1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F_301 moderator needed

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 03/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Thằng MêGái không phải là ma đầu nên sẽ không dám ho he gì với anh Người-Kinh-Bắc đâu. Nhưng thằng Mêgái là bố của ma đầu, là ông nội của đại ma đầu, nên nó sẽ nghiền nát anh Người-Kinh-Bắc thành Người-Phân-Bắc để làm đạm làm kali bón ruộng bón đồng được đấy. Cứ lên Mód đi rồi sẽ được thằng Mêgái cho ngồi trong vầng hào quang của chiếc sọt của người dân Cổ Nhuế thơm tho trên đài danh vọng.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    - DeachChuck:
    Box Trịnh như cái toalét nữ dành cho chị em, toàn đàn bà con gái. Chúng mày tranh nhau chức tổ trưởng tổ soát vé, chặn cửa ra vào để làm gì ? Làm Móđờ cái chốn cắm biển ?oLadies? này đâu có thể hiện được khả năng của mày đâu !? Mấy em Female Cops ở đây, suốt ngày, dơ đe đơ búa, đứa đè đứa đút, mày quẫy sao nổi. Vui gì ! Khối em box Trịnh ra đường còn mặc váy ngắn, juýp cộc, áo 2 dây, hở rốn, kêu gọi cứ là khêu gợi, kích thích nhau bỏ mẹ, sao đâu, vậy mà type vài từ vài chữ vài từ, đã bị xóa bị sửa bị lock bị move bị ăn cảnh cáo. Sửa lưng uốn bụng mày thế, mà mày vẫn còn hứng được, mà mày vẫn còn nứng nổi. Tài thật !
    Nhạc Trịnh giờ kiệt rồi. Cảm xúc nhạc Trịnh giờ rặn ra cũng đều là lặp lại. Mày vẫn còn nữa để rặn mới cơ à ? Chỉ có người mới thấy mới, chứ người cũ đã quá nhầu rồi. Nhường đi. Đất của mày là box Âm Nhạc. Quê hương mày là nguồn Âm Nhạc. Anh hùng phải biết chờ thời cơ. Chốn đó vẫn còn tiềm năng học hỏi, còn hứa hẹn hiểu biết thêm. Chỉ có người giỏi hơn không chịu đến, người biết hơn không chịu về, người có hơn không chịu cho. Chưa đến lúc đó thôi. Giờ tao về tao cười khẩy, giờ tao về tao nhếch mép. Tao chờ.
    Tao chờ ngày con ngựa già Temely biến khỏi cõi nét này, như nó đã từng lòe cả với tao nữa. Lừa tao thế gần 1 năm rồi đấy. Nói nhời chẳng giữ lấy nhời - Đáng kính hay đáng khinh vậy mày ? Tham-Quyền-Cố-Vị. Mày có biết là giống gì không ? Là giống già đó. Chắc nó còn vấn vương để mong chăn dắt rồi cưới được 1 cháu gái U8 đời 85 về Germany làm vợ, cho bớt cảnh góa bụa, thì nó mới chịu rút lui. Chú chú cháu cháu rồi trời cũng se duyên cho nên vợ nên chồng, hi hi. Ai biết đấy là đâu. Online thành offline. Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh. Anh Tem đừng niệm Phật.
    Thôi, mày chờ đi ! Học chữ Nhẫn ! Làm chủ nhiệm hợp tác xã cũng oai. Nhưng?
    Anyway, you?Tve got my support !
  2. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    MeGai vậy cũng xuất hiện rồi, mà ở box Nhạc TC Sơn nói chuyện box Nhạc làm gì ? Ở bên đó chúng ta đã nói với nhau đủ rồi !
    Còn những chuyện khác, Tem nghĩ là MG không cần suy diễn, tưởng tượng, và lôi chuyện privat của người khác ra nói, khi hết lý do để nói ?
    -----------------------------

    Nhưng vì MG đã nhắc đến chuyện box Nhạc, nên Tem cũng nói vài lời :
    Ý định rút lui của Tem đã có từ rất lâu, nhưng chỉ vì chưa có người thay thế, box chưa vững, thế thôi. Tem nhớ là Tem không hứa điều này với ai (tại sao phải hứa nhỉ ?) chỉ là 1 ý định, Tem cũng mệt mỏi rồi, nhưng tình hình khách quan chưa cho phép. Mặc dù là Tem lúc này cũng không còn xuất hiện nhiều được, vì lý do cá nhân.
    Tem cũng đã nói rồi, trên net không ai làm gì được ai, có cả trăm ngàn lý do để ghét 1 ai đó. Tem cũng chẳng quan tâm ai ghét mình vì sao !
    Chẳng ai là thiên thần, mỗi người có đời sống riêng của họ, và không ai cần phải phô trương hết cuộc đời tình yêu ******** của mình ra public nhỉ ?
    Và giải trí hoặc giải toả ức chế bằng cách núp trên net chửi người, chọc nguấy bằng những câu chuyện tưởng tượng, liệu có đáng không ?
    Nhưng hãy đưa ra 1 bằng chứng cụ thể đi, là Tem này đối xử không fair với ai, hoặc thiên vị người nào trên net, trong box ? Ai dám nói tem này không tâm huyết hết khả năng của mình cho công việc của box. Nhưng sức người có hạn !
    và hãy xét mọi việc trên mặt bằng chung tại TTVNOL, có những hạn chế của nó.
    Tem lúc nào cũng sẳn sàng đối thoại, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, những chuyện tưởng tượng của MG chẳng ai giải quyêt được đâu.

    Được temely sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 11/04/2006
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0

    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 11/04/2006
  4. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ôi , những chức danh Mod miếc trên này lại oai thía, oách thía hay sao? Nào là anh hùng, nào là thời cơ, hihi. Oai như con cóc, hihi
    Anh Tem bỏ thời gian vàng ngọc ra đối thoại với những anh chàng (chị chàng?) đẹp giai, oai như con cóc này làm gì? Thật là?
    Nhìn vào những tín đồ âm nhạc như thía này, seo mừ iem thấy nghi ngờ cái khả năng hướng chân, hướng thiện, hướng mỹ của Âm nhạc quá đi mất. Than ôi! Thì ra nơi nào cũng có người ma lẫn lộn, chánh tà bất phân.
    Ôi ôi, chỉ mong cho cái mảnh Trịnh con con này không phải là mảnh đất ít người nhiều ma.
    Ôi ôi
    Thiện tai!
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cũng chả phải là gì cả, thấy có trò vui trong cái chùa Bà Đanh này nên em mới vào lạng lách chứ cái chức mod`s control panel em nghịch bét nhè ra rồi, còn gì khám phá nữa đâu.
    Chẳng qua là thấy chú em Người Thần Kinh sến chảy nước và chanh cốm thô kệch, chú nguyencongtu712 tí hon hay lon ton đi xin nhạc cũng lăn tăn đòi đứng cùng với tình yêu của em nên em mới vào nhả vào bài cho nhắng nhót thế thôi. He he.
    Em lạng lách chính ở hai box F_301 và F_96 là chính, nhưng nay cũng bỏ mẹ sang Tathy zồi, léo còn vấn vương gì ở đây nữa.
    Bây giờ để chuyện bầu bì, í nhầm, bầu cử lại cho các em lo, anh không xen vào nữa. Chuyển sang hấp diêm Tem cho nó thống khoái, được âu yếm, vuốt ve, mơn trớn Tem là một khoái cảm cực khoái, một mặt giúp Tem giải tỏa được ức chế, mặt khác cũng được thẩm du một chút tinh thần cho sảng khoái.
    Trước tiên deathchuck xin mời MêGái chén riệu nhạt và rít chung hơi thuốc gọi là chào cố nhân. Cũng để tỏ lòng cám ơn Mê Gái đã cho deathchuck nhạc... Tình nghĩa deathchuck này đé_o bao giờ quên.
    Không phải cái thể loại như Tem, deathchuck cho mượn host up album Hương Ca, deathchuck mang đi post chỗ khác thì vào giằng xé đâu.
    Cũng như MêGái, em đang chờ ngày Tem già biến khỏi cõi Net, ngày không xa đó em sẽ đốt pháo ăn mừng vì thế giới Net được bớt đi một Ngụy Quân Tử, già thích chơi trống bỏi và trâu già khoái gặm cỏ non.
    Ngày đó sẽ không xa xôi, ngày Tem quy ẩn giang hồ là ngày mà em hứa sẽ up tặng cho 100 mem quen thuộc trong F_301 và F_96 mỗi người 1GB nhạc tự chọn.!!! Coi như là món quà nhỏ để tiễn Tem. Yeah.
    Tem ơi hỡi là Tem, Tem lừa được mấy em non tơ, vận Net của Tem đã tới ngày tàn, thằng deathchuck này một khi đã cạn tàu ráo máng thì Tem cũng đừng nên khinh thường. Deathchuck hứa sẽ chửi Tem già từ TTVN sang Tathy, chửi từ Tathy ngược về TTVN, deathchuck sẽ tốc váy chửi lật nóc, chửi bung dù nhà Temely... Bây giờ deathchuck khuyên Tem nên mật thư ton hót với Thatwhy, Giao_Hoang để bịt mõm nó lại như đã từng làm với một người khác, đừng để deathchuck chửi thì đau lắm... Đêm về khóc rấm rứt, tay trái vỗ gối, tay phải thẩm du cho hai tay to đều thì khó coi lắm Tem ới ời.
    Tem thích chơi với gái non, gái chính chuyên, gái tơ, gái ngây thơ... Điều đó dễ hiểu vì các em ấy đầu to mà óc quả nho, Tem nói gì chả tin... Ừ này thì Chú chú cháu cháu, lại còn cả bác và bố Tem nữa mới sốt ruột đau mề... Làm như mình lúc nào cũng đĩnh đạc. Hễ ai nói từ nào tục tục một chút thì đã giãy nãy lên, cái thể loại này khi offline có thể vừa đụng vào thì đã banh hai chân rộng như hố bom chứ chả đùa được. Loại gái này chơi sướng lắm Tem ơi, nằm yên bất động cho Tem tha hồ quẫy đạp.
    Mê Gái yên tâm, deathchuck học được chữ Nhẫn cũng kha khá từ khi bước chân sang Tathy, Tem già theo gót qua đó với cái nick CungChiLaNguoi, bài hát sến vãi linh hồn của Vũ Thành An với dăm ba cái web còm khè thiên hạ... Tem không ngờ đụng phải quá nhiều cao thủ nhạc nên không dám lên tiếng. Đã vậy lại còn bảo deathchuck khôn nhà dại chợ... Đến bây giờ thì mới thấy rằng ai khôn ai dại.
    Thôi deathchuck khuyên Tem nên im lặng rút lui về vườn thì một chút ánh hào quang vẫn còn theo Tem, chứ lăn tăn nữa thì lụi tắt luôn đấy.
    Chào Tem.!!!
  6. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Qua đây thấy tình trạng các mods đáng kính del bài e*** bài của mem hơi bị bừa bãi.
    Nghiêm túc đề nghị các mods cân nhắc 72 lần trước khi thò bút vào post của người khác.
  7. Comfortably_numb

    Comfortably_numb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không thấy đối thủ chính của mình return nhẻ ??? Đang nằm luyện công ở cái xứ nào không biết ??? Quay về đây hỡi 3 hồn 7 vía người thuốc bắc .....
  8. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cười vãi xxx, có mỗi chức đi đổ bô và canh gác thôi mà thiên hạ đổ xô vào tranh giành chửi bới nhau khiếp đảm. Lâu lâu không vào thấy tình hình thất nghiệp ở box Trịnh đáng lo ngại quá tình yêu ạ. Hay là mình lạc vào khu quy hoạch forum nhỉ?
  9. thienthannoiloan

    thienthannoiloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với bác phát, trên cơ sở lấy làm thương thay cho bác, không vì chút tư thù cá nhân truyền kiếp nào cả. Muốn làm mod, trước hết phải nắm lấy chút ít tinh thần của chữ BIẾT. Tri túc, tri chỉ, tri kỷ, tri bỉ, tri nhân..........Biết mình một tý, biết đủ, biết dừng. Sức không theo được thì không nên leo trèo. Không nên vì lời thách đố của giang hồ về sức dẻo dai chịu đựng mà phải cố để rồi có khi vong mạng. Để giữ lấy chút hình ảnh ôn hoà và rịu ràng của Người kinh bắc yêu mùa thu (không phải người Thần Kinh Bắc Yếu Bỏ Xừ) tốt nhất nên lui vể giữ lấy hai chữ dĩ hoà vi quý, làm khách ra vào box Trịnh chẳng sướng lắm ru, sao phải lao tâm khổ tứ, tuôn ngàn lời, vạn lời mà chẳng đọng lại trong đời được chút nào. Thực là thương thay, xót thay, buồn thay, chán thay.....
  10. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Quên chưa nói nốt, tớ ủng hộ chú Deathchuck làm mod, gì thì gì chú ấy cũng là đại ca cầm đầu bọn em chã bên TL chuyên đi bảo kê tống tiền mấy quầy bán đồ lót nữ bên đó, nên chắc chắn chú ấy có kinh nghiệm để làm ăn và điều khiển bọn chã bên này. Còn chú Bắc Kinh gì gì ấy thì cho về quê gánh phân là vừa. Mod là phải Chí Phèo băm bổ như Deathchuck, chứ bọn thày đồ cóc ẫn ơ nửa mùa như chú Kinh vào làm mod chỉ tổ làm thiên hạ mắc thêm nhiều chứng bệnh về đường tiêu hoá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này