1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F69 tập 2 - Tây Nguyên đầy nắng, gió, mưa và lại những chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi langbatkyho, 04/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lần này trở lại Tây Nguyên, những kỷ niệm nằm sâu trong ký ức cũng trỗi dậy. Ngoài nắng gió và đất đỏ còn là những cái cột điện 500 KV. 2 chuyến đi Tây Nguyên trước là những hành trình bám theo đường điện 500 KV, mạch 2 nối từ Thủy điện Ialy xuống Phú Lâm, Sài Gòn. Kể ra, cái cột điện 500 rất ngộ nghĩnh, trông lúc đầu xấu tệ, chê lên chê xuống. Càng về sau, nghĩ lại thấy hay hay, nhìn giống 1 anh chàng lực sĩ gồng tay lên khoe cơ bắp.
    Và đây là người quen cũ ở Ngọc Hồi, Kon Tum
    [​IMG]
    Anh tắm mình trong ráng chiều ở Đắk Hà, Kon Tum
    [​IMG]
    Anh uy nghi ngự trên sườn núi, nối cánh tay vượt qua núi cao, khe sâu ở Lâm Hà, Lâm Đồng
    [​IMG]
  2. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0

    Được cheerful sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 18/09/2006
  3. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn cheerful
    Cảm ơn lời hỏi thăm của bạn. Riêng về vụ khung ảnh thì thực tình ko hiểu ý bạn nói sao??? Chắc là khung quá to và có thêm tên bản quyền. Cái đấy thì nhân tâm tuỳ thích. Với lại về mặt thẩm mỹ, khung đen bo trắng sẽ giúp làm tấm ảnh nổi bật lên, tách biệt hẳn so với nền.
  4. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nói đến cao nguyên là nói về đất đỏ. Nhưng có đến Tây Nguyên mới thấy được tầm quan trọng của nước. Nước khan hiếm mùa khô, nước tràn trề mùa mưa. Cứ 6 tháng mùa khô nối tiếp 6 tháng mùa mưa. Đến Tây Nguyên có lẽ phải đi đủ cả 2 mùa mới thấy được Tây Nguyên thực sự.
    Dòng Serepok cuộn trào, hiên ngang chảy ngược về phía Bắc
    [​IMG]
    Thác Drây Sáp (hình như có nghĩa là hơi nước), Cư Jút, Đắk Nông
    [​IMG]
    Con thác nhỏ bé ven đường đi Khâm Đức, Quảng Nam. May mắn thế nào mà về xem ảnh mới phát hiện ra vết cầu vồng bắc qua dòng nước.
    [​IMG]
  5. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Và về hồ. Hồ tiếng M''Nông hay Ê đê gì đó là Lắk. Lắk trong chữ Đắk Lắk. Còn Đắk lại là nước. Tây Nguyên ít hồ, ít nguồn nước tự nhiên lớn. Nên hồ ở đây rất đẹp và quý. Đẹp theo kiểu góc nhìn mênh mang bát ngát thấy núi xanh, mây xanh trải tít tắp xa xa. Cảm giác thật sự lâng lâng và phóng khoáng vì tâm hồn dường như được thả lỏng giữa không gian thoáng đáng, bao la.
    Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hồ Lắk, phải chăng là khởi nguồn của Đắk Lắk
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hồ Xuân Hương mộng mơ trong sương khói bình minh Đà Lạt
    [​IMG]
  6. nhu_my

    nhu_my Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về cột điện.
    Em cũng có thói quen khi nhàn cư vi bất thiện dọc đường là nhìn cột điện nếu có, nhiều khi đường dài tính bằng khoảng cách giữa những thằng Lý Đức này ý. Hồi xưa cứ nghe mãi đường dây 500Kv Bắc Nam hoành tá tràng, đã nhìn thấy rồi nhưng lần này mới có dịp để ý kỹ. Em thấy dáng đẹp đấy chứ, cứ gọi là ngang hiên. Băn khoăn mãi là giá trung bình bao nhiêu một cái và thời gian bao lâu để lắp đặt rồi kéo dây dọc Trường Sơn địa hình hiểm trở thế... khổ ngày xưa lười đọc news mà.
    Cũng về cột điện.
    Chị gái từ hôm đi về lặn mất tăm. Lúc đi thì như thế về chị có vui lên không? Ảnh chị chụp đẹp lắm, chị ạ. Lần này đi chẳng biết được bao nhiêu nhưng ít nhất là được đi Tây Nguyên nhỉ. Em với con Blue vẫn chờ chị chỗ Cầu Giấy đấy nhé .
  7. phuong_ngan

    phuong_ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới hiểu tại sao anh Minh tin lại nóng lòng đi TN đến thế. Ảnh chụp lần này của anh đẹp lắm, đẹp và có hồn, toát lên được cái vẻ oai hùng của TN nắng gió mà vẫn đầy tình cảm. Lần đi này anh Minh tin có vẻ cảm các loại xúc đấy nhỉ, thế nên ảnh cứ gọi là tình cảm chan chứa. cốc anh Minh vài cái lấy hên nào
  8. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác Lý Đức này thì em với cả Blue tưởng tượng giống cái thằng hiệp sĩ không đầu hồi bé chơi chun ( nó cứ sun sun ).
    Nhưng mà hình như không chỉ có mấy thằng này, còn mấy thằng lùn lùn nữa chứ nhỉ.
    @Nhu_my : Dựng mấy thẳng này trên đồi dễ òm.
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 18/09/2006
  9. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chuyên đề về hình và bóng. Không hiểu sao, chuyến đi này rất có cảm hứng về cái gọi là Reflection, phản ảnh qua gương, qua mặt nước, qua bóng chiếu, ? Có lẽ cảm hứng nảy sinh từ khi xem cái ảnh của ku Tuta chụp ở con đèo từ Khâu Vai ra Mèo Vạc. Hay là thấy khoái chí từ vụ đi thiền ở Tây Thiên. Đâm ra thích nhìn lại mình, suy tư lại cái mẹt mình qua những thứ xung quanh và qua cả bạn bè mình nữa. Nhiều khi cũng thấy hay hay vì ngày thường đã quá mệt mỏi dõi theo mọi việc quay cuồng, thời gian và tâm trí đâu mà ngơ ngẩn đến phản ánh với chả phản ảnh. Thử xem sao! (một số ảnh post lại cho nó hợp với chủ đề)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đêm mưa ở Buôn Ma Thuột, mà thực ra đọc là Ban Mê nghe khoái hơn. Đi Tây Nguyên mùa mưa mà kỳ lạ làm sao. Đek gặp trận mưa nào đáng kể dọc đường Hồ Chí Minh, cũng như lộ 14 từ Pleiku vượt qua những con đèo cao EaDrăng, Hà Lan. Hơi buồn buồn vì thiếu đi cái chất tủ nơi cao nguyên xa xôi này.
    Tối muộn mà Ban Mê vẫn sáng trưng đèn, hàng quán rôm rả lắm. Hóa ra dân phố núi cũng ăn chơi ghê. Cả bọn đang xôi thịt cùng nhồm nhoàm cho qua cơn đói rã ruột đến rã cả chân tay thì ... Ào 1 cái, mưa to xối xả, mưa như chưa bao giờ được mưa. Dân tình chạy chối chết tìm chỗ trú. Mình lại cười hì hì. Hehe, đấy mới là Tây Nguyên mùa mưa chứ. Mưa thế này thì chuyến đi mới không uổng chứ.
    Mưa to quá. Hơi lạnh dần xông lên, ngấm vào da thịt và kéo sát những con người dù quen hay không lại gần với nhau. Thằng bé chạy bàn loăng quăng chống sào cho khỏi đọng nước mưa, sểnh 1 tí là ướt sũng cả người. Thế mà nó vẫn cười tươi ghê. Chuyện vặt mà! Mưa Tây Nguyên nó phải thế!
    Mái hiên kia, mấy người bạn mình lại lúi húi tác nghiệp. Chẹp, tao nhã vãi, mong manh vãi. Dưng mà hay thiệt. Thoáng trong mưa tầm tã, ánh đèn đường leo lắt. Cảnh buồn mà bên cạnh những người bạn lạc quan, yêu đời, mình cũng lâng lâng niềm vui.
    Xòe tay ra nào, em cho 1 giọt nắng
    [​IMG]
    Hé môi ra nào, anh cho một chút mặt trời.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này