1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F50 - Kinabalu (p2), Golden Triangle (p6), Brunei - 3 Feb 09->8 Feb 09 (p9) - Kanas Lake - Oct 08 (đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi F50Blog, 14/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh rùi - hôm nào ở HN - mình mời rA truyền thụ kinh nghiệm cho anh em nhé.
    Cũng sắp tới ngày đi rồi mà mới chỉ có 1 lần Fans để dắt lưng -> ko biết có hơi... mạo hiểm :D
  2. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    F50ers cố gắng lên nhé! Mình độ này có lý do chính đáng ko thể leo núi được, nếu ko thì cũng máu Kinabalu lắm. Hôm nay thấy trên blog tên Ops giăng cái blast là: tập luyện cho Kinabalu, thấy tinh thần phấn chấn quá! Cố gắng lên nhé những nhà leo núi!
  3. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Tuần vừa rồi, 3 men của F50 có đi một chuyến không ngắn không dài :D, cụ thể là:
    Ngày 1: Hà Nội - Sơn La
    Ngày 2: Sơn La - Mường La (Thuỷ điện Sơn La) - Ngọc Chiến - Nậm Khắt - Khau Phạ - Tú Lệ. Đến đây thì gặp 2 ôm nữa phi từ HN lên, vậy là có được 6 người
    Ngày 3: Tú Lệ (vào Tà Ghênh một chút) - Văn Chấn - Phìn Hồ - Làng Nhì
    - Bản Hốc
    Ngày 4: Bản Hốc - Suối Giàng - Đèo Lũng Lô - Hà Nội
    Chắc Nước đá và Gấu sẽ post ảnh sớm thôi.
  5. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Bận cong cả mông lên làm ko hết việc -> sao post được ảnh đây
    Nhưng giờ việc còn cũng mặc kệ - > mai khởi hành đi Kina rồi
    3 anh em - OPS, Thanhnt và Gấu - xin phép đại diện nhà F50 chinh phục đỉnh Kinabalu 4095m trước cả nhà nhé - hí hí
    Nếu ko ai có ý kiến gì -> mình xin phép được tự phong:
    Nhóm TTVNOL đầu tiên chinh phục Kinabalu 4095m - vì ko kể đến nhóm Pro đi chinh phục Everest rùi ạ
    Chúc cả nhà một kỳ nghỉ tốt lành nhé. Đợi tin vui của anh em chúng tôi.
    về nhà -
  6. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !
    Đầu tiên, Ops chúc cả nhà mình có những ngày nghỉ vui vẻ, thỏa mái và thật ý nghĩa nhân dịp 30/4 năm nay nhé. Vậy là đã 01 năm kể từ cái ngày F50 bon bon trên tàu lên Sapa rùi mò mẫm trong rừng chinh phục Fan. Nhớ ghê cơ !
    Mai F50 có 3 mạng đi Kinabalu như pác Gấu nói trên, hi vọng mọi điều tốt lành đang chờ đón. Chúc cho chuyến đi của nhóm cũng như của các anh chị em khác trong đoàn F50 dịp này đều thành công. Trở về nhớ share ảnh và kể lể tý tọe cho vui. Chắc cũng sẽ còn xôm hơn nếu hẹn được gặp nhà mình sau đợt 30/4 này nhậu nhẹt đú đởn tý !
    Hẹn sớm gặp lại cả nhà !
  7. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    haha -
    Gấu quote:
    Hiện tại cả đoàn F50 - Kinabalu đã đặt chân tới KOTA KINABALU, và đã sẵn sàng chinh phục đỉnh núi cao 4095m này.
    Mặc dù có gặp chút khó khăn về việc đặt phòng tại Laban Rata nhưng mọi việc đã đuợc giải quyết một cách khá thuận lợi.
    Chúc cả nhà một kỳ nghỉ vui vẻ và thú vị.
    Một số các chi phí cơ bản cho chuyến chinh phục Mt. Kinabalu - chỉ tính từ lúc đến Kota Kinabalu
    Entrance fee: 15RM
    Climbing permit: 100RM
    Climbing Insurance: 7RM
    TRansfer from Headquarter to Timpohon gate (return) 30RM (for 4ppl)
    Mountain Guide fee: Timpohon Gate -> Summit -> Mesilau = 86RM (for 4ppl)
    Accommodation for 01 person: 208RM included:
    - 1 dorm bed (at Laban Rata)
    - 1 packed Lunch
    - 1 packed Dinner (at Laban Rata)
    - 1 packed Breakfast (at Laban Rata)
    - 1 Packed Lunch
    Một số thông tin cơ bản thế thôi ạ
    See u later.
    Về nhà - nhé
  8. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Về nhà rồi, chúc mừng cả nhà cái (hic-có 3mem) -ảnh ọt thôi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Post thử phát đã, ttvn + Yahoo 360 dạo cứ gọi là lừa người !
    Được Ops sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 07/05/2008
  9. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ồ, mấy cái ảnh demo đẹp đấy Ops ơi, post tiếp đi để anh em ở nhà ngắm ảnh nào! Chúc mừng leo Mt. Kinabalu và trở về an toàn nhé!
  10. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Bận bịu quá. Up ảnh tiếp nào:
    1-F50 members đây - Thành NT - Gấu Mighty and Ops
    [​IMG]
    2-Chú đứng giữa là Fridly Euydi, local guide
    [​IMG]
    3-Hoa bắt côn trùng (Nắp ấm)- Con nào ngu ngu lao vào là chết ! Cái lá sẽ automatic đóng lại.
    [​IMG]
    4-Donkey''s peak
    [​IMG]
    5-Tớ đây - leo dây từ 2h sáng để lên đỉnh cho kịp đón bình minh
    [​IMG]
    [​IMG]
    6-Cảnh đẹp thôi rồi - Bình minh lúc 6h20'' - Hướng này nhìn về phía Brunei
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    *Cái này chụp ở chế độ Foliage nên hơi tối
    [​IMG]
    *Quả Bình minh này đẹp hơn
    [​IMG]
    Mây, núi trong ánh bình minh cứ gọi là lấp lánh
    [​IMG]
    7-Đá núi xám ngoét khô khan
    [​IMG]
    Có thể nói chuyến đi cực kỳ thành công một phần nhờ ông Giời ủng hộ, thời tiết đẹp nếu ko kể mấy cơn mưa rừng và nhiệt độ khá lạnh. Dù sao thì cũng lên đỉnh đúng kế hoạch đặt ra. Tất cả mọi sự chuẩn bị cho lần này đều rất chuẩn chứ không như hồi đi Fan năm ngoái. Mỗi chuyến đều để lại những khoảnh khắc và kỉ niệm khó quên nhưng thực sự chuyến này rất ấn tượng bởi cả lên rừng lẫn xuống biển. Kinabalu đẹp và dễ đi hơn so với Fanxipan mặc dù cao hơn đến 1000m.
    Chắc chắn mình sẽ quay lại Malay trong thời gian gần !
    @Các cụ F50 ers: Lâu lâu ko thấy vụ off ẹp nhậu nhẹt kể lể gì, có chăng chúng ta làm trận cho phấn khởi nhể ?

Chia sẻ trang này