1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F9 - Tự hào là những người đầu tiên chạm tay vào nóc nhà Đông Dương năm 2009 (nhật ký chuyến đi từ t

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi TheNomad, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhờ mod đổi tên cho nhà mình rồi, chờ tẹo
    Em hok có số đt của chị số 8, còn 2 tên kia con trai thì để con trai nhắn hỏi thăm đi, ọc ọc
    thêm ảnh cuối cùng tại Sapa nà
    [​IMG]
  2. vicky888

    vicky888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em chào mọi người,bây giờ mới onl up ảnh được.Chị Tú có vào thì nhớ vụ chai bia cho e đấy nhé :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc xem lại ảnh mình vẫn nhớ như in cái cảm giác sững sờ trước vẻ đẹp hùng vĩ của Fan.Nhớ nhất là bầu trời đêm hôm giao thừa,sao kín cả bầu trời,chắc cả đời chỉ duy nhất được 1 lần nhìn thấy.Tiếc là nó lúc ẩn lúc hiện chả chụp được kiểu nào ,hix
  3. idiot86

    idiot86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái cây quen quá , chắc các bác đi đường Trạm tôn. Chỗ cái cây đấy có 1 đoạn khá dốc, lần trước đi đến đoạn đấy, thấy có 2 a chị đang chụp ảnh, tình tứ lém. Tiếc là hôm leo FAn, pin cái cái máy ảnh chỉ trụ được đến đỉnh, lúc xuống tắt ngúm luôn . Xe lại mấy cái ảnh của bác mà muôn leo lại quá
  4. TheNomad

    TheNomad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn tất cả các bạn, những người đã cùng chung một ý tưởng và niềm tin với tớ trong cuộc hành trình này.
    Chuyến đi đã kết thúc, mục tiêu đề ra trước chuyến đi cũng đã hoàn thành. Nhưng không hiểu sao, hai ngày hôm nay, tớ không muốn nói điều gì cả. Tớ đã trở về, sức khỏe thậm chí tốt hơn rất nhiều so với trước khi đi, nhưng hình như tâm hồn tớ vẫn còn lang thang đâu đó trong những cánh rừng, trên những con dốc và hòa tan vào biển mây mù... Bên tai tớ vẫn văng vẳng tiếng gió dạt dào như sóng biển, nhắm mắt lại vẫn thấy một bầu trời đầy sao. Tớ vẫn thấy tớ đang bước đi trong đêm, một mình, lặng lẽ, không sợ hãi, cũng không thấy cô đơn...
    Sau chuyến đi này, có thể kẻ du mục này sẽ tan biến đi, cũng có thể hắn ta sẽ còn nhiều chuyến đi để tìm lại tâm hồn của chính mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cuộc hành trình này sẽ là mãi là một câu chuyện đầy ý nghĩa đối với riêng hắn - và hi vọng - đối với với tất cả thành viên của F9.
    Cảm ơn anh ITNC. Cảm ơn anh Thực SP. Cảm ơn anh Tình tour guide. Cảm ơn 3 bạn porter người HMong: bạn Bình, bạn Mông, bạn Sinh. Cảm ơn tất cả những bạn đã tham gia góp ý vào topic này. Chúc mọi người một năm mới đầy sức mạnh, để có thể vượt qua được tất cả những thử thách mới. Bởi vì, cuộc sống là những thử thách không ngừng!
    @Anyways, tớ thích slogan này hơn: F9 - Tự hào là những người đầu tiên chạm tay vào nóc nhà Đông Dương - Năm 2009
    Dù sao, nếu ga_ru đã nhờ mod đổi tên topic rồi thì thôi, tớ tôn trọng ý kiến của các bạn. Hẹn gặp mọi người vào buổi off sắp tới.
  5. nov_amser

    nov_amser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tất cả các bạn đã có một chuyến đi cực kỳ thành công và ý nghĩa!
    Mặc dù cũng đã trải qua hành trình này một lần nhưng vẫn thực sự khâm phục các bạn vì đợt tớ đi trời không ẩm ướt, nhiều sương mù và quan trọng là không đi đêm như thế này!
    Đặc biệt chúc mừng em Gà, thành viên nữ duy nhất của đoàn đã chinh phục được đỉnh Fan (trong tình trạng thường xuyên tụt huyết áp và còn phải áp tải như hàng quốc cấm lúc về), mà có khi còn là một trong những em nữ hiếm hoi chinh phục Fan lúc nửa đêm như thế này!
    Nhưng mà 02 chị em nhà này khá thật đấy, "đứa" nào đi cũng nói dối bố mẹ là "con chỉ lên Sapa chơi thôi" à? Anh "méc" nhá!
    Được nov_amser sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 04/01/2009
    Được nov_amser sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 04/01/2009
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Em Gà chưa có nhiều tâm sự về những xúc cảm của mình khi leo Fans nhỉ? Bởi khi viết nhật ký cho đoàn em đã nói khó có thể viết thành lời và diễn tả hết. Với Gà đây là 1 điều thật tuyệt vời và kì diệu, bây giờ vẫn còn cảm giác lâng lâng mà chắc chẳng bao giờ quên được.
    10 ngày trước Gà gặp 1 cú sốc trong công việc như 1 gáo nước lạnh dội lên người. Có đêm ngồi thức trắng làm bài tập rồi nghĩ mọi thứ mình đang làm thật vô nghĩa. Những điều tưởng rằng quan trọng thì tan biến hết, và Gà muốn đi, để trở về.
    Lang thang trên box du lịch thấy 2 topic leo Fans, 1 vào Tết âm của bác Trung, 1 vào Tết dương của bác Hoàng nhưng bị thu hút hơn với topic của bác Trung. 1 phần Tết dương có kế hoạch đi Cao Bằng, 1 phần vì biết leo Fans là vất vả về thể lực nên em nó muốn có nhiều thời gian chuẩn bị. Anh Trung nói với Gà là đã chốt đoàn rồi, em cũng không buồn lắm, chỉ nghĩ không đi đợt đó sẽ đi đợt sau nữa.
    Chủ nhật ngày 28.12.08, đoàn anh Trung định đi tập ở Ba Vì, Gà cũng muốn đi cùng, coi như 1 chuyến đi chơi cuối tuần xả stress. Từ lâu rồi Gà chẳng đi chơi được đâu, công việc, học hành cứ cuốn lấy, thời gian thể thao cũng chẳng có, bỏ học ạkido từ lâu lắm rồi. Hôm đấy lẽ ra có lịch chụp áo dài với bọn bạn, định chụp xong là phóng xe 1 mình lên Ba Vì (máu nhỉ). Thế mà trời lại mưa và lạnh, sáng Gà đang gõ linh tinh thì bác Trung gọi, em nó mừng húm, phi luôn ra khỏi nhà trước cái lắc đầu của bố mẹ. Anh Trung nói thay đổi kế hoạch sẽ đi chùa Trầm.
    Sáng ra trời mưa phùn, phóng như điên trên đường, đến cổng trường KHTN đã thấy mấy anh chị lác đác. Thực ra đây là lần đầu tiên gặp bác Trung chứ đã nhiều nhặn j đâu, hỏi ra mới biết là 2 đoàn đi cùng nhau. Chờ thêm 1 lát thì lên đường đến chùa Trầm.
    Em Gà đã từng đi leo chùa Trầm rồi nhưng ngày 28 là 1 ngày mưa, đã trơn và nguy hiểm nhiều đoạn còn hơn cả Fans. Khi lên đến đỉnh cao nhất của Chùa Trầm, anh chị em đã rất vui sướng và yên tâm hơn cho chuyến đi sắp tới. Gà hỏi dò đoàn anh Hoàng xem có đi được cùng không vì còn 2 ngày nữa thôi, anh Hoàng và đoàn F9 hôm đó rất ủng hộ Gà, vấn đề duy nhất là vé tàu, đã sát ngày lắm rồi.
    Chiều hôm đó anh Hoàng đưa Gà đi mua tư trang lên đường và may mắn mua được vé tàu vẫn cùng toa với mọi người, chỉ khác khoang mà thôi. Từ đấy về Gà hồi hộp vô cùng, chuẩn bị cho 1 chuyến đi lớn trong đời.
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tối 28 sang ngày 29, cả nước ăn mừng chiến thắng Việt Nam vô địch AFF cup, Gà mang thêm 1 niềm tự hào và khao khát vẫy lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh Fans. Ngày 29 sau khi đi học xong em Gà bỏ hết việc đi mua đồ như đã tham khảo được trên mạng. Về chỗ làm 1 lúc thì có việc phải đi, hôm đó không hề mang xe máy, em Gà định đi ôm nhưng nghĩ rằng sắp leo Fans cũng cần luyện tập cho chân dẻo dai nên đi bộ từ Nguyễn Công Trứ đến hết Hai Bà Trưng rồi làm vòng Bờ Hồ.
    Khi nói chuyện và public trên blog là sẽ đi Fans, nhiều người bạn, anh chị đã khuyên không nên đi hoặc rất lo lắng. Gà không phải là đứa chẳng biết sợ gì, ngoài miệng nói quyết tâm chứ trong lòng cũng bộn bề lắm. Tin rét đậm và mưa là điều lo ngại nhất vì đường sẽ thêm nguy hiểm. Mặt khác về thể lực Gà cũng không tự tin vì huyết áp thấp. Nhiều người còn khuyên nếu không lên được thì đừng cố hoặc thuê porter cõng hay j j đấy, Gà chỉ nghĩ rằng dù đi chậm và đi bằng chính đôi chân của mình Gà cũng sẽ chinh phục Fans và Gà tin những người bạn, anh chị F9 sẽ hỗ trợ Gà.
    Tối 30 sau khi chào người thân và bạn bè, Gà ra ga gặp cả đội F9. Ai cũng khí thế hừng hừng muốn lên đường lắm rồi. Bản thân Gà quý em Giang nhất, hôm đi chùa Trầm đã gặp rồi nên dễ nói chuyện, em ý lại vô tư và hay nói buồn cười làm Gà thích trêu lắm, hờ hờ.
    Cả đội tuy mua vé mấy lần nhưng đều cùng toa số 6, Gà và chị Vân được phân vào 1 khoang, 6 nam full 1 khoang và chỉ có 1 vé ở khoang khác. Lúc lên tàu rồi mời có thời gian làm quen hết mọi người trong đội, thật bất ngờ là toàn những người trẻ tuổi. Tính ra đoàn có 3 em 88, Gà 87, 3 anh 85, 1 anh 84, 1 chị dừ nhất là 82. Mọi người nói chuyện vui vẻ rồi cũng chìm vào giấc ngủ lấy sức cho thử thách trước mắt.
  8. cucchidethuong

    cucchidethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bà già vào điểm danh cái nhỉ, hic, vì già rồi, nên không đưọc nhanh nhẹn như anh em các chú.
    đầu tiên, cám ơn anh em về những chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi.
    thứ đến, bầy tỏ niềm kính phục, khi mà chuột to chuột bé chạy rầm rầm vẫn quyết tâm bò lên đỉnh...may mà đi đến nơi về đến chốn. Bà già nằm trong chòi lo cho cô chú lắm.
    cuối cùng, bà già có kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh đi lại một lần nữa. tối 17 này đi, cn 18 vừa leo lên vừa lăn xuống, tối 18 về. No tour guide, no porter. Cô chú nào còn muốn đi nữa thì đi cùng bà già nhé.
  9. maugiang

    maugiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hê hê chị gà định nói xấu gì thằng "cu anh" vậy àh. Cái tên này do anh Thực đặt cho em he he.Chị Tú từ sau nhớ gọi là Giang nhé đừng gọi cu em hay "cu anh" nhé hé hé.Gọi hoài vậy là nó không trả lời đâu àh, Sau khi về và xem xét lại thì thằng em trai của em nó vẫn bình an vô sự, tuy rằng mặc 2 cái quần :
    1 quần đi mưa cũng đã rách vì leo đêm trúc nó cứa rách hé hé.
    2 cái quần kaki cũng bị rách đúng chỗ hiểm chắc là áp tải nhìu quá do vậy bi rách tùm lum còn may mắn hơn anh Quân thủng mông.
    Tuy rách chỗ hiểm nhưng mà hoàn toàn không sao cả he he.
    Còn chị Tú hé hé huyết áp thấp lúc nào em tặng chị một chút huyết áp normal nhá hé hé.Đã từng 7 lần hiến máu rùi đó, sức khỏe tốt lém. Thứ 4 hay thứ 5 tới hiến máu lần 8 với dung tích là 350ml hoặc là 450ml..Nếu có vụ tiếp theo của nhà F9 thì em cũng máu đi luôn hi hi.
    Thực ra đi xong rùi em cũng muốn nói là anh em nhà mình sức khỏe cũng khá tốt. Em nói thiệt chạy thể dục đúng 2 ngày trước khi test chùa Trầm (là 3)và ko chạy bộ bao giờ chỉ có 3 **** bật cóc thui àh.
    Đươc cái sức khỏe em được chay dồi qua 6 năm tắm đêm và sáng sớm hé hé. tắm lạnh chun vòi
    Chúc anh em nhà F9 một tuần mới vui vẻ trẻ khỏe.Mai đi cafe tận Nam Đồng xa quá em máu đi mà cũng ngại ghê có thể tìm chỗ nào gần hơn không ah!
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    hihi, ss Vân máu ghê, em ủng hộ 2 tay, 2 chân và 1 số thứ khác. Hình như thằng Giang nó đang định đi nữa, chị thử rủ nó đi xem thế nào???
    @ Nam: cái chị nói hok phải bia mà là rượu, hihi
    @Cả nhà: Tết này em Gà mời cả nhà 1 bữa rượu dừa hok say hok về ^^
    @Thằng em Giang: ờ, chị sẽ gọi chú là em Giang "dễ xương", hơ hơ
    @sếp sòng số 1: sếp nhiều tâm trạng nhề, nếu có j cứ chia sẻ với anh chị em ná ^^

Chia sẻ trang này