1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F69 tập 2 - Tây Nguyên đầy nắng, gió, mưa và lại những chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi langbatkyho, 04/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hị hị, mẹ mìn nhau thế
    cám ơn bác Minh Tin và Tuta đã up ảnh hộ em
    Cơ bản là em chả có cái ảnh nào vụ Tây nguyên trong tay hiện giờ, xoá hết rùi, mà Quý Hợi mãi nó chả sang cd cho em . , nhục hơn là chính em cũng chả xem được cái ảnh nào trong topic này , trừ của blue, hị hị, vì cơ quan em nó chặn bố nó trang photobucket , nên các ảnh upload từ đó sang đều kô xuất hiện.
    Thế, các bác cứ tự tiện thấy cái nào hay ho thì up lên cho iem nhé, để em khoe khoang tí ( iem nhờ các bác up hộ em hình Xế của em ở ghềnh Đá đĩa, cái mà đứng trong cái thúng xong nắm cái dây thừng như cướp biển ấy , he he, Xế rất thích show hàng nhưng kô làm sao mà hàng show lên được , nhờ các bác vậy ).
  2. hanoibuon82

    hanoibuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em phải công nhận cái này chị Cột Điện suy tư thật.
    Tuta: Sao chú ko gửi cho anh mấy cái ảnh với khói thuốc thía.
  3. Ninja_Tecmo

    Ninja_Tecmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    10 người ĐakNông và 10 ngày.. sâu sắc
    lần đầu tiên đi một chuyến thật ấn vào cái tượng và nhiều kỷ niệm vui. Cảm ơn những người bạn mới!
  4. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay bác ạ ...
    ... người Hà Nội xấu xí ...
    Muôn vẻ ... phì phèo ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cắn ...
    [​IMG]

  5. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Phần 5- Voi Bản Đôn- Sóng Serapok- Bọt nước DraySap.
    Sáng 5- 9, ngày khai trường.
    Sáng sớm đã có một vài kẻ chạy đi ngắm phố phường chụp ảnh và đàm đạo chuyện đời với bà con Buôn Mê Thuật.
    Nắng mới lên rất sớm, có lẽ do trận mưa ào tối qua. Buổi sáng Ban Mê nhộn nhịp với những chiếc áo trắng học trò trên đường phố cùng với bóng bay nhiều màu sắc trên bầu trời trong ngày khai giảng. Các chuyến xe buýt sáng nay đông kín màu áo trắng.
    Buổi sáng được dành để anh chị em đi mua sắm quà cáp. Nguy cơ trong năm nay các chàng trai cô gái Tây Nguyên không còn cơ hội tặng nhau những chiếc vòng cầu hôn do lũ người dưới xuôi lên làm cháy chợ vòng. Sau khi ra khỏi chợ tay mấy tên đầu cơ rủng rẻng vòng, về nhà cầu hôn có mà bét nhè. Cả bọn dạo phố và dừng chân tại một cửa hàng bán cafe gói nghe nói ngon có tiếng ở Ban Mê. Mỗi đứa xách vài bịch về làm quà.
    Điểm cuối cùng cho buổi sáng thảnh thơi là quán cafe Điểm Hẹn. Ly cafe Ban Me không thực sự hợp gu nhưng hài lòng vì được thưởng thức. Nhận được tin lũ đi Cù Lao Chàm đã về đến Hà Nội sáng nay mang theo cái nắng trên lan da.
    10h. Xăng xe đã đầy bình, đồ đạc đã yên vị. Bản Đôn thẳng tiến.
    Bản Đôn cách Ban Mê Thuật 40km. Hàng ngày vẫn có những chuyến xe buýt du lịch chạy Ban Mê- Bản Đôn với 30 phút một chuyến. Đường đến Bản Đôn đây đó là những thảo nguyên cỏ rộng và xanh mướt.
    Cả đoàn đến Bản Đôn lúc 11h. Bản Đôn nằm cách lộ chính khoảng 1 km. Từ ngoài đi vào ta sẽ gặp ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng nhưng không phải là nhà rông nằm giữa một bãi đất rộng. Đi sâu vào đến trung tâm bản là những ngôi nhà sàn mái tôn bày bán các đồ lưu niệm. Khung cảnh khá giống với Bản Lác Mai Châu nhưng không đẹp bằng. Cảm giác đầu tiên là Bản Đôn cũng thực sự bị thưong mại hoá rất nhiều. Đoàn dừng chân và gửi xe tại một bãi đất trống, nơi có 4 em voi đang thảnh thơi nghỉ trưa. 10 tên chia lên lưng 3 em voi để bắt đầu đi bêu nắng và lội sông. Người ta dựng một đài bằng gỗ có độ cao tương đương với lưng voi, khoảng 3m để du khách lên lưng voi. Trên lưng voi là bành voi được làm bằng gỗ, mây và buộc bằng dây thừng. Anh quản tượng ngồi trên cổ voi, dùng chân và gậy điều khiển voi. Cảm giác ban đầu với những bước đi đầu tiên của em voi khá bất an. Mỗi khi em này bước là tất cả thế giới trên lưng lắc lư theo em ý. Sau này đến cuối chặng gây ra hiện tượng say voi vì cả bọn chơi thú nhún đúng vào tầm bụng dạ lép dẹp. Em voi của tớ, Hải và Blue ngồi có tên là Lucky và năm nay em được 60 tuổi. Lịch trình của voi là đi vào bìa rừng quốc gia York Đôn và lội sông Serapok nhưng mấy anh quản tượng chỉ cho voi đi lòng vòng ra cánh đồng, may mà có Tuta kiên định lập trường và kiên trì yêu cầu được lội sông nên mới gỡ gạc được chút bằng cảm giác mạo hiểm cưỡi voi lội sông. Vào những lúc nước sông không lên thì người ta có thể cho voi vượt sông nhưng lúc này nước từ thượng nguồn đang đổ xuống khá mạnh nên các em voi chỉ được ra đến độ sâu khoảng hơn 2m. Các em rất khoái được ngâm mình dưới nước trong thời tiết nóng này.
    12h15 đoàn voi và người quay lại điểm xuất phát. Trò cưỡi voi có vẻ đã làm mất sức của một vài chị em. Cả đoàn xuống Cầu Treo ăn trưa. Khu du lịch Cầu Treo là một mạng lưới các cầu tre được treo bằng những sợi cáp sắt nối từ sàn gỗ này sang sàn gỗ khác. Tất cả mạng lưới nằm cách mặt sông Serapok khoảng 2m, bên dưới là dòng nước đỏ ngầu chảy xiết, phía trên là những tán cây cổ thụ xoè rộng che mát cho toàn bộ phía dưới. Đi sang phía bên đảo là một khu nhà hàng, chuồng thú và sâu hơn cũng là những cây cầu treo, sàn gỗ và đặc biệt là có một khu tắm tiên. Khu tắm tiên là một khoảng uốn vào của dòng sông qua giữa các thân cây. Ở đây người ta tạo thang đi xuống từ những cây cầu để du khách có thể xuống tắm. Khu cầu treo này thực sự rất đẹp và hấp dẫn du khách.
    Bữa trưa ngon miệng với món cơm lam với muối xả. Cơm tuy không thơm bằng cơm lam Hoà Bình nhưng món muối xả đã gỡ gạc rất nhiều. Măm xong cả bọn tự kiếm ổ ngủ hồn nhiên dưới những tán cây râm mát.
    15h. Đoàn xe lại nối đuôi chạy ngược về Ban Mê, rẽ tắt sang đường 682 vào địa phận Đak Nông, đích đến là thác Dray Sáp. Trên đường đi bị níu chân bởi những vườn cafe với những chùm hoa trắng thơm dịu. Quả cafe chưa đến mùa nên vẫn còn xanh, một vài quả chín sớm có màu nâu, vị hơi ngọt ngọt.
    Từ đường nhỏ rẽ vào thác những kẻ chạy sau được gặp bóng cây huyền thoại "...rễ uống nước nguồn Miền Bắc..." : Cây Kơ Nia. Cây thẳng, cao khoảng 20m, thân có đường kính khoảng 60cm, tán lá ở tít trên cao. Bóng cây trong bài hát ấn tượng hơn nhiều so với thực tế.
    Từ chỗ rẽ gặp cây Kơ Nia đã nghe thấy những tiếng ầm ầm của nước đổ. Dòng nước hiện ra sau một vài bậc thang đá phía sau cổng chính. Nước nguồn đang đổ mạnh về nên có màu hơi đỏ của đất Tây Nguyên. Không khí mù mịt hơi nước li ti, ẩm và lạnh. Trên đường đi có một cây cầu treo bắc qua dòng chảy của thác. Hai bên lối đá nhỏ là những cây cao được treo biển ghi tên. Ở đây cũng có một cây Kơ Nia khác nhỏ hơn cây phía ngoài. Vào đến điểm quan sát thác Dray Sap rõ nhất cũng là chỗ hơi nước đậm đặc nhất, giống như một cơn mưa bụi. Hơi nước dính vào đầu tóc, quần áo. Chính vì cả bọn dừng chân chụp ảnh lâu nên cô bạn đường của tớ bị cảm lạnh, sức khoẻ bị suy giảm trong những ngày sau.
    Thác Dray Sap chỉ cao khoảng 5m nhưng trải dài hết chiều ngang của sông và uốn thành một đường hơi cong ôm lấy một đoạn sông. Chỗ này lên cao nhìn lại mới thấy đây là giao điểm của hai dòng chảy, chập lại thành thác. Bọt nước tung trắng xoá và đậu thành mảng lớn nổi trên dòng. Đáng tiếc là trời đã về chiều ít nắng nên không thấy được rõ cầu vồng trên thác.
    Đi theo đường mòn cả bọn mò tới một bãi đá nổi trên suối. Dòng ở đây nhỏ và chảy nhẹ hơn. Một ngả khác của đường mòn có lẽ dẫn lên cao hơn. Đây là một địa hình đẹp để đi bộ thám hiểm, đáng tiếc là không có thời gian.
    Cả bọn trở ra và nghiên cứu cung đường sang Liên Sơn. Cung đường tắt dự kiến của Minh tin khi xem lại bản đồ lại bị ngắt bởi một con sông, hỏi những người ở đó họ cũng không biết về đoạn này nên cả bọn quyết định không mạo hiểm. Cung đường về Liên Sơn sẽ ngược lại xuyên qua Ban Mê rồi rẽ theo đường 27. Cô bạn ngồi sau tớ bắt đầu ngấm lạnh và có dấu hiệu ốm. Đến trạm đổ xăng phải lấy áo mưa mặc để chắn gió lạnh.
    Chạy qua Ban Mê, Minh tin có một quyết định mang tính nhân văn cao cả là sẽ đãi cả nhà một chầu Sầu Riêng bằng quỹ đoàn. Báo hại cho Hải buki vì Vui Chung mà phải nhăn mặt mũi chịu đựng khi bị 3 quả Sầu Riêng đâm trên suốt chặng đường 53km về Liên Sơn. Đoạn đường này còn làm cái tay xế tỉnh ngủ và đi thận trọng hơn bởi những ánh lửa, cành cây và những bóng người trên đường.
    20h15. Thị trấn Liên Sơn đường phố vắng vẻ với một chút đây đó ánh đèn vàng hắt ra từ những quán bên đường. Đoàn hạ chân chống tại một nhà nghỉ. Thở phào nhẹ nhõm vì đã kết thúc an toàn một ngày thảnh thơi mà vẫn dài.
    Bữa tối kết thúc bằng món tráng miệng Sầu Riêng. Cảnh đoàn tụ thực và gây xúc động nhất trong ngày thể hiện niềm khát khao của từng ánh mắt.
    Sầu Riêng không nên đối bằng Mít, mà là: " Góp Sầu Riêng để Vui Chung".
    Nhé.!
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  6. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hị hị, em vẫn thấy Mít đối với Sầu Riêng là ổn , hay là dùng Mít Na cho nó đủ 2 chữ đối với Sầu Riêng - he he, cứ phải gọi là phồn thực, gai góc chi chít hợp với nhau .
  7. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chụp từ ghế sau ....
    Đàn bò .. vào thành phố ...
    [​IMG]
    Đường dài ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường khủng ....
    [​IMG]
    Xế khủng ...
    [​IMG]
  8. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Landscape by Cột điện
    Chủng viện Thừa sai, Kon Tum
    [​IMG]
    Đôi mắt Pleiku
    [​IMG]
    Hàng ? cao su ? đìu hiu đứng chịu tang
    [​IMG]
    Hình và bong
    [​IMG]
  9. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thêm landscape by Cột điện
    Thác Dray Sáp
    [​IMG]
    Thung lũng Langbian bừng lên trong nắng chiều
    [​IMG]
    Thuyền đợi bến ai ?" Chuyển bến cho lòng tìm bến mơ. Từ nay xa cách rồi bến xưa
    [​IMG]
    Sao trời, sao nắng và sao biển
    [​IMG]
    Vũ khúc thần tiên của nắng, của sóng và của biển
    [​IMG]
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chị Kim Xuyến chụp ảnh đẹp quá... híc đang yêu có khác. Thế đã mua máy ảnh chưa... mua đi em bán cho... hí hí....
    Ảnh đẹp là vì trong ảnh có tình đấy nhá, chứ có các bác chụp ảnh nhìn thì đẹp mà cứ trơ ra vì chẳng gửi gắm tí tình cảm nào trong đấy.
    Em thích ảnh của chị Xuyến hẹ hẹ,... treo chị Xuyến lên Cột Điện đeeeee!

Chia sẻ trang này