1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F69 tập 2 - Tây Nguyên đầy nắng, gió, mưa và lại những chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi langbatkyho, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chèng đéc ơi, ảnh rực rỡ quá, xanh ra xanh, vàng ra vàng, ra cam ra ra cam luuôonnn... thế mới biết, đi Tây... nguyên cũng có khác...
    Đăng kí spica rùi nhá, chụp ko đẹp bắt đền luuô ôon..nnnn......
    Những người/đứa khác: QUÀ ĐÂU???
  2. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, một ngày không vui vẻ gì cuối cùng kết thúc bằng 1 sự kiện tuyệt vời ở trên trời, chấm dứt những nhỏ nhật bình thường như cái giường.
    Tự nhiên lại hào hứng, làm tý hoa cho đời nó đẹp. Để mai rỗi rãi kể chuyện tiếp.
    Súng tím mọc bạt ngàn trong 1 cái hồ bé bé sau chùa Thiên Mụ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa này thì chịu ...
    [​IMG]
  3. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt ....
    [​IMG]
  4. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ai cao hơn ...
    [​IMG]
  5. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    ....
    ... Đường phố buồn ... một đường phố buồn ...
    ... Đường phố buồn mọi người đi vắng .... trong kinh đô tiêu điều ...
    [​IMG]
  6. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thấy bà con rôm rả quá mà thèm. Cảm với các thể loại xúc thì chờ cho lắng đọng lại đã, không thì phun phè phè 1 đống hổ lốn lên topic mất.
    Bà con tải về xem bản Original cho vui
    Bình minh trên Hải đăng Đại Lãnh - Cực Đông của Tổ Quốc
    Hoặc nếu lười thì vào xem online trên blog của tớ
    http://blog.360.yahoo.com/blog-aoJTBvQ5dq9I.MRnSrUxllc-?cq=1&p=96&n=28500
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 14/09/2006
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 14/09/2006
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 14/09/2006
  7. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Phần 2: Lăn tăn sóng biển Cửa Đại
    Chiều 2h ngày 02-9, binh đoàn Cù Lao Chàm tập kết tại khách sạn Bình Minh gặp binh đoàn Tây Nguyên. Công việc bàn giao, đổi chác xe máy diễn ra, sau đó hai đoàn hẹn gặp nhau tại bãi biển Cửa Đại. Đoàn Tây Nguyên đi măm trưa vào lúc 3h chiều. Minh tin co nhiệm vụ kiếm cho Blue và Tài 2 em nồi cơm điện để ngày mai xuất quân Tây tiến. Đoàn Tây Nguyên chia làm hai hướng: Hướng một Đà Nẵng thẳng tiến theo đường bờ biển. Nhóm 2 vác súng ống oanh tạc phố cổ Hội An.
    Lại kể về hội chạy Đà Nẵng.
    Từ Hội An ra Đà Nẵng có một con đường mới chạy dọc theo bờ biển. Cả bọn ngỡ ngàng vì màu xanh thẳm của nước biển vào buổi chiều dưới bầu trời cao. Bờ biển chạy dài nhưng vắng bóng người, xuất hiện nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng hứa hẹn trong thời gian tới đây sẽ là một điểm du lịch hấp dẫn của Đà Nẵng.
    Cả bọn gặp bạn Minhtin và theo anh này về nhà mượn mũ bảo hiểm, sau đó Minhtin va Tuta định chạy lên đèo chụp ảnh nhưng lại bận cái hẹn với đoàn Cù Lao Chàm và lời cảnh báo đường đèo buổi chiều dễ có biến nên cả bọn ngược đường bờ biển chạy về Cửa Đại. Trên đường tranh thủ rẽ ngang mua sắm một vài đồ cần thiết cho ngày mai và chíu thêm được vài cảnh hoàng hôn.
    Về đến Cửa Đại trời đã nhá nhem tối, đoàn Tây Nguyên ùa vào đoàn Cù Lao Chàm đang tung tăng dưới nước. Sau món bơi lội tung tăng và té nước vào mặt nhau, cả bọn lên bờ kiếm một manh chiếu trên biển để thưởng thức món Ghẹ hấp và cá nướng. Bãi biển buổi tối lung linh với những ánh đèn dầu của những chiếu hải sản. Cả bọn được chị gái Sướng làm cho sướng cái bụng.
    Sau bữa tối mỗi em ngựa sắt phải thồ 3 thồ 4 các cái bụng hải sản về khách sạn. Tắm rửa xong mọi người dung dăng dung dẻ xuống phố ngắm đèn ***g.
    Chắc tại bát phố muộn quá hoặc đêm nay dân Hội An đi ngủ sớm nên cả bọn chỉ kiếm được vài em đèn ***g lẻ tẻ bên những bóng đèn điện sáng trưng của các nhà hàng. Lang thang qua vài ngõ phố Hội An, cả bọn dừng trên bên một chiếc Vespa Sprint cổ màu cam khá điệu đà. Chị em làm mẫu tạo dáng cho mấy tay săn ảnh. Những người khác hạ cánh vào một quán nước mía ngồi buôn dưa và kể chuyện cười. Minh tin và Tuta mải mê bắn phá ở đâu đó không tìm thấy đồng bọn.
    12h cả bọn kéo nhau về khách sạn, tụ tập đông đủ để nghe quyết định đột ngột của chiến binh Blue: "Em thấy mệt, sợ không đủ sức đi Tây Nguyên nên sẽ ở lại với đoàn Cù Lao Chàm " và nghe đâu Tuta cũng định huỷ chuyến Tây Nguyên. Chú này đang cùng với Duy Anh lang thang ở một quán bar nào đó.
    Sóng biển Cửa Đại chắc vẫn đang lăn tăn, lăn tăn....
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  8. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới đọc nghe và xem những cảm xúc, những tâm trạng như thế này...Mùa tâm trạng :D
    Vẫn tiếp tục đón xem những bức ảnh, những cảm xúc của F69...Viết đi nhé
  9. phuong_ngan

    phuong_ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Để em kể tiếp đoạn này của anh Linh Sau khi bát phố trở về, thì họp (em nghe nói là vụ này đi F69 họp hành rất nhiều). Em tuy là quân của nhóm Cù Lao Chàm nhưng vẫn phải họp với nhóm Tây Nguyên để giải quyết vấn đề tài chính (hức hức, bọn em vẫn cay các bác charge xiền bọn em xe máy 1 ngày, đi mười ngày, trả luôn cho rồi, nhà giầu tiếc gì con lợn con hè hè). Xong xuôi đâu đấy, mọi người hăm hở chạy về phòng ngủ (nhạt nhẽo không chịu được, lúc í mới 11h hơn), thế là gọi điện cho 1 thằng cu, nó bảo nó đang ở hàng net cùng 1 thằng cu khác, đúng thứ mình cần, nên hăm hở chạy ra cái hàng net (theo như lời thằng cu) "không xa khách sạn lắm đâu, Trần Hưng Đạo rẽ phải ra Bà Triệu là đến". Mất khoảng 20 fút để mò đến nơi. Đến nơi đóng cửa hàng (lại nhạt nhẽo không chịu được). Nhìn mặt 1 thằng cu tiu nghỉu kêu nhớ mẹ, thằng cu khác thì cứ ôm lấy cái điện thoại dàn xếp vụ tàu bè ra Cù Lao, chán không chịu được. Chả nhẽ về đi ngủ vào cái lúc này. Mấy khi được ra đường sau giờ G. Thế là rủ 2 thằng cu đi Bar. Chạy ra quán bar mà theo lời 1 thằng cu là "bar đấy có salsa", nhưng mờ nó cũng đóng cửa mất rồi, thế là quay về, chui tạm vào một cái bar ven đường, hình như tên là "Xưa và Nay " thì phải. Cũng chám òm, chả có gì đặc sắc. Nhảy ra chơi Billard với 2 thằng cu kia, chơi chán, chúng nó rủ ra chọc Bi - a, nhưng chờ mãi mà mấy thằng Tây không xong, lại chạy ra uống nốt bia rồi về...Đêk biết mình bị xếp vào phòng nào, cứ gõ cửa đại một phòng, chị Hải ra mở cửa, phòng đã có 3 người, thêm mình là 4. Ngủ 1 mạch đến sáng, mắt nhắm mắt mở chạy ra thì thấy mọi người đã nai nịt gọn gàng, cả 2 "đứa" đào ngũ cũng lên đường...chán. Tiếng xe máy xa dần, tự dưng thấy lòng trống trải thế...đã quyết định ở lại Hội An rồi, mà lòng lại cứ mãi tận Tây Nguyên...
    Cái chuyến đi này, chả hiểu sao, cảm xúc cứ lẫn lộn, chả hiểu vui hay buồn, chỉ biết là rất nhớ...lần đầu tiên thiếu vẵng những người bạn đường thân thuộc...và tiếc hùi hụi mỗi khi nghĩ đến những nẻo đường Tây Nguyên oai hùng đầy nắng gió... Tây Nguyên ơi, hẹn một ngày không xa...
  10. Ninja_Tecmo

    Ninja_Tecmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sao bảo là toàn người Đak Nông cả cơ mà?! Sao mọi người suy tư nhiều thế!

Chia sẻ trang này