1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Face off !!!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Wesker, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wesker

    Wesker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Hàng tỷ người trên thế giới sẽ cùng say mê thưởng thức World Cup vào ngày 31/5 tới. Trong trận khai mạc, Pháp gặp Senegal. Người Pháp rất lạc quan nhưng liệu họ có thể đè bẹp được 1 Senegal đang hừng hực khí thế hay ngược lại Senegal sẽ bất ngờ làm nhục nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới. Châu Âu vẫn chưa thể nào quên được cái tát của đại bàng xanh Nigieria dành cho những chú bò tót Tây Ban Nha kiêu ngạo ở France 98 hay hình ảnh của sư tử bất khuất Camơrun tung hoành ngang dọc ở Italia 90.
    Ở vòng 1 của World Cup 2002, chúng ta được chứng kiến không nhiều những cuộc đối đầu nảy lửa. 32 đội bóng có lẽ là quá nhiều cho 1 giải vô địch tầm cỡ. Những trận đấu như của Nhật Bản, Trung Quốc hay Tuynidi... thì chỉ hấp dẫn cổ động viên nhà của họ. Vì lẽ đó mà vòng 1 được dự đoán là không có nhiều bất ngờ. Các đội yếu cố gắng thi đấu chỉ vì màu cờ sắc áo, mong sao đá đẹp, chơi lăn xả là làm hài lòng khán giả. Còn các đội mạnh như Brazil, Italia, Pháp...lại chỉ cần đá ung dung là được lọt vào vòng 2. 48 trận đấu của vòng 1 chỉ điểm được lác đác vài trận đáng xem và 1 trận rất đáng xem: Argentina - Anh.
    Sự ngớ ngẩn của ban tổ chức khi chọn Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 đội hạt giống đã góp phần tạo ra 1 bảng đấu tử thần, bảng F. Đội tuyển Anh sau khi xuất sắc vượt qua vòng đấu loại đã có được rất nhiều tự tin. Những người hùng xứ sương mù được lên giây cót bởi lời tuyên bố mạnh mồm của HLV Sven Goran Eriksson đã thề sẽ thanh toán món nợ sân cỏ với Arg 1 cách sòng phẳng. Món nợ cách đây 4 năm đó đã khiến người Anh phải cay đắng về nước ngay trước ngưỡng cửa vòng tứ kết. Tuy nhiên sẽ là rất khó cho họ vì Arg cũng đã mạnh lên rất nhiều so với 4 năm về trước. Người dân Arg đang lao đao vì khủng hoảng kinh tế sẽ được an ủi phần nào nếu đội tuyển của họ giành cúp vô địch-chiếc cúp được đợi chờ suốt 16 năm.
    2 đội còn lại cũng không phải là dễ chơi. Đội Thụy Điển tuy không có nhiều tham vọng nhưng họ sẽ gây khó khăn cho bất kì ai dám coi thường với sự toả sáng của P.Ljumberg và H.Larsson. Nigieria có còn giữ được hình ảnh sau khi nội bộ lục đục vì thay HLV và tài năng Okocha thì vắng mặt.
    Dù nói gì đi chăng nữa, không ai có thể phủ nhận trận cầu giữa Arg và Anh là 1 cuộc đối đầu lịch sử. 18h30 ngày 7/6 tới là thời điểm mà các cổ động viên Arg nói riêng và hàng tỷ người hâm mộ nói chung đang hướng tới. Đó là cuộc đối đầu giữa 2 trường phái Mỹ la tinh hào hoa và châu Âu thực dụng, là cuộc đối đầu của những người đã hiểu nhau khá rõ từ 4 năm về trước, của D.Beckham và D.Simeone. Nó khác với những cuộc đối đầu Anh - Đức mang màu sắc thù hận khi các cổ động viên holigan sẵn sàng sống mái với nhau, HLV thì hầm hè doạ nạt. Không... trận đấu Arg - Anh sẽ diễn ra đầy quyết liệt nhưng với tinh thần fairplay cao thượng. Khán đài sân Tapporo sẽ ngập trong bóng bay và hoa giấy. Đó sẽ là ngày hội để cho hai bên thoả sức thi thố tài năng và bản lĩnh của mình. Các bạn có biết tôi yêu màu cờ của Arg thế nào không? Tôi yêu không khí cuồng nhiệt trên sân vận động River Plata ở Buenos Aires, tôi yêu những cầu thủ đầy tài năng, yêu các cổ động viên nhiệt thành và rợp trời hoa giấy - toàn màu trắng và xanh da trời... màu cờ của Argentina!
    Quay trở lại với trận đấu, chúng ta hãy cùng đánh giá lại lực lượng 2 đội trước khi vào cuộc. Tuy các HLV vẫn chưa có quyết định cuối cùng nhưng ta cũng có thể dự đoán được những gương mặt chủ chốt chắc chắn sẽ có mặt. T.Adam và S.Campell sẽ phải khốn khổ với A.Ortega, C.Lopez, C.Caniggia...Thủ môn D.Seaman thì làm sao quên được G.Batistuta với những cú sút mạnh như trời giáng và rất hiểm hóc. Phía bên kia, R.Ayala và W.Samuel cũng phải hoạt động hết mình để ngăn cản M.Owen. Khu vực giữa sân sẽ là sự tranh chấp qyuết liệt giữa J.Veron, D.Simeone, P.Aimar... với D.Beckham, P. Schole...Chiến thắng sẽ nghiêng về phía nào có khả năng sáng tạo và cầm chịch trận đấu.
    Hai đội thi đấu không chỉ cho riêng mình mà còn cho các bậc đàn anh thế hệ trước. Mexico86, trong trận tứ kết, người Anh bị D.Maradona khuất phục bằng 2 bàn thắng để đời. Có thể nhiều người cho rằng bàn thắng thứ nhất của D.Maradona là tiểu xảo, là ăn gian nhưng họ sẽ phải nín bặt khi chứng kiến bàn thắng thứ 2 của anh - 1 bàn thắng kì diệu. Maradona đã lừa bóng qua 5 cầu thủ độ Anh bằng những động tác khó tin và với 1 tốc độ kinh hoàng. Thủ môn Shilton tưởng như mình đang ngủ mơ khi vào lưới nhặt bóng. Thậm chí các đồng đội của D.Maradona cũng không thể theo kịp để hỗ trợ. Họ chỉ có thể ùa đến chúc mừng anh khi bóng đã nằm gọn trong lưới. Người Anh đã phải nợ 1 lần sau trận thua 1-2 ấy.
    Đến France98, đội Anh lại 1 lần nữa phải ôm hận về nước sau loạt đã penalty định mệnh. Đội nào bản lĩnh và may mắn hơn đã chiến thắng - đó là Argentina. Tôi thì không thể nào quên được bàn thắng tuyệt vời của J.Zanetti. Argentina đã dạy cho người Anh biết thế nào là đá phạt, thế nào là đánh lừa. J.Veron đứng trước bóng, A.Ortega chạy chéo qua thu hút hậu vệ. Mọi người đều tưởng như Veron sẽ sút nhưng không! Anh bất ngờ chuyền sang cho Zanetti đang vơ vẩn ngoài vùng cấm địa. Hi hi, cả đội Anh nháo nhào. J.Zanetti đàng hoàng bắn 1 cú má ngoài chân trái vào góc cao khung thành. Thủ môn D.Seaman hoàn toàn bó tay. Yeah, Goal, Goal !!!!!!!! Thật quá tinh ranh! Không phải ngẫu nhiên mà có người nói: "Khi thi đấu với Arg, các đội khác có cảm tưởng mình bị thiếu 1 cái gì đó. Sự tinh ranh và tính hợp lý cao đã giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ Arg khi thi đấu ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu."
    Lần này thì sao nhỉ? Argentina sẽ sảy chân hay Anh phải kí sổ nợ tới lần thứ 3. Theo tôi, cơ hội cho Arg là 60% còn Anh là 40%. Argentina không còn thiên tài Maradona, Anh đã vắng đi người cứu rỗi D.Platt nhưng trận đấu không vì thế mà mất đi tính sòng phẳng và quyết liệt vốn có ở những cuộc đối đầu đỉnh cao...
    Chỉ còn 25 ngày nữa hỡi các fan của Argentina!!!




    Được sửa chữa bởi - Wesker vào 13/05/2002 11:04
  2. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn Wesker rất hay , ủng hộ bạn 5 sao.Mọi người ơi tại sao chúng ta không nói về những trận đấu sắp tới của đội tuyển đi nhỉ? Ai đứng ra lãnh trách nhiệm rồi để anh em vào góp vui tí nhỉ.

    Argentina là tất cả những gì tôi muốn nói
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    viết rất hay, ko biết bác Ctrl+C ở đâu nhưng cũng đáng Vote cho 4*, song tôi vẫn coi SWE mạnh hơi ENG tại bảng này, đã lâu rồi ENG đã ko thắng được SWE thậm chí là thua và cộng với phong độ cực kì xuất sắc của Ljungberg thì SWE sẽ rất mạnh, ENG chỉ mạnh ở tuyến giữa chứ hàng thủ thì phẽo, trận thắng trước PAR chỉ như một việc lên dây cót tinh thần cho đội thôi, chứ PAR còn thua cả AUS trong trận đấu rất quan trọng nữa cơ mà....
    Mọi người cứ cường điệu hoá ENG chứ nhìn lại thì cũng chẳng có giè, chỉ Owen và Beck là đáng ngại chút thôi, nhưng xem xong cái trận lượt về còng loại C1 giữa Livepool và ASRoma thì 2 thằng này cũng chẳng đáng ngại lắm đâu, Samuel rất tuyệt vời, một mình khoá chặt 2 tiền đạo của ENG là Owen và Hesky, hehe, cho Beck tạt bóng thoải mái
    [​IMG]
  4. Wesker

    Wesker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Tôi có ý kiến thế này. Bác nào có tư liệu về Arg thời kì trước năm 1970 thì post lên cho anh em xem cái. Tìm hiểu về lịch sử cũng có cái hay.

    Wesker
  5. futball

    futball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với MaxFire, Thuỵ Điển mạnh hơn Anh.
    Theo tôi Anh sẽ gây thất vọng lớn.
    Argentina của chúng ta sẽ thắng như trẻ tre
  6. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    ..khà..khà...Không có đối thủ nào xứng đáng với chúng ta cả.Thuỵ Điển cũng chỉ có P. Ljungberg và H.Lasson là đáng ngại thôi , còn Nigiê thì quá bình thường.Nói chung là chúng ta sẽ dễ dàng giành quyền vào vòng 1/16 thôi.

    Argentina là tất cả những gì tôi muốn nói
  7. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    the ma hom qua van thua Anh 1-0 day a
    1 ban ngo ngan
    cai thang cha Owen gioi nga that[​IMG]
    Tình yêu chỉ là 1 lời than thở.Yêu thương & oán thù cũng chỉ trong 1 tiếng cười

Chia sẻ trang này