1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"F50 - FANFOREVER" - Leo Fansipan 25/4 - 1/5/2007 tầng 2

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bhony99, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dighequyenru

    dighequyenru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Thả nào Ops luôn đi bên cạnh ếch
    Mà phục cái tài cắt đuôi của Ops đấy, nhoằng 1 cái đã chẳng thấy đâu rồi, làm cho chị Hiền suýt ngất xỉu vì đuổi theo
  2. OOyeu

    OOyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]HÀNH TRÌNH ĐOÀN QUÂN F50 (tiếp)[​IMG]
    ***
    TRƯA THỨ NHẤT (26/4)
    ***
     
    Bóng mây dâng gió dồn nhẹ lên cao
    Bữa trưa xổm bệt với bánh mì. lê táo
    Nắng đã hửng khỏang trời chiều nhệu nhạo
    Tạm no nê tất cả lại lên đường?.
     
    Trời về chiều trở tối rất nhanh
    Cả đoàn quân đi qua rừng thảo quả
    Những đóa hoa vàng từng chùm bừng nở
    Lập lòe quanh những gốc cây rừng?
     
    Những dốc cao dựng đứng ngập ngừng
    Dừng nghỉ lại bên một bờ suối nhỏ
    Ngại ngùng thay và thêm chút sợ
    Hứng nước dưới khe để uống, pha trà?
     
    Những chai nước Lavie chuẩn bị từ nhà
    Dần sẽ cạn trong ngày gần sắp tới
    Cả đoàn quân đắn đo vì nước suối
    Liệu có an tâm cho cả cuộc hành trình?
     
    Thôi thì nước suối, berberin
    Cứ tương đại rồi thì qua hết
    Lại đi lên, lại leo lên tiếp
    Thấp thoáng đây rừng thảo quả nối rừng tùng ?
     
    Những cành cây khô mốc thời gian
    Rêu phong phủ nhuốm một màu La hán
    Những cây tùng muôn hình thù vạn trạng
    Đủ kiểu cây cao thấp dọc ven đường?
     
    Cuối giờ chiều đến điểm tập kết quân
    Đã thấy các bóng lều lố nhố
    Những bóng khói bay mờ bay tỏ
    Quần áo giăng trên lửa trại phập phù ?
     
    Kết quả của một ngày nắng và mưa
    Nhưng tất cả cũng đã về đến trạm
    Ngả lưng chút và nằm lấy sức
    Tý còn ra chiến đấu với cơm rừng?
     
     
    ***
    TỐI THỨ 2 (26/4)
    ***
     
    Bỗng dưng trời lại chuyển mưa tuôn
    Chui tất cả vào lều tránh rét
    Ba sườn dốc ba chiếc lều lượt phượt
    Hứng đêm mưa đầu chưa biết sẽ ra sao?
     
    Và đây rồi, những lỗ thủng trên cao
    Nước tí tách rỏ vào lều lộp bộp
    Salonpas, Urgo huy động
    May ra thì vá được chút nào đây?
     
    Rồi thì chặt, chống cành cây
    Ra sức vá lều bằng đủ kiểu
    Tạm chấp nhận với quả lều vọ vẹo
    Cầu cho đêm không bị ngập là may?
     
    Thế rồi mưa cũng tạm thôi rơi
    Người lạnh cóng chui ra lều ăn tối
    Một tấm bạt thay bàn ăn trải dài ven suối
    Tiếng gọi nhau í ới giữa rừng già?
     
    Bước chân đi nhão nhóet dưới bùn khuya
    Lại tập tễnh bước về lều để ngủ
    Gió đã rít qua từng triền lá úa
    Xào xạc đêm lạnh cóng cánh tay trần?
     
    Chui vào lều nhốn nháo vì chăn
    Ai cũng muốn đi nằm ngủ sớm
    Thôi thì ai rúc vào đâu thì rúc
    Đầu với chân lục đục đạp kê nhau?
     
    Ở dưới lưng sỏi đá lằn đau
    Cành lá trúc to bằng ống điếu
    Sườn núi dốc nằm lộn đầu vọ vẹo
    Lật mình xoay co kéo vần vò?
     
    Đầu quay ra chân chổng vô
    Nam với nữ nằm thụt thò ?onẫn nộn?
    Cái lều hẹp, chân đan nhau là chắc
    Nên nửa đêm, chân xoa mặt thường tình?
     
    Lều 3 có dàn sáo tuýt rất thanh
    Pinokio kết tiếng sáo này dễ sợ
    Nghe bảo là của một nàng nào đó
    Pinokio về có mắc bệnh tương tư?
     
    Còn dàn bass thì rất đê mê
    Thấy kể lại lều nào cũng có
    Hòa âm với nhịp điệu trời và gió
    Đêm nhòa trong giấc ngủ lạnh tê người ?.
    ++++++++++++++++
    to be continued
    ++++++++++++++++
    Được OOyeu sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 19/05/2007
  3. ngham

    ngham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Share với cả nhà một số ?oBí kíp? chụp ảnh số đẹp mình sưu tầm được. Thks bac bhony99 đã chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh và phần mềm xử lý ảnh rất hữu ích.
    Dù sở hữu một chiếc máy ảnh số rẻ hay đắt tiền, cũ hay mới, chúng ta vẫn có thể tạo ra một bức hình tuyệt đẹp nếu chịu khó vận dụng những ?othủ thuật? cơ bản sau:
    Làm ấm sắc độ: Khi chụp ngoài trời nắng, ta nên chỉnh từ chế độ ?oauto? sang ?ocloudy?. Sự hiệu chỉnh này giống như việc đặt một tấm lọc ấm áp lên thấu kính, làm tăng sắc độ đỏ vàng, giúp tránh được cảm giác lành lạnh của các tấm ảnh mà đôi khi chúng ta gặp phải.
    Tạo ấn tượng khác lạ cho tấm hình khi chụp ngoài trời nắng: Nếu thật sự muốn tạo một ấn tượng khác lạ cho những tấm hình, chúng ta có thể dùng một bộ lọc bằng kính phân cực. Giảm được cường độ sáng và các phản chiếu không mong muốn, hình ảnh sẽ giàu màu sắc và đậm nét hơn, nhất là cảnh chụp bầu trời.Nếu máy ảnh không có bộ lọc, bạn có thể dùng một kính mát loại tốt, đặt sát ống kính rồi chỉnh vị trí của nó khi nhìn qua màn hình LCD. Để tạo hiệu ứng mạnh nhất, hãy đứng sao cho mặt trời ở phía trên vai trái hoặc vai phải của bạn. Lúc này, chất lượng ảnh sẽ tốt khi nguồn sáng chiếu một góc 90 độ vào vật thể.
    Chụp ảnh ngoài trời: Một trong những tính năng bí mật ẩn giấu trong máy ảnh số là chế độ ?ofill flash? hay còn gọi là "flash on". Sử dụng hợp lý tính năng này, chúng ta sẽ tiến được một bước quan trọng trong việc chụp ảnh ngoài trời.
    ?oFlash on?: camera phơi sáng hình nền trước rồi mới thêm đủ độ sáng để phản chiếu đối tượng mà chúng ta chọn làm tâm. Đây cũng là thủ thuật mà thợ ảnh chụp đám cưới áp dụng nhiều năm nay.Bạn có thể áp dụng kỹ thuật đặt đối tượng chụp ở vị trí mặt trời chiếu sáng từ tóc đến hông hoặc đến lưng (thường được gọi là viền chiếu) hoặc đưa đối tượng đến một bóng cây rồi dùng đèn flash để chiếu. Việc này sẽ khiến người được chụp thoải mái hơn, không bị nheo mắt. Một điều cũng nên chú ý là tầm chiếu sáng của đèn flash tích hợp trong camera chỉ khoảng 3 mét hoặc ít hơn, do đó chúng ta không nên đứng xa đối tượng khi chụp ngoài trời.
    Chụp cận cảnh với chế độ ?omacro mode?: Khi muốn lưu giữ những thế giới tí hon thú vị như hạt sương trên lá, hoa cỏ, bạn không cần phải nằm dài ra đất khi sử dụng chế độ ?oclose up? hay ?omacro mode? trên máy ảnh số. Tuy nhiên, khi dùng chế độ này, tấm hình chỉ có chiều sâu hạn chế. Vì vậy, chỉ tập trung vào phần quan trọng nhất để chụp.
    Chụp hình nước chảy chậm: Các hình ảnh ấn tượng này được tạo ra bằng cách tìm một bố cục chuẩn cho một dòng nước chảy, sau đó, để cửa trập mở trong một, hai giây. Chúng ta sẽ cần đến giá đỡ để cố định camera trong quá trình chụp dài và chức năng self timer để hạ cửa trập. Nếu máy ảnh có chế độ mở của cửa trập thì đặt theo f8, f1 hay f16. điều này sẽ giúp chúng ta tạo chiều sâu cho cảnh và giúp cửa trập đóng từ từ.
    Đặt giờ chụp: Chức năng này có trên hầu hết các loại máy ảnh số và đợi được đến 10 giây sau khi bấm nút. Chúng ta có thể dùng ?osalf timer? cho nhiều tình huống khác nhau như đặt cảnh nền để chụp chính mình hoặc bắt hình trôi chậm.
    Chỉnh độ nhạy bắt sáng (ISO): Nên để ISO phù hợp với điều kiện ánh sáng làm sao vừa dễ chụp, vừa đẹp. Độ nhạy cao dễ chụp trong điều kiện trời xẩm tối, đêm hay trong nhà nhưng sẽ gây ra hiện tượng rạn ảnh, vỡ hạt. Như vậy, nên để ISO 200 cho trời nắng và 400 đối với trời u ám. Với 800 hoặc 1.600 chỉ nên dùng trong trường hợp bất đắc dĩ hay về buổi đêm mà không phát đèn chớp.Trên máy ảnh thường có các chế độ lấy ánh sáng giúp theo ý muốn.
    Apertre (A), không dùng đèn flash: Chỉ phù hợp khi chụp với nguồn sáng mạnh (8 giờ sáng đến 6 giờ chiều mùa hè, không áp dụng khi chụp trong nhà. Nếu nguồn sáng yếu mà bạn vẫn cố tình để chế độ này thì ảnh sẽ bị mờ nét, trừ phi camera được đặt lên chân máy hoặc vật cứng).
    Speed (S), không dùng flash: Chỉ nên sử dụng chế độ này khi ánh sáng ngoài trời tốt, một người hoặc vật đang chuyển động với tốc độ nhanh. Tuy nhiên, độ nét sâu của hình ảnh sẽ bị hạn chế.
    Auto: Chụp ở chế độ tự động, máy sẽ tự động phát đèn flash để đảm bảo một bức ảnh chuẩn sáng. Nhược điểm của chế độ này là ảnh chỉ sáng được những vị trí mà đèn chiếu tới và thông thường hậu cảnh sẽ bị tối trừ khi chúng ta chụp trong điều kiện trời thật sáng và nắng. Nếu chụp flash khi trời nắng, các điểm khuất của mặt người được chụp như hốc mắt, mũi, vùng cổ.. sẽ không bị tối. Đèn flash sẽ làm cân bằng sáng trên toàn mặt.
    Chúc F50 sẽ có thêm nhiều bức ảnh đẹp và đáng nhớ sau mỗi cuộc hành trình vui bên nhau.
  4. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    - - Em cũng ko bít, chứ bít thì... !
    - Đường xuống mưa lạnh + xa ko đi nhanh thì làm sao mà về kịp, với lại đi nhanh người nóng đỡ rét hơn. Hic, nhớ cái cảm giác chui ra khỏi rừng thía, đúng là đập vào mặt một cảnh quá hùng vĩ, sướng ko thể tả nổi. Vẫn nhớ lúc đó mình gào thét như bị crazy !
  5. _KhucMua

    _KhucMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thật. Cái lúc lên đến đỉnh mưa gió dầm dề em cứ ước có mặt ngay tại sapa lúc ấy. Thế nhưng giờ về lại thấy thời gian trong rừng quá ít, giá mà giờ lại được ngồi bên đống lửa hơ giầy, tất... với mọi người. Muốn được nằm cạnh Kobe nghe Kobe đọc thơ, Kobe nhỉ, dù cho hôm đó có bị mọi người trách móc bắt im lặng đi ngủ....
    Hic đêm qua nằm mơ thấy nhà mình
  6. meomay123

    meomay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hello, nha nay vui ghe
  7. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    chúc mọi người đi HPDS vui vẻ
    Được batmanz sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 19/05/2007
  8. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch ăn chơi cho tuần tới:
    Chào cả nhà, chắc cả nhà đang vui vẻ với những kế hoạch riêng cho cuối tuần này. Các bác đi DSHP chắc là đang líu tíu với Lìu Tìu rồi. Các bác đang ở nhà thì cũng đang chuẩn bị cho một buổi tối thứ bảy vui nhộn ( hehe, chị em mình sắm sửa váy đi dạ hội rồi nhé). Chúc cả nhà luôn vui vẻ khoẻ mạnh!
    Thưa với cả nhà chúng ta có khá nhiều kế hoạch cho những chuyến đi xa thú vị trong các tháng tiếp theo, nhưng F50 cũng cần có tiếp những chuyến đi ngắn, những chuyến đi trong một ngày vào những cuối tuần mà không có kế hoạch đi xa. Để mở màn cho những chuyến đi này. Em lên tiếng kêu gọi mọi người tham gia vào chuyến đi tới đây của F50.
    1, Đường Lâm ( Mảnh đất của hai vị vua ) - đi bằng xe máy.
    Nghe Ếch xinh nói đây là địa danh khá yên bình, cổ kính và đẹp đáng để chúng ta đi và khám phá và trổ tài với những bức ảnh đẹp. Dự định Chủ Nhật tuần tới ngày 27 tháng 5 F50 sẽ đi khám phá Đường Lâm. Nhóm đã gồm có 4 thành viên hăng hái: Ếch Xinh, Hienntt ( Cũng xinh không kém hehe), Kilotu và bác trưởng thôn An Còi khởi xướng với tinh thần là đi cho biết và đi cho vui. Ước tính chi phí khoảng 50K- 100K. Cũng giống như những chuyến đi Tam Đảo hay Ba Vi lần trước, các thành viên cũng sẽ tự chuẩn bị đồ ăn trưa, nước uống và báo để ngồi.
    Vì đây không phải là chuyến đi lớn nên sẽ không có BTC hay gì gì cả, chỉ cần mọi người thích và tham gia cùng nhóm thôi. Mọi người chỉ cần chuẩn bị một bình xăng thật đầy ( Hai người một xe cho nó tình cảm), đồ ăn trưa nhẹ nhàng và mũ bảo hiểm. Chúng ta sẽ hẹn nhau ở địa điểm truyền thống là Cổng Công Viên Thống Nhất lúc 7h30 sáng Chủ Nhật 27 tháng 5. Hy vọng các bạn tham gia nhiệt tình. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
    Còn tiếp một chương trình cho tối thứ bày 26 tháng 5, em post luôn ở đây để mọi người tham gia cùng luôn:
    Chung kết Cuộc thi vũ đoàn HotSteps 2007 - Đêm của Lửa (Latino ft. Hiphop) sẽ diễn ra vào hồi 20h00 ngày thứ bảy 27/05/2007 tại sân nhà G Đại học Ngoại Thương với những màn trình diễn đặc sắc của các đội thi cùng các khách mời: The BigToe, Tango Argentine, Rap, Beatbox, DJ, ... Xin mời các bạn tới tham dự, vào cửa tự do. ^^ ( hix, sorry để em check lại xem là ngày 26 hay 27 rùi đính chính sau nhé)
    Được hienntt sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 19/05/2007
  9. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    @ngham: Cảm ơn bác, các thông tin rất hữu ích. Em sẽ thực tập dần dựa trên các thông tin bác cung cấp. Hy vọng sẽ có nhiều bức ảnh đẹp trong các cuộc dong chơi.
    Em xin hỏi thêm một chút. Đoạn chụp ảnh nước chảy, bác nói "trập hai trong một" nghĩa là thế nào? Bác giải thích đoạn này kỹ hơn được không?
  10. meomay123

    meomay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    F50 đi bầu cử hết hay sao để nhà trống trơn thế này

Chia sẻ trang này