1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[F69 Bar] Quán nước chào đón trung thu 2010

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hdoraemonk, 11/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    còn trận cuối cho Nam Mĩ gỡ lại danh dự
    Chắk tại Arg buồn vì Bra đã về nước nên xách va li về theo
  2. ka2008

    ka2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Argentina thua thấy bình thường quá, kiểu nó chìm từ từ.
    Chỉ có Brazil thì thật không nuốt được, giờ vẫn không hiểu thua vì đâu ??
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Paraguay với Spain đá chán quá.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Paraguay đá phòng thủ hay quá. Có điều thủ môn chưa được tin tưởng là bức tường thép nên hậu vệ vẫn phải tìm cách phá bóng ra 2 biên chứ không dám để thành phạt góc.
    Ngày xưa khi Paraguay có Chilavert thì lúc cuối trận, khi hậu vệ mệt, thì hậu vệ toàn phá bóng xuống cuối sân, vì họ tin chắc là Chilavert sẽ xử lý được các cú phạt góc. Mà đúng vậy thật. Ngày xưa Pháp phải cần đến 116 phút mới đá được nhõn 1 bàn vào lưới Chilavert để lót tót vào vòng sau rồi vô địch, nay thì để xem TBN phải mất bao nhiêu phút mới ghi bàn được.
    Những đội được xem là hay, là giỏi, mà gặp những đội phòng thủ xịn cỡ Paraguay, Uruguay, chỉ ngáp ngáp, vậy thì thật ra là giỏi thật hay chỉ là vì may mắn gặp trúng đội phòng thủ yếu nên mới thắng?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Paraguay vẫn là đội đá phòng thủ rất hay dù là có một thời Paraguay đá phòng thủ còn hay hơn như vậy nữa: nhiều cú đánh đầu trả bóng cho thủ môn hơn (tự tin ghê!), nhiều cú phá banh chấp nhận chịu phạt góc hơn (có khi 3-4 cú phạt góc liên tiếp nhau), nhiều đường chuyền về lưới nhà của hậu vệ hơn (tự tin ghê!, thủ môn giỏi vượt trội hơn.
    Đội vô địch trong mơ chắc phải là một đội suốt cả giải chơi toàn phòng thủ và không để lọt lưới bàn nào, đến vòng loại trực tiếp thì vào bằng đá phạt luân lưu.
  6. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Kì WC ẩn chứa nhiều câu chuyện cổ tích. Chẳng bao giờ dám nghĩ Hà Lan sẽ vượt qua Brazin, Đức sẽ đè bẹp Argen cho đến khi Pele dự đoán Brazin vs Argen ở trận chung kết
  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    hì hì Ger thắng thuyết phục quá. Chỉ thấy cú trong trận Spain, 3 quả phạt đền chia đều cho 2 đội....thế mà....
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Cứ bảo lục địa già Châu Âu sắp chìm, haizz! Còn 1 mình Uru để giữ thể diện cho cả Nam Mĩ
    Uru và Ger vào chung kết, và Ger vô địch! Ger năm nay đá thật vô đối, thật ghét lối đá của Hol và Spa, cái thứ bóng đá giết chết mọi hứng thú
  9. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    tiếc thật, Para đá hay vậy mà k thắng
    ghét cái bọn La Masia thế k biết
  10. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Quá dễ hiểu. Châu Âu có 13 đội dự World Cup. Vào đến tứ kết còn 3 đội. Những thằng lìu tìu, vớ vẩn, dặt dẹo như Đan Mạch, Hy Lạp, Slovenia, ... phải biến hết. Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha là những gì tinh túy nhất của châu Âu sau cuộc sàng lọc khốc liệt, nên nó đập được 3 thằng Nam Mĩ thôi
    Paragoay thì chưa đủ đẳng cấp. Argentina thì bị Maradona hủy hoại cả đội tuyển (tay này có biết huấn luyện bóng đá đâu). Brazil thì hàng thủ lọng cọng, chỉ bắt nạt được mấy thằng vớ vẩn, gặp phải 2 đội châu Âu thì mất điện. Cộng thêm việc Dunga ko đem tới Nam Phi những cầu thủ tốt nhất, và một chút rủi ro trong trận gặp Hà Lan. 3 ông Nam Mĩ như thế thì địch sao nổi 3 đại diện ưu tú nhất của châu Âu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này