1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F_301 moderator needed

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 03/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bác nguoikinhbacyeumua thu cố lên. Xem tim phổi bác sau 1 tuần nữa có còn làm việc bình thường không.
    Chị Gatruagaybendoi đang ở HN, tối qua có nhậu nhẹt bù khú ở Tràng An tửu, trong lúc rượu vào nhời ra ngà ngà say chị có bày tỏ lòng mong muốn chú deathchuck làm mod box Trịnh. Chị khen thằng bé dễ thương, hiểu biết, blah blah...
  2. ManDemYenTinh

    ManDemYenTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mod thế là thiên vị nhé ??? Kể cả hôm qua đồng chí Tổng bí thư có nói là yêu Deathchuck nhất đi nữa thì hôm nay mod muốn truyền đạt lại cũng phải có bản thu âm, hoặc để chính người đó nói ra. Mod không được phép truyền đạt hộ ... ai biết thật giả lẫn lộn thế nào cả nhà nhờ ??? nhờ nhờ ???
  3. trinhnguyenvu

    trinhnguyenvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin góp ý với anh phát :
    Thứ 1 : Đúng là mọi người đã mọi người đã quen biết với Box Trịnh trong DĐ ttvnol này nhưng nhìn chung đây cũng chỉ là một diễn đàn, một sân chơi cho giới trẻ nên có nhiều người sẽ cho rằng chỉ là thứ "vớ vỉn" (Em là em nói thật.)Chính vì thế sự ảnh hưởng và tác động của nó lên những người có có uy tín, có tiếng nói tiếng nói trong làng âm nhạc Việt Nam và báo chí là không cao. Có thể đây là lý do mà những chương trình lớn về Trịnh đã làm trước đây đã không thành công. Và cũng chính vì thế mà diễn đàn này nói chung và box Trịnh nói riêng đã có sự giảm sút về chất lượng đáng kể so với trước đây. Thử hỏi, nếu cứ tiếp tục ntn thì bao lâu nữa ttvnol sẽ biến mất, và lúc đó "Ngôi nhà Tình yêu " này sẽ đi về đâu ? "Đi về đâu hỡi em"
    Thứ 2 : Đúng là đã có nhiều sách báo nói về Trịnh Công Sơn và âm nhạc của ông, nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để có thể sưu tầm đầy đủ. Vì thế việc tập hợp lại là một điều cần thiết
    Thứ 3 : Để làm được những điều trên, không thể không có tiền. Mà không ai có thể bỏ quá nhiều tiền túi ra để nuôi dưỡng một niềm đam mê thậm chí là một tình yêu. Chính vì thế việc kinh doanh cũng là điều cần thiết, song vấn đề là kinh doanh cái gì và kinh doanh thế nào để không làm vẫn đục những gì trong sáng nhất và vẫn đục tình yêu mà hàng vạn người hâm mộ trong cả nước dành cho Nhạc Trịnh và Trịnh Công Sơn.
    Có vài lời thô thiển. Ko đúng thì mong các bác góp ý.
  4. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các cô các chú trật tự không được ném cốc chén đang uống nước vào mặt nhau và các đại biểu tránh lây nhiễm H5N1.
    Sau khi nhận được những lời phản hồi rất chi là bức xúc của các cô các chú anh đã phải nhờ đến 2 chai cuốc lủi 65 đêm qua mới chợp mắt được. Bây giờ anh vẫn đang trong trạng thái chân nam đá chân chiêu. Thế nhưng nhận thấy trách nhiệm to lớn là một ứng cử viên trong cuộc bầu cử loạn đảng giang hồ này của Box Trịnh vô cùng quan trọng nên anh đã từ bỏ một trận cá cược lớn chắc thắng với Bùi Tiến Dũng (đang ở tù nhưng vẫn nhờ tay chân mang $ đến tham gia) để ở đây xổ lòng xổ ruột mình với các cô các chú. Anh muốn các cô các chú thấy những ưu điểm sau của anh:
    - Thứ 1: Anh là người ôn hoà: Trong khi các cô các chú tha hồ doạ ném cà chua, trứng thối vào người anh vẫn không ngại gian nan (đấy là không kể chú deathchuck còn doạ đưa anh lên cõi niết bàn làm bạn cùng Đưòng Tam Tạng và Trư Bát Giới) để ở đây bảo vệ quan điểm lập trường cách tân, làm mới Box Trịnh của mình. Với người khác chắc là sợ đến nỗi tè cả ra quần và không bao giờ dám quay lại rồi. Điều này chứng tỏ anh có thể chịu khổ hạnh rất tốt để bảo vệ Box Trịnh tránh khỏi các cuộc oanh tạc của bọn giang hồ.
    - Thứ 2: Anh là người cứng rắn: Bằng chứng là các chú vốn nổi tiếng quậy phá, giỏi đâm chém nhau ở Box Trịnh là khongcanbiet và deathchuck không dám xuất đầu lộ diện cho dù anh ra sức kêu gọi ra tỷ thí võ công. Điều này chứng tỏ tên tuổi của anh trên chốn võ lâm đã được khẳng định. Anh tin rằng những tên ma đầu của TTVN khi vào Box Trịnh sẽ không dám ho he nữa. Như vậy với uy tín của mình anh có thể đứng ra dàn xếp mọi cuộc đổ máu tại Box Trịnh.
    - Thứ 3: Anh là người thu phục nhân tâm rất tốt: Với số tiền khổng lồ kiếm chác được qua các trận cá cược bóng đá, chọi gà, chọi trâu... với những nhân vật vô cùng nổi tai tiếng tại các trại giam của Việt Nam như Bùi Tiến Dũng, Khánh Trắng, Năm Cam, Dung Hà...anh đang áp dụng chính sách "lấy cả nhà giàu chia cho nhà nghèo". Nếu được làm mod Box Trịnh anh sẽ lập ra các quỹ từ thiện bảo trợ cho các thành viên để bảo đảm đảm Box Trịnh sẽ không có thành viên nào phải gia nhập bang hội Cái Bang. Như vậy anh có thể thu phục nhân tâm một cách vô cùng đơn giản và dễ dàng.
    Vì những lý do trên anh hy vọng các cô các chú đã tâm phục khẩu phục mà nhất loạt ủng hộ anh. Anh cũng xin thông báo kể từ hôm nay để đảm bảo loại bỏ tệ nạn uống rượu ra khỏi cộng đồng Box Trịnh anh sẽ lên núi Nga My tịnh tu để cai rượu (đến chừng nào em Nguyet-ca và em Lys tuyên bố mod mới Box Trịnh mới uống trở lại) hòng làm tấm gương sống cho các cô các chú học tập.
    Xin tạm biệt các cô các chú. Đề nghị các cô các chú bình tĩnh, tự tin, tránh ẩu đả mất đoàn kết nội bộ đến khi anh cai rượu trở về.
    P/S: Nhắn các cô chú Greenlily, thienthannoiloan, Comfortably_numb nhanh chóng pm cho anh biết số tài khoản để anh chuyển tiền cho kịp ăn chơi trác táng, nhảy nhót, mua sắm, lô đề thoải con gà mái. Anh cũng đã lót tay thêm mỗi cô chú 2$ lẻ để giữ im lặng giùm anh trong những ngày sôi sục, nóng bỏng, khó lường trước mắt.

    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 10/04/2006
  5. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Phiền bác ít nói lại 1 chút, nhộn quá à
  6. Comfortably_numb

    Comfortably_numb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1 : bác ba hoa chích choè nhiều quá, khoác lác nhiều quá, đừng đem cái chuyện cá cược với thằng Bùi thằng Nguyễn ra đây nữa, nhàm lắm. OK? Bác đánh giá quá cao Deathchuck và Khongcanbiet đấy, không lẽ bác nghĩ rằng 2 người đó là vô địch cái khoản đấu khẩu với bác à ??? Để tôi tuyên chiến với bác đây, xem xem bản lĩnh tranh luận của bác đến cỡ nào, 2 người bọn họ chỉ chửi bới vui thôi, còn tôi khác đấy. bác thích dùng giọng văn gì tôi cũng có thể chiều bác được.
    Thứ 2 : tên tuổi của bác còn quá mờ nhạt, nhất là trên ttvnol này, dạo mấy ngày gần đây có vẻ khá khẩm hơn một chút nhờ topic bầu mod này, nhưng sắp bị dìm xuống rồi. Tôi sẽ dìm bác xuống, bởi vì việc đó quá dễ, không cần đến những người kia, để một thằng kém cỏi như tôi dìm bác đã đủ để làm cho mọi người trong này cười đau bụng rồi, há ????
    Thứ 3 : cứ xem các bài viết của bác là đủ thấy trình độ thu phục nhân tâm của bác còn dở tệ, bác nghĩ mọi người là trẻ con cả hay sao mà cứ đem mấy cái chuyện cá cược, đem mấy vấn đề thời sự ra làm trò đùa mãi thế, chỉ bác tự cười với bác thôi...Chứ mấy ai thấy buồn cười đâu, ba hoa 1 chút thì vui vẻ, chứ lạm dụng quá thành ra hơi lố....nếu không muốn nói là quá lố.
    Thứ 4 : Cái chữ ký !!! sến vãi quá !!! Đủ thấy bác văn thơ không được trau chuốt lắm, nguy cơ gây lụt lội box Trịnh như bạn gì nói đó là hoàn toàn có thể xảy ra, trong khi box Trịnh cần một cái gì đó khác, các topic tung hê khen thưởng lẫn nhau bắt đầu đi vào con đường nhàm chán rồi. Mà bác thì không phải là người có thể tạo được các bước đột phá, bằng chứng qua các bài reply của bác trong này, vẫn cái mô típ cũ, tranh luận thiếu chủ động. Bị động cũng không sao miễn là có thể làm cho người ta cảm thấy mới mẻ trong cách "diễn", đằng này vẫn vậy.
    Chúc bác khá hơn trong bài reply sau.
    Chống cằm ngồi xem bác diễn đây, cho bác ra đòn trước, tôi phản pháo lại.
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Qua cái post vừa trên của chú Người Kinh Bắc Yêu Mùa Thu thì càng làm chắc chắn thêm cái nghi vấn của anh lâu nay: Người Thần Kinh Bắc Yêu Mùa Thu.!!!
    Nói ra thì anh lại mắc chứng bỉ cá nhân nhưng anh thấy chú nói cứ như là người thần kinh, chú đùa chả có duyên gì cả, vừa đọc anh vừa tự thọc léc mình mà cấm có cười được nhé. Chỉ nổi hết cả da gà vì nó sến và nó thô không chịu được.
    Thôi, anh khuyên chú nên bớt nói đi 1 tí, trình đùa của chú chưa đủ để ngồi quán nước với tụi anh. Nhé.!!!
    Chào chú.!!!
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hì các bac đả nhau thích quá . Đối với Em ai làm mod chả quan trọng gì . Nhưng nhờ có cái topic này hì mới thấy box lắm diều hâu quá . Sểnh là mổ nhau . Các bác đừng mổ Em tội nghiệp . Em chỉ spam thêm cho có bài viết thôi . Chả biết đến bao giờ cái topic này sẽ đóng lại .
    Em cá rằng ba năm nữa những người cũ ở đây sẽ đi hết . Hì để coi sao .
  9. langlenoinay

    langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói chuyện vẫn dở hơi như ngày xưa. Deatchuck giám đốc học viện thần kinh Trâu quỳ đâu vào hót hộ bạn giomuadong đi cái
  10. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    ai dà, lâu lâu em mới vào topic này mà thấy các bác choảng nhau khiếp quá. em xin chỉ làm chân trông xe, ngồi ngoài xem và thu vé thôi .. chứ chuyện cơ bắp là em ko dám ...
    bao giờ đến hồi kết nhớ gọi em đến xem bác nào được đăng quang nhớ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này