1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F9 - Tự hào là những người đầu tiên chạm tay vào nóc nhà Đông Dương năm 2009 (nhật ký chuyến đi từ t

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi TheNomad, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maugiang

    maugiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hoa cải không có nhưng cách nhà em 5km có một cánh đồng hoa hồng đẹp lém.Cánh đồng hoa hồng này thoải mái cho anh em chụp ảnh tẹt ga xả láng cuộc đời đi.
  2. tranghicute

    tranghicute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    đường đến Phủ Thành Chương :
    8h sáng anh em tập trung chân cầu Thang Long rồi đi nhé.
    Ngày (18 hoặc19) dự định lôi kéo thêm 1-2 ng` đi nữa mà.
    KHoảng 9h đến nơi, anh em thay đồ, tự sướng chụp ảnh tham quan khuôn viên.... nghỉ ngơi.
    Tầm 11h30 nghỉ ngơi ăn trưa, chơi đến chiều rồi về nhà chú Giang. tầm 16h30
    anh em chuẩn bị thịt gà, vặt lông chém gió, tầm 6h là nâng chén
    ăn uống đến 8-9h tối j đó
    Ai máu thì tối karaoke.... tăng 4-5 j j đó thì tuỳ.
    Anh em cho ý kiến nhá
    Đi đường cao tốc Thăng Long Nội Bài. Tới gần sân bay , gặp một con đường cắt ngang (Đường từ Phù Lỗ lên Vĩnh Phúc)thì rẽ trái đi theo nó khoảng vài trăm mét, để ý bên phải sẽ gặp một con đường trải nhựa đi về phía sau sân bay (Đường này sẽ đi tiếp vào khu công nghiệp) Nếu bạn đi một lúc mà thấy có khu cọc tiêu cho máy bay hạ cánh là đúng đường. Đi qua sân bay một đoạn, để ý bên trái sẽ có một con đường đi vào núi (có vài con đường, có đường vào doanh trại là không đúng). Đường này vốn là đường của máy bay quân sự thời chiến nên tương đối rộng, vắng. 2 bên đường có những ụ tránh máy bay bằng đất (Nếu nhìn thấy nó là ok đúng đường. Đi theo nó vào sâu vài km sẽ gặp một khúc quanh. Bắt đầu hỏi dân là vừa. Vùng này ai cũng biết phủ Thành Chương. Theo chỉ dẫn của họ sẽ tìm thấy. Nếu cẩn thận, thuê trẻ trâu chỉ đường cho chắc ăn.
  3. anhyeuhb

    anhyeuhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm tí dư âm. Cám ơn cu Thái cho thằng anh cái ảnh trong may mù:
    [​IMG]
  4. chanhFr

    chanhFr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đăng ký với bạn Quân roài nhớ... một ôm, (nếu câ?n có thê? suy động thêm xế!!!) thấy chố na?o đông ng la? bon chen :)
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [Q] [Â] [N] 280285: đường đến Phủ Thành Chương : Đi đường cao tốc Thăng Long Nội Bài. Tới gần sân bay , gặp một con đường cắt ngang (Đường từ Phù Lỗ lên Vĩnh Phúc)thì rẽ trái đi theo nó khoảng vài trăm mét, để ý bên phải sẽ gặp một con đường trải nhựa đi về phía sau sân bay (Đường này sẽ đi tiếp vào khu công nghiệp) Nếu bạn đi một lúc mà thấy có khu cọc tiêu cho máy bay hạ cánh là đúng đường. Đi qua sân bay một đoạn, để ý bên trái sẽ có một con đường đi vào núi (có vài con đường, có đường vào doanh trại là không đúng). Đường này vốn là đường của máy bay quân sự thời chiến nên tương đối rộng, vắng. 2 bên đường có những ụ trá
    a e nhà mình đổi lịch đi Phủ Thành CHương nhé
    --> nhà mình ý kiến xế nào nhỉ
    Mà anh Quân bảo đi 19 - Thứ 2 em nghĩ nhà mình vẫn đi làm mờ
  6. anhyeuhb

    anhyeuhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Đi vào thứ hai thì hoàng tráng nhỉ, thứ 2 không đi nổi đâu!
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    e***ed
    ảnh chống spam :D
    [​IMG]
    Được ga_ru_21 sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 06/01/2009
  8. tranghicute

    tranghicute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ra Tết ai muốn đi 1 chuyến phượt và tình nguyện thì đi cùng đoàn này nhé. Có mấy người bạn Gà trong đoàn đã từng đi và có kinh nghiệm, nhưng đường đi cực kỳ khó,hic hic.
    Hướng tới Y-Tý ( 12 tháng Giêng)
    Qua lời kể của 1 số bác Phượt đã từng tới đó, tôi chỉ nghe rằng Y Tý là 1 xã vùng cao ở Lào Cai, quanh năm sống trong sương mù với những ngôi nhà đất cổ rất đẹp.Nhưng đường rất khó đi nên đa phần các thông tin lấy được là ở Cán bộ tại khu vực,Nhà báo hay các anh em Phượt.Photobucket
    -Vậy là chúng tôi quyết định lên đường đi Khám phá Vùng cao này.Sự sống ở đây tập trung ở khu vực lấy nước giữa các thôn ,hay bên cạnh bếp lửa trong mỗi ngôi nhà khi trời tối.Những câu hỏi và suy nghĩ về nơi đây ,sau khi tới ,tận mắt thấy và đc nói chuyện với người dân ..
    Photobucket
    Trẻ em nơi đây thì sao nhỉ?
    Có lẽ chúng khác với các Trẻ em mà tôi đã gặp ở các Dân tộc khác. Ấn tượng đầu tiên của tôi là khi tôi nhìn vào đôi mắt chúng ,mắt ai cũng bị đỏ và đầy rỉ mắt ,nhìn xuống thì mới biết chân tay chúng đen nhẻm vì đất và vết bẩn ,có những em nhỏ nhưng lại với cái bụng to ( có lẽ vì ?) ...các em có lẽ rất ít khi chạm vào nước..chỉ có những em đi học là trông khác hẳn ?chúng gọn gàng hơn ,sạch sẽ hơn.Hỏi ra mới biết : Ở đó ko thiếu nước, nhưng nước từ trên cao đổ xuống từ nơi có Tuyết nên rất lạnh ..và cũng ko ai bảo chúng nên làm gì cả để tự chăm sóc cho mình cả.
    Photobucket
    Ở đây trẻ em Mầm non có được đi học ko?
    Anh Sứ ( trưởng thôn Sín Chải 2 )trả lời :
    ?o Có ,trước cũng có cô giáo tới ,nhưng đường khó đi quá ,nên giờ cô giáo ko xuống được nữa.?
    ? tới đâu ,những người dân nhìn thấy chúng tôi ,họ chỉ trỏ đoán là có giáo viên về Thôn?
    Những con người Hà Nhì nơi đây hiền lành và có gì đó thật rụt rè..Sự mến khách và thật thà của họ khiến chúng tôi càng quyết chí hơn ,mong muốn làm điều gì đó?
    Đây là chương trình cho dịp đầu Xuân ,chúng tôi trở lại Y Tý.Rất mong mọi ngừoi cùng chia sẻ ,có thể là 1 cái bánh xà phòng ,1 cái bàn chả ,1 lọ thuốc nhỏ mắt ,hay 1 cái áo ấm thôi?nhưng cộng lại sẽ thành những điều ý nghĩa tới với người dân nơi đây.
    1.Tìm hiểu về Y tý:
    - Y tý :
    + Là 1 xã ở phía Bắc VN,giáp với Trung Quốc ,thuộc huyện Bát Xát_tỉnh Lào Cai.
    + Xã nằm ở độ cao trên 2000m, tựa vào dãy núi Nhĩ Cù San,hầu hết quanh năm sương mù .
    + Xã có 15 Bản với 4 Dân tộc là Hà Nhì,Dao , Mông và Kinh ở Trung tâm Xã.
    + Người Hà Nhì sống chủ yếu ở 4 Thôn : Lao Chải 1,Lao Chải 2 ,Sín Chải 1 ,Sín Chải 2.
    Hình ảnh và những cảm nhận về Y tý , sau chuyến đi của chúng tôi:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-BT4xySc5br8fFcRUcD5vxcY61Ss-?cq=1&p=840#comments
    http://blog.360.yahoo.com/blog-6liRhqUzbrSZZ7R07aiVTt5ycgo2.A--?cq=1&p=161#comments
    http://blog.360.yahoo.com/blog-p46q6EkjdKWgU4duhLXEb1NL975UgA--?cq=1
    - Thông tin từ Cán bộ trên Lào Cai:
    - Sau 1 hồi liên hệ ,cuối cùng chúng tôi cũng tới được 2 Đ/c cán bộ ở Lào Cai, được 2 Đ/c liên hệ và cho chúng tôi số liệu mới nhất ở các Thôn. Đó là :
    - + Thầy Hưng ( giáo viên Trường Dân tộc nội trú Tỉnh Lào Cai)
    + Anh Hùng ( Cán bộ Đoàn ở TT Huyện Bát Xát) Photobucket
    Đây là thông tin mới nhất từ Uỷ ban xã Y tý ( Sai số khoảng 10 %).
    2.Mục đích ?" Hình thức quyên góp:
    - Mục đích:Ngoài số lượng áo ấm quyên góp đựoc đem tới cho các em ,chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng những hình ảnh cho các em làm quen với việc?o Vệ sinh cá nhân? qua những Tranh minh hoạ và 1 buổi giao lưu để hướng dẫn các em cùng với các đồ dùng cần thiết .( Bàn chải đánh răng ,thuốc đánh răng , khăn mặt và xà phòng , thuốc nhỏ mắt ,Dép.. )
    - Đối tượng :
    hai đối tượng chủ yếu sẽ là : cho các em nhỏ ở 4 Thôn_xã Y Tý.
    Và những hộ đặc biệt khó khăn .
    - Hình thức quyên góp :
    1. Quần áo,khăn ,mũ ,giầy.. : cho trẻ em ,người lớn .
    2 . Đồ dùng cá nhân:
    - Giầy ủng hoặc dép nhựa cho Trẻ em.
    + Do địa hình ở đây thường xuyên có suối và trơn nên đây là hai loại dép phù hợp nhất
    + Khoảng 350 em ( từ 3 ?" 14 tuổi)
    - Cho trẻ từ 6-14 tuổi ( 281 em)
    + 281 Bánh xà phòng .
    + 281 Bàn chải đánh răng .
    + 281 Khăn mặt .
    + 281 Viên thuốc tẩy Giun.( các em sẽ được hướng dẫn Uống thuốc ngay lúc giao lưu với m ọi người)
    - Cho Hộ gia đình ( 216 Hộ):
    + Dầu gió
    + Thuốc nhỏ mắt.
    + Bông ( E.Dũng nhận)
    + Băng.
    3. Tranh ảnh_ cho lớp học.
    - Cơ thể,Cây xanh, Phương tiện,Bốn Mùa, Chữ cái,số.... những hình ảnh sống động sẽ giúp các em tưởng tưởng tốt hơn, gần gũi ,dễ hiểu tạo điều kiện tốt hơn cho việc các em học Song ngữ .
    - Sách hướng nghiệp: Nghề giáo viên, Nghề Môi trường, Nghề Bộ Đội, Nghề Công An, Nghề Bác Sĩ. (đây là những nghề mà chúng tôi chọn lọc gần gũi với các em ,thuận lợi cho sự liên tưởng của các em) (các bạn có thể mua ở Hiệu sách Kim Đồng _giá 6500VNĐ/quyển ,mua nhiều sẽ được giảm giá 10% nữa)
    4. Bánh kẹo,bóng bay..để liên hoan với các trẻ..
    Chúng tôi có tham khảo và biết rằng các em rất ít có dịp được Tổ chức các hoạt động chung với nhau nên chúng tôi quyết định tập trung cả 4 Thôn lại cùng giao lưu.
    3.Nhiệm Vụ :
    - Vì do khí hậu lạnh và nhiều sương .
    - Chương trình tổ chức chung cả 4 Thôn.
    - Do nhiều em chưa rõ tiếng Kinh nên chúng ta sẽ cùng kết hợp với các em học sinh và Cô giáo ,các Trưởng thôn ,Các cán bộ ..để thuận lợi hơn khi nói chuyện với các em.
    Nên Chương trình sẽ Tổ chức từ trưa tới chiều.
    + Đốt lửa :Sưởi ấm .
    + Cùng các em thực hiện những kỹ năng cơ bản, các em có thể tự làm trong 1 số Trường hợp ( VD: Rửa tay bằng Xà phòng hàng ngày ,trước khi ăn ; khi bị chảy máu cam ,các em phải làm ntn? ?.)
    + Cùng hướng dẫn các em Uống thuốc Tẩy Giun.
    + Đi Ủng ,Dép cho các em .
    + Chia thuốc cá nhân và tranh minh hoạ cho các Hộ gia đình.
    + Chia Quần áo cho những ngừơi bị lạnh . Đặc biệt những cụ già và em nhỏ.
    ??
    _ Thời gian nhận đồ quyên góp :
    từ hôm nay Thứ 2 ngày 5/1/2009..tới ngày Chủ nhật 18/1 ( 23 Tết)
    Các bạn có thể liên hệ trựa tiếp qua Blog ?o Luciole?
    Hoặc theo E-mail : huyen5634536@yahoo.com
    Các bạn có thể liên hệ để nhận Đồ:
    1.Khu vực Ngã Tư Sở :
    Huyền 098.9.336.008
    2.Khu vực Bách Khoa:
    Ngọc 098.3.031.486
    3.Khu vực Khâm Thiên:
    Anh Huy 090.2.097.805
    4.Khu vực Hồ Tây:
    Vân 0169.68.64.786
    ( bổ sung: bạn Giang: 0984418641)
    * Lịch trình :
    _Tối thứ 5 : 5/2 lên Tàu đi Lào Cai
    _Tối Chủ nhật : 8/2 lên Tàu về HN.
    Ngày thứ 1 :Hà Nội _ Lào Cai_ Y Tý.
    -Sáng thứ 6 có mặt ở Lào Cai, ăn sáng ,sau đó lên xe đi Y Tý.
    -Chiều tối ,sắp xếp, ổn định lại Đồ quyên góp ,phân chia công việc.
    Ngày thứ 2 : Y tý
    - Sáng : chia thành 3 nhóm : tập trung Trẻ em ; chuẩn bị lửa Trại ;
    - Trưa - Chiều : Giao lưu với các em và người dân ở đó.
    - Tối , ăn nghỉ .
    Ngày thứ 3 : Y tý ?" Lào Cai ?" Hà Nội.
    - Sáng : Y Tý ?" Lào Cai.
    - Chiều : vi vu ở Lào Cai.
    - Tối : lên tàu về HN.
    * Kinh phí :
    - Có 10 bữa ăn : 5 bữa ở Quán ( Tb 15.000VNĐ/ bữa) và 5 bữa ở Bản ( mỳ tôm và đồ mang theo ,có thể có 1 Bữa đc chiêu đãi.)
    - Tiền Tàu và Ô tô : khoảng 250.000VNĐ / 2 lượt.
    - Mỗi ng đóng 400.000VNĐ.
    Nhắc nhở : mang ít đồ nhất có thể và chuẩn bị bị tinh thần vác đồ .hehe
    *Thành viên _Công việc:
    1.Huyền : Lên chương trình chung và Liên hệ.
    2. Ngọc : Tài trợ
    3 Anh Huy : Liên hệ Tàu xe.
    4. Giang_Ngoại thương : Lên chương trình cho buổi giao lưu.
    5. Dũng _YTCC : tìm hình ảnh về vấn đề ?oVệ sinh cá nhân? .
    6. E.Trang_Kiến Trúc : Lo ăn cho cả Đoàn.
    7. A.Hiếu : Soạn các Kỹ năng cho trẻ.
    8. E.Phương_Ngoại Thương.
    9. Vân: Chỉnh sửa hình ảnh và In.
    10.Trang tranh: Kinhte SG
    ..cùng chia ra xin Tài trợ và nhận quyên góp , Đóng hàng ( Tập Kết tại nhà Long)
    (copy blog Luciole http://blog.360.yahoo.com/blog-BT4xySc5br8fFcRUcD5vxcY61Ss-?cq=1)
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này