1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F_87 Computer - InterHN : 1-0.Đã dừng chân ở BK.

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi shingo_6, 08/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shingo_6

    shingo_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, lại chỉ được cái bốc phét, nếu mày có thật mà không đi xem được thì đưa đây tao đi xem cho, có dám đưa không? Làm gì có mà đưa cơ chứ, đúng không Tiến.
  2. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Hi, em vừa ở sân Mĩ Đình về, VN thắng cũng vui, nhưng mà em ngồi ở bên khán đài A, toàn các "bô lão" buồn như trấu cắn. Lại còn đi với vợ, mà nàng bình luận thì thôi rồi. "Ôi cái thằng Malay kia da đen thế, ko thấy mặt đâu, chỉ toàn một cục đen ngòm..." rồi "bóng đập vào mặt thế kia thì xưng mặt...". Đặc biệt từ lúc thằng Văn Biển (thằng này quê Nam Định - nguyên quán từ đời ông nội nàng) vào thì thôi rồi, lúc nào cũng "Biển em, cố lên Biển em..." Mệt hết cả người. Nhưng mà hôm nay cũng vui, VN thắng trong ngày sn, cũng là 1 kỉ niệm đẹp phết. Mai em sẽ post ảnh.
  3. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    VN hôm qua đá quá tệ.
    Thứ 7 tuần này cấm trại đội bóng nhé.Tất cả phải đi ngủ trước 10h đêm. Đội trưởng sẽ đi từng nhà kiểm tra .
  4. traihn_kick10

    traihn_kick10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    he he, tối thứ 7 thằng Tiến lùn bị vợ cấm trại đâm ra mới nghĩ ra cái lệnh cấm này
  5. shingo_6

    shingo_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Vợ nó cấm trại nó rồi thì nó đi kiểm tra làm sao được he he. Anh em cứ xả láng đi rồi... mai ai ma lên sau 8h30 thì tự động nộp vào quỹ 10k he he.
  6. shingo_6

    shingo_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0

  7. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    InterHN đã chính thức dừng lại ở BK, nhưng trong bóng đá là như vậy, sau vòng bảng thi đấu rất thuyết phục nhưng đã ko may trong trận BK. Hay nhìn về phía trc, chúng ta còn 1 trận đấu quan trọng nữa đó là trận tranh giải 3 với đội mà ta đã từng thắng ở vòng đấu bảng F87 Power, anh em hãy cố gắng trong trận tới để đạt kq tốt nhất
  8. traihn_kick10

    traihn_kick10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Thành bại là chuyện thường tình của nhà binh. Thua keo này ta bày keo khác.CN này anh em cố gắng dành chiến thắng để khẳng định sức mạnh cũng như gỡ lại cho huề vốn he he.
    Tiện đây cũng xin lỗi anh em hôm CN vừa rồi vì đã hẹn với mọi người nhưng lại không đi.
  9. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Không có được sự may mắn như đội tuyển U23 VN, InterHN đã phải dừng bước ở bán kết. Thực ra thì đối thủ không trội hơn ta một chút nào. Họ chỉ có đấu pháp hợp lí hơn và đặc biệt là một bàn thắng khá may mắn (cũng phải thừa nhận cú sút quá đẳng cấp). Một điều nữa khiến chúng ta ko thắng được trận này do InterHN không có thói quen bị dẫn trước và khi gặp phải một hàng phòng ngự dày đặc thì các cầu thủ của chúng ta - những người vốn chỉ quen đá phòng ngự phản công - đã gặp khó khăn và không tạo được áp lực cần thiết để "xé rào".
    Như bình thường thì em sẽ đưa một số thông tin ngoài lề:
    Đây là một trận đấu đáng nhớ của ỈnterHN với nhiều kỉ lục được lập ra (hay bị phá vỡ nhỉ):
    1. Đây là trận thua đầu tiên của interHN kể từ khi mới thành lập (tính từ giải nguoiHN). Thành tích trước đó của đội bóng là rất ấn tượng: đá 8 trận thắng 7 hoà 1 (chả kém gì Chelsea). Không thể phủ nhận thành tích tuyệt vời trên nhưng rõ ràng là việc lập được kỉ lục đó có một phần không nhỏ đến từ các đối thủ của InterHn - họ quá "gà". Và trong trận bán kết vừa qua, khi mà InterHn thiếu may mắn và gặp phải một đội bóng chơi rất khó chịu thì đội bóng đã phải hứng chịu trận thua đầu tiên. Thắng thua là chuyện thường tình, nhưng dù sao trong sâu thẳm mỗi cá nhân anh em InterHN thì nỗi buồn vẫn còn đó. Một trận thua đáng tiếc trong một trận đấu bán kết quan trọng khi mà mọi việc đang diễn ra rất tốt đẹp. Trách sao anh em không buồn!!!
    2. Lại thêm một kỉ lục buồn nữa là lần đầu tiên anh em đã chịu thất bại khi có em Gà Ly đến sân theo dõi. Trước đó thì Ly luôn là "gà son" của Inter và tất cả các trận có mặt nữ cổ động viên duy nhất này thì InterHN chưa bao giờ thất bại.
    3. Đây là trận đấu đầu tiên InterHN thi đấu dưới mưa (trước đó khi đá với tên InterVN thì chuyện mưa là cơm bữa, đặc biệt là những lúc có "nữ hoàng dông tố" - đọc vài hồi trước sẽ rõ :D). Cơn mưa tuy không lớn, chỉ lây phây, nhưng kết hợp với thời tiết lạnh cũng làm người ta thấy se lòng lắm lắm. Dường như ông trời cũng biết trước kết quả và chia buồn cho InterHN. Người ta thường lấy hình ảnh "chia tay trong mưa" để làm biểu tượng cho một "tình yêu đẹp". Lần này anh em "thất bại trong mưa". Âu đó cũng là một cái duyên trời định, một kỉ niệm buồn nhưng khó quên cho những người có "tình yêu đẹp" với InterHN.
    Nhưng qua cơn mưa trời lại sáng, thất bại này càng làm sự đoàn kết và tình yêu InterHn của anh em tăng thêm. Cơn mưa đã ngắt, InterHn lại trở về với "lịch làm việc" quen thuộc của mình - PS2. Hôm nay tiếng cười có bớt rộn rã hơn, thay vào đó là những toan tính trên mấy cái màn hình 21 inch, đúng là Inter thật rồi!!!
    (Đón xem phần sau: Ánh nắng lại về với InterHN, chiến thắng 3-1 trước đội Bạn Béo (BB) cùng với thắng lợi 2-1 của đội tuyển VN đã giúp đội bóng lấy lại niềm tin) - thằng Béo viết bài này đi.
  10. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Thua ở BK tự nhiên thấy trong lòng trống trải , đáng lẽ mình có thể làm được nhiều hơn thế nhưng thôi việc gì qua rồi thì thôi . Anh em hãy hướng tới tương lai , Chúng ta vẫn còn 1 trận đấu nữa , nó sẽ là trận CK của chúng ta . Cố lên nào anh em đừng ủ rũ nữa.
    Trở lại với ngày CN vừa rồi. Đó thực sự là một ngày "Ăn bóng đá , ngủ bóng đá , uống ....trà đá" của anh em InterHN . Một buổi sáng buồn với màn trình diễn thiếu thuyết phục , tinh thần toàn đội suy sụp chỉ đến khi vào đến quán PS2 lại trở về hình ảnh của InterHN . Những trận cầu bằng tay cũng hấp dẫn không kém gì trên sân , kịch tính , căng thẳng , thú vị . Ngay sau đó đội tuyển PS2 của InterHN rủ nhau đi ăn bánh mì tại cửa Nam để nạp năng lượng cho một buổi chiều được dự đoán là sẽ vất vả ... khà khà .
    Đúng 2h chiều bóng lăn tại sân CVA anh em interHN có 1 chút bất ngờ về đối thủ khi họ chính là đội trước đây đã từng thua đậm InterHN. Với một chút quan hệ trước đây InterHN thi đấu với tinh thần thoải mái trước đối thủ nhưng không ngờ lại được đáp lại = những cử chỉ không đẹp của 1 cựu thành viên InterHN (Trước đây đi đá được 2 trận).Vẫn bị dẫn 1 bàn từ rất sớm giống trận đấu lúc sáng , nhưng kết quả chung cuộc thì lại là mơ ước của các cầu thủ InterHN hồi sáng : 3-1 cho InterHN .Trong trận đấu này tất cả đội hình của InterHN đều chơi rất hay , từ cầu thủ chính thức đến cầu thủ dự bị . Bộ 3 trên hàng công trở lại là chính mình khi mỗi người đều đóng góp 1 bàn trong chiến thắng này và đó đều là những bàn thắng rất đep thể hiện khả năng phối hợp cực tốt của bộ 3 này.Đội trưởng Tiến nổ phát súng đầu tiên cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục , từ một pha chuyền dài từ sân nhà , bóng bay về hướng Việt rách , cầu thủ này rất ngẫu hứng chuyền bóng 1 chạm rất nhanh sang cho đội trưởng Tiến đang ở khu vực trung lộ , không bị ai kèm , anh bình tĩnh dẫn thêm một nhịp và tung một cú sút chân trái sở trường , bóng đi về phía góc gần làm bó tay thủ môn đội bạn mặc dù anh này đã cố gắng chạm bóng. Bàn thắng đã giải toả tâm lý lẫn bức xúc của InterHN , tinh thần thi đấu của các cầu thủ lên trông thấy . Từ một tình huống giữa sân , hậu vệ trịnh nghu xoay sở trước 2 cầu thủ đối phương anh gẩy bóng vào gữa sân cho đội trưởng Tiến đang bị kèm khá sát , anh này ngay lập tức bật tường 1-2 với Việt Rách và đến chạm thứ 3 bóng đến chân Hoàng Béo ở tư thế trống trải đối mặt với thủ môn. Anh này bình tĩnh lừa bóng qua thủ môn nâng tỷ số lên 2-1 cho InterHN . Bàn thắng gợi lại hình ảnh một thời của MU với những pha bật tường có độ chính xác tới từng mm . Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn với những pha ăn miếng trả miếng của 2 đội , nhưng hàng hậu vệ của InterHN chơi rất chặt chẽ và hiệu quả , tiền đạo cao , to , đen , hôi của đội bạn hoàn toàn bất lực trước hàng thủ rất có tổ chức Tú trọc - Vinh - Luận. Bàn thắng thứ 3 đến với InterHN như 1 điều tất yếu .Đội trưởng Tiến có bóng ở giữa sân trong 1 tình huống phản công , anh lừa qua 2 cầu thủ đội bạn và chuyền xuống cho Việt rách rất thuận lợi đối mặt với thủ môn . Anh này bình tĩnh thực hiện 1 cú vỉa má ngoài chân phải cũng lại là góc gần và thủ môn đối phương không có 1 cơ hội cản phá . Trận đấu kết thúc với hình ảnh chuột rút của đội trưởng Tiến do đã thi đấu quá sức .Nếu thi đấu với phong độ như buổi chiều hôm đó thì InterHN chẳng ngại đội nào hết .
    Kết thúc trận đấu các cầu thủ InterHN rủ nhau lên sân Mỹ Đình cổ vũ cho tuyển U23 VN . Thật đáng thương cho thằng Hoàng Béo can tội hẹn mà không đến , lại còn không thèm gọi điện . Các cầu thủ InterHN lại sống trong ngày hội bóng đá , hoà mình vào 40.000 trái tim VN trên sân Mỹ Đình dõi theo từng bước tiến của đội tuyển U23.Và nỗi buồn thua trận BK đã tan biến cùng với chiến thắng 2-1 của U23 VN . Một ngày ăn bóng đá - ngủ bóng đá - uống trà đá của InterHN kết thúc = 5 cốc trà đá sau khi đã chén hết 5 bát bún riêu nam bộ cùng một cơ số quẩy .

Chia sẻ trang này