1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F50 - Kinabalu (p2), Golden Triangle (p6), Brunei - 3 Feb 09->8 Feb 09 (p9) - Kanas Lake - Oct 08 (đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi F50Blog, 14/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    @By: Ôi trời, em đã khuyên nhóm đó rồi mà chẳng ai chịu nghe, chơi nguyên XS thì hơi phí chuyến đi. Chi bằng chạy lên MC tìm món ốc sên hấp, tiếp lên Hang Kia Pà Kò đang mùa đào nở sớm, qua Bắc Yên thăm núi tử thần huyền bí và chè Tà Sùa nức danh, quay về XS ăn thị lợn lửng rồi về Thanh Thủy làm đẹp da. Thế, có phải đỡ chán hơn không, mất có 2.5 ngày thôi. Nguyên XS tình hình là chuyến đi có phần đơn điệu.
    Kính bác
    @All: vậy là chủ nhân lên tiếng rồi. Tớ đã qua blog của bác ấy đọc thử mà rối tung, chẳng biết cp bao nhiêu nữa. Bác Gấu thạo vụ này chịu khó tính sơ .... sơ ..... sơ thật là sơ xem bao nhiêu với.
  2. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    ối ối đại ca ơi! em mới theo anh học nghề mà, theo bác em mói học hỏi được kinh nghiệm chứ, có bác bên cạnh làm em tự tin lên nhiều lắm, máu cứ sôi sùng sục
    thạt ra BTC nào cũng cần nhừng người có kinh nghiệm như bác và bà con dân phượt xiêu dẳng như bác chỉ giáo chứ những nguời lính mới tò te như bọn em cũng chỉ dám đè xuất thôi!
    cảm ơn cả nhà F50 đã tiếp nhận thành viên thứ 50+ là em
  3. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
  4. vitcon201

    vitcon201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, bác Gấu tính hộ bà con sơ sơ (chỉ cần sơ sơ thui ạ)cái chi phí cái nhểy
  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    @tranganhjsc: Lần sau nghĩa là một năm nữa đấy, he, thêm thời gian nữa là hoa ở HK rụng hết mất.
    @All: Theo thông tin sơ bộ mà bác Gấu gửi thì chi phí chưa đến 600, nhưng nói chung sẽ tầm 700 trở lên, chi phí này là bất khả thi nếu muốn lôi kéo đông đông người tham gia. Thành thử, phương án này theo tớ là nên quên đi thôi.
    Dù sao thời gian cũng con nhiều, các cụ cứ điềm cbn tĩnh, ngồi xơi trà đàm đạo xxx, tính phương án khác xem. Một số phương án đưa ra tham khảo như: thuê quả xe ABC 50 chỗ chạy sang Lào chơi, ra đảo, đi ... ăn thịt chó.... Hehe
  6. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch chinh phục Mt. Kinabalu - Malay - 4095mt - dịp 30/4/2008
    Nguồn: Lonelyplanet - Malaysia, Singapore & Brunei -
    Air Asia Airlines - http://airasia.com/site/vn/en/home.jsp
    Wikipedia ve Kinabalu - http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Kinabalu
    Nhân tiện lúc nông nhàn, hì hì, làm vài dòng cơ bản về chương trình lượt phượt cho dịp 30/4/2008.
    Mục đích làm entry này để mọi người cũng biết thêm một số thông tin sơ lược về điểm đến, cùng thấy thú vị hơn khi đi đến một nơi mà... mình đã bỏ công sức ra tìm hiểu, được chứng thực những hiểu biết của bản thân và khám phá thêm những thông tin bổ ích xoay quanh chuyến đi.
    Mình ko thực sự thích lắm khi đi kiểu: - vác ba lô lên đường vẫn chưa tường tận ta đi đâu, làm thế nào để đi đến đó và đến đấy có những điểm gì thú vị... - Đây cũng chỉ là quan điểm, phong cách của mỗi người khi đi du lịch và điều này thì.... chả ai ép uổng được ai cả.
    Tên của chuyến đi: Mỗi chuyến đi bản thân nó cũng đã có một cái tên, thường là gắn liền với địa danh điểm đến, -> chuyến đi này của mình cũng thía thôi:
    Tạm thời mình gọi nó là: Chinh phục Mt. Kinabalu, huyền thoại Đông Nam Á nếu tiếng Anh mình xin phép xài câu này: Conquering the majestic Mt.Kinabalu.
    Đỉnh Mt. Kinabalu.
    [​IMG]
    Đỉnh Mt. Kinabalu nhìn từ nhà nghỉ Laban Rata .
    [​IMG]
    Nguồn ảnh: http://www.molon.de/galleries/Malaysia/Sabah/Kinabalu/
    Mình sẽ giới thiệu về KK và Mt. Kinabalu ở phần dưới đây.
    Lịch trình: 10 ngày, 9 đêm (chẳng qua đúng dịp 30/4 -> chỉ việc xin nghỉ 3 ngày từ ngày 25.4 (tối đi-> ko phải xin nghỉ) đến ngày 4/5 - là chúng ta có 10 ngày hoàn toàn thoải mái - tuy nhiên, chính vì đi kiểu - tối thứ 6, về Chủ nhật -> chi phí hơi cao... - Cái gì cũng có giá của nó)
    Xuất phát: 25/4 - chiều tối thứ 6.
    HAN -> KUL
    Trở về: 04/05 chiều tối Chủ Nhật
    KUL -> HAN
    Total Package Price 170.00 USD
    HAN - KUL - HAN = 170$ - nếu đặt vé máy bay ngay từ bây giờ.
    [navy]Chi phí dự kiến cho chuyến Mt. Kinabalu - 30/4/2008
    Ước chừng:
    Vé máy bay:
    HAN-KUL-HAN - 170$
    KUL-KK-KUL- 85$ - Kula Lumpur -> Kota Kinabalu -> KUL (vì KK là đảo -> chỉ có phương tiện di chuyển duy nhất -> bay :)
    Ăn - Ở ngủ nghỉ:
    - 10 ngày, 9 đêm - 20$ x 9 = 180$
    Di chuyển:
    - 10 ngày, 9 đêm - 4$ x 10 = 40$
    Bảo hiểm: 2,5$ - 3$/ ngày x 10 = 30$
    Chi phí cho việc đi leo núi... - mất khoảng 30$
    Back-up: 20$
    Tổng kết = 570$
    Chi phí này chỉ là dự kiến - khả năng có một số chi phí có thể giảm xuống:
    Ăn ở, ngủ nghỉ
    Di chuyển
    Chi phí trên đây chỉ là dự kiến - sẽ cố gắng tiết kiệm hết mức có thể.
    Thời gian đi chuyến này có thể chỉ cần 5 ngày, 4 đêm - > ai ko có nhu cầu đi dài ngày - hoàn toàn có thể đặt vé chiều về SỚM hơn so với lịch trình
    Nhóm còn lại sẽ thăm thú các đảo của Malay - cùng 1 công -> cũng ko muốn... bỏ lỡ - tiền vé máy bay mất khá nhiều -> CẦN TRANH THỦ...
    Lộ trình: HAN->KUL->Kota Kinabalu (KK)-KUL-HAN
    KUL -> KK
    Total Package Price 297.98 MYR = 88.13 USD
    Ví dụ: đến KUL vào đêm thứ 6, rạng sáng thứ 7 - 26/4. Chơi ở KUL 2-3 ngày, hoặc đi Luôn KK - tùy vào lần off tới.
    Thứ 2 đi KK
    thứ 3 - đi leo núi - mất 2 ngày 1 đêm
    chiều tối thứ 4 - xuống tới chân núi - nghỉ lại
    Thứ 5 - đi thăm thú các khu xung quanh KK - có rất nhiều khu vui chơi giải trí, rất nhiều hòn đảo ở KK - và chúng ta hoàn toàn có thể - THUÊ LỀU, NGỦ TRONG RỪNG, CƯỠI NGỰA... - (để về dịch thêm LP rùi câu khách tiếp nhé)
    Chơi đến CN bay về KUL -> rùi bay về HN luôn - đỡ tốn 1 đêm ở KUL
    -> chắc chắn chi phí sẽ có thể tiết kiệm đi nhiều
    - chi phí di chuyển : không đổi
    Và trở về KL vào 30/4 or 1/5 or muộn hơn, vì xung quanh KK có rất đảo, bãi biển rất đẹp -> chả tội gì chúng ta ko... đi đến đấy nghỉ dưởng sau chuyến... chinh phục đỉnh Kinabalu nhẩy
    Đến lúc này - nếu chúng ta sử dụng phương tiện máy bay cho tất cả lộ trình -> đã mất khoảng: 170$ + 83.13$ = US$253.13
    -> phương tiện di chuyển đã chiếm khá nhiều trong khoản budget rùi... hix.
    Những thông tin, lịch trình, chi phí dựa trên cuốn Lonely Planet về Malaysia, Singapore & Brunei vừa lượm được trong chuyến công tác Sài Gòn tháng 9 vừa qua -> mình cũng xin phép được trình bầy đúng kiểu LP: How to get there, ăn gì, chơi đâu, ngủ như thế nào, bao nhiêu xiền
    Getting there & Away:
    AIR:
    BOAT:
    BUS:
    TAXI:
    TRAIN:
    GETTING AROUND:
    Vụ này mình tập trung nhất vào mục Mt. Kinabalu - 4095m -> cho phép mình bỏ qua mấy nơi xung quanh KK, và sẽ trở lại sau khi đi hết lịch trình chinh phục Mt. Kinabalu :D
    KINABALU NATIONAL PARK
    Mt. KINABALU
    Permit & Guides
    Equipment
    Nhân tiện đã sẵn có check list từ chuyến đi dài lần trước, mình sử dụng luôn sau khi đã chỉnh sửa một chút cho phù hợp với... tình hình thực tế của điểm đến.
    Hộ chiếu: bản gốc, hai bản phôtô, 2 ảnh 4x6 nền trắng
    Tiền: càng nhiều càng ít.
    Dạ dày đựng tiền.
    Áo jacket: hai lớp, chống gió, chống nước.
    Quần trekking: Hai lớp, mềm, chống thấm - quần bò chắc cũng chả sao đâu.
    Giày trekking: Đế mềm, gai ma sát, không thấm nước, cổ cao - cực kỳ nên có - giá khoảng 120-180$ hiệu The North Face or Lowe Alpine etc - dùng... chả biết đến khi nào hỏng
    Quần áo khác: Đủ dùng cho chuyến 2 ngày 1 đêm trên núi.
    Balô: Đủ lớn (1 chiếc 50-55 lít, 1 chiếc 20 lít), nhiều ngăn, chống thấm, khóa tốt, dễ lấy đồ, quai chắc nhưng mềm, lưng có rãnh thoát khí.
    Mũ mềm: Có lưỡi trai che nắng.
    Bít tất: Tất xù, ấm - 2 đôi ít nhất.
    Găng tay: 2-3 đôi như đi leo Fansipan là ổn.
    Khăn quàng - option.
    Kính râm.
    Kem chống nắng : SF (Sun Factor) > 50 -> mua đầy - 85 cho máu. Vaseline, Salonpas Gel, Salonship.
    Led Headlight + 1 đèn pin cầm tay nhỏ
    Dao cá nhân, bình xịt cay (để self-defense) Bật lửa, Bộ thìa dĩa cá nhân, Phích cá nhân: loại giữ được nhiệt - chỉ cần bình 500ml là đủ dùng
    Túi ngủ, tấm trải (option - sẽ ngủ trên núi nhưng ở trong nhà nghỉ)
    Túi thuốc cá nhân: Thuốc cảm, đau bụng, viêm họng, kháng sinh, urgo, băng gạc, bông, sát trùng, thuốc bệnh riêng (mỗi thứ 1 chút thành kiểu: FIRST AID Kit, cầm theo cho mỗi chuyến đi của bản thân).
    Dây dù: để buộc đồ (option - nhưng rất nên có).
    Đồ dùng cá nhân.
    Máy ảnh, quay phim.
    Gậy chống (option - có thể thuê được).
    Bảo hiểm - PHẢI CÓ.
    ...
    Walks
    The climb
    [​IMG]
    SUMMIT TRAIL.
    Summit (4095m - Low''''''''''''''''s Peak) -> Head Quarter office.
    Tự nhiên lại thấy cảm hứng... viết, dịch đoạn cuối cùng này nhất :))
    Các bạn nghiên cứu mục cuối cùng trước các mục khác nhé - okie - mình phải đặt nó lên đầu tiên vậy
    ... chờ chút xíu nhé
    Đoạn đường từ
    Park Heardquarters -> Power Station (1866m)
    A
    Đoạn đường từ
    Power Station -> Layang Layang (2621m)
    B
    Đoạn đường từ
    Layang Layang -> Pondok Paka (3053m)
    C
    Đoạn đường từ
    Pondok Paka -> Laban Rata (3272m)
    D
    Đoạn đường từ
    Laban Rata -> Sayat Sayat (3668m)
    E
    Đoạn đường từ[/navy]
    Sayat Sayat -> Summit (4095m - Low''''''''''''''''s Peak)
    F
    Vẫn còn tiếp nhé...
    Thủng thẳng bổ sung tiếp...
    ANh em có ý kiến gì đề nghị GÓP NGAY NHÉ - đừng để IEM lỡ dại rồi lúc đấy mới... PHÁT NGÔN - chơi thế là... ko đẹp lắm đâu... hè hè
    HÀNH TRÌNH QUA ẢNH CỦA CHÚNG TA NHƯ DƯỚI ĐÂY
    1 - MAP
    [​IMG]
    2. TIMPOHON GATE
    [​IMG]
    3. WATERFALL
    [​IMG]
    4. SUMMIT TRAIL
    [​IMG]
    5. Trail through the mist
    [​IMG]
    6. SUMMIT TRAIL
    [​IMG]
    7. SUMMIT TRAIL
    [​IMG]
    8. SUMMIT TRAIL
    [​IMG]
    9. SUMMIT TRAIL
    [​IMG]
    10. ANTENNAS
    [​IMG]
    11. SUMMIT TRAIL
    [​IMG]
    12. SUMMIT TRAIL
    [​IMG]
    13. SUMMIT TRAIL
    [​IMG]
    14. VIEW AT 2700 METERS
    [​IMG]
    15. SUMMIT TRAIL
    [​IMG]
    16. KM 8 at 5h37am
    [​IMG]
    17. LASSSSSSSSSSSST 500 meters
    [​IMG]
    18. THE WAY BACK
    [​IMG]
    19. CLIMBERS DESCENDING Mt. KINABALU
    [​IMG]
    THANKS BÁC NÀY NHIỀU
    NGUỒN ẢNH -
    http://www.molon.de/galleries/Malaysia/Sabah/Kinabalu/
    NGHỈ ĂN CƠM PHÁT - BÀ CON Ạ
    Được mightyman198x sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 20/12/2007
    Được mightyman198x sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 20/12/2007
  7. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    ==================================================
    có ăn thịt chó nữa hả anh?
    cho em theo với nhé! dừng có để em ởnhà buòn lắm
  8. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Dạ, màn hình ở CT em có 15", cuộn ngang cuộn dọc khó xem quá bác ơi.
    Vụ này mà có subra đi cùng thì yên tâm bác nhỉ
  9. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    hallo,
    làm gì cũng phải làm liền tay cho nó... nóng
    vì tình hình giá cả vé máy bay leo thang với tốc độ khủng khiếp -> mình sẽ tiến hành đặt vé máy bay cho cả nhóm (hiện tại đang có 2 nam - chắc chắn: Gấu, OPS và 2 nữ - dập dòm )
    thời gian: từ sau ngày 25/12 đến ngày 28/12 - đặt sớm giá rẻ, đặt muộn giá cao... :D
    Sau khi đặt vé xong - sẽ tiến hành luôn vụ... OFFFFF để luyện thể lực
    Dự kiến: BA VÌ, TAM ĐẢO, CHÙA HƯƠNG, YÊN TỬ (đều bằng xe máy hết)
    - ko dùng cáp treo... - đi bộ với chiếc ba lo, tiết mục quen thuộc thôi
    Nhân tiện nhóm C*** có chuyến Yên Tử đúng tinh thần luyện tập (họ cũng luyện để leo Fan tết âm lịch) -> sẽ join luôn nhóm đó
    Lịch trình như link dưới đây - 2 ngày, 1 đêm - 12/1-13/1/2008
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/959962/trang-85.ttvn
    còn những chuyến sau... để sau tính tiếp
    Kính báo
  10. tef07

    tef07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đăng ký đi Yên Tử với nhà CDCM đợt 12-13 tháng 1 rồi a. May quá có người nhà mình đi cùng

Chia sẻ trang này