1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"F50 - FANFOREVER" - Leo Fansipan 25/4 - 1/5/2007 tầng 2

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bhony99, 19/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dighequyenru

    dighequyenru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1

    Thoát chết rồi, phải ăn mừng mới được, món gì kia trông hấp dẫn thế nhỉ
    [​IMG]
    [/quote]
    Ấy đừng bác ơi, trước mặt bác là cái ống đũa đấy ạ!
  2. ms_cat

    ms_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chị Hành Ông ơi có gì vui kể lên đi nào. Chị lặn đâu mà em chả thấy...
    [/quote]
    Em ơi chị đây rồi, mấy ngày hôm nay công việc của chị crazy busy , bây giờ mới vào noi gương bác Tùng tường thuật tập chuyện chị được giao nhiệm vụ
    Chuyện nhà F50 - Tập : DÌ GHẺ TẠM BIỆT HẢI PHÒNG
    ( Note : Dighe without cellphone )
    Dì ghẻ nhà mình vốn cay cú vì lỡ để giải ham chơi nhất của F50 vào tay của hienntt nên quyết định dành giải ham ăn nhất. Vì không ham chơi tẹo nào nên dì ghẻ chỉ dành hẳn 1 buổi sáng chủ nhật trọn vẹn cho chuyến du hí HPĐS bằng việc đặt chân đến HP lúc 21h15 tối thứ 7 sau một ngày cũng crazy busy ở thủ đô và tạm biệt HP vào lúc 12h15 chủ nhật để kịp cho buổi học lúc 14h30 chiều hôm đó.
    ( Note : Dighe without cellphone )
    Trong khoảng thời gian quý báu đó, dì ghẻ chỉ kịp thưởng thức bữa tối nhẹ nhàng cùng các cộng sự bao gồm 2 con gà nướng đất ( có xôi bên trong ruột ), 2 đĩa miến xào lòng gà, chè đĩa Thái,chè thập cẩm, chè bưởi, chè đậu đỏ, bánh cuốn nhân và 1 cốc sầu riêng dầm cốt dừa.
    Sau bữa sáng thanh đạm chỉ có bún tôm và một số thứ thập cẩm như cá, chả cá, thịt chân giò, chả lá lốt, vì chuyến đi dạo ĐS kéo dài hơn dự định nên dì ghẻ chỉ kịp lót dạ một quả dừa và bờ tờ cờ HP lót tay 20 cái bánh mì cay cùng một cốc hoa quả thập cẩm dầm catch chuyến xe bus Hoàng Long lúc 12h15 về HN.
    ( Note : Dighe without cellphone )
    Sau màn chia tay lưu luyến vì thật sự bờ tờ cờ HP rất muốn dighe join chương trình bữa cơm thân mật buổi chiều tại gia, Hành ông đưa Khucmua và Gấu đi thưởng thức món lẩu gà cho bữa trưa. Khi nồi lẩu gà xinh xắn vừa kịp đặt lên trên bàn và Khucmua xinh xắn cũng vừa kịp order món ngô chiên khoái khẩu thì bạn Gấu nhận được 1 tin nhắn xinh xắn " chiều nay được nghỉ học, chị DA không cần về ngay" - Gấu liếc đồng hồ, 20 phút sau khi tạm biệt dighe ở bến xe, quay sang nhìn btc và được một cái gật đầu đồng tình ngay lập tức....." let''s catch the bus ". Mình thì đã kịp arrange trong đầu, lát quay lại thì Hành ông đèo dì ghẻ còn Gấu đi xe ôm, hì hì.
    Chẳng biết Gấu đã vượt mấy cái đèn đỏ trong 1 ngày toàn dân bầu cử công an ngồi đầy các quán nước chè nữa, chỉ biết là luckily 2 đứa đã đuổi kịp cái xe trên đó dì ghẻ ngồi hàng ghế đầu, đang lim dim ôm bánh mì và nhớ về con gà nướng đất tối hôm qua....Gấu hiên ngang dừng ở đầu xe, Hành ông hiên ngang trèo lên xe đánh thức dì ghẻ và ngắn gọn " xuống đi, xuống đi , xuống đi "
    Di ghẻ xuống xe và chiếc xe bus tiếp tục chuyển bánh, " ôi, tôi biết được nghỉ buổi đó rồi nhưng buổi này là buổi khác", btc nhất trí là học thì không nghỉ được rồi, tiu nghỉu và ôm hôn tạm biệt dì ghẻ lần nữa. Giờ ngọ trời nắng chang chang, một người đi với 1 người, 1 người đứng đợi nụ cười...hắt hiu, 1 người cũng đợi nhưng không đứng mà ngồi trong quán lẩu gà chẳng dám động vào món ngô chiên khoái khẩu vì " em .......phần dì ghẻ......"
    Và Gấu tạm biệt dì ghẻ ...có ôm hôn....ở cột mốc " Hải Dương 30 km "
    Dì ghẻ ơi, còn HPCB nữa nhé, Cát Bà ...tháng 7 và chúng ta lại...ăn...Miss u...
  3. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0

    Tiếc quá tối qua đi ctác về muộn lại ko tham gia được. Chắc chắn lần sau sẽ có mẹt !
  4. dighequyenru

    dighequyenru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1

    Chuyện nhà F50 - Tập : DÌ GHẺ TẠM BIỆT HẢI PHÒNG
    ( Note : Dighe without cellphone )
    ..................................
    Giờ ngọ trời nắng chang chang, một người đi với 1 người, 1 người đứng đợi nụ cười...hắt hiu, 1 người cũng đợi nhưng không đứng mà ngồi trong quán lẩu gà chẳng dám động vào món ngô chiên khoái khẩu vì " em .......phần dì ghẻ......"
    Và Gấu tạm biệt dì ghẻ ...có ôm hôn....ở cột mốc " Hải Dương 30 km "
    Dì ghẻ ơi, còn HPCB nữa nhé, Cát Bà ...tháng 7 và chúng ta lại...ăn...Miss u...
    [/quote]
    Ối, Hành Ông ơi, lúc ở Hải Dương tớ có tạm biệt Gấu nhưng kg ôm hôn đâu, thật đấy vì lúc đó vẫn còn chưa hết sợ. Lúc phóng xe đuổi theo cái Hoàng Long đó Gấu phóng nhanh kinh khủng (90km/h). Lúc đó tớ sợ quá chẳng biết bấu víu vào đâu, thôi thì cứ chỗ nào thò ra là tớ bấu vào. À, tớ bám vào cái điện thoại đeo hông của Gấu Chỉ có thế thôi Hành Ông à.
    Sorry mọi người vì ăn chơi kg tới bến, đã đến muộn lại còn về sớm. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm
  5. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Ơ sao bác Gấu bảo để quên điện thoại nhà chị Hồng Anh nhỉ

    Một cô gái tóc vàng xinh đẹp lái xe đi về miền Tây hoang dã. Xe của cô ta hết xăng và có một anh chàng da đỏ phi ngựa đến, cho cô ta đi nhờ tới trạm xăng.
    Dọc đường cứ vài phút chàng da đỏ lại hú lên những tiếng kêu hoang dại.
    Cuối cùng anh ta đưa cô gái đến nơi xong và ra đi với những tiếng "Yiiieee-yiiieee- yiiiee!" vang lừng.
    - Chúa ơi! - người bán xăng ở trạm nói - Cô đã làm gì với anh chàng da đỏ để cho anh ta la hét ầm lên như vậy?
    - Chả có gì cả - Tóc vàng nói - Tôi chỉ ngồi sau anh ta, vòng tay quanh anh ấy và nắm lấy cái mấu ở đầu yên ngựa phía trước.
    - Quý cô thân mến - anh chàng bán xăng nói - Những người da đỏ không dùng yên ngựa thì lấy đâu ra mấu?
    - !!!
    Được batmanz sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 23/05/2007
  6. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Ối, Hành Ông ơi, lúc ở Hải Dương tớ có tạm biệt Gấu nhưng kg ôm hôn đâu, thật đấy vì lúc đó vẫn còn chưa hết sợ. Lúc phóng xe đuổi theo cái Hoàng Long đó Gấu phóng nhanh kinh khủng (90km/h). Lúc đó tớ sợ quá chẳng biết bấu víu vào đâu, thôi thì cứ chỗ nào thò ra là tớ bấu vào. À, tớ bám vào cái điện thoại đeo hông của Gấu Chỉ có thế thôi Hành Ông à.
    Sorry mọi người vì ăn chơi kg tới bến, đã đến muộn lại còn về sớm. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm
    [/quote]
    Chuyện này thực ra hàm ý sâu xa là ở cái tin nhắn của dighe, nó có 1 sự nhầm lẫn rất chi là hay, thì chả ai biết mà kể.
    Chả nhẽ mình lại viết ra thì ngại Diệp Anh quá cơ.
    Đố ai biết chuyên đó là gì đấy?
  7. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
  8. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Quân dã man
  9. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ! Kilotu-Người đàn ông quyến rũ nhứt đêm đó rùi !
  10. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà F50. Tập 5
    Chuyện về gaothettrongtoalet
    Hey, chưa phải là chuyện đâu. Chỉ vào đây hỏi gaothettrongtoalet xem có cho anh post bài về chuyện cô hàng xóm nhà em kể lại không thôi. Đồng ý thì anh post, không thì em lại vào đây gào thét trong forum thì anh sợ lắm.
    Phản đối có hiệu lực trong vòng 12h00 đồng hồ thôi đấy nhé.

Chia sẻ trang này