1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F69 tập 2 - Tây Nguyên đầy nắng, gió, mưa và lại những chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi langbatkyho, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 5: Nha Trang - Quy Nhơn (280 km)
    Chặng 1: Nha Trang - Ninh Mã, đèo Cả - Vạn Thạnh
    Đoàn đi Tây Nguyên vừa rồi của bác Bopbopchatchat có qua Hải Đăng Đại Lãnh với Kê Gà, nghe nói đó là điểm Cực Đông của Tổ Quốc. Vụ này cũng đã gây ra những cuộc tranh cãi bét nhè. Em ngồi lên bản đồ đo đo đếm đếm thì ở Vạn Thạnh, mũi đất nhô ra từ đèo Cả về hướng thành phố Nha Trang có vẻ Đông hơn các chỗ khác. Do đó phải thử xem sao.
    Chặng 2: đèo Cả - Tuy Hòa - đèo Cù Mông - Quy Nhơn
    Chặng này chưa thấy gì đặc biệt lắm, ngoài việc sẽ hạ cánh ở thị xã Quy Nhơn, ăn hải sản rẻ và ngon.
    Nghỉ đêm ở Quy Nhơn
    Ngày thứ 6. Quy Nhơn - Quảng Ngài - Hội An - Đà Nẵng (350km)
    Chặng này không có gì đặc biệt nếu không ghé qua An Khê thăm đất võ Tây Sơn và phố cổ Hội An.
    Nghỉ đêm ở Đà Nẵng và kết thúc chuyến đi.
  2. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    từ đợt đi Hà Giang đến giờ về, chưa đi thêm được chuyến nào với F69, để sểnh mất vụ nhậu ở nhà anh Minh, cộng thêm vụ Việt Hải rất tiếc - giờ cho iem xin đăng ký một chân vụ Tây Nguyên này được không - đây là niềm mơ ước lớn của em : một dọc Tây Nguyên hùng vĩ, đăng ký sớm để anh Linh cùng mọi người sắp xếp tên em vào đội hình đi chính thức nhé - đừng để em cứ lửng lơ giống vụ Hà Giang thì tủi thân lắm . Thanks mọi người .
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    @ Nhà Bop : Do các cô chú chạy kinh quá ! Lại có em bé WD làm tua , dẫn đạo rồi nên anh đâu có biết . Quả thật chuyến TN của các cô chú BCS bỏ qua Bờ Y hơi tiếc đấy . Trước khi đi mình nên nghiên cứu kỹ cung , chặng , các điểm ăn và chơi , những nơi nên đến trong phạm vi thời gian của mình . Có lẽ 2-9 chạy vào đánh dấu Bờ Y thôi còn TN chắc phải để dịp khác , dông dài hơn ( chừng 1 tháng riêng TN ; anh là khoái ngắm gái Ba na )
    @ langbat : Chú pot chương trình một cách chắc chắn thế ai dám góp ý ??? Chú nên tham khảo ý kiến những anh em đã đi ,có những nơi mình không biết đến , nếu chạy đông trên cung rất dài là cả một vấn đề đấy !!!
    Vài dòng về Quy nhơn : điểm rất đáng đi , đáng ở và thăm thú nhiều . Riêng Quy nhơn anh đã từng ở 1 tháng , cũng lâu rồi ( 1996 -1997 ). Theo cảm nhận của anh thì Quy Nhơn đẹp ! không nên bỏ qua vùng này .
    Vài điểm liệt kê nhé : Tháp Bánh Ít , cầu Bà Di , ngã ba Phú Tài , mộ Hàn Mạc Tử , Gếnh Ráng , trại Phong , bãi tắm Nam phương hoàng hậu , sẽ chạy qua các huyện Phù cát , Phù mỹ , An nhơn , Hoài nhơn , Bình định . . . Suốt dọc QL 1 thì quần thể Tháp Chàm ở Quy nhơn là anh thích . Còn có quê và tượng anh hùng Lê Mây nữa ( ở Phù Mỹ thì phải ? lâu không nhớ ) , lại còn có rượu Bàu Đá đệ nhất , đệ nhị phương Nam cũng ở đất Bình định . Còn khá nhiều chỗ hay đấy , anh chưa nhớ ra . . .
    Lúc nào rảnh tiếp nhé !
  4. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chặc chặc, em post cái chương trình này là demo thôi mà. Còn cụ thể là đi những đâu thì tất cả sẽ góp ý hoặc sửa đổi hoặc đập đi làm lại được màh. Với nại không có bia thì lấy đâu ra người ném đá cho xôm trò. Còn lữa, em chỉ là thành viên F69 thôi ah, tiếng nói nhỏ nhẹ, không có tính quyết định được
    Bác Du tả Quy Nhơn hay quá, khéo ở thêm vài hôm nữa cũng nên.
    Cột điện toàn kể xấu anh em F69 thôi, còn mấy vụ 9 cửa sông Cửu Long và Đất Mũi thì sao nhỉ. Hehe, đùa thế thôi, có chiến binh Cột điện thì lo gì vụ này không hoành tráng
  5. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hoàn tất nốt dự toán cho hành trình này nào. Xin lưu ý lại đây mới chỉ là dự tính rất sơ bộ để bà con tham khảo thôi.
    Hành trình Tây Nguyên - Nam Trung Bộ - 9/2006

    Số ngày trong hành trình 7
    Số đêm trong hành trình 8
    Số bữa ăn ngày (sáng, trưa, tối) 8
    Lý trình 1535

    Hạng mục chi (ngàn đồng) (tính 2 người/ xe)
    Tàu hỏa Hà Nội - Đà Nẵng 2 chiều 600K
    Ô tô Open tour HN - ĐN 2 chiều (Nhanh hơn tầu hỏa và Sẽ chọn nếu rẻ hơn) 600K
    Đi lại từ HN - ĐN 2 chiều (chọn 1 trong 2 option trên) 600K
    Thuê xe máy ở Đà Nẵng (trung bình 100K/ ngày) 400K
    Bảo dưỡng xe dọc đường (trung bình 100K/ lần) 100K
    Xăng xe (trung bình 30 km/ lít xăng) 307K
    Ngủ đêm (trung bình 50K/ người/ ngày) 400K
    Ăn uống (trung bình 70K/ người/ ngày) 560K
    Dự phòng (15% tổng chi phí đã kể trên) 476.1K
    Tổng số: 2843.1K
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ đi ô tô vào vừa nhanh vừa rẻ. Xe Camel ở 461-Trần Khát Chân chạy Hà nội - Đà nẵng (nếu mua sớm trước ngày cao điểm) vé là 120K/người. ĐT 04.625.0739/04.6250.659 (Gặp chị Bích). Xe chạy HN-Huế chuyến 5h30 chiều. Sáng hôm sau đổi xe đi Đà nẵng lúc 8h ở Huế, qua Lăng cô chơi tý tởn 30" đến Đà nắng lúc 11h, chạy theo đường ven biển Thanh Bình và xe này sẽ chạy tới Hội an luôn.
    Vé của Sinh cafe book trước cũng chỉ vào khoảng 150K/người/1 chiều. Nói chung xe đi miền Trung thường tăng giá lên ++50K / 1 vé, kể cả open tour nếu mua sát ngày lễ. Nên fix sớm tiết kiệm thêm tiền vé các bạn ạ.
    Các bạn đã hỏi được việc thuê xe máy ở ĐN như thế nào chưa?
    Nhân tiện cho tớ hỏi, cái mũi tên chỉ đường về phía cửa khẩu Việt Lào đường 14D có phải là tới ngã ba Biên giới Bờ Y không? Nếu đúng thì quả là xa thật (75km), tớ ko có bản đồ ở đây nên chưa kiểm tra ngay được. Cơ mà tiếc
    [​IMG]
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 05/08/2006
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chính nó đấy. Lúc đấy tớ chạy qua cầu, sang bên kia đã có biển khu vực biên giới. Nhà Bốp tiếc àh, tiếc có nhiều thứ tiếc. Ví dụ như: Những mái nhà rông của người Ba Na, Xơ Đăng, Giẻ ?" Triêng cao vút như lưỡi rìu chém ngược lên bầu trời xanh; những ngôi nhà mồ của dân tộc Gia Rai ở làng Rắc, xã Ya Xia ( Sa Thầy) như một khu triển lãm nghệ thuật hoang dã từ ngàn xưa với những nét kiến trúc tuyệt đẹp như: Cầu treo Konklor, Đak Bla, Pô Kô, Chư Mo Ray và đặc biệt là núi Ngọc Linh hùng vĩ với độ cao gần 2.600 mét được coi là "mái nhà của Tây Nguyên", danh thắng Măng Đen (Konplong) hay Di chỉ khảo cổ Lung Leng, Di tích Đăktô - Tân Cảnh, suối nước nóng Đăk Kô, rừng thông bạt ngàn trên đèo Măng Đen ở cao nguyên Kon Plông được xem là "Đà Lạt của KonTum, khu bảo tồn thiên nhiên Chư Mom Ray (Sa Thầy) với hơn 50.000 hệ động vật phong phú, đi du thuyền trên sông Đak Bla....
    Hoặc rảnh rỗi thời gian lấy giấy thông hành qua cửa khẩu Bờ Y, phi sang Campuchia hoặc Lào vài ngày chơi.

    Choáng chưa? Còn tiếc không? Tham quá thể!


  8. thichsoluon

    thichsoluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Quy Nhơn rất đáng ở lại. Ngoài những gì DuGia đã viết, các bạn có thể bổ sung thêm vào danh sách điểm đến của Quy Nhơn địa danh Hầm Hô, sơn thủy hữu tình, cách TP Quy Nhơn khoảng 40km, kết hợp với đi khu di tích Quang Trung cũng tiện đường. Ở đây bạn có thể đi thuyền men theo triền núi, như Hạ Long trên cạn, ai thích có thể trèo ngược suối xem cảnh núi nong sông suối của miền duyên hải có khác gì đất Bắc Bãi biển ở trại phong cũng là nơi rất đẹp (mặc dù lúc mình ở đó người ta đang đào xới), có nhiều tượng bán thân các danh nhân nên còn có tên là bãi biển Danh nhân. Làng của người phong cũng khá đặc biệt, hàng trăm ngôi nhà mang hàng trăm nét kiến trúc khác nhau (hầu hết là Châu Âu), nơi đã tài trợ cho cư dân trong làng. Nói chuyện với người phong, bạn sẽ cảm thấy mình thật may mắn và cảm phục nghị lực vươn lên trong cuộc sống của họ.
    Rượu Bàu Đá nhậu với mực 1 nắng (nhiều, rẻ) thì nhất. Nhưng bây giờ cũng có nhiều rượu dởm. Các bạn có ai quen mua cho thì tốt hơn.
    Một ý nữa, ai yêu thơ Hàn thì nên đến khu trại phong vào lúc chiều tà, ở đó có mộ thật của Hàn Mặc Tử (Khu mộ trên đồi cao chỉ là khu lưu niệm, người ta bảo tớ thế). Lúc hoàng hôn xuống, có mấy người yêu thơ Hàn ra đấy uống rượu, ngâm thơ Hàn, mình chỉ nghe thôi cũng phê lắm (mặc dù nghe như nghe ngoại ngữ, hiểu hơi ít)!!!
    Đợt 2/9 D&D Group cũng đi Tây Nguyên. Biết đâu lại gặp nhau
  9. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá, cảm ơn bác Bốp và các anh em đồng đạo đã góp ý. Mời các bác vài ly.
    Cái vụ Ngã 3 biên giới thuộc xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum mới chỉ nghe mấy bác làm dự án chỗ công ty cũ kể lại. Từ PleiKần đi cắt ngang đường 14 khoang 20 km nữa là đến Cửa khẩu Pờ Y. Mấy năm trước còn xe cộ ầm ĩ vào xây dựng, giờ chắc khang trang rồi cũng nên. Nghe đồn là có 1 cái bia đá ghi chữ Đường mòn Hồ Chí Minh, nằm cách rìa lộ 14 khoảng vài chục mét. Máu lại sôi lên mất rồi.
    Còn bác Green nhắc làm tôi nhớ vụ bám đuôi đoàn khách du lịch người Pháp đến ở bản người BaNa ở gần thị xã Kon Tum, trên bờ sông Đak Bla. Nào là tắm sông, đốt lửa uống rượu cần, nhảy múa với các cô gái BaNa. Về sau mới nghe kể là gái BaNa mà thích là lôi vào nhà thịt ngay Họ theo mẫu hệ mà. Sáng đi thuyền độc mộc xuôi dòng Đak Bla về thị xã cũng phê lòi mắt.
    Các bác kể nhiều thứ hay qua làm em thấy khó nghĩ. Chắc phải đi vài tháng mới gọi là tàm tạm. Chứ đi cái này, lại tiếc cái kia. Dưng mà đành coi vụ này để đánh dấu điểm vậy. Để lại có lần khác gió cao nguyên giục giã lòng người lên đường.
  10. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tây Nguyên vẫy gọi - Quy Nhơn yên bình - Bờ Y thẳng tiến.
    Chương trình hoành tráng và khủng quá . Đọc xong càng thấy tiếc, hôm qua lúc về đi bên đường có 1 em xinh xắn và dễ thương, 12h đêm cấm cái điện thoại choách choách, giật tùm 1 cái, có phải là có tiền đi rùi không :(.
    Nhưng không sao để mai em đi cướp nhà băng.

Chia sẻ trang này