1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F69 và EURO 2012!!! Chém gió về bóng đá tại đây!!! (chém gió về thứ khác xin mời vào quán nước)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi quoctuankid, 15/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng TBN..chúc mừng Cocuca...hô hô...là lá la...đồ đố la...vào túi ta...
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    [​IMG] Nếu Ý gặp khó thì họ sẽ ở tâm thế khác, nhưng sau trận gặp Đức mà lên mây quá sớm trong khi người Tây Ban Nha tỏ ra e dè quá sớm cũng không phải là điều tốt. Có lẽ mọi người sẽ được chứng kiến một trận chung kết chênh lệch nhất trong lịch sử khi TBN đè bẹp Ý cũng như Barca đè bẹp MU.
    sole_husband (keihopa@yahoo.com) (10:17 01/07/2012)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trên đây là nhận định của mình khi trận đấu sắp bắt đầu ở trang thethaovanhoa.vn.
    Thực tế Ý tràn lên định đá đôi công nên vỡ bài, về trình độ đá phản công Tây Ban Nha là thượng hạng khi họ luôn đảm bảo được chất lượng đường chuyền và quân số. Italia dễ dàng bị chia cắt và bị vỗ mặt quá sớm nên choáng váng và say đòn, cuối cùng dính K.O cũng không có gì là lạ cả.
    Nếu Ý lui về thủ chắc để chờ đợi có lẽ họ sẽ có cơ hội hơn, trận thắng dễ trước Đức và những khó khăn của Seria A đã làm hại họ khi có một quyết định ngông cuồng là chơi cởi mở trước một đối thủ có 2/3 quân số thuộc về câu lạc bộ mạnh nhất thế giới.
    Trong bối cảnh các đội tuyển quốc gia đang đi xuống, một đội tuyển như Barca mở rộng rõ ràng có sức mạnh khủng khiếp, nhưng người Tây Ban Nha lại rất khôn ngoan khi nhường các trang nhất cho đối thủ, và cố gắng đứng ở vị trí thấp hơn trước khi vào trận. Còn khi tiếng còi đã cất lên, họ có thể thắng bằng các tỷ số 1-0 như tuyển Ý, thắng penalty như tuyển Đức và hủy diệt đối thủ như Brazil trước kia. Đó là một Tây Ban Nha sẵn sàng vứt đi cái danh hão vua vòng loại để tiết kiệm sức lực tối đa trong con đường đi tới chung kết và nở hoa ở trận cuối cùng. Sẽ không ngạc nhiên nếu ở các giải đấu tới, cánh nhà báo, BLV đầu đất lại dè bỉu lối chơi của họ ở vòng bảng để rồi cuối cùng phải vắt óc nghĩ ra những từ mới nhằm ca tụng họ.
    Chúc mừng chiến thắng của Tây Ban Nha! Và cũng thật vui khi đó cũng là chiến thắng của đội bóng tôi yêu, Barca!
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Bọn TBN mạnh quá, cứ như người lớn đá với trẻ con....trận trước bọn Đức thua còn cảm thấy tiếc nuối nhưng nếu vào đc chung kết gặp bọn TBN thì vác rổ ra mà hớt mất...
  4. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Nhìn Fabregas vờn bóng trước quanh vòng vây 5 cầu thủ áo xanh mà thấy tội nghiệp Ý.
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bác Sole Husband viết chuẩn. Người ý đã quá ảo tưởng sức mạnh của họ. Khi chơi Với Tây ban Nha mà lại chơi với hai tiền đạo và quá thiếu tiền vệ tranh chấp ở khu trung tuyến. Với lại ý gặp xui khi pha bóng đầu trận Chielini đang chấn thương nên không theo kịp Fabregas pha thoát xuống cánh trái và chuyền vào cho Silva đánh đầu, và khi bị dẫn 1-0 họ đá có những cơ hội nhưng không dứt điểm được và dính chiêu phản công sở trường của Tiqi taca. Thêm nửa là hiệp hai khi Thiago Motta bị chấn thương ra sân và Ý chỉ còn 10 người cộng thêm tâm lý chán nản nên thua thêm không có gì lạ.
    Hôm qua theo ý làm thua mấy trăm K. Thua hoàn toàn xứng đáng nên chẳng tiếc gì
  6. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Em chẳng phải trường phái phân tích kỹ thuật.
    Chúc mừng ta chúc mừng TBN :))
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đúng là Ý chết giống như cái chết của Mu năm 2009 khi định đánh phủ đầu với lối chơi tấn công nhanh ngay từ những phút đầu.

    Ngay khi trận đấu đã diễn ra được vài phút với tốc độ trận đấu rất nhanh với sự chủ động đẩy cao của Ý thì tôi đã nhận định Ý thua trận này rồi. Lấy sở đoản của mình ra đấu với sở trường của đối phương. Ý đã có một cách tiếp cận sai lầm nghiêm trọng !

    Cứ hy vọng vào một Ý chơi chắc chắn tỉnh táo như ở giai đoạn vòng bảng thì còn có cơ hội cho Ý, ai dè :-w

    Nguyên nhân của sự sai lầm này chính là trận hòa 1-1 trong thế trận không hề thua kém thậm chí trên chân trước chính TBN tại vòng bảng và phong độ cao của bộ ba Pirlo-Balo-Casano.

    Tiếc cho Ý khi có cơ hội nhưng họ đã thích chết trong thế ngẩng cao đầu, rất tiếc 0-4 là một tỉ số mà có lẽ họ chẳng ngờ tới và không cho họ có được cái chết như vậy.
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    4-0 Đúng là tỷ số không ngờ tới. Làm mất ngay kèo vị :(
  9. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Nhân dịp Tây Ban Nha vô địch các bạn uống rượu Tây Ban nha ủng hộ mình nhé,.... liên hệ chữ ký... gỡ gạc lại tý bóng....
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    trận chung kết Pirlo đá vẩn hay nhưng mà Tây ban Nha đã chia cắt anh với hàng tiền đạo quá tốt. Chiến Thuật 6 tiền vệ của tây ban nha bao vây chia cắt nát bét 4 tiền vệ của Italia.

Chia sẻ trang này