1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F69 tập 2 - Tây Nguyên đầy nắng, gió, mưa và lại những chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi langbatkyho, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nếu trước chuyến đi được nhồi sọ nào là hoa mơ hoa mận trắng rừng, đào khoe sắc thả từng cánh lả tả lên vai áo. Miẹ, Tây Bắc mùa xuân này tan hoang. Nắng chảy mỡ, hoa hoét lác đác vì qua giờ hoàng đạo đến 1 tháng roài. Cung Tây Bắc cứ gọi là cần thêm chục lọ nước mắm gia cho mặn mà nếu thiếu Sìn Hồ.
    Giang hồ đồn đại và bác Du già cũng ra công dụ dỗ. Quả nhiên không phụ lòng người. Nếu Ô Quy Hồ cũng tàm tạm với núi cao, vực thẳm và đọng lại là cú đổ đèo không tốn 1 giọt xăng phê lòi pha thì Sìn Hồ lại giàu cảm xúc và cung bậc hơn nhiều.
    Trùng trùng điệp điệp Ô Quy Hồ
    [​IMG]
    Vân tay nhận dạng núi rừng Tây Bắc
    [​IMG]
    Đèo Phìn Hồ lên đã khá ngoạn mục với khổ đường nhỏ hẹp mải miết uốn lượn bên những sườn núi rừng rậm rạp. Bỏ lại phía sau là 2 dãy núi phía Hoàng Liên và Phong Thổ trùng điệp kéo hút tầm mắt. Nắng chiều phối hợp cứ gọi là đẹp với cung đường ngang ngửa Hoàng Su Phì - Hà Giang này. Ghi điểm cho thiết kế và ánh sáng. Trời nhàn nhạt tím, thảm cây xanh mướt, rặng núi xa tít tắp ửng hồng lên trong mây mù, mặt đường đổ bóng mặt trời hừng hực chen lẫn những khoảnh khắc mát rượi khi lượn qua bóng núi toả xuống.
    Vòng cua Phìn Hồ
    [​IMG]
    Nhưng phê nhất lại là bình minh trên rẻo đất Sìn Hồ. Vốn là thung lũng ở độ cao 1500m, kẹp giữa 2 dãy núi cao, Sìn Hồ như bơi trong biển mây. Từ đèo Làng Mô, mây cuộn đặc sánh như rót cà phê capuchino. Lác đác những đỉnh núi đen thẫm nhô lên khỏi biển mây huyền ảo đến mê hoặc mầu hồng nhạt. Tay máy phải sững sờ như lạc vào chốn Bồng Lai để rồi ngậm ngùi chép miệng "Ông mày mà có tiền mua máy xịn thì ...". Nắng lên, toả những tia hào quang chói lọi xuyên qua đỉnh núi cao ngất mà cũng chẳng làm biển mây xao động mấy. Có chăng là không gian huyền bí kia càng trở nên lung linh, kỳ ảo hơn.
    Biển ... sương
    [​IMG]
    Bình minh dồn mù qua khe núi
    [​IMG]
    Đèo Làng Mô nhấp nhô uốn lượn trong sương trắng và nắng hồng
    [​IMG]
    Sìn Hồ trong tôi còn là hoa gạo. Không hiểu sao, chặng đèo dài trên 25 km này lại được giống hoa này ưu ái thế. Phải chăng hoa gạo đỏ chói rực rỡ khoe sắc trên những triền núi xanh mướt lại nên duyên với nắng vàng, mây hồng. Chợt thích thú khi nhớ lại "Con đèo hoa gạo" này, khi mỗi khúc cua là lòng khấp khởi hy vọng bắt được góc chụp hoa đẹp hơn.
    Lã chã hoa gạo (cái này hơi đụng hàng với thằng Chim tự do, nhưng không hề gì)
    [​IMG]
    Trời ươm nắng, cho mây hồng ...
    [​IMG]
  2. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung nốt mảng mầu đa sắc về thiên nhiên Tây Bắc là
    Mảnh trăng cuối rừng - Điện Biên
    [​IMG]
    Vườn mận xanh mát đến kỳ lạ - Mộc Châu, Sơn La
    [​IMG]
    Lúc lỉu mận
    [​IMG]
    Tạm thời kết thúc mảng thiên nhiên, chuyển sang các tiết mục làm hàng làm họ của F69 sau
  3. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tây Bắc mùa xuân, hoa đào không đẹp lắm, sắc xuân không rực rỡ và hoành tráng như mong đợi. Nhưng những ánh mắt, nụ cười và nét mặt con người nơi đây đọng lại trong tôi khá nhiều cảm xúc. Từ bé gái Thái yêu ơi là yêu, chú bé Dao đen nhem nhuốc, nhóc con H''Mông với đôi mắt hoang dại và cái mũi dãi dớt lòng thòng cứ rít lên lại phì xuống cho đến bà chị H''Mông cười phớ lớ hồn nhiên trước 1 loạt ống kính đồng loạt chĩa lên từ chân đồi.
    Dễ thương ơi là dễ thương
    [​IMG]
    Tỏa nắng
    [​IMG]
    Nụ cười rạng rỡ
    [​IMG]
  4. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục về con người Tây Bắc nào
    Lem nhem như mèo con
    [​IMG]
    Sói con ngơ ngác
    [​IMG]
    Nghịch ngợm như khỉ
    [​IMG]
  5. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tung bay tà váy tung bay
    [​IMG]
    Em cứ gọi là em bó tay với trường hợp này. Các bác kẹp 1 em Jupiter trên cụ Min khờ hom hem đổ đèo Ô Quý Hồ mà vẫn cười phớ lớ. No comment!
    [​IMG]
  6. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Một phần không thể thiếu của các chuyến đi, tác nghiệp. Tác nghiệp với phương châm: "Không quan trọng ảnh đẹp, nhất thiết dáng chụp phải đẹp". Tây Bắc mùa xuân cũng chẳng phải ngoại lệ
    Không màng ăn uống
    [​IMG]
    Không cần kính, vướng bỏ mịe
    [​IMG]
    Tạo dáng cả lúc check lại ảnh
    [​IMG]
    Ngồi xổm vào nghệ thuật
    [​IMG]
  7. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Một vấn đề tuy chẳng mới nhưng vẫn nổi cộm lần này, làm hàng. Chẳng biết tự bao giờ đồng đội F69 đã tập được phản xạ, cứ thoáng thấy máy ảnh giơ lên dù từ bất cứ hướng nào là nhướng mắt, nhe răng ra nhăn nhở. Âu là ...
    Cưa sừng làm ... cụ nghé
    [​IMG]
    Dân chơi ... sợ nắng
    [​IMG]
    Lêu lêu, bắt chước trẻ con
    [​IMG]
    Những phút làm hàng bất đắc dĩ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái mẹt ai to hơn
    [​IMG]
    Triển lãm mầu sắc ... răng
    [​IMG]
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 05/03/2007
  8. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Muôn mặt cuộc đời, thay cho lời chốt vụ spam ảnh này
    Thẫn thờ ... như mất biển số xe
    [​IMG]
    Lão già Khốt ta bít
    [​IMG]
    Duyên ... móm miém
    [​IMG]
    Trầm tư tuổi ... teen
    [​IMG]
    Lạy Chúa cho con năm nay lấy được chồng! Amen
    [​IMG]
  9. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy cái nữa chẳng biết xếp vào chủ đề gì, quăng lên nốt cho sớm chợ nhẩy
    Âu yếm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lóc nhóc
    [​IMG]
    Cà phê đắng, dạ bồi hồi
    [​IMG]
    Đồng hành
    [​IMG]
    Lần này là hết hàng thật roài
  10. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, sau 4 cốc chè, bác về phọt ra đống này cơ à.
    Ảnh đẹp ạ.

Chia sẻ trang này