1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F69 tập 2 - Tây Nguyên đầy nắng, gió, mưa và lại những chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi langbatkyho, 04/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Lạnh co ro trên đỉnh Langbiang
    [​IMG]
    Từng người một nhé, cứ gọi là
    Khả năng làm hàng của tất cả mọi người đều tăng vọt sau chuyến đi này
    Chị Hòa tít làm người mẫu rất pro, đang cười bắt làm mặt thật tâm trạng, tưởng khó ai dè mặt tự dưng xị xuống như bánh đa ngâm nước luôn
    [​IMG]
    Người mẫu gọi bằng cụ
    [​IMG]
    Trưởng đoàn vẫn làm hàng tốt như ngàynào
    [​IMG]
    Cứ gọi là tâm trạng
    [​IMG]
    Chưa quen với ánh đèn sân khấu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giang hồ, một mình một ngựa
    [​IMG]
    Có phấn đấu hơn trước ống kính
    [​IMG]
    Ối còn thiếu anh Minh với Hải, ai pót lên hộ với, phải chạy ra ngoài rồi
  2. nhu_my

    nhu_my Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. incoi

    incoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Tương đồng và tương phản
    @Minhtin: Bài "Here comes the sun" trong blog của ông hợp tệ.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  5. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    .. lấy đúng cái mình cong mông, đang chạy đi .. mẹ mìn chọn ảnh kỳ cục vật ... nhiều cái đẹp hơn ...

    Ấn tượng cái ảnh này vật vã, góc chụp của Cotdien hay vãi ... mình chụp dek bằng ...
    [​IMG]
    Chẹp, chờ bài tiếp theo của bác trưỏng đoàn. Viết tiếp đi bác ơi .... tèn ten ....
    [​IMG]
    ( Photo by Cotdien)
    Sóng biển Cửa Đại vẫn lăn tăn, lăn tăn ....
    ......
    .....
    .....
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 15/09/2006
  6. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tây Nguyên không để lại dấu ấn nhiều lắm về nắng, gió hay mưa, cũng có thể bởi bụi bặm, đường, nắng .. đã là người bạn quen thuộc của mỗi chuyến đi. Dấu ấn lớn hơn cả là cái lạnh. Cái lạnh tê tái trong 1 đêm trăng sáng vằng vặc. Lúc đấy ước mơ đon giản chỉ là ôm một ai đó.
    Đẹp ... nhưng lạnh lắm ....
    Ấn tượng vô cùng với những hàng cây cao su đều tăm tắp, những khoảng không gian rộng lớn, tự do .... chỉ có 1 màu xanh .... xanh của trời, xanh của cây, xanh của lá, xanh của rừng ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang ...
    Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng ...
    [​IMG]
  7. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bà con post ảnh rộn rã quá làm mình cũng thấy xốn xang. Dưng mà có nhiều thứ trong lòng mình còn xốn xang hơn chuyện ảnh ọt. Không như những chuyến phượt trước khi trở về háo hức khoe hàng. Lần này cũng háo hức nhưng chỉ là để ngắm ảnh, nhớ cảnh, nhớ người và sâu lắng hơn là nhớ chữ tình đeo đẳng suốt chuyến đi.
    Chưa có chuyến đi nào lại tràn đầy cảm xúc như lần này. Có lẽ là hành trình dài ngày tương tự như việc sống chung với nhau vậy, lắm chuyện phát sinh. Có lẽ là đi với nhau nhiều nhưng chưa thực sự hiểu nhau. Tây Nguyên đầy nắng và gió nhưng với tôi còn chen lẫn những buồn vui, chán nản, háo hức, giận dữ và cảm thông. Những cảm xúc trái ngược cứ chợt ào xuống và lại tan biến ngay như những trận mưa mùa này trên cao nguyên.
    Tôi nhớ những lần họp đoàn đầy căng thẳng ở Kon Tum, Chư Sê và Đà Lạt. Tôi nhớ những giờ đấu tranh tư tưởng với quyết tâm bỏ đoàn theo tiếng gọi của cái TÔI. Tôi nhớ những lời nói chứa chan tình cảm, những ánh mắt, nụ cười trìu mến của chị em, của thằng Ku dành cho tôi. Tôi sẽ chẳng thể nào quên cảm giác đau khổ dằn vặt khi thay đổi quyết định phút thứ 90+4 để ở lại với những người bạn đồng hành thân thương.
    Tây Nguyên trong tôi lần này không phải là nắng gió, những con đường đất đỏ, những người dân tộc vạm vỡ như tạc bằng đồng đỏ mà là nơi tôi hiểu thêm về bạn bè cũng như về chính mình.
    Là Lan nhí, chiến binh thực sự
    [​IMG]
    Là Blue và thằng ku Tuta
    [​IMG]
    [​IMG]
    Là 2 chị em người mẫu sáng giá Hòa Tít và Hải
    [​IMG]
    [​IMG]
    Là bác trưởng đoàn và siêu mẫu nam Việt Anh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Là đồng chí Lài Tài Xài, Lào kiều mới trở lại Việt Nam và cô Cột điện luôn tràn tâm trạng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Là những lúc sát cánh bên nhau như hình với bóng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và còn là chính tôi nữa
    [​IMG]
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 15/09/2006
  8. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Gọi là Khát vọng nhé.
    Đẹp quá và rất có hồn.! Người mẫu tạo hình đẹp, phông nền ánh sáng rất chất và Minhtin chọn góc cũng rất tốt.!
    Khao đê.!
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!

    Được fatecreator sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 16/09/2006
  9. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Phần 3- Lên đường thôi.!
    Sáng hôm sau, 6h sáng 03-9, Tuta khuấy động buổi sáng bằng bản nhạc " Đôi mắt Plei Ku". Chú này bên ngoài trông có vẻ rất thảnh thơi nhưng hình như có điều gì đó đang diễn biến phức tạp bên trong. Vẫn nhún nhảy lắc lư theo bài hát nhưng ánh mắt thì không được vui như cử chỉ. Tớ sau khi xoay ngang xoay ngửa chuẩn bị đồ, quay sang hỏi Tuta: " Mày đã quyết định chưa ?". Thằng ku không trả lời chỉ nhìn mình. Minh tin lặng lẽ chuẩn bị đồ, hai thằng nó thỉnh thoảng nói với nhau vài câu nhát gừng để chuyển đồ từ balô thằng này sang balô thằng khác.Tớ lượn ra ngoài sân một vòng chả biết để làm gì rồi quay lại nói với thằng ku đi cùng ra Văn phòng du lịch để đổi vé về cho nó và Blue. Thằng ku tự nhiên nói nhanh :" Thôi em đi...". Mèng ơi, tự nhiên thấy nhẹ hết cả lòng nhưng máu lại sôi sục cả lên. Cảm giác chỉ muốn đấm cho thằng ku một phát. Mặt Minhtin và mình lúc đó phần co phần giãn chắc hài lắm. Thôi xong, gọi cả bọn dậy đi đổ xăng.
    Anh em chạy đi đổ xăng về thì thấy bà con cũng đã tụ tập đông đủ trước cửa với đầy đủ hành trang. Ngân nga, Duy Anh, Quang, Hùng báo, Tutit cũng dậy sớm để chia tay đồng đội. Tự nhiên thấy Blue thò mặt ra với đầy đủ phụ tùng chắn nắng. Quá bi hoá hài, tự nhiên nhớ đến câu đầu tiên trong 14 điều răn của Phật : " Kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình". Thế là kẻ tên Ngọc đã thua kẻ tên Blue.
    Lên đường thôi.!
    Sau khi nhận được những cái bắt tay, những ánh mắt và những lời chúc tốt lành của đồng đội Cù Lao Chàm, những con ngựa sắt bắt đầu lăn bánh khởi đầu cho một chuyến đi dài.
    Cả đoàn dừng chân ăn sáng tại một quán bún và mua nước uống. Sau đó hướng thẳng đường 14B nhằm Kon Tum thẳng tiến. Minhtin chạy đầu dẫn đoàn, tớ chạy cuối chốt đoàn.
    Xảy ra sự kiện rủi ro đầu tiên, xe tớ chạm vào đuôi xe của hai chú qua đường kiểu tia chớp xiên chéo. Xe đổ, tớ và Tit mỗi người đánh dấu cung đường này bằng một vết trầy cho mỗi tên. Đáng kể nhất là thương tật của em xe. Phải lôi vào cửa hàng sửa xe nắn lại thanh để chân. Cứ tưởng chỉ thế là ngon lành xong xuôi, không ngờ đấy mới chỉ là bắt đầu cho những trục trặc về xe cộ trong suốt chuyến đi sau này.
    Tiếp tục lên đường. Đường xá cung này chất lượng rất tốt nhưng cảnh quan thì không có gì đáng nói, thế nên chạy xe khá buồn ngủ. Chỉ duy nhất có một điểm làm cả bọn phải dừng xe lại bắn phá, là một dòng thác nhỏ nhưng khá đẹp bên đường.
    11h kém 15, đoàn dừng đổ xăng tại một trạm xăng cách Plei Kần 63km. Dự định khoảng 12h sẽ ăn trưa tại Plei Kần. Trời vẫn nắng chói chang.
    Khoảng 12h15 đoàn chạm thị trấn Đak Glei. Thị trấn Đak Glei nằm cách Hội An 170Km, trải dài khoảng 1km dọc theo trục quốc lộ 14. Kiếm được một quán cơm để dựng chân chống, cả đoàn có một bữa trưa ngon lành. Sau bữa trưa, mỗi đứa tự giác tìm một góc để chợp mắt. Giấc ngủ trưa ngắn thường rất hữu ích với những tay xế bán chuyên nghiệp.
    14h, đoàn xuất phát nhằm hướng thị trấn Plei Kần thẳng tiến, cách Đak Glei 50km. Đến Plei Kần có một đường chạy thẳng Kon Tum, một đường rẽ sang cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Cửa khẩu quốc tế Bờ Y là điểm nằm rất sát với ngã ba Đông Dương, giao điểm của Việt Nam, Lào và Campuchia. Cả đoàn chạy gần đến cửa khẩu Bờ Y thì gặp đồn biên phòng cửa khẩu. Vào đây xin phép các anh bộ đội biên phòng được đến giao điểm Đông Dương và nhờ các anh chỉ đường nhưng lại nhận được thông tin đó là điểm nhạy cảm cấm dân sự. Đành an ủi bằng cửa khẩu Bờ Y vậy, nhờ đó mà Hải và Tài có cơ hội xuất ngoại sang thăm nước bạn Lào. Một chuyến xuất nhập cảnh
    nhanh kỷ lục của cửa khẩu Bờ Y.
    16h30, đoàn quay ngược lại Plei Kần, chạy theo hướng Kon Tum. Cung đường Plei Kần- Kon Tum dài 63km, chạy qua hai thị trấn Đak Tô và Đak Hà. Cả bọn bắt đầu được chạy trên những con đường đặc trưng của Tây Nguyên, dài thẳng tắp và lên xuống liên tục, giống như đi từ đỉnh đồi này sang đỉnh đồi khác. Hai bên đường là những cánh đồng và bãi cỏ chạy xa tít. Càng về tối thời tiết càng se lạnh, giống như thời tiết Hà Nội cuối thu. Hoàng hôn trên cao nguyên kể cũng khác, mặt trời xế núi thường có màu đỏ ối rất mạnh mẽ và ấn tượng, bao quanh là các dải mây hồng, mây đỏ. Cảnh trời chiều Tây Nguyên thật quyến rũ.!
    18h, đoàn chạm Thành phố Kon Tum ( Kon Tum vừa được lên thành phố cấp III trước đó mấy ngày ). Việt Anh gọi điện cho người quen là anh Hải nhờ chỉ hộ chỗ nghỉ ngơi. Anh Hải, sau này mới biết là một dân chơi Kon Tum, rất nhiệt tình dẫn cả đoàn đến khách sạn của cô giáo của anh. Cả bọn tắm rửa nghỉ ngơi rồi đi ăn tối.
    Bữa tối trong một nhà hàng đậm chất Tây Nguyên với những tượng gỗ, cung nỏ, cồng chiêng và hoạ tiết trang trí Tây Nguyên. Được làm quen với một cô bé xinh xắn và đặc biệt của nhà hàng, được thưởng thức một bữa tối ngon lành. Một kết thúc có hậu cho đêm của một ngày vất vả.
    Sau bữa tối cả bọn chạy lòng vòng ngắm phố xá Kon Tum và tới quán cafe của anh Hải rồi được anh dẫn đi thăm cầu treo của Kon Tum về đêm. Cầu treo là một cây cầu nhỏ rộng chừng 5m, dài khoảng 100m bắc qua một con sông với kết cấu dây cáp treo. Buổi tối có vẻ là nơi lý tưởng cho các cặp uyên ương. Phía bên kia cầu là buôn làng của dân tộc Ba Na. Một cuộc nói chuyện trên cầu diễn ra với những lời kể của anh Hải về các dân tộc ở Kon Tum. Anh cũng cho biết có một lễ hội đâm trâu vừa diễn ra trước đó 1,2 hôm khi có một ngôi nhà Rông khánh thành. Cả bọn suýt xoa tiếc rẻ. Quyết định thay đổi lịch trình chạy Plei Ku sang buổi trưa để buổi sáng mai anh Hải dẫn đoàn đi thăm các buôn làng dân tộc.
    Tổng lý trình của ngày đầu tiên là 323km.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  10. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thiên lý đây mà.

Chia sẻ trang này