1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F99 & Fan50 - Leo FXP mừng đất nước thống nhất

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nguoi_mua, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hinduna

    hinduna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Video này thực sự đã gây ấn tượng với mình. Thật khó để diễn tả cảm xúc của mình, dường như sự vui sướng trên đỉnh Fan của chúng ta đã được đem về Hà nội, đi vào trong mỗi ngôi nhà và tới mọi người trong gia đình.
    Cảm ơn nhóm F99 thân yêu.
    Và đặc biệt xin cảm ơn bạn Hà.
  2. FANXIPAN99

    FANXIPAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp và lung linh nên trông ai cũng sạch sẽ đấy em ạh. Vẫn là đường mà F50 đi nên cũng biết thế nào rồi đấy, đường đầy bùn đất đen kịt, lại xuyên giữa rừng trúc nữa, gian nan vất vả em nhỉ. Thế mà mặt ai cũng hớn hở. Với lại chắc do màu áo đồng phục đẹp nên nó cứ nổi bần bật ý Được cái đúng hôm F99 lên tới đỉnh thì trời không mưa, còn cả ngày đi và về đều mưa cả, chắc ở hiền gặp lành em ạh
  3. leminhf99

    leminhf99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác Linh có vẻ vẫn akay, vẫn ấm ức về vụ F50 xù bác bữa nhậu nhỉ. Bác ơi, cái đó là tấm lòng của họ thôi, các cứ giữ mãi trọng bụng làm gì cho nặng bụng à.
    Mà như bác Lượng nói rồi, F99 hay F50 cũng là anh em một nhà thôi, F99 là anh, F50 là em. Cả hai bên phải cùng nhau xây tình thân ái chứ.
  4. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    thời tiết và vấn đề tất yếu với việc đi du lịch, đã đi là xác định mà.
    " tái ông mất ngựa" --> ko ai được cả & ko ai mất cả
  5. duongthanhnam

    duongthanhnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lam con anh xem co dc ko? Duong lam day, hom roi nha minh off, Luc chieu uong sau qua ko den kip..he..he...
    [​IMG][​IMG]
  6. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hồ đồn đại bác Nam đã lập nick và post ảnh mà em không tin nổi nhá, hihi, bác Nam nhà ta tiến bộ vượt bậc nhỉ, từ ngày leo Fan với nhà mình về em có nhiều vẫn chưa giải thích được
    Bác hẹn ra để cả nhà ngóng cổ chờ bác, xong rồi cả nhà không chờ nổi, chỉ có một người vẫn ở lại chờ bác thôi đấy, em báo cho bác biết để bác còn biết đường làm j thì làm
  7. tef07

    tef07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    CHị Linh, lâu lắm rùi không thấy chị, nhớ chị Linh quá, post cái ảnh này cho đỡ nhớ
    [​IMG]

    Được tef07 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 24/05/2007
  8. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em Ếch tinh mắt ghê, thế mà không gọi chị Bọn chị chỉ ở đó buổi sáng thôi, sau đó bọn chị đi Khoang Xanh - Suối Tiên nghỉ ngơi.
    Post cái ảnh tớ thích nhất, lâu lắm mới được nằm lên rơm, thật là thơm
    [​IMG]
    Nhà này toàn người lười post ảnh, tớ đi lâu cùng mọi người cũng nhiễm tính
  9. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em Ếch tinh mắt ghê, thế mà không gọi chị Bọn chị chỉ ở đó buổi sáng thôi, sau đó bọn chị đi Khoang Xanh - Suối Tiên nghỉ ngơi.
    Post cái ảnh tớ thích nhất, lâu lắm mới được nằm lên rơm, thật là thơm
    [​IMG]
    Nhà này toàn người lười post ảnh, tớ đi lâu cùng mọi người cũng nhiễm tính
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Nhà mình đi về chẳng ai chịu post bài thế nhỉ. Có bao nhiêu là chuyện đáng nhớ cơ mà. Thực ra thì em cũng lười viết bài lắm, chỉ liệt kê ra đây vài cái đáng nhớ nhất thôi:

    1. Cao su. Nhà mình toàn bán cao su giá cao thôi, sợ thật. Hẹn nhau 6h mà đến 7h mới bắt đầu đi. Báo hại em dậy rõ sớm, vừa ho vừa đi lại cứ sợ muộn.
    2. Đường Lâm đẹp. Rất ấn tượng với những bức tượng ở chùa Mía. Rất thích ở trong một ngôi nhà cổ kính, mát mẻ như nhà chú Huyên, chú Hùng . Có cảm tưởng những cây cột nhà, những cái kèo, những viên ngói cũng có thể kể rất nhiều câu truyện về đất nước mình... Mùi rơm rạ thơm phức, khói bếp toả ra từ những cái bếp đơn sơ bình dị, hình ảnh con trâu tắm dưới sông, những bó rơm phơi trên tường, cánh cổng đóng im lìm trong nắng sớm, sân nhà phơi đầy thóc, những chiếc chum chứa đầy tương, trẻ con nô đùa ríu rít .... Cuộc sống thật yên bình, thanh thản
    @Ly: nhớ cả vụ sữa chua gẫy thìa nữa chứ
    3. Khoang Xanh. Lần đầu tiên được nhìn thấy vắt. Vì mải mê leo trèo mà để mấy đồng chí vắt cắn no nê cả hai chân, đến tận tối về nhà vẫn còn bị chảy máu... Và đặc biệt là con ếch to tướng mình vớ được trên đường leo suối. Không đau đâu nhưng mà ức đến phát khóc vì mình đã giữ gìn cả chặng đường dài thế không sao, đến lúc gần về đến nhà thì ngã. Thật chẳng ra sao cả.
    Cho em gửi lời cảm ơn đặc biệt đến chị Minh, chị Lan, em Ly, không có mọi người thì em chả biết làm thế nào để về đến nhà an toàn cả, có khi là hôm nay vẫn còn nằm rên khừ khừ trên giường ấy chứ . Cả anh Nguyện nữa, vì cái mũ lúc đi đường mà em đã làm ướt mất của anh.
    To be continued....

Chia sẻ trang này