1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F9 - Tự hào là những người đầu tiên chạm tay vào nóc nhà Đông Dương năm 2009 (nhật ký chuyến đi từ t

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi TheNomad, 14/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thêm 1 ảnh tập thể
    Sau 1 ngày đi Tam Đảo, nửa ngày lê la vườn đào, cả 1 buổi tối đứng chờ cửa nhà cô giáo thì hnay chân Gà rất chi là đau, hơn cả hôm đi Fans về, cực kỳ kú
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Copy blog anh Quân:
    Thế là đến Chủ Nhật 18/01/2009
    Ngày đội F9 hẹn nhau lên Tam Đảo chơi, một ngày Tất niên thật hoành tráng
    Sáng theo dự kiến đoàn gồm 6 người nhưng chỉ có 5 người đi được. 7h30 sáng tập trung tại chân cầu Thăng Long, ăn sáng và gửi xe xong chúng tôi phi thẳng 1 mạch đến Tam Đảo. Đường đi Tam Đảo vừa giống đi Sapa và cũng gần giống đi Hoà Bình. Toàn khúc cua tay áo, rất nguy hiểm, nhưng cũng rất thick thú. Lên đến Tam Đảo thì hơi mưa và sương nhiều nên khá lạnh, đoàn chúng tôi ướt hết áo khoác bên ngoài. Thuê khách sạn sấy khô đồ, ăn trưa xong bắt đầu leo núi. Thật sự núi nhưng đã được trải đá hết rồi. Chỉ việc leo thôi ạh. Có những đoạn khung cảnh rất giống FAnsipan, nhớ Fans quá hjx hjx. Đến khoảng gần 5h thì về. Trên đường về tôi tắt máy và đổ dốc TAm Đảo( thick thú thật) phải đến 6-7km. Trên đường lại còn mua được 1 bó ngọn su su về nịnh U, hờ hờ ( Mình thật là có hiếu, ông Công ông TÁo trốn đi chơi cho thầy u dọn nhà)
    Trên đường về e Tú còn bị mát chìa khoá xe nữa chứ. Do lỗi tớ là trả chìa khoá quá sớm, thế là mấy a e lại lụi cụi đẩy xe về nàh chú Giang. và làm 1 bữa Tất niên hoành tráng. ( nấu cho khoảng 50 người ăn). Cả nhà chú Giang và đoàn anh em khoảng 10 người ăn...
    Tất niên vui vẻ. hẹn sang năm con Trâu nhá.

    [​IMG]
    Ảnh trên đường đi đây ạ.
  3. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    hnay show hàng độc cho a e xem đây. hie hie
    [​IMG]
    Cái nầy là dáng chuẩn theo 1 số dáng của các e xinh tươi
    [​IMG]
    E giả vờ tí thôi ( có 1 thg bé màu trắng ở trên hòn núi í, e làm giống nó)
    [​IMG]
    Siêu nhân chuân bị biến hình
    [​IMG]
    Sau chuyến đi này mình nhận ra là : mình có khả năng bay. hớ hớ
    Ai kođợc xem cái ảnh này quá phí
  4. anhyeuhb

    anhyeuhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh em ăn tết vui vẻ. Năm mới vạn sự như ý
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là Gà, Giang, và anh Quân đang có kế hoạch phượt Mẫu Sơn vào mùng 3 Tết. Welcome tất cả mọi người máu chiến đi cùng.
    Đang xây dựng lịch trình, mai sẽ có.
    Ảnh Mẫu Sơn có băng tuyết sáng nay đây
    [​IMG]
    Còn cái này của năm ngoái
    http://www.skydoor.net/entry/Mau_Son_bang_gia/805
    Được ga_ru_21 sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 24/01/2009
  6. maugiang

    maugiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đi Mẫu Sơn mùng 3 này thì pm cho mình và chị Tú nhé, hiện giờ có 3 người thì 2 ôm , 1 xế rất mong anh em có xe thì đi cùng cho vui.Em đã chuẩn bị mọi tư trang cho hôm tới này rùi các pác ah: 1 săm xe máy, 1 bộ móc lốp, 1 bơm tay , miếng vá xe+ nhựa vá, 1 dây ga xe máy(phòng bị leo dốc đứt dây ga), đồ nghề sửa xe máy .... Đồ ăn thì tự túc nhé .... Đường đi từ Hà Nội => Mẫu Sơn 200km nhé.
    lịch trình như sau anh em có thể tham khảo và cho ý kiến nhé:
    Mỹ Đình => Cầu Thanh Trì => Đường 5 => Quốc lộ 1A thẳng tiến => Bắc Ninh => Bắc Giang => Lạng Sơn => Quốc lộ 4B => Tỉnh Lộ 237A => Mẫu Sơn. Hoàn thành lịch trình đi.
    Lịch trình về thì cơ số người tạt ngang tạt dọc thoải mái luôn.
    Hành trang thì cũng ko có gì to tát nếu mà anh em phượt từng đi xa cũng biết và hiểu, nhưng chúng ta đi dịp này là dịp tết hàng quán xá thì ít bán hàng do vậy chuẩn bị thiệt kĩ nhé. Đặc biệt là xe máy phải chuẩn bị thiệt kĩ vào vì chúng ta leo đèo khá nhìu do vậy lên chuẩn bị 1 dây ga phòng bị trước nhé, mỗi xe thì lên đem 1 săm, đồ sửa xe linh tinh nữa nha.Xe mình đi thì mình biết do vậy xe đi mượn cần phải đi để biết bịnh của em nó mà biết còn tránh trước.
    Được maugiang sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 26/01/2009
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Gà đang tính như thế này:
    Đi từ Hà Nội (Chân cầu Thanh Trì) là 7h30, giữa đường nghỉ ngơi uống nước ở Bắc Giang (gần nhà cũ của Gà), đến Mẫu Sơn khoảng tầm trưa 11h30 -12h ăn trưa là vừa. Chơi bời đến khoảng 3 h chiều thì khởi hành về tùy tình hình thời tiết trên đó. Gà về nhà cũ ở Bắc Giang, Giang về nhà bạn ở Chũ, Lục Ngạn, anh Quân về Hà Nội.
    Thêm ảnh cho có không khí Tết
    [​IMG]
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Đội hình có thể maximum 4 xế 4 ôm. Chuẩn bị xuất phát thẳng tiến Mẫu Sơn.
    Chúc chuyến đi đầu năm an lành, mở đường cho những chuyến đi trong năm ^^
    Tối nay anh Quân về Hà Nội report nhé ^^
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày mùng 3 sau khi tụ tập, chốt đoàn, chỉ còn 2 xe
    Giang + Gà
    anh Quân thủng mông + Hà kều bạn Gà
    Thẳng tiến Đông Bắc rét mướt.
    Bạn Hà Kều đã kịp report, mời cả nhà ghé blog
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Z6RRKJ8ifqUDfXawIGrYrfY1_Q7hV53y?p=438#comments
    Gà post tạm mấy cái ảnh chơi:
    Đoạn khó nhất trên đường lên Mẫu Sơn:
    [​IMG]
    Khu vực biên giới
    [​IMG]
    Trên đỉnh Mẫu Sơn rét và gió ù tai, ước tính còn 2 độ thôi ạ, y hệt đỉnh Fans
    [​IMG]
    Sau khi ăn trưa xong làm cái ảnh kỉ niệm :D
    [​IMG]
  10. maugiang

    maugiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Có mấy tấm ảnh chụp bằng mobile up lên cho anh em xem luôn !
    Chị Hà cao kều nè xinh quá hế hế
    [​IMG]
    Tiếp theo con ngựa sắt của em nó đạt mốc 88888,8km(thực ra công tơ mét đã từng chết một thời gian) trong hơn 6 năm dòng dã chiến đấu với mọi cung đường từ đồi núi , đồng bằng hay cao tốc.Cũng đã từng phải đổ bệnh vì em nó đã mệt mỏi nhưng cuối cùng bệnh(xi nhan hỏng, hệ thống điện hỏng vì đứt dây, bình ắc quy hỏng ....) cũng đã hết lại tiếp tục với những chặng đường tiếp theo !
    [​IMG]
    Em nó nhìn từ phía trước
    [​IMG]
    Từ phía sau
    [​IMG]
    năm trâu chụp ảnh trâu nè(Con trâu này của nhà bạn em đó các pác ah)
    [​IMG]
    Được maugiang sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 30/01/2009
    Được maugiang sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 30/01/2009

Chia sẻ trang này