1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F69 tập 2 - Tây Nguyên đầy nắng, gió, mưa và lại những chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi langbatkyho, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mosha2 cứ yên tâm, F69 luôn rộng mở cho tất cả anh em chiến hữu chung niềm đam mê lượt phượt. Đấy cũng là lý do tôi mở topic mới này. Tuy nhiên, hiện giờ nhóm đang thiếu nam trầm trọng. Nếu bạn là tay lái ngon thì tuyệt quá, còn nếu bạn là nữ thì e rằng khó chiều được vì phải ưu tiên First come first serve.
    Chúng tôi sẽ bố trí lịch họp ngay trong tuần này để chốt danh sách đi, đồng thời đóng tiền để mua vé (nếu không mua sớm sẽ bị hết vé do ngày lễ 2/9 rất đông). Bạn nhắn tin hoặc gọi điện đến:
    Ngọc Linh, trưởng đoàn - 0983619796
    Hoàng Minh - 0913568829
    Chào thân ái và quyết thắng
    @ bác Bốp: F69 sẽ cố gắng qua Ghềnh đá đĩa. Bác tả thế thì nhịn thế đek được.
  2. mosha2

    mosha2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chà hơi buồn là mình lại là nữ, nhưng cũng khá tự tin vào khả năng tự xế trong trường hợp không đủ người. Hy vọng vẫn có thể tham gia offline với các bạn và có thể tham gia cùng các bạn đợt này. Mình sẽ liên lạc với bạn.
  3. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Chương trình chốt hạ của Minhtin ngon lành rồi. Địa điểm Ghềnh đá ở Phú Yên do Bombop gợi ý mình có thể tuỳ theo thời gian mà đưa thêm vào chương trình sau cũng được. Hiện tại cứ chốt kế hoạch chi tiết này luôn.
    Thông tin về xe Blue đã cung cấp. Đoàn mình sẽ mua vé đặt chỗ trong tuần này luôn nhé.
    @Bombop: Thanx cậu vì những thông tin và lời khuyên nhé, bọn tớ sẽ cố gắng phượt hết có thể.
    @ Mosha2: Vì tính chất của chuyến đi dài ngày và lang bạt bằng xe máy nhiều rất mất sức nên các bạn gái đi cùng đoàn nhất thiết phải có tài xế nam đảm nhiệm. Với những cung đường ngắn thì tớ đồng ý là các bạn nữ cũng có thể cầm lái nhưng với những chuyến đi dài như chuyến TN này thì hoàn toàn không nên. Bọn tớ rất vui mừng đón chào bạn tham gia vào các chuyến đi của F69, riêng với chuyến TN này thì đội ngũ đoàn đang thiếu tài xế, do đó nếu bạn có thể rủ thêm được một bạn nam có thể cầm lái đi cùng thì không còn vấn đề gì nữa. Lên đường thôi.
    Cũng vì lý do thiếu xế nam, bọn tớ chào mừng các tay quái xế có thể tham gia được chuyến này, vì sở thích cá nhân và cũng là vì để chị em trên này có thể lên đường cùng F69. Đăng ký sớm nhất có thể để hy vọng còn vé xe trong ngày khốc liệt 2-9.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  4. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em bị trầm cảm, cũng một phần liên quan đến chuyến Tây Nguyên sắp tới - vào đây viết đôi dòng, các bác hãy đừng coi là xì pam - hãy coi đó như một sự cần chia sẻ , để còn có tinh thần đi Tây Nguyên .
    Tôi đang nghe " ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về, nhớ trăng giang hồ ......... " - giọng Bằng Kiều rót thật êm, thật êm - tôi nhắm mắt, để bóng tối và giọng hát kia bao trùm, để từ từ những nỗi đau nhẹ, nỗi nhớ nhẹ, cả sự đơn độc nhẹ len lỏi vào tim . Nỗi nhớ ấy hiện hình thành nắng, thành gió, thành mưa, thành những cung đường đèo - vòng vèo lên xuống quay quắt như cuộc đời , thành mùi của lúa, thành mùi của gia súc, thành váy Mông xoè hoa, thành mùi mồ hôi của người bạn đồng hành ....... Tất cả trộn vào thành một mớ hỗn độn của màu sắc, của cảm xúc , của kỷ niệm . Có ai đó nói rằng, trong mỗi dân phượt giang hồ, đều ẩn dấu một tâm trạng, một sự đơn độc mà họ giữ khư khư cho riêng mình - nó tạo thành một tâm hồn, một bản sắc, một cái gì đó rất riêng . Tôi đã gặp, đã đi với bao nhiêu bạn phượt, trải nghiệm những đêm trắng rượu trong, những lời tâm sự chợt tuôn trào, hay cả những giây phút trầm mặc ... tôi tin vào phần đơn độc ấy trong mỗi tâm hồn - góc riêng thật tối . Tôi chưa là dân phượt chuyên nghiệp, cũng chẳng dám nhận điều đó , nhưng sự đơn độc cũng không buông tha một kẻ đi . Dù tôi đang ở cạnh em, hay giữa những bạn bè thân thuộc, giữa gia đình, đôi khi thèm da diết cảm giác một mình, đứng giữa đèo, hứng nắng vào mặt, để gió lùa vào tóc ...... Cái trải nghiệm của tự do và cô đơn ấy, như một thứ rượu ngọt, êm mà say - một thứ rượu ta để dành chỉ uống từng ngụm nhỏ đủ để luôn thèm , chứ chẳng dám phung phí uống tràn lan như cafe hàng sáng .
    Trước đây, có người nói với tôi rằng, hãy xa ra để người ta biết người ta cần mình, hãy chậm lại để biết mình cần điều gì . Tôi đã dừng đi, một khoảng thời gian ngắn, nhưng đủ dài để mỗi khi nhìn một tấm ảnh đường, nghe một câu chuyện đi, tim lại nhói lên một nỗi đau mơ hồ nào đó . Nỗi đau và nhớ của kẻ dừng chân nhưng lòng chưa dừng. Giờ đây, lại đang khởi động một chuyến đi mới, một hành trình mơ ước - lại lao vào công việc để giải quyết cho xong, lại cầy tiền để trang trải cho đi lại, lại lặng lẽ dỡ balô treo trên giá xuống, lại chầm chậm xếp từng món đồ quen thuộc , xếp từng bộ quần áo chỉ dành riêng cho đi vào balô . Lòng chợt như trùng xuống, có gì như bồi hồi tiếc thời gian tĩnh lặng đã dừng đi vừa qua, có gì như hân hoan trở lại.
    Thôi hãy để Tây nguyên trung hoà những cảm xúc đang có này !
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Bài viết của Giang làm em cảm động, nó rất thật.
    Lâu lâu mới thấy có ai đó viết được cái gì hay ho thế này. Nhỉ?
    Ảnh nhé, cái này có làm mọi người nhớ đến một nơi nào đó chúng ta đã qua không? Ở đó có lúc chỉ có cây cỏ, núi rừng, nắng , mưa và gió......
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuần nay rồi lòng cứ rạo rực với chuyến Tây Nguyên, chẳng làm ăn gì được. Ngồi làm việc mà cứ thỉnh thoảng phải đảo qua topic, check mail xem có đứa nào vào ném đá không. Tệ thiệt, nhiều lúc cảm thấy hơi chạnh cái lương tâm 1 chút, dưng mà không thể kiềm chế được. Đọc bài viết của Cột điện càng thêm bồi hồi.
    Đôi lúc nhớ lại những hồi ức Tây Nguyên năm nào, khi còn non choẹt mới ra trường. Nhớ những lúc rong ruổi 1 mình 1 ngựa trên khắp các nẻo đường Tây Nguyên, cả mùa mưa lẫn mùa khô. Nhớ cái nắng, nhớ cái gió Tây Nguyên. Nhớ những cơn mưa hung dữ, chợt đến chợt đi. Nhớ những con đường đất đỏ rực lên trong nắng, xám ngoét trong mưa.
    Chẳng hiểu có phải máu giang hồ vặt nổi lên từ những chuyến đi Tây Nguyên đó không. Chỉ biết, trở lại Tây Nguyên đã là giấc mơ thôi thúc bấy lâu như câu hát:
  7. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Để yên cho cái tim tôi ngủ yên mấy ngày cuối đi nhá, đang bận túi bụi đây này, đừng có để mấy cô gái Êđê làm nó đập loạn xạ lên.
    Phải làm một cái gì đó để cân bằng lại huyết áp mới được. Quyết tâm:
    - Không nhớ đến những đỉnh đèo gió hú ngút ngàn.
    - Không ngẩn tò te vì những em gái phố núi.
    - Không vểnh tai về phía Lời ru Nữ thần Mặt trời.
    - Không ngất ngây vì hương rượu cần đêm lửa.
    - Không nằm dài thẳng cẳng giữa bãi cỏ ven đường.
    - Không dang tay đòi ôm cả đất trời.
    - Không rống lên hát đòi át tiếng gió.
    - .....
    Chỉ muốn đứng giữa đồi mà réo gọi nàng H''mia cho cái bụng nó đỡ nhớ thôi.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  8. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bảo vệ xong thì tây nguyên chết với ông. Đời nhục nhất là không làm được điều mình muốn.
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 16/08/2006
  9. ericking

    ericking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    @FX69: cả nhà thân mến, đọc quả mọi người rục rịch Tây Nguyên du hí mà thấy rạo rực nhưng than ôi phận còn nhiều thứ phải lo nên không chắc lượt phượt được cùng anh em bạn hữu. Phú Yên tớ cũng đi đôi lần, đã trèo lên núi Nhạn phóng tầm mắt ra biển cả, đã tắm "chuồng" đầm Ô Loan để thấy con người mình trở về thiên nhiên như thế nào, đã tự hỏi sao thiên nhiên tài tình thế với Ghềnh Đã Đĩa (người Phú Yên gọi nó là Ghềnh Đá Đỉa). Tớ khuyên các bác nên đi những địa điểm này, không nên bỏ qua. Khu vực Đầm Ô Loan, Ghềnh Đã Đĩa nằm gần nhau, cách Tuy Hòa chừng 30km, đường vào quanh co hoang dã. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác mát lạnh trong một chiều nắng đỏ da ở Đầm Ô Loan với nước xanh ngát mắt. Vẫn nhớ ăn hào sống chấm mù tạp ngay trên sóng Ô Loan, cái vị hào ngọt mà mằn mặn trộn với mù tạp sộc lên tận óc làm ta ngất ngư. Vẫn nhớ những khối trụ hình lục lăng Ghềnh Đá Đỉa tạo thành những nhịp điệu kỳ vỹ giao hòa với biển khơi... Ôi Phú Yên, nhắc đến lại thấy thèm. Giá cả ở Phú Yên rất rẻ, hầu như không mặc cả, người dân hiền lành thật thả. Tôi vẫn nhớ cốc sinh tố sapuche ngàn rưởi mà no nặc nè, cốc chè một ngàn ngon hơn Hà Nội. Các bác cũng nhớ thưởng thức món gỏi cá ngừ đại dương, chỉ duy nhất ở Phú Yên có món này. Vẫn nhớ cả lũ ngồi ăn uống đủ món, uống bia bét nhè ngay bãi biển Tuy Hòa mà thanh toán mỗi người hết có ba chục. Phú Yên có nhiều cái hấp dẫn ngưòi ta lắm, đi rồi lại nhớ các bác ạ.
    @ku Fatacreator: chú đi rồi kể lại cho anh đỡ thèm. Ở nhà chắc bọn anh cũng tụ tập cho khuây khỏa.
  10. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Ericka. F69 sẽ đi tối đa có thể. Chỉ có điều bác và bác Du với các chiến hữu đồng đạo khác kể ăn uống chơi bời hay quá. Làm sao mà tập trung làm việc được từ giờ đến hết tháng bây giờ.

Chia sẻ trang này