1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"F50 - FANFOREVER" - Leo Fansipan 25/4 - 1/5/2007 tầng 2

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bhony99, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dighequyenru

    dighequyenru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Nào thì vote! Theo BTC
  2. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chú ý về vấn đề thời tiết nữa nhé. Lần trước đoàn D&D đi đến đấy, gặp trời nắng, mệt qúa chẳng thiết ra hàng ra quán để ăn nữa nên phải chú ý việc di chuyển để ăn trưa trong điều kiện trời nắng nóng là hơi bị oải đấy ạ.
    Ah mọi người chú ý thêm địa điểm chùa Mía nhé. Tại chùa Mía có hàng bia rất chuối. Khong cho mình để nhờ xe đâu mà bắt phải mua đồ, thậm chí trả tiền cũng không lấy, nhất nhất phải mua đồ không thì dở trò con buôn ra. Mọi người chú ý,
  3. SpringRose

    SpringRose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    1. Tự chuẩn bị
    2. Thịt dê
    3. Thịt cừu
    Em ủng hộ phương án 2 hoặc 3, hoặc ăn nhà chú Dương đều đc, miễn sao ko fải chuẩn bị đồ trc. Ke ke ke. Ah, mà em đại diện cho 4 người đấy nhá. Vậy là các bác có 4 người ủng hộ phương án 2 or 3. Mà thôi thịt dê đi cho lành!!!
    Nhưng các bác fải quyết định sớm vì nếu tự chuẩn bị thì mai em fải đi mua đồ ăn rồi. Sợ tối mai chuẩn bị ko kịp.
    Bà con ơi, ủng hộ phương án 2 đê.
  4. AnNguyenVan

    AnNguyenVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Vote phương án 1

  5. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    sáng ra up cái, chiều đi bơi đê
    moá, cái modem ở nhà đang chết, chả theo dõi được gì
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Ha ha, tớ đã bảo mà. Đa số người phản đối tự chuẩn bị là các bạn nữ. Hehhe.
    Các đồng chí mà không có ý kiến gì, từ giờ đến trưa là tớ tự quyết định đấy nhé. Không có ý kiến thì sau này không được phàn nàn đấy.
    Chiều nay có ai bơi ở bể Hội phụ nữ không nhỉ, bể mới khai trương, trên tầng 4, nhìn ra hồ tây, bể sạch không có mùi thuốc tẩy, có vòi sục massage. Giá vé 20k. Địa chỉ ở 16 hay 18 Thuỵ Khuê ấy.
    Ai đi alo nhé.
  7. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Hàng về bà con ơi.
    Mình đã liên hệ với quán Dê Điều Dư, menu cho bữa trưa ngày mai như sau:
    1. Dê nướng
    2. Dê xào
    3. Dê hấp
    4. Tái Dê
    5. Nầm dê
    6. Bánh mì sốt vang
    7. Xôi ruốc
    8. Rau
    9. Dưa chuột
    Tổng thiệt hại một mâm sáu người là 200k chưa kể bia. Mỗi người, cả ăn cả uống bét nhè tầm 40k. He. Kiểu này tư tưởng An Ú lung lay rồi.
    Nếu đi ăn thịt cừu thì tầm ~100k/người.
    Mọi người cân nhắc đi nhé. He
    Một vấn đề nhỏ là đi ăn Dê hoặc Cừu thì mình phải đi mấy km từ ĐL đấy. Tớ nghĩ là không sao, mấy phút chứ mấy nhể.
    Đi ăn sáng thôi.

    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 26/05/2007
  8. _KhucMua

    _KhucMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em Vote cho tự chuẩn bị cơm nắm muối vừng (PA1) nhé, em thấy như thế hay hơn, đến đâu đói mình có thể ăn luôn, chứ rồi lại vòng vèo vào quán, mà trời nóng này vào quán ăn thịt dê.... Với cả về vđề ăn em hơi... ngại
    @ chị dì ghẻ: Em sẽ đến đúng giờ, lúc nào đi em alô nhé.
  9. dighequyenru

    dighequyenru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Hello cả nhà, trước khi đi họp cho cu tí, tớ sì pam 1 cái
    Chuyện nhà F50: Tập 7
    Lý do Bhony phượt cùng F50.
    Chuyện kể rằng, ở chốn Hà Thành phồn hoa, có 1 anh chàng Bhony rất yêu vợ, và cũng rất yêu bia (nhất là vào những hôm trời nóng thế này thì thật khó cho chàng khi phải trả lời vợ: yêu cái gì hơn, hix). Vậy nên, cứ ông bạn nào alo nhậu là anh đi nhậu liền, nhậu sáng, nhậu tối rồi đêm về với vợ.
    Chị Bhony mặc dù rất yêu chồng nhưng cái kiểu nhậu tối ngày thế này thì bực lắm, ?ocon giun xéo lắm cũng quằn?. Sau bao nhiêu năm chiu đựng cái cảnh anh Bhony nhậu về tưởng cái tủ lạnh là nhà vệ sinh, rồi cho chó ăn chè (mà nhà có nuôi chó đâu cơ chứ) rồi vân vân và vân vân?.Lần này, chị ngồi phục anh từ tối để hỏi cho ra nhẽ, lành làm gáo vỡ làm môi, lôi thôi thanh lý môn hộ!
    Vừa nhìn thấy chồng lấp ló dưới dàn thiên lý, chân thì xoắn quẩy muốn nhảy điệu jămbông, miệng thì lẩm bẩm: zô?.zô ooooooooooo. Chị liền lao tới:
    - Thế này thì quá lắm rồi đấy! Hôm nay anh phải chọn đi. VỢ HAY BIA?????? Anh mà còn thế này nữa thì tôi đi cho khuất mắt.
    - Ừ, thế thì em đi đi nhưng vài ngày thôi nhé! - Tưởng vợ xin phép về bên ngoại tránh nóng nên Bhony nhà ta trả lời ngay kg chút đắn đo suy nghĩ
    Vừa dứt câu, anh đã chẳng thấy vợ mình đâu. Quái! Sao nhanh thế nhỉ? Và anh đã kg được nhìn thấy hình dáng của vợ yêu trong mấy ngày cho đến khi đôi mắt của anh nó xẹp bớt. Hú vía, may mà hôm đó anh chỉ nói vợ ?okhuất mắt? có mấy ngày thôi chứ chẳng may hôm đó mà nói ?o e đi luôn đi? thì???.tèo cả 2 pha rồi còn gì!!!!!!!!
    Vậy nên, sau lần đó, Bhony rất cẩn thận trước câu hỏi lựa chọn của vợ. Cứ mỗi lần vợ anh doạ ?okhuất mắt? thì anh lại lẳng lặng xách ba lô phượt cùng F50. Dài ngày thì Fan, ngắn ngày thì Đường Lâm, Đà Bắc, Quan Lạn, ??
    Truyện viết theo đơn đặt hang của Ms_Cat, kg có hàm ý bêu riếu nhân vật chính. Nếu Bhony kg đồng ý thì Dì ghẻ sẽ xoá đi viết bài khác
    Được dighequyenru sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 26/05/2007
  10. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Be Be Be Be
    DÊ và DÊ Đê!!!!!!
    DÊ và DÊ Đê!!!!!!
    DÊ và DÊ Đê!!!!!!
    DÊ và DÊ Đê!!!!!!
    DÊ và DÊ Đê!!!!!!
    Nếu nhất trí ăn DÊ và DÊ: Đề nghị bà con sáng mai trước khi xuất phát đăng ký vào danh sách cho menu bữa trưa và ăn uống cả ngày xin chuẩn bị nộp xiền để bác Kilotu chốt danh sách.
    Mỗi người 50k ăn + uống cả ngày. Dê và Dê nhiều, ăn tiêu không hết. Thừa trả lại hoặc tiếp bữa chiều.
    Đã chốt danh sách rồi thì chẳng ai ngại đi đâu bác Vịt oai!
    Sáng đi cùng DÊ và DÊ
    Trưa ăn DÊ và DÊ
    Chiều uống DÊ và DÊ
    Tối về nhà DÊ và DÊ: Be Be Be Be!!!!!!

    Đúng tiêu chí ăn uống đặc sản của D&D: 30 - 40k/bữa/ng
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 26/05/2007

Chia sẻ trang này