1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F69 tập 2 - Tây Nguyên đầy nắng, gió, mưa và lại những chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi langbatkyho, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục ném đá vào topic mới của Minh tin :D
    Ô cửa sổ
    [​IMG]
    ( Pốt chưa bao giờ được pốt, hehe)
    Hoa cà fê
    [​IMG]
  2. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt Pleiku- Biển Hồ đầy
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    oài, Quý Hợi ơi, chị nợ em à , hị sao kô nhớ nhể, thôi thì có nợ phải trả, em lấy số dt của chị từ chip rồi phone cho chị nhé, hoặc lấy nick yahoo rồi chat cũng được, tuỳ, làm sao contact được thì làm, chị sẽ trả hẹn đầy đủ + lãi phạt với em - cố mà đi Tây Nguyên em nhé, Tây Nguyên chụp còn đẹp hơn, hị hị, cho chị lại có cơ hội làm mẫu
  4. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà không spam, hay khai bút khai biếc gì trong topíc này nhé. Thông tin vụn vãi.
    Ít nhất spam cũng phải như bác Hùng báo, câu mấy cái ảnh đẹp lên chứ. Tây nguyên đẹp thật ..
    Chương trình mùng 2/9 Tây Nguyên sẽ không đi tất cả được, những người ở nhà có lẽ cũng sắp sếp một chương trình nhỏ nhắn xinh xắn. Bắt đầu lấy ý kiến cho chương trình mi nhon này nhé. 2 chương trình sẽ cùng song song bàn luận. :)
  5. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    @ Tuta and Blue : các em định đi cướp nhà băng là muốn cho chị kô đi Tây Nguyên đây, để tụi nó quỵt lương của chị à , cướp đâu cũng được trừ VCB nhá, , hị hị, và cho chị đi với .
    @ anh Minh và mọi người: đợt Tết đáng nhẽ em cũng đã đi phượt Tây Nguyên, cũng có ý định thuê xe từ Đà Nẵng, em đã nhờ ngừoi nhà em ở trong Đà Nẵng thuê xe hộ, và kết quả là - rất khó - kô thể thuê được luôn ấy - chả hiểu có phải vì đó là Tết nên hết xe hay kô, ngoài ra nếu có thuê thì phải ra Hội An thuê, cũng kô chắc được dài ngày . Vả lại, mình đi thuê xe, là mình thụ động chuyện xe cộ, lại kô phải xe của mình, nhỡ nó bệnh tật gì sao mình biết, khả năng quen xe và bắt bệnh xe cũng khó . Vì thế, em rì - com - men mọi người lưu ý về phương án thuê xe hay vác xe nhà đi nhé, vì đoàn Bopbopchatchat cũng vác xe của họ đi, chạy một mạch cả cung lạc đường sang Đà lạt hiểm thế mà cũng chả tan xe, anh Minh lo gì.
    Hí hí, cuối cùng, tính em hơi tham, em đề nghị nên xem xét kỹ cả phương án nghiên cứu đủ đất Quy Nhơn như bác Du gợi ý, đồng thời xem lại có chạy vô Kê Gà được kô
    Không đi thì thôi, đi là hoành tráng phải kô mọi người
  6. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cột điện àh, anh đang hỏi thằng bạn trong Đà Nẵng về chuyện thuê xe liên tục 8 ngày.
    Còn hoá ra Hilton Hà Nội là bác Hùng VOV àh. Hahaha, báo hại hôm qua tớ google mệt mỏi xem đó là tên nào, có thù oán gì với mình.
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 08/08/2006
  7. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Để bà con dễ hình dung, tôi xin post lại toàn bộ chương trình và chi phí như sau:
    Hành trình kéo dài khoang 9 ngày, từ 2/9 đến 10/9
    Chiều hoặc tối 1/9 bắt xe Open Tour từ Hà Nội vào Đà Nẵng (800km = 20 giờ).
    Ngày 1: (2/9)
    Dự kiến trưa hoặc chiều 2/9 có mặt ở Đà Nẵng.
    Nghỉ ngơi, chuẩn bị xe cộ, bảo dưỡng xe, mua đồ đạc bổ sung. Có thế tranh thủ tắm biển Mỹ Khê, phóng xe lên đèo Hải Vân chụp ảnh.
    Nghỉ đêm ở Đà Nẵng.
    Ngày 2: (3/9)
    Sáng 3/9, Đà Nẵng - Đak Glei - Pleikần - ngã 3 biên giới (cửa khẩu Bờ Y) - Plei Kần - Đăk Tô, Tân Cảnh - thị xã Kon Tum - Pleiku
    Lịch trình chi tiết:
    Điểm nhấn:
    Ăn trưa ở Ngã 3 biên giới,
    Di tích Chiến thắng Đak Tô Tân Cảnh, ngắm đỉnh Ngok Linh từ xa,
    Nhà thờ gỗ Kon Tum, Trường dòng Kon Tum,
    Cầu treo trên sông Đak Bla lúc hoàng hôn
    Ăn tối và Nghỉ đêm tại Pleiku
    Ngày 3: (4/9)
    Pleiku ?" Ea Drang ?" Buôn Ma Thuột (200 km)
    Nghỉ trưa ở Ea Drăng (EaH?Tleo, Đak Lak)
    Điểm nhấn:
    Biển Hồ Pleiku, phố núi Pleiku + café sáng
    Núi Hàm Rồng, rừng cao su Chư Sê, vườn tiêu IaPhang,
    Thác Dray Sáp, Dray Nua và Gia Long hùng vĩ bậc nhất Tây Nguyên
    (Mở rộng tour: Có thể bố trí thêm một ngày để đi Buôn Đôn)
    Nghỉ đêm ở Buôn Ma Thuột
    Ngày 4: (5/9)
    Buôn Ma Thuột - Liên Sơn (hồ Lak) - Đà Lạt (170 km)
    Nghỉ trưa ở Đức Trọng hoặc Lâm Hà
    Điểm nhấn:
    Hồ Lak, rừng Quốc gia Nam Ka, ngược dòng Krông Nô lên với cao nguyên Lâm Viên. Những con đèo liên tục ngoặt của Lâm Hà, những nẻo đường thẳng tắp ở Đức Trọng.
    Vượt đèo Pren để đến với Đà Lạt - xứ hoa đào ?" Thác Gouga, Pren, hồ Lâm Tuyền, hồ Xuân Hương, Thiền Viện Trúc Lâm, cafe tối bên bờ hồ Xuân Hương nghe nhạc Trịnh.

    Nghỉ đêm ở Đà Lạt
    Ngày 5: (6/9)
    Đà Lạt ?" Phan Rang ?" Cam Ranh - Nha Trang (180 km)
    Nghỉ trưa ở Phan Rang
    Điểm nhấn:
    Hồ Đran ở Đơn Dương, đèo Ngoạn Mục
    Phan Rang ?" Tháp Chàm Poklong Garai
    Vịnh Cam Ranh nổi tiếng với căn cứ hải quân chiến lược của Mỹ, Liên Xô trước đây (không hiểu có vào được không).
    Tiếp đó là vào Nha Trang, tắm biển, chơi bời thỏa sức.
    Tháp Bà Ponagar (Nha Trang)
    (Mở rộng tour: Ở đây có thể du di thêm thời gian và bù lại bằng cách tăng tốc đoạn sau. Quy Nhơn - Quảng Ngãi - Đà Nẵng)
    Nghỉ đêm ở Nha Trang
    Ngày 5: (7/9)
    Nha Trang - Quy Nhơn (280 km)
    Nghỉ trưa ở hải đăng Đại Lãnh hoặc Vạn Thạnh
    Điểm nhấn:
    Hải Đăng Đại Lãnh, mũi Kê Gà (Phú Yên) , nghe nói đó là điểm Cực Đông của Tổ Quốc. Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, mũi đất nhô ra từ đèo Cả về hướng thành phố Nha Trang có vẻ Đông hơn các chỗ khác.
    Đèo Cả, đèo Cù Mông
    Ăn hải sản rẻ và ngon, nghỉ đêm ở Quy Nhơn
    Ngày 6. (8/9)
    Quy Nhơn - Quảng Ngài - Hội An - Đà Nẵng (350km)
    Nghỉ trưa ở đất võ Tây Sơn (Tây Xuân, Tây Sơn)
    Điểm nhấn:
    Mộ Hàn Mặc Tử, Tháp Đôi, thành phố Quy Nhơn
    Đất võ Tây Sơn (điện Tây Sơn, Từ đường Bùi Thị Xuân
    Phố cổ Hội An vào buổi tối
    Nghỉ đêm ở Đà Nẵng và kết thúc chuyến đi.
    [b[Lưu ý:
    Trong hành trình còn 1 ngày nữa thì đủ 8 ngày. Tuy nhiên, 1 ngày đó không nêu cụ thể mà sẽ bổ sung vào các chặng nói trên để đi được nhiều hơn.
    Ví dụ: ngày thứ 8 bổ sung vào chặng Đak Lak để đi Buôn Đôn, Đak Nông
    Hoặc chặng Đà Lạt
    Hoặc chặng Nha Trang
    Hoặc chặng Quy Nhơn ?" Hội An
    Quyết định bù ngày thứ 8 này vào chặng nào sẽ cân nhắc cụ thể sau.
    Ngày 9: 10/9
    Lên xe ô tô Open tour về Hà Nội
    Dự toán Hành trình Tây Nguyên - Nam Trung Bộ - 9/2006[/b]
    Số ngày trong hành trình 9
    Số đêm trong hành trình 8
    Số bữa ăn ngày (sáng, trưa, tối) 8
    Lý trình 1800 km
    Hạng mục chi (ngàn đồng) (tính 2 người/ xe)
    Ô tô Open tour HN - ĐN 2 chiều (Nhanh hơn tầu hỏa và Sẽ chọn nếu rẻ hơn) 600K
    Thuê xe máy ở Đà Nẵng (trung bình 100K/ ngày) 400K (chưa check được cụ thể)
    Bảo dưỡng xe dọc đường (trung bình 100K/ lần) 100K
    Xăng xe (trung bình 30 km/ lít xăng) 307K
    Ngủ đêm (trung bình 50K/ người/ ngày) 400K
    Ăn uống (trung bình 70K/ người/ ngày) 630K
    Dự phòng (15% tổng chi phí đã kể trên) 500K
    Tổng số: 2700K
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 08/08/2006
  8. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Sau khi trao đổi với bà con, chúng tôi đưa ra hành trình có thể coi là gần cuối cùng. Các tuyến đường được điều chỉnh 1 chút để tăng chất Tây Nguyên, có điểm nhấn hơn và các chặng đỡ vất vả hơn (hehe, có ngày chạy trên 400 km thì có mà vắt chân lên cổ, chẳng ngó nghiêng ngắm nghía được gì [:D]).
    HÀNH TRÌNH TÂY NGUYÊN THÁNG 9 NĂM 2006​
    Chiều hoặc Tối thứ 6, 1/9:
    Lên đường bằng xe ô tô Open Tour của Sing Café chẳng hạn, trực chỉ Đà Nẵng thẳng tiến
    Ngày 1: 2/9
    Dự kiến Đà Nẵng buổi chiều, nghỉ ngơi, kiểm tra và bảo dưỡng xe cộ, thử tay lái trên đèo Hải Vân. Mua bán đồ đạc cần thiết và tranh thủ tắm biển Mỹ Khê 1 chút.
    Ngày 2: 3/9 (310km)
    Xuất phát sớm ở Đà Nẵng ?" Đak Glei: 150 km, theo quốc lộ 14B
    Đak Glei ?" Plei Kần ?" Ngã 3 biên giới, Cửa khẩu Pờ Y: 70 km
    Ăn trưa ở Cửa khẩu Pờ Y
    Ngã 3 biên giới ?" Plei Kần ?" Đak Tô, Tân Cảnh: 60km, thăm lại chiến trường ác liệt xưa nơi xe tăng ta lần đầu xuất trận làm quân Sài Gòn khiếp vía.
    Đak Tô ?" thị xã Kon Tum: 50 km, thăm Nhà thờ gỗ Kon Tum, trường dòng Cơ đốc giáo, cầu treo qua sông Đak Bla và 1 buôn B?TNa
    Nghỉ đêm ở Kon Tum
    Ngày 3: 4/9 (250 km)
    Thị xã Kon Tum ?" Pleiku: 50 km, thăm Biển Hồ T?TNưng, ăn sáng và uống Café ở Café Hoàng Nhật, Pleiku
    Pleiku ?" Buôn Ma Thuột: 200 km, thăm vườn café, vườn tiêu, rừng cao su Chư Sê, núi Hàm Rồng (nơi đóng trụ sở Hoàng Anh Gia Lai) ăn trưa pinic dọc đường (khoảng dòng EaH?Tleo ranh giới Gia Lai và Đak Lak)
    Nghỉ đêm ở Buôn Ma Thuột
    Ngày 4: 5/9 (200 km)
    Buôn Ma Thuột ?" Buôn Đôn ?" Thác Dray Sáp, Dray Nur, Trinh Nữ, Gia Long ?" Buôn Ma Thuột (hoặc về hẳn Liên Sơn ?" hồ Lak): 200 km, thăm Buôn Đôn nuôi voi, vườn Quốc gia Yok Đôn, những con đường đất đỏ Tây Nguyên mùa mưa, những dòng thác hùng vĩ từ sông mẹ Krông Nô và Krông Ana.
    Nghỉ đêm tại Buôn Ma Thuột hoặc chạy thẳng về Liên Sơn nghỉ luôn
    Ngày 5: 6/9 (170 km)
    Buôn Ma Thuột ?" Hồ Lak ?" Lâm Hà ?" Đinh Văn ?" Đà Lạt: 170 km, qua đèo Giang San và những vườn café bạt ngàn ở Hòa Hiệp, Ea B?Thok về với hồ Lak (hình như tiếng Ede là Đak Lak), chèo thuyền độc mộc trên hồ Lak, may ra được cưỡi voi. Lượn trên những con đèo hùng vĩ ở Lâm Hà, thẳng tay lái trên cao nguyên típ tắp ở Đức Trọng, mượn 1 con đường tỉnh lộ về Đà Lạt. Thăm thác Cam Ly, hồ Tuyền Lâm, uống café tối bên Hồ Xuân Hương và nghe nhạc Trịnh.
    Nghỉ đêm ở Đà Lạt
    Ngày 6: 7/9 (290 km)
    Đà Lạt ?" Cam Ranh: 130 km, xuống đèo Mimosa ra khỏi Đà Lạt, ngắm hồ D?Tran ở Đơn Dương từ đèo Ngoạn Mục, đến với Cam Ranh, căn cứ hải quân xưa kia của Mỹ và Liên Xô (nghe đồn đã có tầu ngầm nguyên tử Liên Xô trú tại đây).
    Cam Ranh ?" Nha Trang ?" đèo Cả (Ninh Mã) ?" Mũi Đại Lãnh: 160 km, lướt qua Nha Trang thôi vì nên để dành cho Tour Trăng mật sau này, nhằm thẳng đèo Cả thẳng tiến, men theo bờ Vũng Rô đến núi Đá Bia và Hải đăng Đại Lãnh.
    Đây sẽ là điểm nhấn đáng nhớ của hành trình: ngủ đêm, ngắm biển đêm và đón bình minh ở Mũi Đại Lãnh, nơi Cực Đông Tổ Quốc, cảm giác sẽ diệu kỳ chẳng kém khi leo lên Cột Cờ Lũng Cú nơi địa đầu Cực Bắc Tổ Quốc.
    Ngày 7: 8/9 (260 km)
    Mũi Đại Lãnh ?" Quy Nhơn ?" Tây Sơn thượng đạo: 200km, Rời mũi Đại Lãnh sau khi chào bình mình nơi địa đầu Cực Đông của Đất Mẹ, nhằm Quy Nhơn thẳng tiến, không dừng lại mà đến thăm đất võ Tây Sơn, nơi phát tích 3 anh em họ Nguyễn, nơi thờ nữ tướng Bùi Thị Xuân.
    Tây Sơn ?" Quy Nhơn: 60 km, về Quy Nhơn thăm Tháp Đôi (nghe nói rất đẹp thuộc hàng độc nhất vô nhị trong kiến trúc Chăm Pa), mộ Hàn Mặc Tử và ăn hải sản (nghe nói rất rẻ và ngon)
    Ngày 8: 9/9: 370 km
    Quy Nhơn ?" Thị xã Quảng Ngãi: 220 km, thăm đầm Thị Nại và cửa biển Quy Nhơn
    Quảng Ngãi ?" Hội An ?" Đà Nẵng: 150 km, thăm phố cổ Hội An buổi chiều tối.
    Ngủ đêm ở Đà Nẵng
    Ngày 9: 10/9
    Tay nải, khăn gói lưu luyến rời Nam Trung Bộ và Cao nguyên, trở về Hà Nội bằng xe Open Tour.
  9. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nên thu xếp 1h nữa cho Gềnh đá đĩa ở Phú Yên.
    Theo kế hoạch thì ngày 7 ko phải là ngày chạy căng lắm, nếu tôi nhớ ko nhầm thì từ Mũi Đại Lãnh về Tuy Hoà Phú Yên là 30km, từ Tuy Hoà đến thị trấn Chí Thạnh đúng 30km nữa, rẽ phải qua nhà thờ Mằng Lăng, đến thăm Gềnh Đá đĩa chỉ có 15 km nữa thôi, ko vào thì thật là đáng tiếc đó. Các bạn chỉ tiêu tốn thêm 1h đồng hồ nữa và các kế hoạch khác vẫn đảm bảo, đi đi nhá?
  10. mosha2

    mosha2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này