1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F69 tập 2 - Tây Nguyên đầy nắng, gió, mưa và lại những chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi langbatkyho, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thấy ở Chung chải vẫn mua được xăng, bọn tớ có 9 cái xe mua cả 9 xe vẫn đủ bán - ngay bản Đoàn Kết, trước khi vào suối Nậm Ma vài trăm mét. Qua Mường Nhé đến Chung Chải rồi đến Leng su sìn.
    @blue: Anh Khai quả rất nhớ cô, gặp lại cô chắc là vui lắm đấy!
  2. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    đấy, anh Minh Tin ạ, cung em định đi là như em windy-sờ-mai nói ấy, thời gian cũng kiểu vậy . Hợp lý!
    Đề nghị : đi đê, he he, đi trước Tết đê, để về ăn Tết cho ngon, mấy cả ra Tết thì bận bịu lắm, đầu năm làm ăn cho có khí thế, chứ đầu năm xin nghỉ phép đi chơi, dông cả năm toàn ăn chơi . Đang máu, đi trước Tết đi !
  3. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    à quên nữa, nếu đi trước Tết, thì lập được thành tích là năm nay đi hơi bị nhiều cực - ví dụ như f69 là Kê Gà, Lũng Cú, thêm cái a-pa-chải.
    Hí hí , còn em năm nay theo thứ tự lần lượt là Lũng Pô - Năm Căn - Lũng Cú - Kê Gà - vừa đi Sa Vĩ ( Trà Cổ ) về, cố đi các bác ơi, A-pa-chải luôn cho em trong năm nay em lập thành tích em khoe với Đảng và Nhà nước!
  4. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nóng sốt, vừa chụp chiều nay xong... Đứa đang chỉ là thằng Tú béo, hai đứa hóng hớt là Hương Móm và Hải hâm
    [​IMG]
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 16/01/2007
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Một chiều muộn
    [​IMG]
    Có đôi
    [​IMG]
    Bờ sông
    [​IMG]
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 16/01/2007
  6. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bờ sông đoạn nào mà nhiều gốm thế nhẩy. Chẳng liên quan đek gì tới A Pa Chải. Nhưng đẹp đấy, rõ chất lổn nhổn và bầy nhầy.
  7. Free_as_the_bird

    Free_as_the_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Xem ra các bác rất tâm đắc với lịch trình đi tàu - về xe. Em thì lại có suy nghĩ hơi khác với bác Lang ben tiên sinh tí.
    Bác không thấy lần nào F69 nhà ta lượt phượt, ngày cuối cùng bao giờ cũng là ngày phờ phạc, chạy như trối chết nhất à? Vậy tại sao chúng ta không nhường cái mệt mỏi vật vã đấy cho những ngày đầu tiên còn sung sức và hừng hực khí thế? Vì thế em cứ mạnh dạn đưa cái lịch trình theo chiều ngược lại, dể cả nhà và các bác trong box cùng tham khảo, góp ý xem liệu có khả thi không?
    Day1 ?" 19/2 (tức mùng 3 Tết): Sáng 8h xuất phát từ HN ?" Sơn La (300km). Ngủ Sơn La
    Day2 ?" 20/2: Sơn La ?" Tuần Giáo - Điện Biên ?" Mường Chà (300km). Ngủ Mường Chà
    Từ Day3 ?" Day6 (tức 21/2 ?" 24/2): Giống hệt lịch trình bác Lang ben dự định. Còn nếu đi kịp theo lịch trình mà bác Windy tư vấn thì chúng ta sẽ dôi ra 1 ngày (từ 21/2 ?" 23/2 thay vì 24/2)
    Day 7 ?" 25/2: Mường Chà - Mường Lay ?" Tam Đường ?" Sapa (230km). Ngủ tại Sapa.
    Day 8 ?" 26/2: Chơi bời tại Sapa, tối lên tàu về Hà Nội. Sáng 27/2 (tức t3) đi làm như bình thường.
    Về cơ bản, cung đường của 2 lịch trình là giống nhau, lịch trình đi xe - về tàu của em chỉ khác 1 số điểm sau đây:
    - Xuất phát sớm hơn 12h (8h sáng so với 8h tối ngày 19/2) nên dư ra đc 1 ngày, đỡ cập rập hơn
    - Nhường cái sự vật vã, mệt mỏi của cung đường ngày cuối nếu đi tàu - về xe cho ngày đầu tiên nếu đi xe - về tàu
    - Bác Langben lo kô đặt đc vé tàu chiều về. Tuy nhiên, vé tàu LC- HN chỉ khó đặt vào những ngày cuối tuần (tối T7, CN), còn nếu chúng ta về vào tối t2 (26/2) thì kô đến nỗi quá khó khăn đâu bác ạ.
    - Có thêm 1 ngày refresh ở Sapa cũng không phải là 1 ý tuởng tồi lắm đâu.
    Ngược lại, lịch trình đi xe - về tàu của em cũng có 1 vài điểm bất cập:
    - Không có nhiều thời gian dừng lại trên cung đường từ HN ?" Sơn La ?" Điên Biên (tuy nhiên liệu chúng ta có nhiều thời gian hơn chăng khi về theo chiều ngược lại???)
    - Nếu chúng ta muốn đi về bằng cách thả trôi sông Đà như bác smkt và bác Du gợi ý thì lịch trình này là bất khả thi
    Em kô biết bác Lang ben có tính toán nhầm không, vì 26/2 đã là thứ 2, có nghĩa là bác phải nghỉ hết ngày thứ 2, đến ngày thứ 3 (27/2) mới đi làm bình thường đc. Kể cả là về ngày CN (25/2) or t2 (26/2) thì lịch trình của em vẫn ok, vì thế cả nhà cứ xem xét cho kĩ để chúng ta có thể thống nhất 1 lịch trình hợp lí nhất cho cả nhóm.
    Ngoài ra các bác đã vượt đèo Ô Quy Hồ rồi thì cho tụi em hỏi tí, địa hình bên phía Bình Lư - Tam Đường cao hơn hay bên phía Sapa cao hơn ạ?
    Đi thôi, còn chần trừ gì nữa bà con nhể!
  8. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bờ sông đoạn nào mà nhiều gốm thế nhẩy. Chẳng liên quan đek gì tới A Pa Chải. Nhưng đẹp đấy, rõ chất lổn nhổn và bầy nhầy.
    [/quote]
    Cái bờ sông này hay ho phết đấy bác ạ, đỡ phải lặn lội Bát Tràng, Phù Lãng mình ra đây mua cho tiện.
    Chiều nay bác không đi chụp quất, hơi phí.
  9. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Đèo Ô quy hồ cao lên về phía Thác Bạc- Sapa. Từ Thác Bạc mình đi quá lên cổng Trạm Tôn một chút là đến điểm cao nhất của Ô quy Hồ. Con đèo này cũng khá phê với các tay lái đấy.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    thực ra đi tàu truớc hoặc sau, tuỳ từng người quyết định thôi. Nhưng tớ khuyên đi tàu, ví dụ như nếu bạn dự định đi vào ngày 28 theo lối ĐBP, thì bạn nên đi tàu vào tối 27 theo lối Lào Cai. Bạn tiết kiệm được 300km và 1 đêm ngủ trên tàu, sáng hôm sau đi khaỏng 250km là tới được Mường Chà (mọi cung đường vất vả bắt đầu từ đây)
    Còn nếu bạn đi lên bằng lối Sơn La ĐBP, thì ngày đâu tiên có thể tới được Tuần Giáo, ngày thứ 2 Tuần Giáo - ĐBP mất độ 3 tiếng thì chỉ buổi trưa là tới được Mường Chà, và đến tối bạn sẽ ngủ tại Mường Nhé. Có vẻ như không khớp chương trình lắm, tối ngủ tại Leng Su Sìn mình nghĩ hợp lý hơn. Tại đây bạn sẽ biết thế nào là cuộc sống của các anh biên phòng.
    Chưa kể chuyện 2 ngày mệt mỏi chạy HN - Sơn La - ĐBP. Mình nghĩ đi tàu lên LC trước tiết kiệm công sức hơn để chuẩn bị cho việc vào apachai.
    Mua vé tàu từ LC - HN thì phải mua trên LC. Vé xe máy thì đơn giản thôi, cứ ra gửi là đựơc, he he

Chia sẻ trang này