1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fabet el Arteta - Ông thợ "đồ thải" mát tay của Arsenal

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi ttdkno2, 03/01/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttdkno2

    ttdkno2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2017
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà đồng loạt những cầu thủ từng được xem là "vứt đi" của Arsenal đều đồng loạt chơi rất hay trước Manchester United.
    Sau 2 trận đầu ra mắt không gặt hái được những thành công như mong đợi, đêm qua, cuối cùng Arteta cũng đã chính thức có được chiến thắng đầu tay trên cương vị HLV trưởng Arsenal. Đáng tuyệt vời hơn, khi cột mốc quan trọng trong sự nghiệp này của chiến lược gia người Tây Ban Nha lại diễn ra ngay trong ngày đầu năm 2020, cũng như là trước một đối thủ như Man Utd.
    Xem thêm tip kèo thơm đêm nay tại đây
    Nhưng với NHM của Arsenal, điều làm cho họ vui nhất không phải là chiến thắng, mà là màn trình diễn của các cầu thủ có mặt trên sân. Dường như với những tác động của Arteta bên trong hậu trường, các ngôi sao của đội bóng thành London đã tìm lại được lý do để ra sân chơi bóng.
    - Bóng Đá
    Arteta đã bắt đầu ghi được những điểm cộng đầu tiên trong mắt các CĐV của Arsenal.
    Tại Emirates đêm qua, đã không còn hình ảnh của một Arsenal thi đấu rời rạc, thiếu sức sống, mà đó là một tập thể tràn đầy khát khao chiến đấu để bảo vệ danh dự cho màu áo đang mặc. Khát khao đó có thể nhận thấy ngay cả ở những cầu thủ vốn bị chỉ trích là lười nhác, vứt đi trước đây như Ozil, Xhaka,...
    Theo thống kê, Ozil là một trong 2 cầu thủ có quãng đường di chuyển nhiều nhất tại Emirates với 11.28km, và chính tiền vệ người Đức cũng là người dẫn đầu về số tình huống thu hồi bóng với 10 lần. Xếp sau không xa đó là Xhaka (8 lần), người đã tưởng như đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp tại Arsenal với vụ lùm xùm chửi thẳng mặt các CĐV đội bóng thành London cách đây không lâu.
    - Bóng Đá
    Dưới sự dẫn dắt của Arteta, những cầu thủ từng được xem là "hàng vứt đi" của Arsenal trước đây như Ozil cũng đang dần tìm lại được niềm vui khi chơi bóng.
    Không chỉ thế, Pepe, bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng từng được xem là quả "bom xịt" của Pháo Thủ mùa này cũng đã có một trận đấu rất ra trò trước Man Utd. Ngoài việc trực tiếp mở tỷ số, cầu thủ người Pháp còn là người kiến tạo giúp Sokratis ấn định thắng lợi 2-0 cho đội nhà. Tốc độ và sự cơ động của Pepe thật sự đã làm cho Luke Shaw (Man Utd) phải vô cùng khổ sở trong việc tìm cách chống đỡ.
    Mới 3 trận đấu, và cũng chỉ là trận thắng đầu tiên, đương nhiên vẫn còn quá sớm để nói xem con thuyền Arsenal rồi sẽ trôi về đâu dưới sự dẫn dắt của Arteta, nhưng với những dấu hiệu vô cùng tích cực mà cựu trợ lý của Guardiola mang lại cho những "món hàng thải" như Ozil, Xhaka,... rõ ràng NHM của Arsenal hoàn toàn có thể mơ về một năm 2020 lạc quan hơn, bớt u ám hơn so với những gì họ phải trải qua trong năm 2019.

Chia sẻ trang này