1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"F50 - FANFOREVER" - Leo Fansipan 25/4 - 1/5/2007 tầng 2

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bhony99, 19/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SpringRose

    SpringRose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em ko thuộc D&D, cũng không thuộc F50. Em muốn đi cùng nhóm và theo đúng lịch trình các bác có đc ko ạ? Em có tối thiểu là 01 nữ, tối đa là 04 người (3 nam, 1 nữ). Các bác xem xét rồi trả lời em cái nhá! Đi đông quá có loãng ko bác? Bọn iem chưa đi Đường Lâm bao giờ nên muốn bám theo các bác để xin tí kinh nghiệm và học hỏi. Xin đa tạ các bác nhìu nhá.
    Có gì mong các bác thông tin cho iem cái nhể: honggius@yahoo.com or mobile: 0912166872
    Các bác ủng hộ tụi iem nhá!!!
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    cô đệ tử nào thế pà chị ơi ... đệ tử salsa à .. hi hì ...
    đang thu xếp cố đi cùng mọi ngừơi chủ nhật này ...
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Bất kỳ ai có nick trên ttvnol thì đều là bạn mà
    Đa số bọn mình đều chưa ai đi ĐL cả (có hai người tiền trạm thì lại không đi nữa). Nếu bạn muốn join thì confirm số lượng, rồi gửi cho mình tên, sdt và địa chỉ mail của mỗi người vào mail của mình nhé. Mình sẽ PM cho bạn
  4. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến Kilotu rất hay. Đúng là quan điểm của F50 là vậy, luôn sẵn sàng mở rộng bàn tay bạn bè. Các bạn cũng có thể gia nhập F50 mà. Sau này có khi sẽ có những buổi off theo kiểu nâng version lên F60, F70 cũng hay đấy nhỉ.

  5. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Gaothettrongtoalet với giải nhất giải làn da đẹp năm 2007
    Cuộc thi năm 2007 về làn da dám nắng đẹp nhất cuối cùng đã về tay Gaothettrongtoalet sau nhiều vòng đua gay cấn và hào hứng. Phóng viên báo ?oDaily F50 Newspaper?, (à há) đã có 1 phóng sự tìm hiểu về vấn đề này.
    Đôi dòng thông tin về cuộc thi
    Đây là cuộc thi không phân biệt giới tính. Vì vậy chúng ta đã qua 3 vòng thi sơ tuyển tại các vùng miền để rồi đến với vòng cuối chung kết đã có sự góp mặt của 3 thí sinh nam, nữ sau:
    Người thứ nhất: Ms Hành ông người đẹp đến từ Hải phòng, sau nhiều năm bì bõm ven đồng, ven sông là chính đã có một làn da rất là khả ái.
    <Nhân vật này trong bang lìu tìu mà có nhiều thành tích rất là đáng nể - trích dẫn của TG>
    Người thứ 2: Ms Yến SG người đẹp đến từ vùng trời phía Nam, lý lịch trích ngang cũng cho biết sau nhiều năm lặn ngụp vịnh Cam ranh mà chị có làn da vàng như chanh rất chi là độc nhất vô nhị.
    Người cuối cùng đến với vòng chung kết là Mr gaothettrongtoalet ?" một chàng trai Hà thành với làn da bánh mật cháy đen mịn màng như là da Châu mỏng manh Á.
    Màn thi đối đáp gay cấn
    Cuối cùng thì sau màn thi trình diễn áo tắm, 3 thí sinh đã đến với vòng thi trả lời phỏng vấn. Ban tổ chức cuộc thi chỉ có một câu hỏi chung cho cả ba thí sinh ?oBí quyết nào để bạn có được làn da đẹp. Và giải pháp nào hiệu quả tiết kiệm nhất, nhiều người có thể áp dụng thì người đó sẽ thắng?
    + Hành ông trả lời: ?oNhà iem thì ở Hải phòng, nhưng Biển Đồ Sơn màu sắc có khác gì sông Hồng đâu. Nên trước cuộc thi em toàn phượt Quảng Ninh, rồi ra Quan Lạn để đón nắng đón gió mới có được làn da đẹp như thế này. Bí quyết của em có thể ngắn gọn rút ra là HA LONG BAY. (Đúng là câu trả lời của một dân phượt chuyên nghiệp)
    + Yến SG trả lời: ?oEm thì ở đâu cũng là nhà cả, Châu Phi, Châu Mỹ, Angcovát, Thát Luông Lào chỗ nào mà em chả có người quen. Nhưng nước da vàng chanh này của em thì đúng là do em ngụp lặn ở biển Nha Trang mà có. Bí quyết của em là CAM RANH BAY? (Kinh không, ra cả khu quân sự ngụp lặn với tầu hầm, cá heo. Đáng nhẽ chuyển sang cuộc thi dũng cảm thì đúng chuyên ngành hơn).
    + Đến lượt gaothettrongtoalet: ?oM.. kiếp, em thì làm gì mà phải đốt tiền rồi phượt kinh như thế. Phương pháp của em là phương pháp hiệu quả, phơi nắng là chính thôi, mà chỗ đó thì lại gần nhà. Bí quyết của em đơn giản ba chữ CAM DAI BAY.
    Ban tổ chức nhìn nhau ngơ ngác một lúc rồi vỗ tay đồng loạt chấm cho Gaothettrongtoalet giải nhất.
    Hàng xóm gaothettrongtoalet nói gì.
    Chúng tôi hỏi mãi mới ra địa chỉ khu phố mà chàng trai quyến rũ của chúng ta vừa giành giải. Đó là một khu tập thể yên tĩnh, nhà xây theo kiểu cổ, có dáng dấp của một Hà nội xa xưa. Chúng tôi đã phỏng vấn một cô gái hàng xóm nhận xét gì về chàng trai của chúng ta:
    - ?oÔi, anh ấy rất đẹp trai và đáng yêu. Nhưng ??
    - Nhưng sao?
    - ??cứ lúc anh ấy a bờ cờ trong toalét thì lại gào thét?
    - ?????
    - ??nên an ninh khu phố nhiều lúc cứ nhầm tưởng làm chuyện gì xấu, đâm cấm anh ấy được a bờ cờ trong toalét?
    - ? thế đi đâu
    - ?othì ra đường chứ đi đâu? ?" cô gái chỉ tay ra phía bờ tường xa xa
    Theo tay cô gái chỉ, tôi thấy à thì ra CAM DAI BAY đây rồi.
    -----------------------------------
    Truyện hòan toàn mang tính chất mổ xẻ chữ nghĩa cho vui thôi nhé. Mình không có hàm ý bêu riếu ai cả. Mong nhân vật chính và các bạn thông cảm. Sau vụ này treo bút thôi. Không bà con F50 lại mất ăn mất ngủ, không biết đến lượt ai.
  6. _KhucMua

    _KhucMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đọc truyện anh bhony post mà cười chết mất, có hơi hướng của phóng sự nhỉ? Hihi còn nợ chị dì ghẻ vụ phóng sự oánh ghen mà từ hôm nào đến nay mãi không... ngứa tay, chán quá
  7. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Điểm đến chính của D&D ngày Chủ nhật này là Đường Lâm. Sau bữa trưa thì có thể đi vài điểm nữa. Tuỳ tình hình cụ thể. Trong D&D có bác Vecchia đã đi ĐL rồi. Bác này trên tinh thông văn vật lý, dưới tường vợ yêu. Đi với bác ấy thì yên là tâm.
    Nếu điều kiện không giao lưu buổi trưa được thì buổi chiều về HN làm món lẩu lòng Nguyễn Khang (cầu Trung Hoà) hay bia hơi, thịt chân giò muối Trần Duy Hưng nhỉ?
  8. SpringRose

    SpringRose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Bất kỳ ai có nick trên ttvnol thì đều là bạn mà
    Đa số bọn mình đều chưa ai đi ĐL cả (có hai người tiền trạm thì lại không đi nữa). Nếu bạn muốn join thì confirm số lượng, rồi gửi cho mình tên, sdt và địa chỉ mail của mỗi người vào mail của mình nhé. Mình sẽ PM cho bạn
    [/quote]
    #########################
    Oái bác ơi! Bác nói em email tên, sdt, email thành phần tham gia cho bác mà ko cho em email của bác thì em làm thế nèo????????
    Bác cho iem sdt và email cái nhể, hoặc ai biết cho giùm tôi với nhá. Tks các bác nhìu nhìu!!!

  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Bác này toàn gắp lửa bỏ tay em vì em chưa confirm có đi được hay không.
    Nói chung các vấn đề về Đường Lâm thì em có biết, thậm chí đã làm phim với ông Tương Huyến rồi nên nếu em đi được thì xin các bác 1 xe cho em đi ké
  10. tef07

    tef07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vụ Đường Lâm này, hoá ra chuyện măm măm lại được bàn đến nhiều nhất nhỉ ....hi...hi....em thì chỉ lo mỗi vụ nắng quá, hỏng hết làn da châu Á mỏng manh
    Nhưng mà chắc gì em đã đi được...hic...hic...
    Được tef07 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 25/05/2007

Chia sẻ trang này