1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fake

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EscadaMisa, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Anh kể lâu lâu rồi có 1 cô gái nói với anh "Em không thể sống thiếu anh được" thế mà một tháng sau thấy em đã ôm chặt eo một thằng khác. Fake!

    Trên đời này thật nhiều thứ Fake. Hồi em học cấp 2 hay 3 , à, ngay cả khi học đại học và ngay cả bây giờ nữa ; các bạn ra khỏi phòng thi gào thét làm bài chán lắm, ôi mày thì đỗ rồi tao chả được đâu. Nhưng cuối cùng thì điểm các bạn cao chót vót còn mình thì chơi vơi. Fake!

    Thật sự em không hối hận khi em nói ra những điều em nghĩ. Em thừa biết em có thể nói cái gì đó giả tạo để em đạt được mục đích của mình. Em biết em ngu nhưng em chỉ thế thôi.

    Em đã từng fake với 1 cậu bạn về tình cảm của em. Sau rồi em thẳng thắn xin lỗi. Có thể cậu bạn em sẽ buồn nhưng em thấy thảnh thơi vì em ko phải nói dối nữa.

    Em ghét tất cả các thể loại " Cậu sẽ được mà, tớ chán lắm". Fake!

    Nếu em là recruiters, anh ạ, bất cứ đứa nào bảo em " Tôi sẽ ở lại công ty" em sẽ đánh trượt hết chúng nó. Fake, toàn một lũ fake và cliché.

    Em thích ngồi uống beer với anh và các bạn. Trong khi anh tranh cãi nảy lửa với các bạn thì em với anh toàn cụng ly vì suy nghĩ hợp nhau chan chát.

    Bây giờ em y hệt anh: thèm cảm giác được ở bên cạnh những người bạn thân, nói những chuyện trên trời dưới biển, được nghe, được kể những điều mà chẳng cần biết nó là fake hay real.
  2. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Theo mình thì bạn bè nói vậy chẳng qua là họ không dám quá hy vọng vào bài làm của mình, nên nói tránh đi thôi. Bạn tức chẳng qua là do bọn họ điểm cao, bạn điểm thấp. Đó là sự đố kỵ. Nếu là bạn bè thì đáng phải vui cho họ chứ.
    Trong cuộc sống, nhiều khi không muốn mình vẫn phải sống fake.
    Trong công ty; nếu được hỏi mà trả lời là "Tôi sẽ rời bỏ công ty" thì liệu bạn có đánh đỗ những người đó. Và số người dám sống không fake như thế có lẽ rất hiếm.
    Fake đôi khi làm cho cuộc sống dễ dàng hơn. Tại sao không? Chỉ là mình nghĩ thế nào về nó thôi.
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu từ Fake nghĩa là gì nhưng theo suy nghĩ của mình là giả dối ,che đậy... hay mạo nhận gì đó không biết có đúng ko.
  4. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Nó như kiểu sống 2 mặt ý.
  5. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đều biết các bạn sẽ được điểm cao. Tức là tâm các bạn nghĩ thế nhưng cái mồm các bạn ko nghĩ thế. Tớ chả tức làm gì vì tớ biết mình biết người, có điều tớ ghét cái kiểu đấy
    Về tuyển dụng, tớ sẽ ko chọn tất cả những người nói họ sẽ rời công ty, quan trọng hãy thể hiện sự ra đi đó là hợp lý, trong một thời điểm thích hợp trong tương lai. Ví dụ, người ta nói trong vòng 10 năm nữa tôi muốn ở lại công ty nhưng sau đó tôi sẽ ra đi vì tôi biết trong ngành này ít người trụ lại lâu và đôi khi công ty ko muốn 1 người biết quá nhiều về 1 cty. Hoặc tôi nghĩ tôi nên ra đi để dành cơ hội thăng tiến cho các bạn trẻ khác. Hoặc, cho dù tôi rời công ty nhưng đến công ty mới tôi sẽ làm việc chăm chỉ để mỗi khi họ nhìn vào tôi họ nói rằng " Oh, he''s from ABC company", đó là cách marketing gián tiếp. Hoặc, tôi sẽ mở biz riêng, có thể một biz supporting cho công ty của chị.
    Và tất nhiên tớ sẽ không reject tất cả những ai nói "tôi sẽ ở lại với cty", quan trọng họ thuyết phục được tớ thế nào. Vậy thôi
    Thật với bạn là tớ fake tớ sẽ được việc ngay. Có điều tớ có rule riêng của tớ, tớ là tớ, tớ ko là ai khác
  6. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Chà, lúc bạn không làm đc bài, bạn bè đứng bên cạnh cứ khoe là tớ làm được đấy, tớ chắc chắn được điểm cao. Thì có lẽ bạn sẽ vui hơn chăng?
    Còn phần tuyển dụng. Có lẽ mình đã học thêm được 1 số điều.
    Nó chỉ là cách sống của mỗi người thôi mà. Đừng nên để ý nhiều rồi lại cảm thấy bực dọc.
    Được dookei sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 17/07/2007
  7. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thật với bạn là tớ fake tớ sẽ được việc ngay. Có điều tớ có rule riêng của tớ, tớ là tớ, tớ ko là ai khác
    Nhiều khi muốn như vậy mà lại không thể như vậy được đâu bạn ơi
  8. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày em càng tỉnh, tỉnh đến mức thỉnh thoảng nghi ngờ các thể loại khen chê của người ngoài. Có lần đọc báo thấy con tắc kè hoa Vic Beck bảo 3 cậu con trai là những người thành thật nhất, nhận xét chân tình nhất. Chỉ có người thân của mình là đáng tin.
    Dạo này mọi người đi đâu hết cả. Anh Thành vào SG rồi, bạn mới cũng nhiều hơn. Lâu lâu em chẳng nói chuyện với anh Thành nữa. Thỉnh thoảng anh Thành nhờ em cái gì lại í ới gọi ra rồi xong việc thì kiss lấy kiss để công thêm vô vàn những câu như "cảm ơn em yêu!". Thôi, kệ lão đấy, dù gì cũng có 1 thời cả lũ đã thân nhau thật là thân.
    Lại chuyện cảm ơn, có 1 chị bảo em " Cô nói cảm ơn liếng thoắng thế nhỉ? Sau này cô thích con cô cảm ơn cô vì nó thật sự biết ơn hay chỉ vì nói theo thói quen". Ơ kìa, nó phải cảm ơn là đúng rồi, từ việc nhỏ đến lớn người khác giúp mình, mình nên cảm ơn người ta.
    Em ghét kiểu cả năm cả tháng ko hỏi thăm nhau bao giờ nhưng cứ có việc cần lại mò đến mồm mép liến thoắng. Quan hệ kiểu này em sợ. Thỉnh thoảng hỏi han, update tình hình bạn bè cũng là một cách quan tâm đến mọi người xung quanh.
    Hồi em đi thi vào 1 công ty lớn, em thấy cái bọn cùng em nịnh chị HR phụ trách lắm, mồm năm miệng mười. Khéo mà để người ta nhận thấy thì cũng vứt. Em ngồi trong góc em nhìn chúng nó, em cười nhếch mép thôi.
    Mọi thứ trên đời này vừa fake vừa real, xen lẫn nhau... Rõ lởm
  9. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Cách đây cũng lâu lâu, 1 cô bạn bảo em "Mày ơi, tao thèm chửi bậy quá" Ừ thì chửi đi, ai cấm.
    Bọn con gái thế này này anh ạ, chửi xong lại hối hận "Ê, đừng kể với tụi con trai là tao chửi bậy nhé". Sau đó các bạn lại trở về với cái vỏ ngoan hiền, thuỳ mị. Tốt thôi, nhưng fake. Cũng may, giờ có internet với các thể loại ký hiệu lằng nhằng, thêm mấy từ tiếng Anh nữa nên tha hồ chửi bậy mà ko sợ người ta đánh giá cái miệng xinh thế kia lại phun ra toàn lời xấu.
    Em cũng hay chửi bậy, chỉ là cách xả stress, xả nỗi bực tức thôi. 1 số bạn mong manh dễ vỡ không chịu được thì các bạn lại đội cái lốt fake vào rồi nói này nói nọ. Fake không thể tả!
    Có lần em nói với bạn em, quyền lực ảo chỉ là 1 thứ fake, quan trọng là tiền thằng nào nhiều hơn.
    Thế nhỉ?
  10. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em ghé chơi nhà bạn Đức, vừa nói chuyện vừa lôi đồ nghề trang điểm ra nghịch. Bạn Đức bảo bọn con gái có những đứa trang điểm nhiều và đậm xì, đến khi tình cờ nhìn mặt thật của tụi nó lúc không trang điểm thật sợ. Ờ, mà có phải lúc nào cũng được nhìn mặt thật đâu nhỉ? Thế nên người ta mới thích trang điểm tự nhiên và true lies trong cuộc sống.

Chia sẻ trang này