1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

fải làm sao đây...yêu ai đây...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ni_co_chai_toc_ben_bo_ao, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ni_co_chai_toc_ben_bo_ao

    ni_co_chai_toc_ben_bo_ao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    fải làm sao đây...yêu ai đây...

    hic,dạo này đang đau đầu về 1 vấn đề,k bít hỏi ai nên viết lên đây xin ý kiến của mọi người.hic,chuyện của em nó dài dòng lắm.mọi người chịu khó đọc hết nha vì em cũng kô biết fải tóm tắt thế nào
    em & người yêu em yêu nhau cũng khá lâu rùi,2 đứa học chung từ hồi cấp 2,lúc đầu là thích theo kiểu trẻ con thui nhg dần dần yêu nhau lúc nào kô biết.nếu tính ra thì bọn em quen nhau đã 8 năm,nhg chưa bao giờ anh ấy dắt em về nhà mặc dù gia đình anh ấy đều biết em & anh ấy yêu nhau.nói chung thời gian dài nên cũng có nhìu chuyện xảy ra nhg bọn em vẫn vuợt qua hết.chỉ là trong khoảng nửa năm gần đây em cảm thấy là tình cảm nhạt dần & anh í hời hợt với em lắm.em đã nhiều lần nói chuyện 1 cách nghiêm túc vế suy nghĩ của em & ng yêu em cũng nghe nhg chỉ đc 1 thòi gian là lại hời hợt như cũ.nhiều lần như thế em rất thất vọng & đâm ra chán nản
    rồi cách đây 5 tháng em quen 1 anh học cùng trường tên là A,2 bọn em rất hợp nhau & anh ấy thì rất chu đáo,quan tâm đến em từng tí một.em cũng có cảm tình với anh ấy nhg em luôn fân biệt rõ rằng em & anh ấy chỉ đơn giản là bạn bè thôi.anh ấy cũng biết rằng tình cảm giữa em & ng yêu em hiện giờ kô được tốt & nói rằng :"anh sẽ chờ em".em quen anh A được 2 tháng thì em & ng yêu em chia tay nhau.ng yêu em bảo rằng anh ấy cảm thấy là chẳng mang đến điều gì tốt đẹp cho em cả & quyết định chia tay.em thất vọng lắm lắm & cũng chẳng buồn níu kéo.lúc đấy thì anh A luôn ở bên em an ủi em,anh ấy còn dắt em về nhà giới thiệu với bố mẹ anh ấy nữa.lúc đấy em cảm nhận đc là anh A rất yêu em & còn muốn xác định lâu dài với em nữa (vì anh ấy hơn em những 5 tuổi) nên em quyết định sẽ đến với anh ấy.mặc dù lúc đó em vẫn chưa quên ng yêu em nhg em nghĩ rằng thời gian sẽ xoá mờ tất cả,giờ mình chưa yêu ng ta biết đâu sau 1 thời gian mình sẽ yêu thì sao
    nhg chia tay đuợc hơn 1 tháng thì ng yêu em đến gặp em & muốn quay lại.lúc đó em thấy mình mềm yếu quá,em đã đồng ý quay lại vì thực sự em chưa bao giờ quên được cái cảm giác quen thuộc khi gặp anh í.em đã nói với anh A rằng "em k thể đến đc với anh & mong anh tha thứ cho em khi mà em đã để cho anh & gia đình anh hi vọng nhiều như thế" (mà em lại nói vào đúng ngày nhà anh í có tang,bà anh ấy mất).từ lúc đó em & anh A ko gặp nhau & cũng kô liên lạc nữa
    tưởng như thế là đã xong vì em cứ luôn nghĩ rằng em kô yêu anh A.sau khi quay lại ng yêu em tốt với em lắm lắm,vì anh ấy bảo rằng:"khi mình đánh mất 1 thứ rồi mới biết nó quan trọng với mình đến mức nào".anh ấy rất quan tâm đến em,đúng như những gì lúc trưóc em từng mơ ước,nhg em lại chẳng hề cảm thấy hạnh fúc chút nào.lúc nào em cũng nghĩ đến anh A & cảm thấy rất hối hận khi đã nói với anh ấy như thế.từ lúc em k gặp anh í cũng khá lâu rồi mà lúc nào em cũng thấy buồn & chỉ muốn đến với anh í thôi.em kô biết fải làm sao nữa.em kô biết liệu có fải mình yêu anh A rồi ko?& có lẽ nào em kô còn yêu ng yêu em nữa???
    hic,ai giúp em với.......
  2. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn đã hết yêu người bạn trai cũ từ lâu rồi nhưng chính bạn cũng không nhận ra điều đó đấy thôi, chẳng qua lúc đó bạn chưa có ai nên không dám nghĩ hoặc không dám nhìn thẳng vào sự thật. Chỉ đến khi anh A này xuất hiện và yêu bạn, bạn mới biết mình đã yêu anh ấy. Chỉ tiếc là kết thúc của bạn và anh A phũ phàng quá, sao lại có thể chia tay vào thời điểm như vậy chứ.
    Theo mình nghĩ thì bạn nên nói hẳn ra tình cảm của mình hiện giờ với người bạn trai cũ, vì tình cảm níu kéo cũng không giải quyết được việc gì. Có thể bây giờ bạn thấy hạnh phúc khi quay lại với người cũ, nhưng sau này thì sao?? Liệu bạn có thấy hạnh phúc không? Tình cảm của bạn và người cũ xây dựng trên cơ sở tình cảm bạn bè lâu dần thành tình yêu, nhưng bạn nên nhớ khi chúng ta lớn lên thì tâm tư tình cảm cũng thay đổi nhiều, không còn như thời bé nữa.
    Hãy xác định rõ tình cảm của mình, đừng để phải hối tiếc khi vừa đánh mất tình yêu vừa mất luôn cả tình bạn nữa nhé. Chúc bạn hạnh phúc.
  3. ni_co_chai_toc_ben_bo_ao

    ni_co_chai_toc_ben_bo_ao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hic,cám ơn bạn nhìu lắm.nhìu lúc mình cũng nghĩ như bạn nhưng lại kô bít có đúng kô.mình cũng kô dám hỏi ai vì bạn bè & gia đình mình đều ủng hộ việc mình quay lại với ng yêu mình,mọi ng nói rằng bọn mình quen nhau lâu thế rồi,hiểu nhau quá rồi,chỉ có điều đây là khoảng thời gian khó khăn cần fải vượt qua thôi.chính vì vậy mà mình kô biết nghe ai & làm thế nào cho đúng
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Zời ạ! Sao lại có người nông cạn thế này chứ! Yêu đương mà cứ như mặc đồ, lạnh thì khoác, nóng lại bỏ ra, lạnh lại...
    Chán!
    Mềm yếu ====> Tội lỗi
    Em ====> Mềm yếu
    ====> Em LÀ tội lỗi!
  5. ni_co_chai_toc_ben_bo_ao

    ni_co_chai_toc_ben_bo_ao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hic,đôi lúc em cũng thấy mình như vậy đó .nhg giờ thì chả bít là nên khoác vào hay bỏ ra nữa....
    Được ni_co_chai_toc_ben_bo_ao sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 19/11/2006
  6. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  7. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Éo le quá nhỉ? theo tớ tình yêu trước đây của hai bạn chỉ cần làm mới lại, trước đây bạn trai kia hờ hững, bạn thì vẫn hết mình, nay thì nguợc lại bạn lại hờ hững!! và chỉ nghĩ đến anh A kia, có lẽ bạn nên refresh lại tình cảm của mình, hãy bình tâm suy nghĩ, có khi bạn chỉ có cảm giác hối hận khi gây tổn thương cho anh A kia nên luôn nghĩ đến anh ấy , tốt nhất là gặp anh ấy mà xin lỗi, lòng bạn sẽ thanh thản nhiều, chúc bạn sáng suốt
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ni cô chải tóc bên bờ ao ơi, quên hắn đi, có anh đây này
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ây da, vầy đi, chắc chắn là không có đến với cái cậu A kia rồi này, chưa đủ chín đâu mà đến với anh ấy.. còn với cậu chàng này, ấy thử nói chuyện thẳng thắn lại đi, sao bây giờ em lại thấy nhạt nhạt, hay gì gì đó, tuỳ ấy, rồi cùng bàn cho biện pháp tháo gỡ.. nếu cậu ý nghe thế mà nổi sùng lên, rồi quy kết ấy thế này thế kia thì cho giải tán quách, còn nếu cậu ý cũng lo lắng và cùng tìm cách nêm thêm gia vị với cậu thì có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo một kết thúc có hậu..
    Chúc vui nhé!
  10. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Quay lại vơi a này thì lại nhớ anh kia.hì.......hì.........hay là bạn muốn cả hai.Cố gắng quyết định nha ko thì toi luôn cả hai anh.

Chia sẻ trang này