1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F69 tập 2 - Tây Nguyên đầy nắng, gió, mưa và lại những chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi langbatkyho, 04/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    @ anh Minh : thanks alot my dear friend for all
    @ em Linh Evil : hị, hum nay khen nhau nhìu thế, mún gạ bán máy chứ giè - em nên bán rẻ cho chị, như kiểu vừa bán vừa tặng ý, để ủng hộ một tinh thần nhiếp ảnh nghiệp dư . Cám ơn vì đã động viên cái sự nghiệp dư của chị, nhé , nhé ,nhé .
  2. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Tây Nguyên vừa rồi thăng hoa thực sự không phải nơi Cao nguyên lộng gió mà tại Hải đăng mũi Đại Lãnh. Bình minh thần tiên đó lại tiếp nối với một thắng cảnh kỳ vĩ khác: Ghềnh đá đĩa. Đọc theo dân địa phương là Ghành đá đía hay gọn hơn là Đá día.
    Mải miết chạy dọc những con đường quê chói chang ánh nắng để đột ngột vỡ òa ra khi chạm ánh mắt vào mầu nước biển xanh thăm thẳm và hít căng ***g ngực làn gió mằn mặn của đại dương.
    Và đây, đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi
    [​IMG]
    Toàn cảnh Ghềnh đá đĩa
    [​IMG]
  3. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ lúc chạy qua Phú Yên, nắng kinh người, giữa trưa, xe bác trưởng đoàn lại hỏng. Tý nữa thì bỏ qua em Đá đỉa này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 29/09/2006
  4. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi xếp hình kỳ ảo của thiên nhiên. Sự thực khó có thể tin nổi tạo hóa lại khéo léo bày đặt những hình khối quái lạ đến như vậy. Khối trụ lục lăng là chính, ken kín với nhau như bó đũa so le. Mặt đá lại rỗ như tổ ong. Đành phải lắc đầu. Nếu là thiên tạo thì đành bái phục. Nếu là nhân tạo thì chắc kẻ nào nghĩ ra trò này bị điên nặng và cũng thiên tài nặng.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nhớ mãi mầu xanh đặc biệt ấy. Tự nhủ là về phải dùng Photoshop lấy lại mầu ấy. Nhưng làm sao có được. Trừ khi đem được cái nắng gay gắt đến cháy da bỏng thịt của Duyên hải miền Trung, cái gió ***g lộng suốt dọc miền cát trắng Phú Yên, cái làn nước sâu và trong vắt và hơn cả là tâm hồn thư thái rộng mở và tràn đầy cảm xúc.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. goon

    goon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ĐẸP !!!
    Phải vác cào cào qua đây 1 chuyến cho thỏa
  7. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Phần 6. Đà Lạt - Thành phố của Thảnh thơi, Giằng xé và Ly biệt.
    Ngày 1.
    6h30 ngày 6- 9. Thị trấn Liên Sơn buổi sáng khá nhộn nhịp với cảnh chợ búa tấp nập và hàng tốp đàn em nhỏ tíu tít đến trường trong niềm vui của những ngày đầu năm học mới. Buổi sáng tràn đầy hứng khởi của Một Ngày Đẹp.!
    Xe cộ được bơm đầy xăng. Chú Tài xế do bị đồng hồ xăng đánh lừa nên chủ quan không đổ xăng nên dính chưởng sau này. Bà con kéo nhau đi chợ kiếm đồ ăn sáng và thảnh thơi ngắm cafe rơi. Em xe của tớ lại phải vào viện để chữa bệnh vặt. Khổ thân em, chưa phải cày kéo kiểu công nghiệp nặng thế này bao giờ, với lại tố chất của em cũng chỉ ở mức dạo phố cổ Hội An cộng với cú ngã hôm đầu tiên chưa lành.
    7h15. Công việc buổi sáng xong xuôi. Đồ đạc được chất lên gọn gàng. Cả bọn chạy đi thăm Hồ Lak nằm ngay trong Thị trấn. Hồ Lak có một đường vòng bao lấy một phần hồ. Tại điểm cả bọn đứng ngắm cảnh có hai chiếc thuyền chèo cạnh nhau và từ hai chiếc thuyền đó cất lên một bài hát được song ca bởi hai chàng trai chèo thuyền. Mấy em gái trong đoàn vẫy tay đòi quyến rũ hai chàng từ bỏ chuyến đi dạo buổi sáng đến với các em nhưng chỉ nhận được những nụ cười duyên không lưu luyến đáp lại theo kiểu:
    Lũ trên bờ không thèm chơi
    Ta chỉ biết có ta trên đời.
    Rời hồ Lak. Cả bọn nhằm Đà Lạt thẳng tiến. Đà Lạt cách Liên Sơn 140km. Đường đi vượt qua những con đèo cao và dài. Để đánh dấu mốc vượt đèo có lẽ lần đầu tiên trong đời, em yêu của tớ quyết định hỏng xích trên đỉnh đèo Chuối. Sự tích tên của cái đèo này chắc cũng có dính dáng gì đến việc hỏng xích trên đỉnh đèo của em yêu. Khi nghe tiếng xích chạm vào hộp giật mình cái thót, chết cha đứt xích roài. Bộ đồ sửa xe được khai trương. Khi tháo được hộp xích ra mới thở phào nhẹ nhõm. Tuột xích. Cái chuyện tuột xích xe thì tớ gặp thường xuyên, chuyện nhỏ. Chỉ cần hai cái que đặt nâng vào đĩa và may ơ rồi quay bàn đạp ngược là okie con dê. Thế nhưng đó là chuyện của 15 năm về trước. Còn từ thời chuyển bàn đạp sang kéo tay ga thì chưa từng chứng kiến em nào bị tuột xích cả. Hoá ra tại em mới được thay nhông xích mới mà đã phải cày như trâu nên xích rão nhanh, chùng quá thành ra tuột. Cả bọn xúm vào làm thịt em lợn què này. Nới ra một tý, giữ chặt cờ lê đầu đấy nhé, xiết vào đi, ổn rồi, hơi căng quá, nhả ra lại một tý nữa, rồi đấy, lắp hộp vào. May mà thỉnh thoảng mang xe đi căng xích nên học lỏm được tý nghề. Mất 20 phút làm việc theo nhóm với vài đôi bàn tay đầy dầu mỡ, em yêu lại đủ sức khoẻ để học tập và công tác. Khổ thân cô bạn đồng hành của tớ phải đứng đón nắng gió trên đỉnh đèo trong lúc còn đang mệt. Trên đầu có một chú đại bàng lượn vòng, lượn vòng khoe mẽ. Đúng là Free as a bird.
    Giá đây đổi phận làm chim được.
    Thì sự vượt đèo há bấy nhiêu.
    Xuống đèo được khoảng 20km. Tài xế gọi điện báo xe có vấn đề. Bọn chạy trước dừng chân tại một quán nước mía. Minhtin và tớ chạy ngược lại tìm Tài. Hoá ra chú này do buổi sáng không đổ xăng nên bị cạn năng lượng giữa đường. Bà con uống nước mía và anh em cho xe đi uống đầy bình xăng. Từ đây lên Đà Lạt còn khoảng 50km. Bây giờ là 12h30.
    Đoạn lên Đà Lạt được chia thành hai chặng tại một vườn cafe cạnh một anh bán kem mút với những tiếng leng keng. Nắng trưa chói chang làm bỏng rát những yên xe thiêu thiếu...
    14h. Cửa ngõ Thành phố Đà Lạt đón chào bằng những bồn hoa và vệ đường rạng rỡ những bông hoa khoe đủ màu sắc. Không khí mát mẻ dễ chịu làm tinh thần những kẻ lữ hành phơi phới hớn hở. Đề tài tác nghiệp không gì khác là hoa, hoa và hoa.
    Tớ lượn vòng dạo phố kiếm nhà nghỉ trước. Khi mọi người đến nơi thì chị em tá hoả bởi cô chủ nhà nghỉ sợ mấy chú cò mồi tranh khách nên hiện nguyên hình là một mụ xồn xồn. Thôi té chỗ nào nước trong hơn vậy. Quý cô xồn xồn bị mất khách chạy xe theo sau để : " ...xem chúng mày ở nhà nghỉ nào tao gọi công an đến khám cho xem..." - " Hu hu cô xồn xồn ơi bọn cháu sợ công an lắm". Chạy qua chạy lại mấy chỗ thấy không ưng ý, cả bọn quyết định đi nạp năng lượng đã. Giang cột điện và Tài xế do có nguồn tin về nơi ăn trốn ở nên chạy đi thám thính trước. Cả bọn ăn trưa vào lúc 3h chiều tại một hàng cơm gần chợ Trung tâm. Anh chủ quán giới thiệu phòng nghỉ ngay tầng trên, phòng hơi nhỏ nhưng sạch đẹp, có ban công nhìn xuống đường và chợ. Sau khi dạo qua phố phường dạo qua thị trường nhà nghỉ khách sạn Đà Lạt, phòng nghỉ đó vẫn tiện đủ đường nên cả bọn quyết định nhập phòng. Vị trí này tiện lợi cho việc shopping, đi bộ ra hồ Xuân Hương cũng khá gần.
    Sau khi gột sạch bụi trần, các em xe được tuỳ nghi di tản xuống phố . Xe Việt Anh và xe tớ sau khi lượt qua vườn hoa thành phố quyết định bỏ qua và đi thăm trường ĐH Đà Lạt. Những con đường dốc Đà Lạt đẹp hơn với những cô cậu bé đi học về trong bộ đồng phục với áo len bên ngoài rất đặc trưng của Đà Lạt.
    Trường ĐH Đà Lạt nằm trong một khuôn viên khá rộng với một địa hình cao thấp đặc trưng cao nguyên. Gửi xe từ ngoài cổng trường, cả bọn đi vào một không gian yên bình với nhiều cây xanh trong những không gian thoáng rộng. Một sân khấu ngoài trời hình vòng cung với những chỗ ngồi của khán giả là triền đồi thoải. Rất nhẹ nhàng và gắn kết. Theo những con đường dốc, cả bọn tìm đến một vườn hoa phong lan nhỏ, là vườn sinh vật của trường. Một lối khác rẽ ra khu thể thao của trường gồm một nhà thi đấu với những chiếc cửa sổ nghiêng và những sân bóng chuyền bóng đá ngoài trời. Trong nhà thi đấu đang sắp kết thúc tiết học cầu lông của sinh viên. Phía bên ngoài là những trận bóng chuyền và bóng đá sôi nổi.
    Cả bọn lượt vòng ra phía sau và bắt gặp những nhà trồng rau bắt đầu lên đèn. Có lẽ họ sưởi ấm cho rau bằng đèn điện. Hàng trăm bóng đèn đỏ được thắp trong những ngôi nhà được bọc nilông trong suốt. Lung linh và ấm áp.
    Blue và Tuta một lúc sau tìm đến. Hải đi làm công tác ngoại giao và mượn về một quả bóng đá. Có 6 người tất thảy, chia làm hai đội: Hải, Blue và tớ, đội kia có Tít, Tuta và Việt Anh. Hò hét, đuổi bóng, thở, ghi bàn và ăn mừng. Mệt dã man và thư giãn vô cùng.
    19h. Cả bọn quay lại nhà nghỉ. Tắm rửa rồi xuống dạo phố đêm Đà Lạt. Gặp một chị cho thuê xe đạp đôi, hai đứa kiếm một cái để dạo đua vòng hồ Xuân Hương. Chị em ngồi trên xe đua hò hét kêu gào còn máu me hơn cả anh em. Đua mệt xong rồi đi theo hàng một. Đi hàng một không giữ được cự ly thì đi vào đường mòn bên hồ. Vào đường mòn gặp bùn lại phải xuống dắt xe lên vỉa hè. Rồi lại đi xuống lòng đường sánh đôi ngêu ngao hát. Lại một trò nữa mệt phờ.
    Quay lại chỗ trả xe và thưởng thức món sữa đậu nành nóng nhấm với ngô nướng. Tán chuyện với chị bán sữa nóng thì được biết Đà Lạt dạo này nóng hơn lên rất nhiều so với những năm trước. Cảm nhận rõ ràng về nhiệt độ trái đất đang tăng lên nhé loài người. Chị bán sữa chuyện trò xong thì đứng lên để một u già ra tính tiền giá cao hơn. Mánh lới buôn bán Đà Lạt hay thật.
    Sau sữa đậu nành nóng là cafe bên hồ. Quán đẹp và đông nhưng không gây hứng thú với mọi người. Ngồi nghe Hải đọc chuyện đêm khuya. Khi cái sự chán dâng lên đỉnh điểm thì cần phải có một sự thay đổi.
    Cả bọn mò mẫm, lang thang qua những bậc thang trong hẻm nhỏ nối từ phố này sang phố khác rồi tìm đến được một quán Karaoke không trá hình. Hét hò, ghi điểm. Cột điện và Tài xế giành giải nhất toàn đoàn về Hét. Việt Anh được phong tặng danh hiệu Vũ công múa phụ hoạ triển vọng nhất. Blue được trao giải Fan cuồng nhiệt nhất của Việt Anh. Tit- Người Việt trầm lặng. Lan nhí nhận giải người gây bối rối nhất khi xét trao giải. Hải nhận giải Ca sỹ hồn nhiên và đứng gần màn hình nhất. Tuta- Cổ động viên ngáp nhiều nhất. Minhtin- Ca sỹ cười nhiều nhất đồng múa phụ hoạ ít nhất.
    Đêm liên hoan kết thúc với những cái ngáp ngắn có dài có....
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  8. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    Đúng là bác trưởng đoàn có khác, em cười méo hết cả mồm ...
    Cái này là hồ Lak ...
    [​IMG]
    Cái này là em yêu ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có 1 câu hỏi : hãy đếm số người trong tấm ảnh này ???
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 01/10/2006
  9. nhu_my

    nhu_my Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đà lạt, thành phố dậy sớm
    ... lại bắt đầu từ sau đêm hét và ghi điểm, cả đoàn về nhà nghỉ với những cái ngáp dài (cam đoan với anh Linh là chỉ có ngáp dài hoặc
    không ngáp chứ không có ngáp ngắn gì hết) tầm 2 AM. Bên phía chị em, tuy nhiên, có người đánh răng có người đánh răng ít nhiều rồi lăn ra ngủ tít, đặc biệt là Hoà tít chị nhỉ
    Phòng trọ sát đường và gần chợ trung tâm Đà Lạt nên lúc nào cũng mờ sáng đèn đường và u u tiếng xe qua lại, đặc biệt vào sáng sớm.
    Chẳng bị phiền bởi tiếng ồn, như thường lệ tôi dậy sớm theo thói quen và tắt alarm điện thoại trước khi rung và lặng lẽ mặc quần áo lủi ra khỏi phòng. Gần 5AM, sau một hồi hứa hẹn và cam kết không quay lại quá sớm trước 6AM, chị chủ nhà mở cửa thả tôi ra và khoá trái cổng lại phía sau. Đà lạt sương giăng khắp lối và lạnh, cái lạnh mát của khí hậu vùng cao.
    Áo len mỏng, đầu trần lần mò ra hồ Xuân Hương gần đó với lời cảnh báo là đi bộ mất hơn 1 giờ... chả sao, gớm mấy khi hâm. Tôi quyết định đi ngược chiều kim đồng hồ để nhìn mặt thay vì nhìn lưng những Nhà đi bộ chuyên nghiệp... cũng uốn éo xoắn quẩy giống như ở mấy hồ HN thôi. Gặp một đôi vợ chồng già người Nhật và được biết họ đã thuê nhà ở Đà lạt hơn 2 tuần rồi... chung quy chỉ vì yêu quá cái thời tiết hồng má mịn da này. Ờ hay thế nên được hơn 10 mins thì bắt đầu attttt chouuuuuuuuu.
    Hồ Xuân Hương biến đổi đẹp lên từng phút khi mặt trời ấm lên phá tan sương, khi gió mát thổi bạt bớt giá. Có điều dù đứng ở góc nào tôi cũng không nhìn được toàn diện nàng tiên này... vì nàng là thân chữ U béo hay sao ý. Nước mặt hồ long lanh dưới nắng thì cũng như văn chương cliché ta đã biết thôi... kiểu dát vàng ý (các bạn tìm đọc thêm nhé ;)) Lạ cái là ven bờ đèn đường có thiết kế vặn vẹo trông hay lắm... sau này khi đi đến mấy thành phố biển khác mới thấy đó cũng là một feature riêng và quyến rũ cũa mỗi nơi. Và ở đây, dù có đi bộ, có chạy chậm, chạy nhanh nhưng các bà cô sồn sồn không bật nhạc aerobic và vặn hông rút chân đá trước rồi lùi sau... phùuuuu may... không thì ồn ào chết. Quanh bờ hồ, ngựa nhà được thả rông cho gặm cỏ trong khi ngựa hoang thì chắc bị nhốt trong chuồng. Hôm sau chụp hôi được ít ảnh chị Lan nhí với Blue nhỉ ;-).
    Tầm 6:30 AM thì hết vòng hồ, tôi tiến về chợ Đà Lạt. Trên đường không quên lang chạ vào mấy hàng cây và hoa mở sớm. Mua 2 bó hồng đẹp lung linh... sau dùng mang vào lễ chùa. Đóiiiii, "cái bụng tao ưng một bát phở" tiếng thất thanh từ miệng truyền đến tai. Thoả hiệp bằng 01 cốc sữa đậu nành nóng ở góc xa phía phải của quảng trường, trong một quán cóc ké vào dãy hàng hoa và núp dưới một loạt
    biển hiệu quảng cáo. Cụ bán hàng cho mượn ghế đẩu ngồi thoải mái trong khi vẫn luôn tay dẹp hàng. Sau 7AM là nghỉ mà.
    Dân chợ Đà Lạt đanh đá khiếp... từ anh bán bơ đến chị bán quýt... bán hàng như đuổi khách. Chợ áo len tối trước thì cũng chẳng khá hơn... mua đồ như là đi xin đồ, lớ ngớ là ăn chửi liền. Lạ thật, tôi đã luôn nghĩ người vùng này ai cũng hiền dịu và lịch sự cơ... hóa ra có người này người kia. . Nháo nháo nhào nhào từ hoa đến quả nhưng khi ông mặt trời đậu ngọn sào thì chợ tản dần. À quên, nhìn thấy một đám ma ngay quảng trường... người Đà Lạt dùng hoa giống bó hoa dơn thược dược với ribbon đơn giản "Thành kính phân ưu" thay vì vòng hoa cắm bằng que như Hanoi.
    Khi nắng gắt lên khoảng 7:30 thì nhấc mông về nhà nghỉ. Trên đường rơi mất cái đồng hồ... bắt đầu chuỗi tổn thất tài sản về sau. Mọi người đa số đã ngủ dậy, thiểu số đã đi đánh lẻ ở đâu đó trong chợ, còn lại mẹt mày đăm chiêu vì có người đang xếp đồ tách đoàn đi riêng.
    Dù sao cũng phải đi ăn sáng để bắt đầu khám phá Đà Lạt in day light. Một ngày nhiều điều thú vị.
    Được nhu_my sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 02/10/2006
  10. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hội An hoang tàn, Đà Nẵng đổ nát.
    Xangsane càn quét dữ dội thành phố. Tự nhiên thèm dữ dội đi, thuê xe chị Bồng, để lặng người trước cảnh hoang tàn, để xúc động.

Chia sẻ trang này