1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F69 tập 2 - Tây Nguyên đầy nắng, gió, mưa và lại những chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi langbatkyho, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bức này trông giang hồ vật vã, tay chân vòng viếc các kiểu, cổ đeo khăn , mũ cao bồi, súng ống nghiêm chỉnh.
    Đẹp ...
    Nhưng mà hình như bác để size ảnh hơi to thì phải, 640x480 thôi bác ạ, em phải hơi cuộn roài đấy. :)
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 18/09/2006
  2. hangdoc_chuanen

    hangdoc_chuanen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã post tấm ảnh này, đúng chỗ mà cách đây 3 năm trượt Cao Đẳng Kon Tum mình đã ngồi khóc.. Amen.
    [​IMG]
  3. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Phần 4- Ban mai Kontum - Đèn đêm Ban Mê Thuật
    Sáng 4-9. 6h bà con tụ tập đầy đủ dưới nhà. Làm thủ tục trả phòng và chất đồ lên xe. Lượn lờ ăn sáng rồi Nhà thờ Gỗ thẳng tiến. Trên đường đi cả bọn bắt gặp hai cô bé người Ba Na rất xinh xắn đang ngồi bên hè đường, trên vai mỗi bé khoác một chiếc gùi to chứa rất nhiều rau. Hai cô bé đang trên đường mang rau ra chợ bán thì tình ngờ phải làm người mẫu cho mấy cô chú người xuôi.
    Trong một câu chuyện tôi được kể rằng người Ba Na ở Kontum là dân tộc chiếm đa số và hầu hết sống ở các buôn làng bao quanh thành phố Kon Tum. Họ đơn thuần kiếm sống bằng nghề thuần nông và rất nghèo. Chính quyền Thành phố Kon Tum đã có những chính sách hỗ trợ về kinh tế và việc làm nhưng ngưòi Ba Na không thích nghi được với cuộc sống hiện đại. Hiện nay ở Kon Tum còn một trại trẻ mồ côi với hầu hết là trẻ em người Ba Na.
    Ấn tượng ban đầu về Nhà thờ Gỗ là một vẻ đẹp cao sang nhưng thân thiện. Nhà thờ nằm trong một khuôn viên rộng nhưng ít cây cối, bên cạnh là nhưng khu nhà hành chính và đằng sau là nhà trẻ. Trước cổng vào có một ngôi nhà rông nhỏ như một mô hình trưng bày. Nhà thờ được làm bằng vật liệu gỗ được đánh vecni bóng. Bố cục hình chữ thập với chính giữa là Điện thờ, phía trước và hai bên là các phòng lớn có những hàng ghế dài cho con chiên. Phía sau điện thờ là nơi xưng tội. Nắng sớm chiếu qua những cửa sổ nhỏ xuống các hàng ghế dài tạo nên một không gian cực kỳ trong trẻo vào buổi sáng. Có rất nhiều những đứa trẻ đang chơi ở hai bên hiên nhà thờ, nhiều đứa mặc đồng phục học sinh. Có đứa ngủ ngon lành trên dãy ghế gỗ ngoài hiên. Đây chắc hẳn là một nơi gắn liền với tuổi thơ của bọn trẻ.
    Xe Minhtin buổi sáng bị thủng xăm, chú này phải vác xe đi vá víu trong khi bà con tung tăng chụp ảnh Nhà thờ. Lúc Minhtin về đến Nhà thờ thì cũng là lúc bà con dục dịch lên đường. Hẹn nhau ở Cầu treo vậy để hắn bắn phá mấy phát đã.
    Sáng nay anh Hải hẹn cả bọn ở Cầu treo để dẫn đi thăm buôn làng dân tộc. Ai đó kể tiếp hộ tớ đoạn từ Cầu treo vào làng rồi ra Chủng Viện với vì đoạn đấy tớ lại đang ngồi ở hàng sửa xe để thay nhông xích cho em yêu.
    Đang ngồi sửa xe thì Minh tin và Lannhí chạy qua, để hai chị em Lannhí và Tít chạy vào trước,Minh tin ngồi ngắm xe với tớ. Khoảng nửa tiếng sau cả bọn chạy ra, anh Hải nhắn sửa xe xong chạy ra Chủng Viện. Chạy đến Chủng Viện thì mọi người bắt đầu đi ra. Việt Anh đề xuất chạy đi xem Nhà mồ Tây Nguyên nhưng khi hỏi đường thì phải buôn thêm 3-40km nữa nên cả bọn quyết định Plei Ku thẳng tiến...10h15.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  4. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ừh, tao để ảnh cỡ 800 x 600. Mày tăng độ phân giải màn hình lên 1000 x 800 thì oke con dê ngay mah
  5. nhu_my

    nhu_my Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm ấy, 4/9/06, sau khi thăm nhà thờ gỗ rồi bịt mặt bịt mũi ninja gọn gàng như thường lệ, bọn em hùng hổ tiến về phía cầu treo như đã hẹn với anh Hải "dân chơi" Kontum. Gặp anh không mũ không nón, mà của đáng tội lúc đấy đã 9AM rồi, khuôn mặt thì khí tươi, em mới rụt rè hỏi anh không sợ đen da à thì chỉ nhận được một nụ cười cảm thông... em các bác ngỡ ngàng ... Ớ quên, quay lại chiện buôn làng... Tóm lại và nói chung là thế này:
    1. Đến cổng làng văn hoá cạnh cầu treo đấy thì còn 3 xe, VAnh, Tuta, và lài Tài xài... sau 200m thì lạc mất ku Tuta. Số còn lại bọn em bám theo anh Hải vào làng.
    2. Trong buôn làng, tại mỗi ngã tư đều có biển chỉ đường toè ra 4 nhánh với những tên đường rất là Kinh, em nhớ là còn có Tôn Đức Thắng thì phải... kinh.
    3. Tỷ lệ khoảng chừng 3 nhà ngói nhà mái bằng 1 nhà tranh lụp xụp. Hỏi thì được biết người Kinh lên đây rất nhiều, chủ yếu trồng sắn... cứ nhìn mấy cánh đồng sắn rộng ngoác thì sẽ rõ.
    4. Đầu tiên bọn em dừng chân ở 1 cái nhà rông. Bãi đất trống trước nhà, anh Hải nói, vài hôm trước diễn ra lễ hội đâm trâu. Em các bác đã thử lượn vài vòng quanh cái cột, không cao mà cũng không to, xem cảm giác của con trâu thế nào... nhưng mà chả thấy sợ gì... chắc trâu phải bé hoặc người phải to đâm vài nhát chết con trâu thì mới dùng được cái cọc bé tý đấy. Hết tò mò với cọc và trâu, em và chị Cột điện dũng cảm trèo lên cái thang bé tẹo dẫn lên cái nhà rông, trong khi các bác tài của chúng em lẩn quẩn dưới sân mặc cho các thanh niên dân tộc tha hồ mồi chài: "lên đây uống với chúng tao cho vui, lên đi, lên đi". Trèo lên, à bò lên, đến nơi trong khi chị cột điện mải mê tác nghiệp thì em mon men vào lê la ngồi cùng và săm soi chai dầu ăn 5lit đầy rượu ngô (sau mới vỡ lẽ ra là nước lã) cùng đĩa tóp mỡ đã đông cứng lại (chắc mèo cũng không thèm ăn). Trong điều kiện khó khăn thế mà hơn chục anh em ngồi túm tụm hát hò rất vui vẻ các bác ạ. Anh hát (tiếng dân tộc nhé), anh đàn, anh gõ trống, anh vỗ đùi, anh dậm chân... tóm lại có gì dùng nấy. Mà buồn cười, lỗ tai trâu của em nhận ra nhạc guitare đang chơi là Flamenco mới hay chứ. Nghe chán, bọn em mới nhẹ nhàng xin chuột rút với lý do còn cả đoàn đang chờ... hẹn lần sau. Ah quên, anh Hải nói, nhà rông văn hoá này còn là nơi tụ tập ngủ chung của thanh niên độc thân trong bản. Một thằng dở hơi như con dơi hỏi "Thế anh có tham gia không?", anh lại cười thông cảm... em các bác lại ngỡ ngàng.
    5. Phần 4 dài quá, em xin sang phần 5. Trạm dừng chân tiếp theo là một cái nhà nguyện, mà 100% bác em đoàn ta đoán là trường học. Nhà do Pháp xây từ đầu thế kỷ, trông cũng cũ thật và nó đóng cửa... phù may quá... không lại phải dông dài.
    6. Xong bọn em lượn ra trong niềm tiếc rẻ khi được phổ biến về nhà mồ thứ thiệt cách xa đến 30-40 km. Lướt qua lêu lêu bác trưởng phó đoàn đang ngồi ôm em yêu dọc đường, cả hội đến chủng viện Thừa Sai, dành cho thầy tu nhé, ma soeur ở chỗ khác. Đẹp như trong ảnh ý các bác ạ... ai post ảnh hộ cáiiiiiiiii. Rồi cũng như mọi khi, ai làm mẫu cứ làm, ai chụp ảnh cứ chụp... bọn em nghỉ ngơi mát mẻ ở đó tầm 30 mins thì được lệnh triệu tập. Tiếp đấy thì vào hồi 10:15 như trên...
  6. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    2 em bé người BaNa ...
    [​IMG]
    Nhà thờ gỗ ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tranh kính ... lúc đấy ham vui, không chụp nhiều, về cứ tiếc mãi .. :(
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bám sát xe anh Hải vào cái buôn làng đầu tiên, rẽ quanh co các kiểu, đường xá loằng ngoằng ... lại mất dẫu các bác ở phía sau mà nghĩ chắc bác Hải dẫn đường thì cũng chỉ lượn 1 vòng rồi đi ra thôi, nên em quyết đinh dừng lại chờ hậu đội.
    Buôn làng nói chung cũng thơ mộng , nhiều nhà sàn, đi vào buổi sáng nên khá đông người, nhìn nếp sống sinh hoạt của họ cũng hay hay.
    - Mày chạy ra đón bọn người đi, chị đi chơi lung tung ... Blue đuổi khéo để tác nghiệp hàng độc .. ( chụp được cái ảnh gì gì mà xúc đông rung rinh khi cầm máy , nhớ ôi là nhớ .... )
    Em chạy ra 1 vòng, gọi điện ý ới, hoá ra xe hỏng nặng các bác đang sửa .. cũng chả giải quyết vấn đề gì .. em lại chạy vào buôn làng tác nghiệp được em nhà rông, hoa hoét, nhà sàn, cũng mấy nhóc tì nữa ...
    [​IMG]
    Nhà rông, trong nhà tiếng ca hát ầm ĩ, lúc đấy không thấy xe mọi người nữa, chắc lúc đấy là đi rồi.
    Trẻ con ..
    [​IMG]
    (Photo by Blue)
  7. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nối tiếp 1 chút cảm xúc Kon Tum với Ku Tuta nào:
    Những đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện ở nhà thờ gỗ Kon Tum, vừa tội nghiệp lại dễ thương và hồn nhiên biết bao
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là chút riêng tư trong nhà thờ gỗ. Khi dân tình đã phượt ra Cầu treo đến với buôn người B?TNa, mình mình lại lượn lờ trong nhà thờ gỗ tìm cảm xúc trong những kiến trúc gỗ thật hoành tráng và đẹp đẽ. Nắng nhẹ mờ ảo xuyên qua những khung kính màu, lung linh huyền diệu rọi xuống nhà nguyện. Tự nhiên cảm thấy không khí chợt linh thiêng vật vã
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 19/09/2006
  8. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    ảnh to quá
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 19/09/2006
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Tập tành đú theo langben tiên sinh tí cho vui
    [​IMG]
  10. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    sao thế nhỉ up lên toàn lỗi. Bực mình, mất cả hứng
    [​IMG]

Chia sẻ trang này