1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fake

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EscadaMisa, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    tớ rất yêu Mbé... chúc bé vui, hạnh phúc... hiếm khi người ta cảm thấy có người nào hợp mình đến thế... cứ như Mbé viết cho tớ vậy... tớ thấy thoải mái quá... cảm ơn bé nhé...
  2. bebupbebeo

    bebupbebeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    không phải đâu, thực tế có rất nhiều người như thế đấy. Họ biết họ làm rất tốt, chắc chắn đạt điểm cao nhưng họ cứ kêu ca suốt như thế là làm kém lắm, thế nọ thế kia. Không hiểu làm thế để được cái gì nữa chỉ biết là sau đó tớ chả bao giờ hỏi những người đó làm bài thế nào, hỏi thì lại phải nghe kêu ca giả tạo
  3. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thật anh ạ, hôm nay là lần thứ 3 trong tháng em bị bỏng bô xe máy. Vừa rát vừa đau, phải ngồi viết bài mà chẳng viết được chữ nào ra hồn. Lại lên đây vui chơi. Cái TTVNOL cũng hay ho.
    Bạn Nam bảo " Misa phải đi ô tô thôi". Hừ, ai mua ô tô cho mà đi? Ô tô Fake điều khiển từ xa cũng phải 200-300K/cái, em lại đang ở thời kỳ quá độ về tiền bạc
    Có lần em lôi ví ra, cô bán hàng ngó vào bảo "Gớm, gì mà lắm thẻ ngân hàng thế? 6-7 cái liền". Em cười xuề xoà " Mấy miếng nhựa ý mà". Ờ, nhựa thật ý chứ, cũng có tiền nhưng nhiều hay ít bố ai mà biết.
    Em đang làm hồ sơ thi vào 1 công ty có mức lương 4 số/tháng. Một mức lương hấp dẫn với tất cả những đứa mới chân ướt chân ráo ra trường. Người ta hỏi em "Những thành công nào trong cuộc sống đã giúp bạn phát triển các kỹ năng và tính cách. Hãy cho ví dụ cụ thể" (tạm dịch vậy). Với em thì những điều nhỏ nhất trong cuộc sống chẳng hạn như cái diễn đàn này cũng cho em những kỹ năng cần thiết. Cả kỹ năng khéo léo lấy lòng người khác, kỹ năng nói dối không chớp mắt để được việc, kỹ năng nịnh hót, kỹ năng gì gì đó em ko định nghĩa nổi. Tất cả đều Fake.
  4. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Fake ai thì fake, quan trọng là mục đích và hậu quả. Có những cái phải fake, vì nó đôi khi cũng đem lại kết quả tốt hơn. Fake tệ nhất là fake chính bản thân mình
  5. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chúa ghét cái bọn cứ ra khỏi phòng thi là " Tao làm chán lắm, nói chung cũng chả biết thế nào" rồi lúc trả bài thì 8 9 như mưa, mà nào có phải các bạn ấy kém tự tin về bài làm đâu, các bạn ấy thừa biết là bài làm ấy tốt, nhưng sao cứ phải giả dối làm gì nhỉ ?
    Không phải là ghen tị, chỉ là ngứa mắt thôi.
  6. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    fake cũng có nghĩa là sống hai mang , chắc chắn đã có lần bạn fake nhưng bạn không nhận ra đấy thôi !
    Cuộc sống muôn màu, bạn chẳng cần để ý đến chuyện đó làm gì , sống chân thành , sống để mọi người tin tưởng và yêu quí .. ...thế là được
  7. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, fake đâu phải chỉ là xấu. Có đôi khi trong cuộc sống chúng ta đã từng fake mà không hề biết đấy thôi.

Chia sẻ trang này