1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F69 tập 2 - Tây Nguyên đầy nắng, gió, mưa và lại những chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi langbatkyho, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, đây là chương trình du lịch online. Vào dịp cao điểm này, dường như mọi con đường đều dẫn đến Tây Nguyên. Cung đường đầu tiên của chúng ta sẽ có điểm đến là biển Hồ, một điểm đến của Gia Lai. Tôi, hướng dẫn viên FateCreator, tường thuật từ PleiKu.
    Từ Biển Hồ đến cầu treo
    [​IMG]
    Nằm cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 8km về hướng bắc, Biển Hồ được ví như là một viên ngọc bích với phong cảnh xung quanh ngoạn mục và hữu tình.
    Biển Hồ nguyên là miệng núi lửa đã ngưng hoạt động cách đây hàng triệu năm với diện tích mặt nước khoảng 250 ha và độ sâu trung bình khoảng 18-20m.
    Để tăng thêm tính ly kỳ, một số người đồn rằng Biển Hồ không có đáy, thông với đại dương và có hai người nhái lặn xuống hồ thám hiểm đã bị mất tích.
    Còn theo truyền thuyết, Biển Hồ được tạo thành từ nước mắt của dân làng Tơ Nưng khóc thương cho người thân của mình, vốn đã bị vùi chôn bởi núi lửa bất ngờ ập tới.
    Về dịch vụ cho khách du lịch, nơi đây không phát triển nhiều vì ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho dân cư thành phố Pleiku. Chính vì lẽ đó, niềm vui thú của khách đến đây phần lớn là được ngắm cảnh và hòa mình cùng thiên nhiên nguyên sơ, thơ mộng.
    Từ trên cao nhìn xuống với trí tưởng tượng phong phú, Biển Hồ trông giống như hình một con rùa đang bơi. Đứng ngay tháp đầu rùa (có người còn gọi là nhà ***g), du khách có thể phóng tầm nhìn ra những cánh rừng bạt ngàn, những đồi thông uốn lượn chập chùng và đặc biệt là chiếc cầu treo nằm phía đối diện xa xa.
    Nếu lòng ham thích du lịch và khám phá trỗi dậy, khách có thể nhờ xe ôm hoặc cùng "thổ địa" thực hiện một tour "vòng quanh Biển Hồ" bằng xe gắn máy.
    Có hai hướng để đi khi trở ra cổng chào của Biển Hồ, đó là rẽ trái chạy theo đường quốc lộ 19 hoặc rẽ phải về ngã tư Biển Hồ (đường Phạm Văn Đồng và Tôn Đức Thắng).
    Từ ngã tư này, khách cứ theo đường quốc lộ 14 và hỏi thăm đường rẽ phải vào thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai. Chắc chắn gây ấn tượng cho chuyến dã ngoại mất khoảng 3 tiếng đồng hồ này chính là hình ảnh những cánh đồng chè xanh tươi trải dài trước mắt, những đoạn đường nhỏ "nặng mùi" đất đỏ đầy **** vàng bay hay tràn ngập tiếng chim và tiếng thông reo trong gió. Đặc biệt "bắt mắt" hơn nữa đó là hình ảnh chiếc cầu treo lung lay dài khoảng 60 bước
    @ Erecku: Welcome lần đầu tiên thấy thò mẹt vào chốn lượt phượt này.Thấy mấy đứa đòi đi Sapa đấy, mày cho chị em đi thưởng thức cuộc sống đi. Nếu đi thì phải quyết sớm đi và chắc phải nhờ đứa nào làm tour đặt vé hộ.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
    Được fatecreator sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 18/08/2006
  2. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    anh Linh có định làm việc không đới, và có để người khác làm việc không hử ?!!!
    Thế này thì bị Tây nguyên nó đốt cho cháy hết cả hồn rùi, còn lúc nào mà tập trung nữa
    Để nguyên cho người ta còn tĩnh tâm cầy xiền, để thực hiện ước mơ, nhá , nhá, nhá .
  3. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Rời mặt nước long lanh Biển Hồ , mời qúy khách tiếp tục những cung đường Gia Lai, rẽ qua Khu bảo tồn thiên nhiên KonChrăng.

    Khu bảo tồn thiên nhiên KonChrăng
    Gia Lai là một tỉnh miền núi biên giới phía Tây Nam tổ quốc, với tổng diện tích đất tự nhiên là 15,495 km2, diện tích đất rừng là 840.000 ha, trong đó 742.672 ha là rừng tự nhiên. Nhắc đến Gia Lai là nhắc đến mảnh đất văn hoá cồng chiêng, đến nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc nhà mồ và các lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc Tây Nguyên. Nhắc đến Gia Lai là nhắc đến mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, vừa giàu về thiên nhiên sinh thái với những địa danh nổi tiếng đã đi vào lịch sử, như Pleiku, Biển Hồ, An Khê, Yaly...
    Tiêu biểu cho hệ sinh thái rừng ở Gia Lai, đáng kể nhất là khu rừng nhiệt đới ẩm Kon Hà Nừng, với diện tích 275.900 ha, là trọng điểm gỗ với trữ lượng lớn hơn 40 triệu m3. Hệ thống động vật và thực vật ở đây rất phong phú, có nhiều loài quý hiếm và có ý nghĩa kinh tế cao. Hiện nay, rừng ẩm nhiệt đới Kon Hà Nừng đã được khoanh vùng bảo vệ với 2 khu bảo tồn tự nhiên là: KonKaKinh và KonChrăng, diện tích cả hai khu vực khoảng 160.000 ha, được xem là biểu tượng của khu bảo tồn thiên nhiên ở Ðông Trường Sơn, là nơi có hệ sinh thái rừng á nhiệt đới điển hình với nhiều loại thực vật hạt trần và điều kiện sinh thái ở đây rất thuận lợi cho sự sinh tồn và phát triển của các loại động vật như: voi, bò tót, chồn dơi, mèo gấm, sói đỏ vượn đen... Rừng ở đây nhiều tầng, thảm thực vật xanh tốt quanh năm và có nhiều loại gỗ quý, nơi đây còn bảo tồn được nhiều khu rừng nguyên sinh quý giá với nhiều cây cổ thụ đường kính trên 1m. Dòng sông Côn uốn lượn quanh sườn núi có nhiều ghềnh thác tạo thành những cảnh quang hấp dẫn. Toàn bộ khu vực này đã được xếp vào danh mục khu bảo tồn quốc gia. Với phong cảnh núi non, sông suối, ghềnh thác hùng vĩ nên thơ với hệ động thực vật phong phú, KonChrăng - KonKaKinh có đủ điều kiện trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước đến tham quan và nghiên cứu. Thế nhưng, kể từ khi được xếp vào danh mục khu bảo tồn quốc gia thì nơi đây chỉ mới được ghi vào đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Gia Lai thời kỳ 1998-2000 và coi đây là một điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế, chứ chưa có sự đầu tư thích đáng để phát triển du lịch, mà nguyên nhân chính là chưa có quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch để làm cơ sở cho các dự án nhằm khai thác hợp lý tiềm năng ấy. Tại kỳ họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo về Du lịch của Tỉnh năm 2000, các thành viên đã thống nhất đưa khu bảo tồn KonChRăng vào Chương trình Hành động về Du lịch của Tỉnh năm 2000, nhằm đầu tư xây dựng trở thành điểm du lịch sinh thái trong tương lai. Ðể đạt được mục tiêu đó, trước tiên phải có đề án quy hoạch chi tiết, khoanh vùng cho từng khu vực và đầu tư cơ sở hạ tầng.
    Hiện nay ở Việt Nam, du lịch sinh thái đang trở thành một loại hình du lịch đặc biệt hấp dẫn, với lượng du khách ngày một đông. Chính vì lẽ đó mà việc đầu tư xây dựng các khu, điểm du lịch sinh thái tại Gia Lai là một yêu cầu cấp bách, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mở rộng giao lưu, nâng cao dân trí. Khu du lịch sinh thái KonChRăng - KonKaKinh được đưa vào phục vụ khách chắc chắn Gia Lai sẽ là một điểm đến đầy hấp dẫn của thiên niên kỷ mới.
    @ Cotdien: Bởi vì hôm trước có đứa làm kẻ lữ hành trong anh tỉnh giấc nên bây giờ hắn quấy thế này đây.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  4. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    KỶ NIỆM
    Hôm trước ngồi đọc mấy dòng của anh MinhTin, mới hay sự đi đã ăn vào máu anh từ rất lâu, từ ngày mới ra trường và một mình một ngựa sắt lang thang ở Tây Nguyên nắng gió .
    Tôi hôm nay mới hồi tưởng lại, ngỡ ngàng nhận ra mình cũng đã đi, từ rất lâu trước đây, mà không nhận ra . Đó là khi tôi vừa nhận được giấy báo tốt nghiệp đại học - một niềm vui lớn của cả nhà, vì vậy, tôi được nhận một phần thưởng lớn - một chiếc xe máy để đi học cho đỡ vất vả. Đúng thời điểm ấy, pa-pa tôi phải đi công tác Nha Trang - Sài Gòn , phải nói thêm rằng pa-pa là dân nghệ sĩ, chất phiêu của ông chắc đã ngấm vào tôi từ lâu, lại nữa rằng ông rất chiều cô con gái bé nhỏ này . Và thế là tôi gạ, xin đi cùng, chuyến đi xa đầu đời, nhưng cái giá phải trả quá đắt . Pa-pa tôi bảo " Con chỉ được chọn một trong hai : xe máy hoặc chuyến đi này " . Thế là tôi khăn gói bước lên tàu .
    Chuyến đi đầu tiên ấy để lại nhiều cảm xúc lắm, đêm trắng trên tàu nhìn ánh trăng vằng vặc đổ xuống làng quê, những thị trấn làng mạc trải dài trước mắt, vịnh người Cùi dứoi chân đèo Hải Vân đẹp lộng lẫy, và mùi gió biển thốc vào mũi khi bắt đầu vào Nha Trang, những ánh đèn câu cá đêm trên biển như hằng hà sao sa xuống .
    Khi ở Nha Trang, tôi thành công một lần nữa khi gạ pa-pa mượn một cái xe cup 70 ( hồi ấy chỉ có xe đó ), và hai bố con quyết định đèo nhau lên Đà Lạt . Đấy chính là chuyến chinh phục đèo đầu tiên của tôi bằng xe máy . Đoạn đèo từ Nha Trang lên Đà lạt chắc ai cũng biết, đẹp và hiểm trở . Thậm chí rằng, khi ở dứoi chân đèo, tôi và pa -pa còn không dám chắc mình có thể lên nổi đỉnh Đà Lạt không với cái xe cà khổ ấy - thế mà những khúc cua vắt tay áo cũng qua, những hàng thông vùn vụt lùi qua , chúng tôi đến được đích .
    Bởi thế, có lẽ cái máu phiêu nó ngấm vào ngươì đã từ rất lâu . Và nhớ ra rằng mình đã từng chinh phục đèo Nha Trang - Đà Lạt với một cái xe máy đầy cà khổ, thì hỡi những người sắp chinh phục Tây Nguyên, hãy tự tin mà dấn bước với những chiếc wave alfa đi thuê . Nhỉ !!!
  5. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, càng gần đến ngày lên đường càng xao xuyến lạ. Đi làm mà thật khó mà tập trung được khi bạn bè í ới, mà mình thì cũng xí xớn chuẩn bị này, suy tính nọ.
    Thôi thì post nốt phần chuẩn bị đồ đạc, coi như là thông báo nội bộ thôi. Kẻo các nhóm khác ném đá là chưa đi mà tốn diện tích quá.
    Đồ chung của đoàn
    - Đồ sửa xe: 2 bộ, 1 bộ Minh giữ, 1 bộ mượn Duy Anh giao cho Linh giữ
    - Túi thuốc cấp cứu: 1 bộ
    - Lều: mang 2-3 cái, Minh đang có 1 cái, Tuta đang có 2 cái
    - Đồ ăn khẩn cấp: C sủi, sô cô la hoặc pho mát, kẹo gừng ?" mang sẵn luôn từ Hà Nội
    - Nước uống ?" mua ở từng chặng
    - Dây thừng cuộn ?" của Linh mang đi để kéo xe nếu bị sa lầy
    - Kẹo linh tinh hoặc bóng bay tặng trẻ con dân tộc làm quà
    - Dây buộc đồ xe máy (2 bộ mỗi xe x 5 xe = 10 chiếc)
    - Bản đồ: bản đồ hành chính (2 chiếc: Minh và Linh cầm), bản đồ du lịch (Linh), bản đồ địa hình (Minh)
    - Tập giới thiệu, thông tin về các danh lam thắng cảnh ở các điểm đến. Minh và Linh chuẩn bị
    - Nhạc nhảy Salsa, Merengue, Bachata ?" Hòa Tít chuẩn bị
    Đồ riêng từng xe:
    - Dụng cụ sửa xe: Cờ lê 12-14-17-19-21, tô vít, kìm búa (ai có thì mang, ko có thì mượn, cố gắng mang càng nhiều càng tốt) ?" Con trai tự lo
    - Bu gi: Mỗi xe phải mang theo 1 cái là tối thiểu (vì Tây Nguyên đang mùa mưa, nguy cơ ngập nước chết máy là rất lớn) ?" Con trai tự lo
    - Ba lô và mảnh áo mưa bọc ba lô
    Đồ dùng cá nhân:
    - Đồ vệ sinh cá nhân (gồm cả giấy đa di năng :D)
    - Thuốc cá nhân (nên mang theo để tránh phụ thuộc vào thuốc chung của đoàn ?" Lưu ý ai cần thuốc riêng đặc trị)
    - Giấy tờ cá nhân (Chứng minh thư, bằng lái) ?" Cất vào túi riêng, ko để trong ví
    - Tiền mặt: Không nên mang nhiều, chỉ khoảng 1 triệu. Còn lại để trong thẻ ATM. ?" Cất vào túi riêng, ko để trong ví
    - Quần áo: mang nhiều bộ để thay vì xác định ướt rượt là đương nhiên. Mang cả áo khoác 1 lớp đề phòng đêm lạnh 1 chút. Không nên mang quá nặng sẽ khó chất vào xe máy, khoảng 5 kg mỗi ba lô thôi.
    - Áo mưa: mang 1 bộ loại thật tốt. Áo mưa bộ thì hay hơn là áo mưa trùm.
    - Giầy dép: Tốt nhất không nên mang giầy vì tránh ngập ướt rất khó khô. Mang dép quai hậu thì hay hơn. Nếu sợ lạnh thì mang vài đôi tất
    - Mũ bảo hiểm: mang loại tốt, trùm kín đầu, có kính che để tránh mưa, gió và bụi
    - Dao cá nhân có bao
    - Đèn pin Tàu
    - Điện thoại + sạc pin
    - Máy ảnh + thẻ nhớ + pin + sạc pin. Riêng Hải sẽ tha theo con iPod 40GB để upload ảnh lên nếu thẻ nhớ đầy
    Thứ 4 này, đoàn Tây Nguyên off lúc 8h30 tại 70 Nguyễn Du để chốt lại công tác chuẩn bị nhá. Nào ta cùng lên đường
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nếu ghé ngủ đêm tại Ban mê , anh cho đoàn chú Minh cái đ/c quán nhậu . . . thôi rồi !!!
    Quán Trúc - 49 Trần Phú - BMT .
    Rất nhiều món ngon , rẻ . Tất cả các loại lẩu không quá 50K/nồi . Kể cả lẩu cá Lăng , cá bông lau . . . Ngoài ra còn có Nộm gân bò , lẩu bắp bò mồng tơi ( lạ phết đấy ?! )
    Nói chung là dân nhậu sẽ ngã ngựa tại Ban mê cho coi
  7. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bác Du đầu độc bọn em thế này thì chết ... vì sướng mất. Nghe thèm vãi
    Cảm ơn bác, hehe, đảm bảo khi nâng chén ở Ban Mê sẽ bái vọng bác 1 chén.
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Các tuyến đường chính ở Tây Nguyên nói chung tòan đường nhựa khá tốt, đường đang làm hoặc sụt lở thì không nói. Cẩn thận với bản đồ giao thông nếu có ý định đi khám phá. Đoàn đi TN lần trước được 1 quả lượn khắp cao nguyên Langbian bằng đường mòn dành cho người đi bộ vì căn theo bản đồ.
    Mưa rừng Tây Nguyên thường ào ạt ngay lập tức, nhất là mùa mưa. Các bạn nên bỏ hết đồ vào trong túi nilông to rồi hãy nhét vào balô. Dự phòng thêm 1 cái túi nilông to, dày trùm ra ngoài để tránh ướt balô. Riêng áo mưa và cái túi nilông trùm ngoài bỏ riêng để sẳn ở ngoài. Không thì đảm bảo gặp mưa ướt cả người lẫn đồ.
    Tốt nhất là loại mũ bảo hiểm có hàm. Vì mưa rừng lớn, về chiều tối rất lạnh khi chạy xe trong mưa. Loại có hàm không sợ nước mưa lọt vào cổ áo mưa. Nên mang theo găng tay, áo chống nắng, kem chống nắng,... vì chạy xe dài ngày, mà nắng mưa Tây Nguyên thì... thôi rồi. Tớ chủ quan da trâu(từ bé) nên bị cháy nắng, da lột như da rắn.
    Vài dòng chia sẻ, các bạn tham khảo xem nhé!
  9. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , cảm động quá vì bà con vẫn tiếp tục góp những ý kiến quý báu dù bánh xe vẫn chưa kịp lăn. Đa tạ
    Nhân tiện xin hỏi các bậc tiền bối và đồng đạo giang hồ. Các bác có thể chỉ chỗ mua rượu Bàu Đá Bình Định nổi tiếng được không. Chưa đi đã có người đặt mua rùi.
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Có kịp thời gian không ? Nếu là đệ tử Lưu Linh thì hãy làm 1 chuyến chuyên đề về Rượu nhé !
    Anh sợ các chú vắt chân lên cổ không kịp - lại còn chở theo can rượu dễ vỡ lắm !!!

Chia sẻ trang này