1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F9 - Tự hào là những người đầu tiên chạm tay vào nóc nhà Đông Dương năm 2009 (nhật ký chuyến đi từ t

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi TheNomad, 14/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheNomad

    TheNomad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    F9 - Tự hào là những người đầu tiên chạm tay vào nóc nhà Đông Dương năm 2009 (nhật ký chuyến đi từ tr.10), lịch khai ni

    Ở box mình có mấy đoàn cũng leo Fan dịp này, nhưng các bạn ấy trưa mùng 1/1 mới lên đến đỉnh.

    Em thì "máu" đón khoảnh khắc chuyển giao giữa 2008 và 2009 ở trên đỉnh Fanxipan. Kế hoạch của em như sau:

    - Thứ 3 (30/12): lên tầu đi Lào Cai

    - Thứ 4 (31/12): ăn sáng ở Lào Cai, bắt xe lên Sapa và thuê phòng ở Sapa. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi thì 1h chiều bắt đầu leo theo đường Trạm Tôn. Đến gần đỉnh Fan thì dừng lại cắm trại, chuẩn bị chỗ ngủ và ăn tối (cái này thì em chưa biết địa điểm nào hợp lý, và cũng không biết có chỗ như thế không nữa, bác nào đi rồi comment em với)

    Ăn tối và giao lưu giữa các thành viên xong , khoảng 22h30 (tùy vào khoảng cách chỗ nghỉ và đỉnh Fan) sẽ leo tiếp lên đỉnh Fan trong đêm.

    Đón giao thừa và nổ sâm panh trên đỉnh đúng 0h00 1/1/2009: nhắn tin, gọi điện chúc mừng năm mới tới người thân, bạn bè từ trên đỉnh Fan (em nghe nói có sóng Viettel và Vina, còn Mobi thì em không rõ) và chụp ảnh. Khoảnh khắc 1 năm chỉ có 1 lần, và từ một địa điểm rất đặc biệt

    Khoảng 1h sáng sẽ xuống núi và về chỗ nghỉ. Sáng dậy lại leo lên Fan để đón bình minh và chụp ảnh.

    Khoảng 9h sẽ về Sapa theo đường Trạm Tôn.

    Tối lên tầu về HN, hoặc bác nào muốn thì ở lại Sapa chơi.

    Ban đầu em định đi theo đường Cát Cát, nhưng lượng sức mình, và thời gian không có nhiều nên chỉ đi đường Trạm Tôn. Hơn nữa em cũng xác định mục tiêu là đón năm mới trên đỉnh Fan, còn leo đường Cát Cát sẽ dành cho dịp khác. Dự kiến sẽ thuê porter dẫn đường.

    Em nghe nói có đoàn đã đón giao thừa như thế này rồi. Bác nào có kinh nghiệm comment giúp em. Many thanks

    Bác nào cũng có ý tưởng giống em thì vào tham gia nhé. Còn khoảng 2 tuần để chuẩn bị, không nhiều lắm, nhưng em nghĩ cũng đủ để có thể hoàn thành mục tiêu này. Em sẽ lo vé tầu, nhà nghỉ ở Sapa và thuê porter. Đường đi không khó lắm nên welcome tất cả mọi người. Số điện thoại của em: 0123 825 7920

    Quên mất, nick YM của em là the.n0mad (số 0 nhé)
  2. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Bác này máu ghê, leo Fan đêm.... lần trước bọn em leo cố đến 7h tối đã thấy mịt mờ, cái đoạn ngắn ngắn gần đỉnh ấy là đoạn nguy hiểm nhất, các bác định đùa với tính mạng à? Đoạn đó có mấy đoạn đá trơn lắm, lại còn cheo leo nữa, leo ban ngày còn phải cẩn thận hết sức leo ban đêm e ko dám nghĩ. Lại còn vụ rắn rết nữa chứ, em nghe đồn rắn hay ra ngoài buổi đêm,.... Em khuyên bác nên nghĩ lại chứ, nếu bác nửa đêm muốn leo Fan chắc các bác porter cũng ko chịu dẫn đường đâu....
  3. TheNomad

    TheNomad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác demon13 đã góp ý.
    Em không định đi đông người lắm, vì em cũng nghĩ đến những rủi ro. Nhưng em nghĩ là không đến mức "đùa với tính mạng" đâu ạ. Vì đã leo núi thì phải đặt an toàn lên hàng đầu, leo ban ngày cẩn thận 1 thì ban đêm phải cẩn thận 10. Em sẽ chuẩn bị đèn đủ sáng và đủ xa để đảm bảo nhìn thấy đường, chứ không chỉ dùng đèn pin đâu ạ.
    Còn rắn rết thì em nghĩ không phải vấn đề lớn. Rắn rết thì ở đâu cũng có, mình chủ động phòng chống bằng cách đi giầy tất đầy đủ là ok thôi. Quan trọng là nó không chủ động tấn công mình, trừ khi mình tấn công nó trước .
    Em nghe nói đã có đoàn leo đêm rồi, em cũng đã tham khảo bác dumdum, cơ bản kế hoạch là có thể thực hiện được, có thể sẽ chuyển thời gian xuất phát sớm hơn một chút (10h sáng( để có nhiều thời gian ngắm nghía hơn một chút.
    Bác nào có ý định leo thì cứ yên tâm nhé
  4. itnc

    itnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đón tết dương lịch năm 2006 nên có 1 số góp ý với các bạn.
    Khi đến Sa pa sau khi ăn sáng xong các bạn nên leo ngay.
    Lên đến trên đỉnh thì nghỉ ngơi chuẩn bị đón giao thừa. Đêm 31/12 ngủ lại trên đỉnh
    Sáng hôm sau dậy sớm đón bình minh trên đỉnh Phan xi phăng.
    Trở về Sa pa thì các bạn có thể chọn đường khác cũng được.
    Lần trước mình đi cũng nhiều người vào post bài lo ngại nhiều chuyện nhưng mình vẫn quyết tâm đi và đã đón giao thừa thành công. Mình lên đến đỉnh là 23h30, còn nửa tiếng nữa thì đến giao thừa. Các bác guide và porter đều leo cùng mình. Lần trước mình đi theo tour của Đức Minh nên các bạn có thể hỏi lại 2 anh guide đã dẫn bọn mình. Hai lần mình leo Phan xi phăng trong đêm đều không thấy rắn rết hay bất cứ nguy hiểm gì mà chỉ thấy thú vị thôi. Các bạn cố lên, chỉ cần quyết tâm là đủ.
    Chúc các bạn thành công.
  5. TheNomad

    TheNomad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác itnc rất nhiều về những kinh nghiệm và chia sẻ của bác.
    Bác itnc cũng gửi cho em bức ảnh chụp bình minh trên đỉnh Fan, mà nếu không nói trước thì em lại tưởng là chụp ở biển nào đó . Xin phép bác itnc em up lên cho mọi người cùng xem:
    [​IMG]
    Được TheNomad sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 14/12/2008
  6. maugiang

    maugiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    em đăng kí một cái chân nhá!
  7. maugiang

    maugiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    mời anh em cô bác vào ném đá cho tụi em một chút cho xôm xả cái nào!
  8. emmatic

    emmatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn TheNomad à, thời gian cũng không còn nhiều. Không biết giờ còn đặt vé tầu lên Lào Cai trong tết Dương lịch này được không. Không có gì thay đổi thì Tớ sẽ tham gia cùng Bạn nhé.
  9. TheNomad

    TheNomad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Sorry một số bạn vì hôm nay không vào trả lời mail và PM được.
    Mấy hôm nay công việc nhiều quá, cuối ngày rồi cũng không có thời gian nhìn lại xem mình đã làm đuợc những gì. Đến giờ phải về mà đầu óc vẫn không dứt ra được, lùng bùng những mandatory field, những những validate function..
    Nhưng vẫn quyết tâm để làm được một điều gì đó, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, vội vàng.
    Có đôi khi đi chỉ để quên một số thứ và thay vào đó, nhớ một số thứ khác. Mặc dù chưa hẳn đã muốn quên, nhưng chẳng có cách nào để dứt được những nỗi ám ảnh, những giây phút nhói đau.
    Cố gắng vùi đầu vào công việc để tìm cảm giác bình yên. Để rồi không có nó, lại thấy mình ngơ ngẩn.
    ...
    Anyways, chỉ là tâm trạng một lúc thôi. Tự nhiên bàn phím cứ type mà không hiểu tại sao .
    Tối mai sẽ có buổi tiền offline với một bạn vừa leo Fan về để chia sẻ kinh nghiệm. Các bác cố gắng tham gia nhé.
    Địa điểm: cafe Hồ Đắc Di. Các bác đi từ phía cây xăng Nam Đồng vào đến chỗ hồ Đắc Di thì nó ở bên tay trái, em cũng k quán tên là gì.
    Thời gian 8h00 PM
    Một thông tin nữa là em đã đặt mua vé tầu trước, mặc dù cũng chưa biết bao nhiêu bác sẵn sàng đi. Nếu các bác k đi đủ là em lụt đấy
    Danh sách tạm thời nhé:
    1. The Nomad 0123 825 7920
    2. maugiang 0904604631
    3. quan280285 0948994998
    4. anh_yeu_hb (Thịnh) 0912944028
    5. emmatic (Thao) 090.22.55.911
  10. TheNomad

    TheNomad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Đây là kế hoạch của bác Thao emmatic gửi cho em, em post cho các bác tham khảo:
    Quyết định thế đi: Đi theo tuord ban đêm:
    Mục tiêu: CHIẾN THẮNG CHÍNH BẢN THÂN MÌNH
    + Chi phí: khoảng 2 Triệu.
    + Lộ trình:
    HÀ NỘI (Tối ngày 30/12) -> LÀO CAI (7-8h sáng)
    -Ăn sáng
    +LÀO CAI (9h) -> SAPA (10h): Thuê nhà nghỉ ở SAPA
    +SAPA(1h) -> Bắt đầu cuộc hành trình chỉnh phục nóc nhà Đông Dương.
    + Gần đến đỉnh FANXIFANG thì cắm trại nghỉ tạm.
    + Khoảng 22h tiếp tục leo lên đỉnh.
    + 00h 1/1/2009: Uống Sampanh trên đỉnh FANXIFANG.
    + Khoảng 1h xuống núi,
    + Khoảng 5h lại leo lên đón bình minh.
    + 8h - 9h xuống núi về SAPA.
    + Tối (1/1/2009): Lên tàu về Hà Nội
    Trên đây là mục tiêu và kế hoạch thực hiện. Tiếp theo là kế hoạch chuẩn bị về trang phục, sức khỏe và kinh phí cũng như tinh thần cho cuộc bắc phạt này giành thắng lợi.
    1/ Chuẩn bị về trang phục:
    Mọi người tự trang bị,
    +Mua các thiết bị cần thiết: găng tay, tất, quần áo bảo hộ, .. trên đường Giải phóng, Ba lô trên đường Đinh Tiên Hoàng gì đó (thông tin chi tiết mọi người tham khảo các website ở dưới nhé, buổi offline sắp tới sẽ bàn chi tiết hơn)
    .....
    2/ Chuẩn bị về sức khỏe và tinh thần:
    Mọi người tự chuẩn bị,
    Chuẩn bị về sức khỏe: Sự dẻo dai: Chạy bộ mỗi buổi sáng 3Km/ngày + Leo cầu thang bộ khi đi làm, ... Tùy vào điều kiện của mỗi người mà có kế hoạch tập luyện phù hợp, Do có rất ít thời gian
    (14 ngày kể từ hôm nay) nên không thể có 1 buổi để mọi người kiểm tra sức khỏe được.
    Chuẩn bị về tinh thần: Tinh thần đoàn kết. "Một người vì mọi người, mọi người vì một người", ''Tất cả cho chiến thắng''.
    3/ Chuẩn bị về kinh phí: khoản 1.800 K VNĐ
    Đóng góp sớm để mua vé tầu và thuê Guier or Poster.
    ĐỀ NGHỊ:
    - Một số website để mọi người tham khảo:
    ---
    ---
    -Offline vào tối 2 ngày chủ nhật tới:
    + 20/12: Chốt danh sách và mua sắm dụng cụ (đăng ký sớm để mua vé tầu chứ) trước 17/12.
    + 28/12: Tổng duyệt: Gặp mặt, trao đổi hỏi thăm và kiểm tra lại các dụng cụ trang phục và ... cho cuộc tổng công kích 30/12/
    Chào thân ái và quyết thắng.

Chia sẻ trang này