1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fabet ingard: Ngôi sao chẳng chịu lớn của Man Uni

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi ttdkno2, 16/12/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttdkno2

    ttdkno2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2017
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Trong những sản phẩm từ lò đào tạo của Man United thì Paul Pogba đã đạt đẳng cấp thế giới, Marcus Rashford, Mason Greenwood và Brandon Williams đang dần khẳng định mình. Còn Jesse Lingard?Xem thêm cá độ bóng đá qua mạng tại đây
    Có nhiều cách để cầu thủ ăn mừng ngày sinh của mình như là tỏa sáng rực rỡ trong trận cầu nào đó. Nhưng với Jesse Lingard, những gì diễn ra trong trận đấu với Everton trong ngày sinh nhật thứ 27 của anh thật đáng quên.
    Chứng kiến người bạn thân cùng khóa học của Paul Pogba thể hiện trước CĐV nhà, các Manucians có lý do để mỉa mai. Một pha bỏ lỡ rõ ràng. Một pha cản đồng đội ghi bàn. Không bàn thắng. Không kiến tạo và không được chơi trọn vẹn 90 phút. Đáng nói cầu thủ vào sân thay anh là Mason Greenwood chỉ mất có hơn 10 phút để giải cứu Man United và giúp cho ngày sinh nhật của Lingard bớt buồn hơn.
    - Bóng Đá
    Lingard trưởng thành cùng thời với Pogba.
    Tuy nhiên sau khi rời sân vận động anh có buồn không có lẽ chỉ mình Lingard biết hay rồi anh lại hí hửng khoác lên mình bộ cánh bóng bẩy và quẩy tưng ở hộp đêm nào đó để mừng ngày mình được sinh ra. Còn chuyện tương lai rằng anh có là đội trưởng của Man United hay còn ở đây hay không không còn quan trọng nữa. Nhiều cựu huyền thoại M.U chỉ trích những cầu thủ sau này (trong đó có Lingard) chỉ biết nghĩ đến bản thân mà chẳng lo chuyện vinh nhục của CLB. Cho nên với Lingard, chuyện hòa Everton chẳng có gì to tát cả.
    Nhưng nếu Lingard là một siêu sao như Ronaldinho, Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi thì có lẽ người ta sẽ dễ dàng bỏ qua những sai sót đó của anh. Nhưng một khi anh chỉ là cầu thủ thường thường bậc trung mà lại được đãi ngộ cao, đi xe sang, tiền đầy túi nhưng chẳng làm được gì thì mới đáng nói, mới là kẻ đáng ghét trong mắt người hâm mộ.
    - Bóng Đá
    Nhưng thậm chí giờ anh đang bị lứa đàn em qua mặt.
    Từng có thời gian người ta đánh giá cao tài năng của ngôi sao người Anh và cho rằng chính anh chứ không phải Pogba mới là tương lai của đội bóng, là đội trưởng sau này của Man United bởi Lingard thường xuyên tỏa sáng ở những trận cầu lớn và lối đá đầy máu lửa đúng phẩm chất của một Quỷ đỏ đích thực.
    Nhưng bây giờ người ta chẳng còn kiên nhẫn chờ xem tài năng trẻ Jesse Lingard sẽ phát triển tới đâu bởi dùng thời gian đó cho Marcus Rashford hay Mason Greenwood còn tốt hơn. Như vậy không những bị người cùng lứa là Pogba qua mặt thì giờ Lingard thậm chí bị đánh giá kém hơn những người đàn em. Còn băng đội trưởng ư, chỉ là điều quá xa vời. Một khi những con số thống kê về bàn thắng và số kiến tạo của Lingard còn kém hơn cả người đồng đội cũ là trung vệ Chris Smalling đang thi đấu cho AS Roma thì thật đáng báo động.

Chia sẻ trang này