1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F69 tập 2 - Tây Nguyên đầy nắng, gió, mưa và lại những chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi langbatkyho, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    F69 và những phi vụ đậm chất 69 ...
    Có những ngày lòng đầy phấn chấn và bầu trời thật xanh trong.
    Thật là những ngày kỳ diệu, khi mà mọi chuyện xô bồ mỏng mảnh như làn mây trên trời kia, xa xôi và nhẹ nhàng . Tâm hồn thơ thới lạ lùng...
    Và đó là những ngày ,bản thân, nhẹ như một cánh ****, chấp chới đâu đó xa kia, tự do như chim, chỉ một cái vỗ cánh là đã tít tắp. Cả bầu trời rộng mở đón chào ...
    (Quote CC)
    F69 tập 2 đánh dấu cả 1 chặng đường, cho 1 hội được thành lập sau những ngày chinh phục đỉnh Fan đầy mơ ước. Những cuộc hành trình sau đó gần như là những cuộc đánh dấu điểm thì đúng hơn. Đi nhiều, vội vã, đôi khi không kịp nhận ra rằng mình đã đi được từng ấy đường.
    Song song với chương trình Tây Nguyên nắng lửa, sẽ là một vài dòng cảm xúc vụn vặt, để nhớ tới tập 1 với cái tên dài thòng, nhìn cái topic đã muốn click..
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 06/08/2006
  2. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    7 tháng đã trôi qua từ ngày những kẻ xa lạ gặp nhau và cùng hướng tới cái đích là đỉnh Fansipan. 7 tháng trôi qua cho đến giờ khi những kẻ xa lạ đã trở thành thân quen. Quen đến mức gọi 1 câu là có thể phượt, nháy mắt 1 cái là biết có góc chụp ảnh hay ho. Quen đến mức cứ gặp nhau là cười như pháo rang, bô lô ba la chẳng cần cái lũ người xung quanh nó chỉ trỏ xì xồ.
    Nghĩ cũng lạ. Biết bao bạn bè cũ nghe chuyện là chửi bới. Sao chúng mày liều thế! Sao chúng mày điên thế! Sao chúng mày dở hơi thế! Sao chúng mày đi nguy hiểm thế, eo ơi!
    Miẹ, chúng mày thì làm sao biết được cái thú lượt phượt tao nhã. Miẹ, chúng mày chỉ biết chăn êm đệm ấm và gái ngon kề tay, làm sao biết được mỗi bước đường đi của bọn tao thi vị thế nào. Miẹ!
    Về nhà các cụ lại cũng chửi bới. Ah, chúng mày dám liều lĩnh đi với những đứa tên không hay, nhà không biết, lý lịch tối mò mò như đêm ba mươi, có mỗi cái nick giời ơi. Thế lên giữa rừng, trên đường đèo, chúng nó đè mày ra thịt thì sao!!! Ặc ặc!
    Hơ, dưng mà có hôm mưa gió ngồi mơ màng lại. Oạch, quả thiệt mình cũng hâm thiệt, điên thiệt và liều lĩnh thiệt. Sướng không muốn, chỉ muốn khổ ải. Hay là khổ quen rồi sướng đek chịu được.
    Thế là lại yên tâm lao vào những chuyến đi vật vã với F69. Những chuyến đi chỉ có cái tên là F69, còn thành phần thì lủng củng, chắp ghép lung tung. Những người bạn mới có, cũ cũng có nhưng những cảm xúc trên từng bánh xe lăn qua thì luôn luôn tươi mới.
  3. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thử điểm lại chặng đường đã qua của F69 mà riêng mình chẳng bỏ sót vụ nào. [:D]
    Từ những ngày Fansipan hoang sơ, không khí lạnh mà lòng người lại ấm áp.
    Thác loạn giữa rừng già Hoàng Liên
    [​IMG]
    Cá xếp hộp trên đỉnh 2800m
    [​IMG]
    Món độc chiêu cổ truyền của F69
    [​IMG]
    Cực khoái trên đỉnh Fansipan, nóc nhà của Tổ Quốc
    [​IMG]
    Sau cơn cực khoái là những hành động kỳ lạ sôi sục trong người các bạn trẻ
    [​IMG]
    Một bất ngờ cho tất cả mọi người trong đoàn sau chuyến leo Fan, trừ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Hic hic, ai là ai
    [​IMG]
  4. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời giật cả mình... lâu lâu mới nhìn thấy Tut và Spica thế này... buồn cười quá...
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hay nhờ
    Đọc qua mấy dòng cảm xúc của mọi người thấy xúc động quá, cũng muốn viết cái gì đó nhưng ko biết bắt đầu thế nào, thôi, đợi đến trưa, xúc cảm nó dâng lên biết đâu lại viết được cái gì hay ho.
    To Tú: bao giờ đi cướp ngân hàng hả? Báo lại giờ chính xác đi, tao còn chuẩn bị...
    Tây Nguyên ơi, đường đến sao mà xa ngái thế này
  6. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Này thì Tây Nguyên này! [​IMG]
  7. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thêm cái nữa cho máu , hic
    [​IMG]
  8. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chuồn chuồn "ớt" trên dòng sông Srêpôk
    [​IMG]
  9. Ba_tuoc_MonteCristo

    Ba_tuoc_MonteCristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Khai bút trong topic mới nào !!!!
    Tây Nguyên hấp dẫn quá... nhưng chắc sẽ lại là một ước mơ dang dở nữa... Biết đâu đấy chẳng may đến tháng 9 lại có thời gian để phượt thì sao nhể....
    @ Cột điện : Chị vẫn nợ em một cái hẹn nhá....
  10. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Voi bát phố này
    [​IMG]
    Đây gọi là "châu chấu đá voi"
    [​IMG]
    Phía ngày nắng tắt
    [​IMG]

Chia sẻ trang này