1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fall In Love :-)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 07/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    - Anh ôm em thật chặt cơ,anh bế em,bế kiểu em bé cơ...!
    -"Hự...hự..." làm gì có em bé nào nặng 50 cân.

    Cứ như thế bảo sao em không yêu.Em muốn lắm nhưng không ghét anh được mà.
    Chàng yêu ơi!Chắc là đang ngủ khì rồi hả?Mai vào kiểm tra card/nguyenhamy rồi thể nào cũng lại mắng em cho mà xem,vì cái tội thức khuya,ăn ngủ chẳng điều độ gì cả,anh không muốn em ốm mà .
    Anh nghe này,có nhớ ngày định mệnh ấy không?Ai bảo trốn việc đi chat làm gì để rồi quen em,và rồi anh đã ôm vào cuộc đời mình một khối rắc rối là em(cho đến cuối đời thì đó vẫn là hành động bồng bột nhất của anh nhỉ)
    Kể ra thì cái câu " Yêu nhau lắm cắn nhau đau" đúng nhở anh nhở.Tự nhiên em kết luận thế bởi mình cũng hay cãi nhau mà(chứng tỏ là mình yêu nhau nhiều...thật nhiều rồi...)
    Em nhớ mỗi khi mình cãi nhau,dường như lúc nào kết thúc cũng phải gằn giọng hét lên : "Bây giờ định thế nào đây?"(nghĩa là định tiếp tục hay chấm dứt ý mà anh nhỉ) nhưng đó là câu hỏi dớ dẩn nhất phải không anh?Bởi cho dù câu hỏi đó luôn có câu trả lời ngay tức khắc thật đấy(trong lúc bực bội ý mà anh,ai mà kiểm xoát được lời nói,phải không anh?),nhưng có khi nào thực hiện được cái điều "hoang đường" ấy đâu.Chẳng bao giờ đâu chàng nhỉ!
    Thực ra em cũng không biết đích xác là điều gì đang diễn ra trong em và trong cái đầu hỗn loạn của em nữa.Em chỉ biết rõ rằng mỗi lúc em buồn anh,giận anh,thì những kỷ niệm,những yêu thương,âu yếm mà anh vẫn dành cho em(tất nhiên không phải trong lúc cãi nhau rồi) đã giữ cho em không sụp xuống.Sau này...,nên anh có làm gì em thì em cũng không xa anh....(nhất định là không buông tha cho anh đâu....).Giận đến mấy thì giận,nhưng đến khi người yêu của em ôm chặt em vì sợ em bị lạnh,....lại thấy lòng nguôi nguôi......Ghét em quá thôi .Ghét cái thói trẻ con giận hờn quên nhanh của em thế.

    -Ngồi thế à...?Có ôm không thì bảo,tôi xuống tôi đi xe ôm nhá...
    Vậy là em lại choàng tay ôm chặt anh ngay,nhớ không?Vì em sợ anh xuống xe đi xe ôm mất thật mà,nên em mặc kệ xác giận hờn,phải giữ chặt anh cái đã.Nhiều khi thấy anh cũng tồi tội ghê cơ...nổi hứng lên em giao ước mỗi tối trước khi đi ngủ,mỗi sáng trước khi đi làm đều phải hôn em...(đó là sau này khi lấy nhau rồi),còn bây giờ thì hôn qua điện thoại thôi cũng được.Nhiều khi có người đứng ngay sát bên cạnh ,mà anh vẫn phải hôn chùn chụt vào cái ống nghe điện thoại,có khổ lắm không anh?
    Anh ơi,trong bảng emoticons của Yahoo!Messenger mình thích nhất là hình con bò,và con lợn,anh nhỉ.Anh thường nói:

    -Con bò trông mặt nó buồn nhỉ em nhỉ,trông nó như đang phụng phịu ý,còn con lợn thì trông như đang ngạc nhiên ý em nhở,hai mắt nó mở to ra,hai tai nó lại vểnh lên.Trông buồn cười thế.

    Đối với anh,em lúc nào cũng là đứa trẻ con anh yêu .Mãi mãi không lớn đâu,để được anh chiều cơ.

    - Đêm ngủ không được nằm ra đất nhớ chưa?Phải ngoan thì anh mới yêu nhiều,rồi anh mới lấy.

    Em vẫn nhớ lời dặn dò đấy của anh(em vốn nhớ dai mà,
    đúng là em vẫn thế: "bỏ qua nhanh nhưng không dễ tha thứ "),nhưng thỉnh thoảng buổi đêm,em vẫn nằm ra lăn ra ngoài đất đấy,anh ạ(em luôn bướng bỉnh giống anh mà).Anh mắng em đi anh!

    -Anh mắng yêu đấy!

    Em biết sau đó anh sẽ nói như thế mà,nên em chẳng thèm sợ đâu .

    YÊU ơi ! Thôi tình yêu của anh đi ngủ đây,giờ này em không gọi cho anh nữa đâu(nếu như không phải là quá muộn rồi,sợ làm cả nhà anh thức giấc,thì em sẽ điện thoại ngay cho anh,gọi anh dậy để được chúc anh ngủ ngon .)



    ______Có Biết Là Em YÊU Nhiều Lắm Không_____

    Nguyễn Hà My
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Anh mà biết thì cũng đừng có vội mắng em nha.Em đi ngủ rồi đấy chứ,nhưng thức khuya là bệnh của em rồi,anh biết mà.Đừng mắng em nhé,em chỉ thức một chút nữa thôi,rồi em đi ngủ ngay mà.Ôi chắc khi lấy nhau,thì có lẽ cứ đúng 11 giờ là anh bắt em phải trèo lên giường ngay ý nhở.Em chẳng thích thế đâu.Thức đêm,yên ắng một mình,ngồi ôn lại những kỷ niệm tình yêu chúng mình(tất nhiên phải là kỷ niệm đẹp rồi,còn kỷ niệm xấu thì quên hết đi,nhớ làm gì),em thích như vậy lắm.Mà có thức cả đêm thì cũng chẳng kể hết được chuyện của mình anh nhỉ.Nhiều ....nhiều lắm....có thể không kể hết được trong một đêm dài,nhưng ai bảo là em không thể nhớ hết nào,em nhớ hết,nhớ tất cả....Suốt đời này em mãi nhớ....!
    Lần đầu tiên khi anh đặt bước trong cuộc đời em,em nhớ mãi ngày đó: Anh đã đến với ánh mắt dịu dàng,ấm áp,nụ cười thân thiện,cùng một gói quà trên tay.Em đã tròn mắt ngạc nhiên bởi đó cũng là lần đầu tiên có một chàng trai tặng quà cho em ngay trong lần gặp gỡ đầu(chứ còn không phải là chưa có chàng nào tặng quà cho em bao giờ đâu nhớ-đừng có mà tưởng bở...).Và sau đó,trong suốt buổi đi chơi,xểnh ra lúc nào có thể là em cứ lắc lắc gói quà xem nó là cái gì vậy(em vô duyên không anh?)Nhưng phải tò mò chứ anh,em nghĩ trong đầu là:
    "chẳng biết cái thằng này nó tặng mình cái gì nhỉ,nó đã biết gì về mình đâu mà tặng?" Ôi biết bao ngóng trông lúc về để bóc ra xem(cho thoả trí tò mò),hoá ra đó là một gói thịt bò khô to đùng.
    Đúng là một anh chàng tâm lý,em mỉm cười mãn nguyện ngay từ phút ấy.Hoá ra là chàng đến trễ mấy phút là vì còn bận mua quà,thẩn nào khi tôi gọi mobile xem tình hình chàng ở đâu mà chưa thấy đến,thì thấy chàng cuống quýt " À,anh sắp đến rồi,trời! em fone làm anh cứ tưởng là em bảo bận không đi nữa..."(chắc lúc đó đang đứng ở một cửa hàng gói quà nào đó đây mà.Phải rồi mà,sợ là phải,em mà không đi nữa thì thịt bò khô mua rồi để cho ai...)
    Mình cảm nhau ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên ấy ,anh nhỉ(nói là ngay từ cái nhìn đầu tiên thì có khi hơi văn..).Nhưng thực vậy,ngay từ hôm ấy,khi về đến nhà em đã nhủ thầm với lòng mình:" Người ấy đây rồi,đây sẽ là người đàn ông của đời mình ..."Vậy mà thật....Một nửa của đời em chắc giờ đang ngáy khò... khò... rồi,có thèm nghe em kể đâu.Ghét anh lắm...!
    Nguyễn Hà My
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2 tháng 11 năm 2002,

    Em buồn quá,anh đi xa mấy hôm,em thấy lòng trống trải vô cùng.Như thiếu đi hơi thở cuộc sống,nếu như anh sẽ không chỉ đi mấy hôm,mà sẽ đi mãi không về với em nữa, thì em biết làm sao?Anh đi xa ,mà em nhiều lúc phải tưởng tượng như anh đang ở gần bên,cho đỡ nhớ thôi.Nhớ da diết,cồn cào,đã bao giờ anh xa em quá 3 ngày đâu,đã bao giờ có một ngày nào chưa được nghe tiếng nói của anh và ít ra cũng phải biết được anh đang làm gì,ở đâu?Đã bao lần em cố giữ anh ở lại,nhưng lần này em biết không thể giữ anh được,phải để anh đi thôi.......Em đợi anh về.......!Đợi mãi....Kể cả anh không trở về ,em vẫn hằng ngày ..hằng giờ đợi .Anh sẽ về phải không anh?Sinh nhật em ,anh sẽ trở về với em nhé,em đợi anh.Anh sẽ trở về,ôm chặt em trong lòng,sắp mùa đông lạnh giá rồi anh,ai sẽ ủ ấm cho em?Đừng rời xa em,anh ....!
    -Anh ơi,hôm nay trời lạnh lắm,không có anh nhắc nhở,em lại thức khuya ,mai dậy mắt thâm quầng cho mà xem,đêm ngủ em lại nằm lăn ra ngoài đất,đắp chăn rồi mà em vẫn thấy lạnh.Em đau bụng quá,theo thói quen nhấc điện thoại định bấm số fone cho anh để làm nũng,mỗi lần em đau ở đâu,dù đau ít hay nhiều,em luôn lấy cớ đó để được nhõng nhẽo anh mà.Bây giờ anh đang ở xa,biết kêu đau với ai,thôi thì nằm co quắp một mình vậy.Thôi em ngủ đây ,chúc anh ngon giấc....Em biết bây giờ có lên giường nằm chắc chắn cũng không ngủ được đâu mà,sẽ lại trằn trọc,thao thức....nhưng thôi không thể ngồi dùng máy tính được nữa,bởi tự nhiên thấy khoé mắt cay xè,dù biết là không khóc....Em Không Khóc.........!
    Nguyễn Hà My
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Anh đã ngủ chưa anh?Anh vốn dễ ngủ lắm mà anh nhỉ,đặt lưng xuống là anh ngủ ngay được.Còn em hết đêm này đến đêm khác em thức....thức đêm đã trở thành thói quen của em.Vui quá em cũng thao thức không ngủ được,buồn quá em lại càng trằn trọc suy nghĩ và khó ngủ hơn.......Tự nhiên thèm nghe một tiếng gọi " My yêu " của anh,nhớ anh quá.....em chỉ có một mình anh thôi,thiếu anh thực sự em không biết phải sống sao nổi đây?
    Em vốn là người thích sống tình cảm,nhưng cũng lại bị thiếu thốn tình cảm nhất...Hai năm qua một mình anh đã thay thế cho vị trí của bao nhiêu người trong cuộc sống của em,em chỉ có anh là người thân duy nhất,chỉ có anh thương yêu ,che chở cho em....Em biết phải làm sao bây giờ,em không bao giờ biết cách vượt qua nỗi đau ,anh biết vậy mà phải không anh ơi?
    Anh về đi,anh ở đâu,anh hãy về đi.....về với em đi......anh....
    Không biết mấy ngày nay anh mặc quần áo gì đi làm nhỉ,có nhớ mặc ấm không đấy hả?Không được để lạnh nhớ chưa?Buổi sáng chắc vẫn chịu khó ăn một bát phở to đùng với một quả trứng hả?Chịu khó ăn nữa vào,ôi gầy quaaaaaaa''''''''''''
    Mấy hôm thiếu em,anh sống sao?Chắc lại không nhớ em rồi....già rồi hay sao mà đãng trí..... Em ghét anh lắm,không biết có ghét mãi được không,nhưng cứ ghét đấy....ai bảo không nhớ em nào.
    Vậy anh nói đi......nói là nhớ em nhiều lắm đi anh...rồi em cho anh...... ru em ngủ...
    Nguyễn Hà My
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Anh ! Hà Nội đã chớm vào đông,hôm nay tiết trời se se lạnh.Em biết là ngoài trời đang lạnh,biết là bây giờ không được ngồi sau lưng anh để anh che gió cho,biết rằng không có ai ủ ấm cho nữa đâu.Nhưng em vẫn cứ không chịu khoác thêm áo vào,vẫn áo pull,quần jeans như mọi ngày bên anh,và cứ thế phóng xe vù vù hết con đường này đến con đường khác.Như bước chân quen thuộc đưa em đến cửa nhà anh,cửa sắt đóng im lìm,anh đã đi thật rồi,......sao vẫn không chịu tin vậy hả My?Còn bướng bỉnh đến bao giờ nữa hả cái con bé "trẻ người non dạ" này.Thấy lòng chẳng ra buồn cũng chẳng ra vui.Chỉ thấy hình như là trống trải,hụt hẫng....Đứng yên lặng trước cửa nhà anh một lát,vô tình vô ý ngước nhìn lên ban công phòng anh,dàn thiên lý héo rũ vì bị mùa đông hành,nếu mọi ngày khi nghe thấy tiếng xe của em,anh sẽ chạy ra ban công ngó xuống ngay.Nhưng đợi mãi hôm nay không thấy,.....mà ừ nhỉ,anh đi rồi mà.Sao cứ như người điên vậy,không nhớ gì sao?Lại lang thang,thấy xung quanh ai cũng áo len,áo khoác....em không thấy lạnh,vậy thôi,mà đã không thấy lạnh thì tại sao lại phải mặc áo ấm vào cho giống mọi người nhỉ.Em không thích....Không có nơi nào cho em dừng chân,em chạy xe chầm chậm khắp các con đường Hà Nội mùa đông-buồn nhưng đẹp.Hôm nay có lẽ là ngày đẹp ,mà đẹp thật,trời không mưa như mấy hôm trước nữa,bởi vậy sao có nhiều đám cưới đến vậy,đi đến đâu em cũng gặp những cô dâu chú rể hạnh phúc bên nhau,quanh họ tràn ngập hoa,ánh mắt,nụ cười....đây là ngày hạnh phúc nhất đời họ mà,nhưng hôm nay lại là "ngày tang" với riêng em.Tự nhiên thấy họ,em buồn.Bây giờ em mới xác định được là mình buồn chứ không phải là cái cảm giác không buồn không vui như khi nãy nữa.Họ làm em thấy buồn,em ghen tỵ chăng?Có lẽ thế,em buồn...........Lại nhớ ra là hôm tới này sinh nhật mình chắc cũng là ngày đẹp đây,bởi ở nhà thấy có đến mấy cái thiệp cưới hôm đó mà.Nhưng liệu hôm đó có phải là một ngày đẹp thực sự không nhỉ,....chẳng biết nữa....nhưng chắc chắn nó sẽ rất đẹp với riêng em,nếu anh trở về.....Sinh nhật em sẽ có anh ở bên và sẽ không phải là một sinh nhật buồn,phải không anh?
    Tự nhiên thấy cô đơn ,lạnh lẽo quá,chạy xe đi đi lại lại quanh đường Hồ Tây,cho cái lạnh từ hồ nó táp vào mặt,nhưng vẫn chẳng cảm giác gì,thấy người vẫn nóng nóng mà,nhưng trong lòng thì lạnh buốt,lạnh đến tê dại.Thôi,ghé chân vào đây giết thời gian,bởi không muốn vòng đi vòng lại qua cửa công ty anh,để lại không cầm được lòng mềm yếu của mình,quyết tâm rồi mà,My..!Cứng rắn lên nào....!Anh sẽ về........!
    Nguyễn Hà My
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    A.....aaaa.......aaaaaa........anh về rồi.Anh ơi ,em nhớ anh nhiều lắm.Anh đừng đi đâu nữa anh nhé,em cần anh che chở,bảo vệ em.Không có anh,em sợ lắm,khi em đau em không biết kêu ai,khi em sợ hãi em không biết gọi đến ai,khi em bị bắt nạt em không biết mách với ai........Anh,nếu có kẻ muốn hãm hại em,anh có bênh vực em không?
    -Đứa nào động đến em,anh giết chết nó.
    Anh nói thế rồi mà,hồi mới yêu nhau,anh hứa,cho dù sau này nếu không yêu nhau nữa,anh vẫn mãi mãi bảo vệ em,anh không bao giờ cho phép ai động đến người em.Anh nhớ không,anh đã nói thế mà,anh đừng đi đâu nữa anh nhé,hứa đi nào.
    Anh ơi,hôm nay em giặt con chó bông rồi,đêm nay chẳng có cái gì để ôm cả.Lại khó ngủ đây,sắp sinh nhật em rồi,có khi năm nay em định không tổ chức gì hết cả,chỉ bọn mình với nhau thôi,anh nhỉ.Anh ơi,thôi em đi nghỉ sớm đây,ngày mai lại có anh rồi,không sợ lạnh nữa,không sợ ai bắt nạt nữa,chẳng sợ gì nữa cả.Em yêu anh nhiều lắm,có tin không hả?
    Nguyễn Hà My
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8 tháng 11 năm 2002,
    Tình yêu ơi,đang làm gì thế hả........,tình yêu???
    Sắp sửa đến ngày gì rồi biết không ? Ngày mà anh sợ nhất trong năm sắp đến rồi đó anh.Ngày mà con bé yêu là em suốt cả năm được anh yêu chiều, được nhõng nhẽo anh rồi,nhưng vào ngày này mỗi năm em vẫn là tất cả của em.........anh nhỉ.......! MY yêu của anh out ngay đây ạ,đừng có cáu em anh nhé ,em vừa online một tý tẹo thôi mà......đi ngủ ngay đây ạ.....À mà không,phải fone cho anh đã chứ......để chúc tình yêu bướng bỉnh của tôi ngon giấc đêm nay.......
    Nguyễn Hà My
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Anh đi làm về mang theo nỗi bực nhọc gom góp từ những mệt mỏi trong suốt một ngày dài.Những lúc đó em muốn được làm một điều gì đó cho anh,ít ra là để sau những giờ làm việc anh cảm thấy muốn về bên em,muốn được ở cạnh em.....Nghĩ là như thế.....cũng định là như vậy.....đã thử cố gắng .....nhưng đôi khi vẫn chỉ là một cô bé suốt ngày nhõng nhẽo.Biết là được anh chiều nên cứ được thể vòi vĩnh mãi thôi....Chỉ làm anh thêm mệt ..... Ai bảo anh yêu em nhiều cơ.....?...... Em cũng yêu nhiều lắm có biết không?
    Nguyễn Hà My
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trong một lần ngồi chơi ở trên phòng em,anh có nhớ cuộc đối thoại ngộ nghĩnh này không,anh nhớ lại mà xem,nghe Yêu lắm:
    (em có nhiều gấu bông anh nhỉ)
    - Em đố anh nhá,em mới mua một con thú nhồi bông gì?
    - Anh làm sao mà biết được
    -Khôngggggg.....anh phải đoán cơ...
    -Thôi được rồiiiiiiii,nhưng em phải gợi ý nhé.
    -Con gì mà sống ở Bắc Cực ý anh ạ.
    -Àaaaa,anh biết rồi,con hải cẩu.Đúng khônggggggg?
    -Đúng rồiiiiiiiiiiiiii.........
    -Thế con gì đây?Con gì mà quàng khăn ở cổ đây này.
    -Con gấu chứ con gì,tôi là trẻ con mẫu giáo chắc.
    -Khôngggggg,anh phải trả lời cơ,anh không chiều em à,em khóc nhớ....
    -Thôi được đừng khóc rồi anh yêu nhá.Àaaàa......Đấy là con gấu bắc cực,thế em không thấy là nó quàng khăn à,ở Bắc cực lạnh thì nó mới phải quàng khăn chứ em.
    -anh giỏi quáaaaa.Thế con này là con gì hả anh?
    -Con lợn chứ con gì,thế mà cũng phải hỏi.
    -Lợn gì?
    -Làm sao anh biết được ,hỏi lắm thế hả...tôi khóc nhớ ....À,đúng rồi,lợn nam cực đấy em ạ.
    -Không phải thế,anh trêu em à.Em dỗi nhá,anh ơi,khi nào anh mua cho em con sư tử nhớ.
    -Bằng bông á hay là sư tử thật?Mà mua làm gì,ở nhà đã có từng này con chưa đủ à,đầy đủ cả vườn thú rồi còn đòi mua sư tử nữa,để nó ăn thịt hết con khác hả em.
    -Hự....hự.....hự.....phải mua cơ....
    -Thôi được rồi,ôm anh chặt đi nào rồi khi nào anh mua cho ,cả voi nữa nhá.Yêu quá.......!!!

    Em như một đứa trẻ sống trong vòng tay yêu thương của anh, mà không bao giờ muốn lớn lên.Cứ nuôi dưỡng tình yêu chúng mình bằng sự yêu thương,quấn quýt,chiều chuộng nhau như thế mãi nhé anh!
    Nguyễn Hà My
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngày 02 tháng 02 năm 2003 ( mùng 2 Tết Quý Mùi),
    Tại sao bọn mình hay bất hòa với nhau vậy hả anh?Em buồn lắm anh ạ,hôm nay là mùng 2 Tết mà anh đã làm em buồn rồi.Em chẳng biết mình phải làm sao bây giờ hả anh?Dẫu biết là chúng mình tính tình,thậm chí cả tuổi tác không hợp nhau,nhưng em vẫn yêu anh,yêu chân thành với tất cả tấm lòng em.Nhưng càng yêu anh em càng biết mình đang phải chịu khổ.Bởi vì cái sự không hợp nhau của anh và em mà em đã khổ,anh cũng chẳng sung sướng gì,vậy tại sao mù quáng gì mà vẫn chấp nhận nhau suốt 2 năm qua?
    Anh đã về ra mắt gia đình em rồi,chuyện của chúng mình cũng tạm ổn rồi,cũng đã qua cái thời yêu nhau mà phải trốn chui trốn lủi như buôn lậu vậy,nhưng hình như chúng mình vẫn không hạnh phúc.........không thể vui vẻ,yêu thương mặn nồng như cái ngày của 2 năm trước đây.......!!!Tại sao vậy anh?Em thì vẫn một lòng một dạ yêu anh thực sự,muốn gắn bó với anh mãi mãi,nhưng anh..........?Có phải vì thế mà nảy sinh ra sự bất hòa hợp giữa bọn mình không anh?Em chẳng muốn tin như thế.....
    anh ạ....!!!Hôm nay mới là mùng 2 Tết thôi,hôm nay mới là ngày có thể thảnh thơi thoải mái vui chơi,tận hưởng cái không khí Tết,sau một năm vất vả,sau những ngày chuẩn bị Tết thật bận rộn...,hôm nay cũng là ngày đầu tiên em và anh được phép đi chơi trước sự đồng ý của cả gia đình em,trước sự có mặt của nhiều người trong nhà,mình đã cùng nhau bước ra khỏi nhà đi chơi đàng hoàng như bao đôi yêu nhau khác,cái cảnh mà bao lâu nay bọn mình mơ ước.Nhưng cuối cùng,mọi chuyện thật thê thảm,em không hiểu anh,không hiểu bản thân mình nữa rồi.Tại sao em và anh lại luôn như thế nhỉ?Tại sao em không thể kiềm chế mình trước một con người ngang bướng ,ích kỷ và hiếu thắng như anh?Vì em không thể ,nên chúng mình mới cãi nhau ngay trong cả cái ngày như thế này?Lố Bịch quá phải không anh?Cả năm cãi nhau,Tết cũng cãi nhau,cả năm bận rộn,muốn đi chơi đâu cũng khó khăn,Tết cũng vẫn vậy,đối với em ,anh luôn luôn không sẵn sàng.......Em không phải là nơi anh muốn đến khi buồn,cũng càng không phải là người anh muốn chia xẻ niềm vui.Anh cũng không đem lại hạnh phúc cho em....
    Nhìn người ta hạnh phúc bên nhau trong những giờ phút như thế này,em thầm ghen tị,em hậm hực bởi vì tại sao em lại luôn phải chịu thiệt thòi hơn cả,tại sao em không được hưởng những cái mà đáng nhẽ ra dĩ nhiên em phải được...tại sao hả?Bởi vì mình xung khắc với nhau hả anh?Hay tại em,tại anh......?
    Vậy là coi như năm nay em không có Tết,giá như có một lần anh cố gắng hiểu em - người con gái rất thật lòng yêu anh,và muốn sống tất cả cho anh,vì anh...nhưng đã phải chịu quá nhiều khổ đau,những khổ đau mà nhẽ ra một đứa con gái 19 tuổi không đáng phải chịu.Anh ơi,anh có biết không?Có biết những lúc như thế này em chỉ muốn được gào thét lên ,muốn bỏ đi thật xa,thật xa mãi,để cho vơi những điều em đang suy nghĩ,để anh chẳng bao giờ tìm thấy em nữa,để em có thể rời xa anh,để em không còn phải chịu khổ như thế này nữa,.....!Anh độc ác lắm anh ạ...!Em rất yêu thương anh,ai cũng dễ dàng nhận thấy,mọi người đều công nhận thế,chỉ có anh là cố tình không biết thôi.Ngày mai,.............................em không biết có còn là người yêu anh được nữa không?Ngày kia,............em cũng chẳng biết trước được,..............chẳng bao giờ biết trước được,bởi mình có thể bất hòa ngay sau khi vừa dứt nụ cười.Làm sao vậy hả anh?Chỉ khổ em thôi.........Tất cả lại là em....Cái gì cũng là em......!!!
    Cô Gái Xấu Xí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này