1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F69 tập 2 - Tây Nguyên đầy nắng, gió, mưa và lại những chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi langbatkyho, 04/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lan man đôi chút về Đà Lạt
    Đà Lạt mộng mơ trong sương sớm, khi những cô nữ sinh duyên dáng với tà áo dài tha thướt, lại hơi e ấp trong nếp áo len xanh đen có, đỏ có.
    [​IMG]
    Đà Lạt lung linh những ánh sao đêm soi trên hồ Xuân Hương
    [​IMG]
    Dải ngân hà ? trong nhà kính trồng hoa cúc
    [​IMG]
  2. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    - Êu, ngủ chưa ???
    - Oài, ngủ roài. Quấy rối gì mà gọi giờ này ???
    - Đi chơi không ???
    - Bây giờ á ... hmm .. hmm .., ok ...
    - Oạch, chả hỏi han gì à ... chờ nhé .. ra ngoài cửa đi ...
    Đêm Hà Thành .. dân chơi chờ trới sáng ...
    [​IMG]
    Ảnh này mặt bé, up lên đỡ mang tiếng ..
  3. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hi !
    Ảnh của bạn đẹp thật đúng là dân biết chơi có khác chọn được những cảm xúc để chụp và đam mê, tuyệt. Cám ơn , một người hâm mộ.
    Được cheerful sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 22/09/2006
  4. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn cheerful đã động viên.
    Tiếp tục những ký ức về Đà Lạt nào
    Đà Lạt cổ kính với những nếp nhà rêu phong
    [​IMG]
    Hình hiện tại và bóng quá khứ
    [​IMG]
    Em gái Đà Lạt chờ đợi chi mà e lệ thế
    [​IMG]
  5. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đến Đà Lạt rồi cơ à, nhanh thế nhỉ ....
    Phần thưởng cho những tấm ảnh đẹp ..
    Đặt tên là " Yêu quá .. cuộc đời này ", bác thấy thế nào :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 22/09/2006
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    úi úi cái này hay nhỉ ? nhưng cái đồng bùng nhùng đằng sau lưng là gì đó, tuta
  7. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    @Stinge: Chú mày dành hẳn 1 post về anh. Hân hạnh vãi. Hehe, nhờ chú mày mà anh sắp có 1 cái poster treo trong nhà. Ko cần người đẹp, chỉ cần dáng đẹp, nhờ
    @Windy: Cái đống bùng nhùng đấy nhiều người cũng hỏi. Hehe, hơi thất vọng vì các bác đi vào chi tiết quá. Tớ thích gọi trọn gói cả cái đống bùng nhùng ấy, cái mũ, và cả bầu trời vần vũ ấy là Batman xuống núi. Con em gái ở nhà lại bảo giống em Storm hô phong hoán vũ trong Xmen.
    Cái đống bùng nhùng ấy, bác xem Superman hoặc Batman thì hiểu ngay là gì.
  8. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hoa Đà Lạt. Nhớ lại trước khi nghe ?oAi lên xứ hoa đào? của Hoàng Nguyên cứ tưởng nói về Sa Pa. Lào ngờ nại lói về Đà Nạt. :D Của đáng tội, dù không được ngắm hoa đào nở nơi Cao nguyên này, hoa hoét nhìn càng đắm, ngắm càng say.
    Đóa hoa đêm
    [​IMG]
    Rạng rỡ đón mặt trời
    [​IMG]
    Cái cổng hoa giấy đơn sơ mà hấp dẫn kỳ lạ giữa đèo Mimosa
    [​IMG]
    Mùa này ở Đà Lạt là mùa hồng. Hồng lúc lỉu trên cành như những đứa trẻ con. Hồng chen chúc nhau đón ánh nắng mặt trời, rồi lại thẹn thùng dấu làn da đỏ lựng dưới những tán lá xanh thẫm. Ngoài kia, nắng vẫn vàng và trời vẫn xanh 1 mầu xanh kỳ lạ.
    [​IMG]
  9. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Tây Nguyên lần này mang theo khá nhiều kỳ vọng. Có những điểm nhấn mà có lẽ một đời người khó đi được quá 2 lần. Thứ nhất là ngã 3 biên giới. Không đi thì không biết. Đi rồi thì ? hết biết. Ngã 3 biên giới trong tâm tưởng những kẻ lượt phượt F69 là một địa danh lịch sử, là cột mốc lý thú ít ra cũng ngang ngửa với Apachải. Hehe, có những kẻ tưởng bở còn mơ mộng đến đúng điểm biên giới Lào, Campuchia và Việt gặp nhau, 2 cái chân đứng ở 2 nước, cái chân còn lại chĩa sang nước thứ 3.
    Thực tế đôi khi phũ phàng hơn chúng ta tưởng. Ngã 3 biên giới thực sự nằm đâu đó trong những rặng núi xanh thẫm còn cái Cửa khẩu Bờ Y cách đó tới vài km. Muốn lắm nhưng dè chừng vùng này chất độc màu da cam cũng như bom mìn còn sót lại thời Chiến tranh Việt Nam + lời từ chối thẳng thừng của các anh biên phòng Bờ Y làm tắt cái rụt bầu máu nóng của những kẻ hám danh. Nghe đồn ngã 3 biên giới xa xưa thời Chiến tranh Việt Nam nằm tít sâu trong nội địa Việt Nam tầm chục km. Thế đấy!
    Cửa khẩu Bờ Y đọng lại trong tôi 1 cái thở dài đánh thượt. Nghèo nàn, hoang vắng đến phát rầu. Theo lời 2 Việt kiều từ Lào mới về là Hải và lài Tài xài thì bên phía Lào còn thê thảm hơn, lèo tèo vài cái nhà tranh vách đất.
    [​IMG]
    (Ảnh của Hải và lài Tài xài, chụp bằng máy Tuta)
    Đúng theo tư duy kinh tế của các nhà lãnh đạo hiện nay, cửa khẩu Bờ Y mở ra chỉ dành cho ? khách đi tham quan và các nam thanh nữ tú Kon Tum lượn lờ ? xuất ngoại. Hoạt động kinh tế chẳng thấy đâu vì Lào nghèo quá, Kon Tum cũng chẳng có gì. Cửa khẩu xây nên có lẽ chỉ để cho đẹp, cho mát cái mẹt 1 tỉnh nghèo nhất nhì, để được mang cái tính ? quốc tế. Chẹp!
    [​IMG]
    (Ảnh của Hải và lài Tài xài, chụp bằng máy Tuta)
  10. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    May mắn sao khi điểm nhấn thứ 2 lại là kỷ niệm khó quên. Khó quên khi cả đoàn vừa trải qua những cảm xúc lẫn lộn trên Đà Lạt. Khó quên khi vừa từ giã Cao nguyên lộng gió, thả đèo Ngoạn mục dài gần 30 km từ độ cao trên nghìn mét một mạch xuống đồng bằng. Khó quên khi chạm vào không khí nóng bỏng, hầm hập hơi đường, hơi cát và hơi biển mằn mặn. Khó quên khi cả đoàn lầm lũi đi trong mưa đêm như tát vào mặt vượt đèo Cổ Mã và đèo Cả tìm đến hải đăng Đại Lãnh.
    Mũi Đại Lãnh theo như giang hồ đồn đại, là điểm Cực đông của Tổ Quốc. Thực ra ở Nha Trang cũng có hải đăng Đại Lãnh. Ngay phía dưới kẹp giữa đèo Cả và đèo Cổ Mã, lọt thỏm trong Vũng Rô là khu du lịch Đại Lãnh. Cái sự loằng ngoằng này khiến cho việc hỏi đường khá tốn sức mặc dù đã nghiên cứu khá kỹ.
    Chúng tôi đến với hải đăng Đại Lãnh khi trời đã tối mịt, mưa đã ngớt. Ngọn hải đăng rút cuộc lại cũng khác xa trong tưởng tượng. Không phải đèn pha sáng rực xuyên màn đêm, chỉ là ngọn đèn leo lắt nhưng kỳ lạ thay, dù ở tít xa, mờ mờ ảo ảo trong mưa và sương mù vẫn là kim chỉ nam để chúng tôi hướng tới.
    Trời cũng chiều lòng người khi bao vất vả được bù đắp. Khi anh Thái dẫn đường cho cả bọn cùng với 1 nhóm từ Sài Gòn ra men theo bờ biển và sườn dốc đá lên hải đăng, mặt trăng bỗng sáng rực, lung linh trong gió biển và sóng biển rì rào. Hải đăng hiện ra trước mắt chúng tôi kỳ ảo như dát bằng ánh bạc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả đêm ở Hải đăng là giấc mơ thao thức. Thao thức với không gian tĩnh lặng gần như tuyệt đối xung quanh. Thao thức với sóng bạc lấp lánh xa xa. Thao thức với ánh trăng khi mờ khi tỏ, len vào tận đầu giường làm ngẩn ngơ những kẻ lượt phượt. Cô bé Hải còn bị ám ảnh với câu thơ của Lý Bạch
    Đầu giường ánh trăng rọi,
    Ngỡ mặt đất phủ sương
    Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
    Cúi đầu nhớ cố hương.
    (Hải ơi, âm Hán Việt của bài này là:
    Sàng tiền minh nguyệt quang
    Nghi thị địa thượng sương.
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư cố hương.)
    Bình minh mong đợi trên Hải đăng Đại Lãnh rồi cũng tới. Cả bọn lặng im ngồi, nằm bò, ngửa trên ghềnh đá ngoài hải đăng chào tia nắng đầu tiên về tới Đất Mẹ. Buổi bình minh đó như thôi miên tất cả. Đối với vài người, đó không phải là lần đầu tiên ngắm bình minh trên biển. Nhưng có lẽ khó có bình minh nào vừa kỳ ảo, vừa ấm áp vì bạn bè vây quanh, cùng chia sẻ niềm vui qua ánh mắt, nụ cười.
    [​IMG]
    Ngoảnh lại sau lưng, hải đăng lừng lững trên nền trời xanh thẳm. Bên cạnh là vừng trăng còn lưu luyến treo lơ lửng, lửng lơ như chưa muốn xa rời. Ai bảo mặt trăng mặt trời là không thể cùng có nhau nhẩy!
    [​IMG]
    Trên đỉnh ngọn Hải đăng, cả bọn hân hoan hòa mình với biển xanh, trời xanh và cảm giác ngất ngây
    [​IMG]
    Ngoài kia, biển vẫn dịu dàng xô từng đợt sóng đẩy ánh bình minh dần vào đất liền
    [​IMG]
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 23/09/2006

Chia sẻ trang này