1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F9 - Tự hào là những người đầu tiên chạm tay vào nóc nhà Đông Dương năm 2009 (nhật ký chuyến đi từ t

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi TheNomad, 14/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhyeuhb

    anhyeuhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em mua giầy thế là ổn rồi, trời rét thế này đi 2 cái tất vô cho ấm!
    Mình đã đặt 5 lít rượu trên LC rồi, sáng đến ga là lấy. Mai đi mua Champagne nữa là xong. Quần áo mua từ năm ngoái rồi.
    Hẹn mọi người tối mai, à, tối nay. Mừng quá!
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tại đôi em đi hiện hok phải là buộc dây, mà chị em nói nếu đi như thế dễ bị tuột. Hôm nọ leo Chùa Trầm có 1 đoạn suýt em hok bám được bằng giày đó. Nghe nói đường Fans sẽ có rêu (em thấy đá Chùa Trầm chỉ do có nước nên trơn thôi) . Hôm rồi em chưa tìm được đôi nào ưng. Mai thử lang thang đi tìm tiếp xem hy vọng tìm được.
  3. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cậu đặt mua rượu ở chỗ nào thế, loại gì thóc ( sán lùng), rượu gạo hay rượu Nậm Pung? Rượu ngon thì ới tớ 1 phát nhá ;)) CÓ bác nào biết ở trên Sapa chỗ nào mua được rượu Nậm Pung không?
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Em Gà đã chuẩn bị đầy đủ, hít 1 hơi để lên đường nào ^^
    mong đi thượng lộ bình an.
  5. tranghicute

    tranghicute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    CHÚC TOÀN THỂ ANH EM LÊN ĐƯỜNG CHINH PHỤC THÀNH CÔNG ĐỈNH FANSIPAN.

    NHẤT ĐỊNH SẼ THÀNH CÔNG RỰC RỠ
    YÊU CẢ NHÀ MÌNH
  6. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ ảnh và bài viết của các bác đơi
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Gà - Số 9 - đã về đến nhà vào điểm danh ngay đây ạ. Xin được vắn tắt nhật ký như sau:
    Đoàn bao gồm 9 người: 7 nam và 2 nữ đại diện cho thế hệ 8x nửa sau.
    22h45 ngày 30.12.2008 đoàn lên tàu SP3 Hà Nội -> Lào Cai
    6h30 ngày 31.12.2008 đoàn xuống ga Lào Cai
    8h30 ngày 31.12.2008 đoàn đến Sapa, vì trên đường có 1 đoạn bị sạt nặng nên tắc đường và chờ xe san đất.
    10h45 ngày 31.12.2008 đoàn có mặt tại Trạm Tôn (lại bị tắc đường tại Thác Bạc) và bắt đầu lên đường sau ít phút.
    Thời tiết lạnh và nhiều sương mù. Đi cùng đoàn có 1 guide và 3 porter.
    Chặng 1 từ Trạm Tôn lên mốc 2200 đường đi chưa có nhiều khó khăn, tuy nhiên vì đây là đoạn đầu tiên nên mọi người chưa quen sức. Sau 1h đầu tiên, đoàn bắt đầu tách tốp.
    12h30 ngày 31.12.2008 đoàn đến mốc 2200 nghỉ ngơi ăn trưa và chụp nhiều ảnh tập thể, động viên tinh thần các anh chị em.
    13h30 ngày 31.12.2008 đoàn tiếp tục lên đường chinh phục đoạn tiếp theo lên mốc 2800. Đoạn đường này khó hơn và nguy hiểm hơn do có nhiều dốc thậm chí thẳng đứng, nhất là thời tiết ẩm, mưa nhẹ khiến đường trơn hơn.
    17h15 ngày 31.12.2008 đoàn đến mốc 2800. Nhiều anh chị em đã mệt sau chặng đường dài và khó đi. Đoàn tiếp tục nghỉ ngơi, ăn cơm tối.
    Tai mốc 2800 có thêm 2 đoàn người nước ngoài, đặc biệt có 2 anh chàng người Úc vui tính đã cùng đoàn hát và cụng ly chúc mừng năm mới. Sau khi ăn tối, cả đoàn nằm nghỉ chờ thời gian lên đường.
    21h20 ngày 31.12.2008 đoàn có 8 người tiếp tục chinh phục đỉnh Fans. Thực sự đây là đoạn đường cực kỳ nguy hiểm vì đi trong đêm, mưa càng lúc càng ẩm, trời về đêm tối và lạnh.Với khẩu hiệu: "Lên đỉnh Fans uống champagne vào thời khắc giao thừa" cả đoàn quyết tâm cao. Trên đường đi, mọi người không tách tốp mà đi soi đèn và hỗ trợ nhau nhiều, đi cùng là 1 guide và 2 porter. Càng đi càng cảm nhận rõ cái lạnh của đêm trên Fans, gió khiến nước từ lá cây rơi xuống nhiều, đường đi trơn.
    23h40 ngày 31.12.2008 cả đoàn chinh phục đỉnh Fansipan với độ cao 3143m - Nóc nhà Đông Dương. Và thực sự đây cũng là dịp chiến thắng được chính bản thân mình. Đặc biệt là Gà, cô gái duy nhất của đoàn lên tới đỉnh mặc dù bị huyết áp thấp nhưng được cả đoàn động viên nhiều và quyết không để ở lại sau (hì, cho em có mấy dòng cá nhân 1 chút :D)
    Đỉnh Fans cực kỳ lạnh và gió to, nhiệt độ chỉ còn 2-3 độ C. Cả đoàn tranh thủ nhắn tin, gọi điện cho người thân và bạn bè chúc mừng năm mới và báo cáo thành tích. Đã lâu lắm rồi chưa có đoàn nào lên Fans vào đêm. Một đêm giao thừa đặc biệt.
    0h00 ngày 01.01.2009 chai champagne được nổ để đón chào thời khắc giao giữa năm 2008 và 2009. Niềm vui sướng của lòng người hòa với đất trời. Anh em cùng uống champagne và chụp hình kỷ niệm. Tuy nhiên trời tối và nhiều sương mù nên không có nhiều ảnh đẹp nhưng cũng là 1 kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời.
    00h45 ngày 01.01.2009 Sau khi ăn uống nhẹ để lấy sức, cả đoàn lên đường trở về lán tại mốc 2800 để ngủ. Lại 1 chặng đường trong đêm tối giá lạnh và đèn pin đã yếu nhưng lòng mọi người đều hạnh phúc và phơi phới sự tự tin. Hầu hết anh em trong đoàn đều mệt sau 1 ngày dài leo, đặc biệt chặng cuối cùng lạnh và ướt.
    3h30 ngày 01.01.2009 đoàn về tới lán, riêng có 3 người cuối cùng áp tải em Gà về vào lúc 4h30 sáng. Ai cũng mỏi nhừ người và chui vào túi ngủ sau chặng đường nguy hiểm mà không cảm xúc nào có thể diễn tả nổi.
    7h00 ngày 01.01.2009 đoàn bắt đầu tỉnh giấc sau khoảng thời gian ngắn ngủi trong đêm giá lạnh của Fans và vui sướng khi nhìn thấy những tia nắng bắt đầu trải trên những triền núi, nắng rạng rỡ và bầu trời xanh thẳm.
    Vì trước khi leo Fans, anh chị em đã có thêm 1 lựa chọn: sau khi về điểm 2008 có thể sáng sẽ lên đỉnh Fans để chụp ảnh. Nhưng nhiều người đã quá mỏi vì đêm trước và còn giữ sức đi về nên chỉ có 2 người đại diện, dẻo dai nhất đoàn lên đỉnh Fans lần thứ 2 chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ.
    8h30 ngày 01.01.2008 anh Quân và Giang - Số 3 và 2 - tiếp tục lên đỉnh Fans, thêm 1 thành tích cho cả 2 người khi lên đỉnh Fans ngắm mây trời chốn này và chiến thắng bản thân mình thêm 1 lần nữa.
    9h45 ngày 01.01.2008 7 người còn lại trong đoàn xuống núi. Nắng đẹp và ấm áp, mọi người vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp và không khí. Lượt về có vẻ dễ dàng hơn nhiều nên không ai còn thấy quá mỏi mệt.
    12h30 ngày 01.01.2008 đoàn về đến mốc 2200 chờ Quân và Giang về và ăn trưa. Tại đây đoàn gặp nhiều đoàn khác đến dừng chân và nghỉ ngơi, chia sẻ kinh nghiệm và tự hào khi kể về chiến tích của cả đoàn.
    14h00 ngày 01.01.2009 2 thành viên đặc biệt xuất sắc của đoàn về đến mốc 2200 với nhiều tấm ảnh đẹp và niềm hạnh phúc vô bờ. Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, 14h30 đoàn lại tiếp tục chặng đường cuối cùng trở về Trạm Tôn.
    Quãng đường về tuy không còn khó khăn như trước nhưng sau 1 ngày mưa đường trơn và lầy lội hơn. Nhưng vượt lên trên tất cả, mọi người đều cố gắng về sớm để kịp chuyến tàu tối.
    16h40 ngày 01.01.2009 đoàn về đến Trạm Tôn kết thúc chuyến leo núi thành công tốt đẹp.
    Trời mưa, đường mịt mù, lại gặp tắc đường tại gần Thác Bạc. Anh chị em tranh thủ ngủ vì đã hết sức cho chuyến leo núi.
    18h00 ngày 01.01.2009 cả đoàn mới về đến khách sạn Đặng Trung tại Sapa. Anh Thực đón đoàn trong niềm hân hoan và thiết đãi cả đoàn 1 bữa lẩu thịnh soạn như đã hứa. Cả đoàn nâng chén chúc mừng nhau và cảm ơn anh Thực và các bạn đồng hành vì 1 chuyến đi ý nghĩa.
    19h45 ngày 01.01.2009 đoàn lên xe rời Sapa - thành phố sương mù với niềm mong ngóng về đến nhà, về Hà Nội thân yêu.
    21h00 ngày 01.01.2009 đoàn tàu Lào Cai -> Hà Nội chuyển bánh thẳng tiến về Thủ đô.
    5h40 ngày 02.01.2009 sau 1 đêm dài, tàu đi qua những phố phường Hà Nội buổi sáng sớm và cập ga. Mọi người nhanh chóng xuống tàu và tạm biệt nhau, hẹn ngày tái ngộ sớm nhất với những chuyến đồng hành tiếp theo.
    Chúc năm mới nhiều thành công!!!
    Yêu nhà mình :x

    Được ga_ru_21 sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 02/01/2009
  8. anhyeuhb

    anhyeuhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Số 4 vào điểm danh với cả đoàn, sau khi tắm táp nghỉ ngơi xong.
    Gà rù xong sớm nhỉ, hôm qua tắm rồi có khác.
    Gà rù tiếp tục tóm tắt đi, cả cái món em cứ tụt huyết mỗi khi leo.
  9. maugiang

    maugiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ê hàng đã về rùi àh. Hàng này chất lém nhà anh Quân ơi up ảnh lên cho anh em thèm đi nào, trong vòng 12h đồng hồ 2 lần leo lên Fan hoảng quá đi mất bó chìu lúc đó không biết cái gì làm động lực cho 2 anh em mình nhỉ.
    Còn gà rù thì thui rùi áp tải hơn cả áp tải hàng quốc cấp(Tổng thống Mỹ tới không được áp tải chặt chẽ và ghê đến vậy).
    Còn Nam nữa xem nào điễm danh nhé.
    Quân và Giang => máu chiến đã leo lên Fan lần 2 trong vòng 12h.
    4,5h sáng vẫn còn hành quân và áp tải hàng hóa từ trên đỉnh Fan xuống điểm 2800. Ngủ khoảng 2h đồng hồ leo tiếp với 2 thành viên của F9 => Quá mạo hiểm và ghê răng.
    Anh Thịnh chỉ trì vụ máy ảnh đâu Show hàng đi nào.
    Em còn khỏe lém ai máu đi Fan nữa rủ em nhé đi về trong một ngày thui nhá.
    Mong anh Quân thủng mông anh chóng Show hàng lên nhá.
  10. tranghicute

    tranghicute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Số 2 điểm danh này
    Tiện thể show 1 số mặt hàng đặc biệt cho a e xài nhé
    Cái thứ 1:cả đoàn chuẩn bị chinh phục thử thách
    [​IMG]
    Cái thứ 2:sau khi đi được 1h
    [​IMG]
    Cái thứ 3: chú Giang và bac Quân trên đỉnh Fan :x:x:x
    [​IMG]
    CÁi thứ 4: Sau khi chinh phục được đỉnh Fan thì phần thưởng là 1 nồi lẩu Cá Hồi
    [​IMG]
    Và cuối cùng là 1 số ảnh trên đỉnh Fan sáng ngày 1/1/2009
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Cái cuối cùng là Show ảnh cá nhânn. hề hề. Nhìn phiêu đừng hỏi ạh
    [​IMG]
    quan280285: 0948 994 998
    Blog: http://quan280285.tk/
    Được tranghicute sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 02/01/2009

Chia sẻ trang này