1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F69 và EURO 2012!!! Chém gió về bóng đá tại đây!!! (chém gió về thứ khác xin mời vào quán nước)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi quoctuankid, 15/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Tiếc ko dc coi hooligan Anh Đức đấm nhau....trận này quá chán,
  2. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Em xem hiệp 1 xong biết ngay trận này thể nào cũng kéo dài đến luân lưu nên té đi ngủ sớm luôn, sáng dậy xem tin thể thao đúng thế thật, đá quá chán [-(
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    trận hồi tối các bác thấy chán nhưng tôi thấy rất hay, hồi hộp, hấp dẫn trong từng pha bóng. Cả hai đội đều có bản lĩnh chứ không phải thế trận một chiều như trận Pháp gặp Tây ban Nha. Tối qua công nhận là PirLo đúng là thiên tài. Những quả chuyền xa phá bẫy việt vị của anh chính xác đến kinh ngạc, khả năng điều tiết, phân phối bóng và phát động tấn công đúng là một nhạc trưởng tài ba. Qua 3 trận đấu của Italia với 3 đội Tây Ban Nha, Croatia và Anh với 3 nhạc trưởng là Xavi, Modric và Gerrald tôi thấy trình độ của Pirlo trội hơn hẳn 3 anh này. Italia nhờ có anh mà thế trận tấn công sáng nước hẳn, Hôm Qua thằng Baloteli nếu không quá vô duyên và cùi bắp thì Italia đả thắng trong 90 phút rồi. Chuẩn bị chờ xem cuộc chiến của Pirlo và Schweisteiger xem ai mới là ông chủ thực sự của khu trung tuyến.
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    HÔm qua lúc Ý đá 2 quả cọc cứ tưởng là điểm báo Ý thua rồi, ai dè ông Anh lại chết như vẫn trên chấm pen bởi 2 ông có cùng tên Ashley. Cứ nhìn thấy thằng chân trái sút pen là 10 ông sút thì 9 ông trượt.

    Ý hôm qua thắng xứng đáng rồi.

    Tôi thấy đây cũng là 1 trận đấu hay về mặt chiến thuật nên không thấy buồn ngủ mấy :))

    Tiếc là Rooney chưa thật nóng máy, nếu không chắc đã chơi tốt hơn. Có lẽ biết thế này cho Rooney ở nhà mà tin dùng vào mấy thằng kia thì ngon hơn.

    HÔm qua ông Ý sút cứ như chưa bao giờ được sút ấy nhỉ :)
  5. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Nếu cứ coi trận đấu phải có bàn thắng mới là hay thì cũng ko vẫn đề gì. Còn mình thì thấy trận hôm qua tuy ko có bàn thắng nhưng rất hay, chỉ tiếc là quá phí sức cho 120p :(
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    cân não thiệt
  7. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Đúng là tôi cũng ko hiểu thế nào mới là bóng đá hay theo quan điểm của quoctuankid. Chắc cứ phải nã độ 9 bàn/trận thì mới hay? Hay là tiqui-taka theo kiểu buồn ngủ của TBN? Hay chạy ầm ầm theo kiểu giải NH?
    Thôi thì tùy quan điểm từng người. Có điều trận đấu hôm qua rất chất lượng. Và nếu 2 đội tận dụng đc một nửa số cơ hội, tỉ số có thể là 3-1 cho Italia.
  8. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Hờ hờ, các bác soi câu chữ ghê nhỉ, sơ hở fát thì chết ngay =))

    Em thích thằng Anh hơn thằng Ý, và em bảo thằng Anh đá chán quá nên em đi ngủ chứ em đek có ý dám chê Ý của các bác đâu ạ =))=))=))=))=))
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đá thế này thì quả thực Ý là đội rất đáng ngại với 3 đội còn lại đặc biệt là đội chơi thiên về cá nhân như Bồ. Chỉ cần Ý nó chắt chiu cơ hội và tận dụng tốt hơn thì với thế trận phòng ngự phản công của Ý rất khó chịu cho bất cứ đội nào. Khéo cái dớp năm xưa lại quay về với Ý :D

    Nếu Bồ có vượt qua TBN mà gặp Ý ở chung kết (nếu Ý thắng Đức) thì hơi khó cho Bồ.

    Trận hôm qua về cuối trận và hiệp phụ nhìn mấy ông của Anh đá như hết hơi, không còn muốn chạy nữa chỉ lo phòng ngự không dám lên.

    Nhìn ông Hart lúc làm trò lè lưỡi, trợn mắt dọa mấy ông Ý mà buồn cười, thiếu mỗi trò nhẩy tưng tưng lên nữa là vui :))

    HÔm qua trước khi đá pen thì mình nhận định là nếu Anh tự thắng được mình ở loạt pen thì Ý sẽ tự thua mà thôi vì trong trận đấu chính sút quá nhiều mà toàn trượt nên hỏng chân sút rồi. Có điều ông Anh vẫn bị bệnh cũ tái phát là sút pen kém, một phần vì tâm lý kém mà lí do quan trọng nữa là kỹ thuật yếu nên đã tự bắn vào chân mình.
  10. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Chỉ đang nói là trận đấu hay thôi - Anh thắng hay Ý thắng cũng vậy - vì cm trước của bác chỉ nói là đá quá chán nên ai cũng hiểu là bác nói trận đấu chán, còn là 1 người yêu mến đội tuyển nào đấy thì có thể buồn về chuyện đội yêu thích thua nhưng trận đấu hay thì vẫn là hay, hoặc yêu mến Barca thấy nó đá LaLiga thắng 6-0 thì trận đấu nhàm chán vẫn là chán :(

Chia sẻ trang này