có lẽ chỉ có Khúc Mưa và Kobe biết em khóc. Xuống ga Lào Cai, hai mí em xưng húp, em ngại quá đi mất, biết thế đeo cái kính râm để che, nhưng mà trời tối rồi, đeo không ổn lắm. Em vác cái mặt buồn thiu xuống sân ga và ngồi vào quán nước với mọi người.
    Chuyến đi Yên Bái như là một bữa dessert của một bữa tiệc hoành tráng, nó làm em thấy bớt buồn hơn. Xin lỗi cả nhà vì đã nhảy tàu giữa chừng xuống ga YB để tiếp tục cuộc hành trình với Hientt và anh Ops. Hồ Thac Bà thật đẹp Hiền nhỉ, Cậu nhỉ. Cảm ơn những bữa cơm thật là ngon ở nhà Cậu, cảm ơn đã cho em biết hồ Thác Bà đẹp đến thế nào. Lúc đó em tham vọng làm một khu resort trên những hòn đảo đó, nhưung nghĩ lại để nó naturel vẫn hơn :).
    50 con người đã trải qua cuộc hành trình chinh phục đỉnh Fanxipăng, đã làm nên một chuyến đi đầy kỷ niềm với những tình cảm dành cho nhau, với những cơn mưa rừng, với những cảm giác khác nhau trên từng bước chân chinh phục Fanxipăng. Đó là những khoảnh khắc tuyệt vời!
    Đây là trang ảnh của anh Supra, mọi người vào đây down load nhé, ảnh nét lắm, size 1200x1600 mà ;)
    http://picasaweb.google.com/nsubraa/SapaTrip?authkey=xC15yuZevQg
    Được tef07 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 18/05/2007
  8. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Êch đã nhắc lại những kỷ niệm đó "Nhớ tới mọi người để nhớ ....". Nhớ được rất nhiều. Mà hình như cảm xúc của mọi người ai cũng vậy. Hôm nay mình găp anh Supra anh ấy cũng xúc động lắm khi nhắc lại Fan và những con người dễ mến của F50. Hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi giữ được tình cảm tốt đẹp ấy F50 nhỉ? Sẽ nhắc lại những kỷ niệm một viên C sủi pha với nước suối truyền tay nhau uống. Sẽ nhớ lại những lời động viên của anh OPS "Hiền ơi cố lên nào". Sẽ nhớ rất nhiều cái cảm giác chạy như điên như dại trong rừng trúc vừa chạy vừa hát vì sợ không kịp ra khỏi cửa rừng. Sẽ nhớ rất nhiều khi lên tới đỉnh trời mưa chân đứng không vững rét run cầm cập phải xin một ngụm rượu Mao Đài của anh bạn quên không hỏi tên bên đoàn nhà em Huy. Sẽ nhớ nhiều từng gương mặt F50 đáng yêu.
    Thôi mình không nhắc nữa đâu Ech ạ, Mình tin rằng mỗi người trong chúng ta ai cũng có những cảm xúc riêng, những kỷ niệm và hãy giữ mãi những hồi ức tốt đẹp đó bạn nhé!
  9. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Ếch ơi, ếch nhớ nhiều quá đâm ko để ý là anh có cái mail cho riêng em nhờ em 1 chút mà chả thấy em trả lời gì cả.
    Hay quên mất địa chỉ mail của anh rồi
  10. tef07

    tef07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này